Fairy Tail FC [Ver 3] ►When the power of feelings and boobs transcend all reality and destiny

Người phụ nữ bí ẩn là ai?

  • Lucy

    Votes: 35 50.0%
  • Erza

    Votes: 7 10.0%
  • Ultear

    Votes: 4 5.7%
  • Levy

    Votes: 4 5.7%
  • Một người mới hoàn toàn khác

    Votes: 20 28.6%

  • Total voters
    70
Đến lúc đó mới tính chứ giờ cứ theory kiểu này thì hằng hà sa số. Với lại không biết god kiểu nào, true god quyền năng tuyệt đối kiểu omnipotence thì FT chắc không có rồi, còn nếu mạnh quá tự nghĩ mình thần thánh thì cũng vỡ mồm với tình bạn thần chưởng của Fairy Tail thôi :3cool_embarrassed:.

Thường thì lý do sẽ to hơn sức mạnh =)) .
 
Đến lúc đó mới tính chứ giờ cứ theory kiểu này thì hằng hà sa số. Với lại không biết god kiểu nào, true god quyền năng tuyệt đối kiểu omnipotence thì FT chắc không có rồi, còn nếu mạnh quá tự nghĩ mình thần thánh thì cũng vỡ mồm với tình bạn thần chưởng của Fairy Tail thôi :3cool_embarrassed:.
God kiểu sinh ra từ myth, được tạo thành từ tính ngưỡng và truyền thuyết của human, sau đó thân xác được thực thể hóa trên mortal world. Đứa nào kill god được thì chiếm được quyền năng của god và được gọi là godslayer.:)):))
 
Zeref là người sáng tạo ra kỹ năng sát thần - trùm God Slayer, còn Natsu là đứa con của rồng <--- cái này xem bên forum nước ngoài nó vote cao nhất.
 
Nghe god slayer cho nó oai thôi. Chứ đám dragon slayer đã có đứa nào giết đc rồng đâu?
 
Nghe god slayer cho nó oai thôi. Chứ đám dragon slayer đã có đứa nào giết đc rồng đâu?
Đúng, toàn mấy bố nghe tên hầm hố thế là đi đoán già đoán non các kiểu làm cho hoành tráng, trong khi top tier không có đến một đứa God Slayer =)).
Zeref là người sáng tạo ra kỹ năng sát thần - trùm God Slayer, còn Natsu là đứa con của rồng <--- cái này xem bên forum nước ngoài nó vote cao nhất.
Nước ngoài là chỗ nào, mình ở mấy forum nổi tiếng nhất như NF, MF, OMG sao chưa bao giờ thấy vậy:-"?!

Nói chung là các đồng chí bắt Jura hay Laxus ăn đây? Jura thì trình nhỉnh hơn nhưng Laxus có aura tình bạn các kiểu, còn có một kiểu nữa là hòa hay là đang đánh nhau kiệt sức và thằng Sting nó ra hốt máng cả 2 =))!!!
 
cũng như trận jella vs Jura thôi, sau khi 2 bên show 1 số skills ra sẽ có nv thứ 3 nhảy vào phá đám
 
Chắc chỉ show được vài skill thôi là có chuyện xảy ra, nếu 2 bên đánh nhau hết lực thì khi bọn rồng tới lấy cái gì mà show :cuteonion50:
 
Chắc chỉ show được vài skill thôi là có chuyện xảy ra, nếu 2 bên đánh nhau hết lực thì khi bọn rồng tới lấy cái gì mà show :cuteonion50:

Đang đánh hết sức thì chú trẻ trâu Sting xuất hiện ỡ giữa với 1 bộ mặt cực kỳ nguy hiểm, tiếp là chú sẽ thi triển 1 phép cực kỳ nguy hiểm, kết thúc ra sao thì mọi người tự nghĩ nhé :))
 
Chắc chỉ show được vài skill thôi là có chuyện xảy ra, nếu 2 bên đánh nhau hết lực thì khi bọn rồng tới lấy cái gì mà show :cuteonion50:
Rồng còn một ngày nữa mới tới, và đến lúc đó Má lại chế thêm skill mới lo gì :">.
Đang đánh hết sức thì chú trẻ trâu Sting xuất hiện ỡ giữa với 1 bộ mặt cực kỳ nguy hiểm, tiếp là chú sẽ thi triển 1 phép cực kỳ nguy hiểm, kết thúc ra sao thì mọi người tự nghĩ nhé :))
Nếu mà kết thúc lại giống thằng Orga chap này thì mình cười chết mất =))!!
 
Laxus thắng thôi, cùng lắm là hòa. Trừ trận thất bại trước FT - đặc biệt do anh to gan đụng Natsu thì còn lại anh vẫn bất bại (cùng với lão già 4th) - anh ý còn đập cả 2nd cơ mà, yên tâm đê :))
 
Laxus thắng thôi, cùng lắm là hòa. Trừ trận thất bại trước FT - đặc biệt do anh to gan đụng Natsu thì còn lại anh vẫn bất bại (cùng với lão già 4th) - anh ý còn đập cả 2nd cơ mà, yên tâm đê :))

Laxus lúc đánh Hades thấy không lại mới chuyển power cho Nát, và kể cả thế thì lúc nó Hades chưa lấy patch ra, nói chung là không vì cái trái tim bị troll rất nhảm thì Hades vẫn hốt hết =))!!

Nghĩ là theo kiểu Jura hành Laxus bầm dập, nhưng mà thấy ý chí kiên cường quá (niềm tin :))) cứ đứng dậy mãi nên nể mà bỏ cuộc chứ thật sự thì Jura khiêm tốn với nhún nhường lắm :-"!!
 
