Fairy Tail FC ver 2

Makarov có thăng lần này hay không ?

  • Votes: 62 47.7%
  • Không

    Votes: 68 52.3%

  • Total voters
    130
Status
Không mở trả lời sau này.
btw
chap này đã niềm tin gì đâu nhỉ
mới bật rage lên mà, nhớ chú gazeel mấy chap trc' cũng page cuối hùng hồn lắm , cuối cùng chap sau liệt đấy thôi :|
 
btw
chap này đã niềm tin gì đâu nhỉ
mới bật rage lên mà, nhớ chú gazeel mấy chap trc' cũng page cuối hùng hồn lắm , cuối cùng chap sau liệt đấy thôi :|

1. Gặp Makarov (người duy nhất có thể giúp rage) ngay khi vừa bị thông là đã thấy sặc mùi Plot armor rồi.
2. Rage đến nỗi thấy giống như lên Dragon Force trong khi vừa không làm gì được nó mà không niềm tin chứ là gì =.=.
3. Việc rage lên làm điều Gildartz dạy thành công cốc ~.~. Ít cũng phải đem Makarov qua chỗ Wendy rồi hãy chiến lại chứ vẫn để nằm một đống đó !!!! Đã thế còn I'll take on Hades myself là thấy bựa rồi >____>
 
1. Gặp Makarov (người duy nhất có thể giúp rage) ngay khi vừa bị thông là đã thấy sặc mùi Plot armor rồi.
2. Rage đến nỗi thấy giống như lên Dragon Force trong khi vừa không làm gì được nó mà không niềm tin chứ là gì =.=.
3. Việc rage lên làm điều Gildartz dạy thành công cốc ~.~. Ít cũng phải đem Makarov qua chỗ Wendy rồi hãy chiến lại chứ vẫn để nằm một đống đó !!!! Đã thế còn I'll take on Hades myself là thấy bựa rồi >____>

Nó nói thế thôi chứ chắc gì nó đã solo thắng Hades đâu.

Theo linh cảm của mình thì sẽ có bí mật gì đó ở mộ của 1st Master (quên tên rồi) giúp cho FT lật kèo.
 
Mình thì thấy Fairy Tail nên thua (có thể được cứu bởi hội Council) rồi ít cũng phải train chút để sau này bật lại chứ thắng hoài rồi còn gì >___>.

Mà cái Dragon Force của Natsu như God mode ấy, bật lên là thấy thắng rồi (quay Gerard như dế + đánh bay nguyên Tower nhưng cũng đỡ là không cast được Abyss Break nên cũng gỡ lại được còn Zero thì đi xuyên spell cuối như không có gì =))). Cũng biết DF cho sức mạnh ngang rồng nên mage khủng cỡ nào cũng không chạm vào được nhưng thế thì imba quá ... =((.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng gì đó của Council trốn mất rồi, chắc nó sẽ tìm cách gọi chi viện từ Council. Chứ thật sự mà trận này để 1 mình Fairy Tail solo win luôn thì hỏng cả 1 arc hay, hoặc phải có 1 cái gì đó đột biến, chứ kiểu buff niềm tin, tức giận, bộc phá... thế này chán bỏ mẹ.
 
Win kiểu gì mà win, Hades K.O Makarov chưa đầy 5 phút + không đổ một giọt mồ hôi + có Grimoire Law mà chưa thèm xài ấy chứ. Nếu mà lần này FT thằng GH thì fail nặng.
 
1. Gặp Makarov (người duy nhất có thể giúp rage) ngay khi vừa bị thông là đã thấy sặc mùi Plot armor rồi.
2. Rage đến nỗi thấy giống như lên Dragon Force trong khi vừa không làm gì được nó mà không niềm tin chứ là gì =.=.
3. Việc rage lên làm điều Gildartz dạy thành công cốc ~.~. Ít cũng phải đem Makarov qua chỗ Wendy rồi hãy chiến lại chứ vẫn để nằm một đống đó !!!! Đã thế còn I'll take on Hades myself là thấy bựa rồi >____>
niềm tin chỗ nào?
đã đập thằng nào bên cái GH liệt đâu mà niềm tin?
lên cái dragon force chứ đã đánh đấm gì đâu ?
dạng ngu lâu khó đào tạo chưa 1 lần thua trong 1 cuộc tử chiến cụng như chưa biết true fear thì nói gì chả dc
 
