F. A. G.

Hôm qua ta vừa làm vài match CoD4 mode SnD ở tiệm net gần nhà , công nhận skill đã xuống nhưng mà cảm giác vẫn như ngày nào , vẫn thắng đậm tất cả , ôi cứ chỉ cần nhìn vào cây ak47 , ak74u , mp5 là nhớ anh em quá đi mất :((
 
mấy 2pic khác vắng quá,cho phép mình post tạm lên đây
được thì cho mình xin full link update của CODBO1,link update die hết rồi :(
 
tình yêu nào dư code Assassin's Creed pack trong Ghost recon online thì để lại cho mình nhé :">
 
Hình như hôm nay sinh nhật lão seifer kìa.
Đăng lên vậy thôi chứ chắc không ai vào đọc đâu ;)) Box giờ vắng hơn chùa bà đanh :))
 
Ko có chỗ nào xả nỗi nhục này, thôi vào đây vậy :))
DM hồi chiều đi phỏng vấn software engineer ở Amazon, viết code lên bảng như thần, thuật toán chuẩn, tốc độ chuẩn, thế mà thiếu đoạn... cộng 1. Giờ chắc mấy thằng phỏng vấn mình đang ngồi xỉ nhục sau lưng mình :((
PS: Đại ca seifer phải tổ chức nhậu thì anh em mới chúc mừng SN được chứ :))
@Swak13: dạo này sao rồi đại ca, các đại ca lặn kinh hơn cả đàn em nữa :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Phải yêu lắm thì mới theo nổi cái nghiệp này (thật ra nghề nghiệp nào cũng thế, muốn làm đàng hoàng thì trước hết phải đam mê đã), 4 năm lên núi tu luyện em cũng nghĩ đến chuyện giải nghệ chục lần rồi. Nhưng mà cũng giống như dại gái, chúng ta có khái niệm "dại nghề" =)). Gì chứ hôm qua được tiếp xúc top company xong mới ngộ ra nhiều điều, chắc đi thỉnh kinh thêm chục năm nữa sẽ thành chánh quả =))
Tản mạn chuyện nghề tí, cách đây 6 7 năm trending là các ngành kinh tế tài chính, tụi coder chả có một chỗ đứng. Thế mà giờ bà con kêu gào đi học code (cái video của code.org bao nhiêu em 9x 10x hô hào chạy theo), thật đúng là lên voi xuống chó ko biết đường nào mà lần =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Tay cầm chai olive oil đứng đường vẫy vẫy xong mặt gọi đòn 1 tí :3
 
Viết code có gì đâu mà phục, học 1 vài nguyên tắc rồi cứ theo đó mà làm thôi =)). Học ngôn ngữ code dễ hơn học ngoại ngữ mà =))
 
Hiện tại code thì có vấn đề là hiểu cách làm và các phương án xử lý, nhưng là tay ngang nhảy vào (cách đây đúng 6 tháng mới biết PHP là cái quái gì) nên không có foundation và không thể áp dụng cái suy nghĩ vào các dòng code được :-<
 
Nhờ thế mới quý những ngày mình ngồi học lý thuyết tính toán mà trong lòng chửi rủa "học cái này để làm clgn" =))
 
Back
Top