Fable, Fable: TLC, Fable 2 (có thể Fable 3 luôn)

đâu có cửa nào phải đưa đồ đâu :-?
có cái cửa đòi ăn thịt lúc đầu cứ tưởng phải đưa nó thịt nhưng mà thực ra chỉ cần đá mấy con gà xung quanh đấy vào mồm cái cửa thôi :))
 
đâu có cửa nào phải đưa đồ đâu :-?
có cái cửa đòi ăn thịt lúc đầu cứ tưởng phải đưa nó thịt nhưng mà thực ra chỉ cần đá mấy con gà xung quanh đấy vào mồm cái cửa thôi :))

Làm gì có cái cửa nào đòi thế, chỉ có cái cửa đòi có hành động ác đức thì mình ăn mấy con gà con thôi mà
 
Làm gì có cái cửa nào đòi thế, chỉ có cái cửa đòi có hành động ác đức thì mình ăn mấy con gà con thôi mà
đang nói đến fable 2 mà -_-
đọc để ý chứ
 
không phải cửa đó
cái cửa đòi pho-mát kìa
 
Truly, where else must you adorn yourself with muttonchops and dreadlocks while offering some cheese to a hunk of rock? Logic aside, here's what you need: make sure you have some cheese in your inventory, which can be purchased from the Bowerstone Produce Trader. Next, purchase the muttonchops (The Chop) from the Bowerstone barber and a Posh Gentleman's Shirt/Noble Blouse from the Bowerstone tailor. With those items in your inventory, head for Oakfield and buy a Farmer's Hat from the clothing stall, then to Bloodstone to buy Dreadlocks from the barber. Lastly, buy a Strumpet Skirt from one of the wandering traders (a lot of them walk in Rookridge). Voila! Not only are you ugly as sin, but you can finally open the Demon Door. Now, if only it offered you more than a hat, shirt and pants for your trouble.
haha
cái cửa này chưa mở đc :))
rắc rối thế này thảo nào :))
chơi fable 2 từ đầu đến cuối chưa xài guide :'>
 
Silver key cũng dễ tìm thôi, mấy cái tượng mặt người mới cực khó, vì bọn nó toàn để ở những chỗ bị che lấp trên tường trên đá, phải nhìn mờ mắt mới thấy nổi.

[spoil]Công nhận chưa từng chơi 1 RPG nào mà đánh final boss ngu như game này cả, chả phải động đậy tay chân tí nào =(([/spoil]
 
trò này có gargoyle mới mất dạy kìa :)) demon door với silvery key muỗi thôi
cứ đến gần mà tự dưng có tiếng nói chuyện huyên náo gì đấy tức là có gargoyle xung quanh đang chửi mình, nhìn kỹ để bắn vỡ
hình như bắn hết 50 con được thưởng vũ khí, cái này chơi đến giữa game mới biết :'>
 
cái fable này hình như còn nhiều secret nữa thì phải.
chơi không guide nó khổ thế đấy :))
 
Chơi Fable TLC,đoạn cuối đeo cái mặt nạ của Jack of Blade vào,xong không tháo được ra:|Lúc thành quỷ nhìn cứ như Jason
7coygifscmdhqn902xxj.jpg
 
Đã đeo vào thì ko gỡ ra được....Phong cách của cậu này chắc evil từ đầu game :|
 
Nhìn số tiền phạt của cậu ta kìa, chắc là vừa làm gỏi 1 2 làng gì đó roài ^^
 
Làm người tốt gò bó khó chịu lắm:D Chả dám phá,chả dám lấy cái gì,cứ evil cho dễ thở:D
 
Chơi Fable TLC,đoạn cuối đeo cái mặt nạ của Jack of Blade vào,xong không tháo được ra:|Lúc thành quỷ nhìn cứ như Jason

nhìn già lão ra kìa :)) mà có cách nào trẻ lâu ko nhỉ? :(
 
để già nhìn phong trần hơn trẻ.Muốn trẻ lại thì cứ đến Temple Avo mà cúng tiền thôi
 
Ôi chả bù tớ đi đâu thì gái gú ong bướm trâu bò nó cứ bu theo :"> Ngại lắm cơ :">

Nhưng mà vẫn cay thật, lấy bao nhiu vợ vẫn không thể ịch :|
 
ịch được đấy chứ.Vào nhà nhảy tapdance hay disco cho nó xem,1 lúc sau nó hỏi có muốn đi ngủ không thì cứ thế mà làm thôi:D
 
Được mà, FB1 được, tại không gặp vợ đúng giờ và "gợi ý" vợ đúng cách thôi.
 
khó lắm, nhảy nhót múa may mãi mà nó ko cho "gần", bực mình quá vào lầu xanh cho nhanh =)), dù gì cũng ko thiếu tiền =))
 
fable 2 mà bụp gái đứng đường k0 xài bcs lơ tơ mơ dính ết đấy nhá ;))
 
Muốn dễ gần vợ trong TLC thì nên ăn diện đẹp 1 chút ,đừng có mặc mấy bộ đồ mà + điểm scary nhiều quá ;))

Mặc váy cũng gần vợ được đấy =))
 
Back
Top