Chỉnh sửa cuối:
niềm tin chỗ nào?
đã đập thằng nào bên cái GH liệt đâu mà niềm tin?
lên cái dragon force chứ đã đánh đấm gì đâu ?
dạng ngu lâu khó đào tạo chưa 1 lần thua trong 1 cuộc tử chiến cụng như chưa biết true fear thì nói gì chả dc
Vừa bị nó thông xong gặp ông già bật ngay DF. Mà đã nói Dragon Force Natsu như God mode ấy vì nó cho power ngang rồng (bởi thế phải được các buff khủng như Etherion với Golden Flame mới kích hoạt được giờ đùng rage cái tự lên), đánh 1 phát bay nguyên Tower hay đi xuyên spell cuối của Zero cái rụp, nói chung nhìn thấy là cảm giác xác suất thắng tới 80-90% >__>
 
Chỉnh sửa cuối:
Đọc Dragon Ball ít ra còn lúc thắng lúc thua, chứ thế này thì quá nhàm. Flowchart:

Gặp địch -> oánh -> khỏe hơn -> thắng
------------|
-----------yếu hơn? -> người khác vào cứu theo kiểu buff (chứ không phải là cứu theo kiểu đập hộ) -> win
------------|
-----------buff main char -> win
 
Đọc Dragon Ball ít ra còn lúc thắng lúc thua, chứ thế này thì quá nhàm. Flowchart:

Gặp địch -> oánh -> khỏe hơn -> thắng
------------|
-----------yếu hơn? -> người khác vào cứu theo kiểu buff (chứ không phải là cứu theo kiểu đập hộ) -> win
------------|
-----------buff main char -> win

Natsu bình thường đánh Gajeel còn phải có Lucy giúp nữa mà >_>, đánh Cobra thì thua nặng hên bị Brain chơi còn lại gặp mage khủng thì phải ăn buff hạng sang (Gerard + Zero) với được giúp (Gajeel đánh Luxus, Gajeel + Wendy đánh Faust) :)). Tự thắng thì mấy thằng cùi cùi cỡ Erigor thôi =.=.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đọc Dragon Ball ít ra còn lúc thắng lúc thua, chứ thế này thì quá nhàm. Flowchart:

Gặp địch -> oánh -> khỏe hơn -> thắng
------------|
-----------yếu hơn? -> người khác vào cứu theo kiểu buff (chứ không phải là cứu theo kiểu đập hộ) -> win
------------|
-----------buff main char -> win
thế có cách nào khác để thắng không?
có phải như cái DB chết rồi resu cho power khỏe hơn rồi quay lại đập cái thằng ml đấy đâu?
lol, chết là hết, không có niềm tin, helper, buff blahblahblah thì thắng mấy thằng mạnh kiểu gì? mà thắng thì là thắng thôi =)
chẳng lẽ lại bắt trước DB triệu tập sức mạnh của toàn bộ mọi người trong vũ trụ vào đập Hades à
GVN sucks
 
^ Chả hiểu sao mình thấy thích kiểu mọi người hợp sức lại cho main char kill boss (như DB, Gash Bell) hơn là để 1 mình solo. Cơ bản là Natsu dành 90% trận lớn rồi (vài tại vì MC nên kết quả cũng khá rõ ...), Lucy thì narrator nên cứ tà tà đi theo thôi, Erza thì ấy ấy với Gerard fav char của tác giả nên được cho 2 arc lớn còn lại là Gray thì ôi thôi số như Vegeta, Picollo, ..... Bị dìm hàng kinh khủng không ngóc đầu lên được và giờ 4 người đánh không lại 1 đứa >____>.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đọc Dragon Ball ít ra còn lúc thắng lúc thua, chứ thế này thì quá nhàm. Flowchart:

Gặp địch -> oánh -> khỏe hơn -> thắng
------------|
-----------yếu hơn? -> người khác vào cứu theo kiểu buff (chứ không phải là cứu theo kiểu đập hộ) -> win
------------|
-----------buff main char -> win

Phải như DB mới hay, cứ bị thương hồi phục là sức mạnh x 2 =)) Chưa kể gặp thằng mạnh thì cứ vào phòng tập thời gian luyện 1,2 ngày là đập chết hết =)) Hoặc không cũng có kiểu niềm tin, Gohan thấy con Robot không thân thiết gì thì Rage lên để giết Cell :))
 
Phải như DB mới hay, cứ bị thương hồi phục là sức mạnh x 2 =)) Chưa kể gặp thằng mạnh thì cứ vào phòng tập thời gian luyện 1,2 ngày là đập chết hết =)) Hoặc không cũng có kiểu niềm tin, Gohan thấy con Robot không thân thiết gì thì Rage lên để giết Cell :))
chưa là gì với quả dùng sức mạnh của toàn vũ trụ đâu ạ =))
hồi xưa thì còn thấy hay, giờ mình thấy kiểu hô hoán thế để đập đúng 1 thằng nó cứ cùi bắp thế nào ấy
 
Ủa DB không phải có cái phòng thời gian vô train mấy ngày = mấy năm à =)).

Nói chung chủ yếu giờ đọc mấy truyện này để giải trí (xem phiêu lưu + hài + boobs + cốt truyện ) thôi chứ đánh nhau thì kiểu truyền thống thôi >_>
 
có 1 điều chắc chắn makarov chưa thăng :D
 
có 1 điều chắc chắn makarov chưa thăng :D

Chưa chắc, giờ chỉ còn 2 options cho Makarov thôi:
1. Trước khi thăng phải kịp báo vài câu cảm động để kích rage bên ta (shounen nào chả thế =)))
2. Còn sống nhưng bị thương nặng nói chung là phải về hưu thôi nên cũng như không ...
 
trước khi chết kịp truyền lại toàn bộ power cho anh abcxyz để anh ấy thịt Hades (không phải Natsu thịt Hades) (typical old-type shounen)
 
Vừa bị nó thông xong gặp ông già bật ngay DF. Mà đã nói Dragon Force Natsu như God mode ấy vì nó cho power ngang rồng (bởi thế phải được các buff khủng như Etherion với Golden Flame mới kích hoạt được giờ đùng rage cái tự lên), đánh 1 phát bay nguyên Tower hay đi xuyên spell cuối của Zero cái rụp, nói chung nhìn thấy là cảm giác xác suất thắng tới 80-90% >__>

thế thì sai rồi =))
trump card của bất kỳ MC nào cũng đều đợi đến khi Hp gần cạn , bầm dập đầy người, Lastboss cười như loạn đến nơi mới xài bài này , đằng này vừa thấy ông già sắp chết, buông vài lời kích rage , 2 thằng vẫn còn khỏe như trâu mà chú Natsu bật trumpcard thì chỉ còn cách bay sang option 2 : đập chú kia lên xuống vài hit , xong chú ấy lại bật cười , bảo hóa ra mày không phải dạng muỗi , đã thế xem true power của tao đập chú Natsu lên bờ xuống ruộng , may dc cao nhân cứu thôi
bài này biết cách xài thì thấy hay , chứ còn như Bleach xài đi xài lại , 1 chiêu dùng nhiều mới nhàm =))
 
Chỉnh sửa cuối:
thế thì sai rồi =))
trump card của bất kỳ MC nào cũng đều đợi đến khi Hp gần cạn , bầm dập đầy người, Lastboss cười như loạn đến nơi mới xài bài này , đằng này vừa thấy ông già sắp chết, buông vài lời kích rage , 2 thằng vẫn còn khỏe như trâu mà chú Natsu bật trumpcard thì chỉ còn cách bay sang option 2 : đập chú kia lên xuống vài hit , xong chú ấy lại bật cười , bảo hóa ra mày không phải dạng muỗi , đã thế xem true power của tao đập chú Natsu lên bờ xuống ruộng , may dc cao nhân cứu thôi
bài này biết cách xài thì thấy hay , chứ còn như Bleach xài đi xài lại , 1 chiêu dùng nhiều mới nhàm =))

Thì thường có 3 bước truyền thống:
1. Bị đập bầm dập.
2. Được kích rage hoặc ăn buff các kiểu blah blah blah (giờ đánh với Zancrow đang ở bước này =)))
3. Win dể dàng =)) (không thì có option 2 là vẫn thua nhưng thấy ku Natsu chưa bị lần nào ...)

Mà cũng chưa chắc là lên Dragon Force hay chưa, lên thì Zancrow tặc là cái chắc. Gerard xài Meteor speed cao đến nỗi phải xài áo đặc biệt mà DF Natsu speed còn bằng thì anh Zan đỡ = răng:)).
[spoil]
fairy_tail_096_fh.fairy_tail_096_12.jpg

fairy_tail_096_fh.fairy_tail_096_13.jpg

fairy_tail_096_fh.fairy_tail_096_14.jpg
[/spoil]
Còn nếu chỉ bốc lửa khoe hàng thì có lẽ xem lại :">.

P.S Mà quên chap vừa rồi Zancrow có nói rõ ràng Hades dạy nhé :">, thế là mấy bố hết xoắn :">.
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top