Laxus lúc đánh Hades thấy không lại mới chuyển power cho Nát, và kể cả thế thì lúc nó Hades chưa lấy patch ra, nói chung là không vì cái trái tim bị troll rất nhảm thì Hades vẫn hốt hết =))!!

Nghĩ là theo kiểu Jura hành Laxus bầm dập, nhưng mà thấy ý chí kiên cường quá (niềm tin :))) cứ đứng dậy mãi nên nể mà bỏ cuộc chứ thật sự thì Jura khiêm tốn với nhún nhường lắm :-"!!

Ko mình Fan Laxus, anh ý hành Jura để còn chiến với 4 god nữa chứ. Ko lấy chú nào ra hành 4 God bây giờ. Tin mền đê, Laxus sẽ thắng - bét cũng hòa.

À lúc Laxus buff cho Natsu là do Natsu là người trong hội còn Laxus thì không, tư cách củ hành Hades phải là người trong hội.
 
Ko mình Fan Laxus, anh ý hành Jura để còn chiến với 4 god nữa chứ. Ko lấy chú nào ra hành 4 God bây giờ. Tin mền đê, Laxus sẽ thắng - bét cũng hòa.

À lúc Laxus buff cho Natsu là do Natsu là người trong hội còn Laxus thì không, tư cách củ hành Hades phải là người trong hội.

O.O 4 Gods nào ở đây nữa mà nhào vô, đúng thật là cùng lắm là hòa hoặc ăn thôi, nghiêng về khía cạnh Jura nể phục (ý chí niềm tin) 8-} mà tự động rút lui, còn lúc đánh với Hades , Hades mà ko bị thọt mất quá tim thì chấp cả lò Fairy Tail bu vô hốt hết chứ xá gì 1 mình laxus =))
 
Hades tính ra sau time skip vẫn còn quá khủng và bá đạo, nói chung là bị hạ bởi một trong những cái PiS ngu nhất lịch sử =))!! Ai đời mạnh, thông minh kiến thức nhiều đến thế lại để quả tim quan trọng đến thế cho bọn fodder canh đánh thua cả đám mèo, đúng là Má bí quá làm bậy =))!! Nói chung là Hades khá giống Haja bên Rave là 2 bên đều có power supply riêng ở ngoài. Mạnh thì mạnh nhưng thua thì thua rất ngu (Haja hành Sieg 7 ngày xong bị Sieg lấy cây gậy gỗ bình thường chọt chết lol, đúng là Má =))).

À mà dân chúng bàn luận chắc 4 thằng God of Ishval là dựa trên 4 Demon Lord bên Rave thấy cũng khá hợp lí nhỉ :2cool_misdoubt:!! Nói chung là gặp FT vẫn móm thôi :)).

Sub của Fairy Tail movie ra rồi, hơi kém chất lượng nhưng ai thích thì xem:
http://fairytailhq.tv/fairy-tail-the-movie/
http://fairytailhq.tv/fairy-tail-the-movie/2/
 
Ngày mai là ngày Laxus ra trận rồi ngóng quá:8cool_cry:, giờ tụi nước ngoài nháo nhào chia ra 3 chủ đề chính:
_ Laxus sẽ có xài niềm tin tình bạn không (hay còn gọi là Nakama Power hoặc Power of Feelings :)))?! Vì trước giờ Laxus chưa xài cái này không như Natsu hay Erza nên một số người nói xài thì mất hình tượng hết kể cả thắng.

_ Makarov xếp sau hạng Jura => Jura mạnh hơn Mak (mặc dù đọc kĩ là biết Makarov mất tích 7 năm nó đá xuống hạng). Tiếp tục Mak nói Jura trình cỡ Gildarts mà nếu Laxus thắng có nghĩa là Laxus hơn Gil.

_ Jellal mém hốt cả Jura mà không cần nakama power, đi kèm với cái đống thứ 2 thế hóa ra Jel thành ra mạnh nhất cái arc cho tới hiện nay.

Hậu quả của việc sử dụng A > B, B > C => A > C bừa bãi =))!!
 
^ Đó gọi là tính chất bắc cầu =))
 
Từ trước tới nay hình tượng Gil luôn được giữ gìn, trận với Bluenote thì Gil cũng hoàn toàn trên cơ, động thái nằm thẳng cẳng có thể hiểu là để tránh đấu Hades làm truyện mất vui. Giới hạn sức mạnh của Gil được biết ở chỗ ông sống sót sau khi đơn phương đấu Acnologia. Phỏng đoán là Gil đã vượt qua Mak.

Jella ngang tầm Laxus thôi. hehe

Mà trận trước Jura chưa biết gì về Jella, 2 bên đánh kiểu thăm dò. Trận Jura - Laxus là hai bên quá hiểu về nhau cũng như dốc sức cho 1 cuộc tỷ thí. Giờ nếu Laxus ăn Jura, Jella với 7 năm kinh nghiệm nhưng ko ăn được Jura thì có thể kết luận: 1. Jura cùi ( kiểu 2 thằng sting với Rouge được PR ầm ĩ ấy) 2. Laxus nếu ko bị nhốt thì ăn đứt Jella (so 2 trận Natsu bem Jella vs Natsu bem Laxus cũng đủ thấy Laxus khỏe hơn Jella).
 
Chỉnh sửa cuối:
^
Nếu so về trận Jella vs Natsu cũng khó nói, khi đó Jella còn nương nương do sợ hư cái tháp, tới lúc điên lên chơi cái Abyss Break thì bị vết thương của Erza làm khựng lại, mà lúc đấu với Erza là cũng ko nghiêm túc, vừa đấu vừa cố lừa tình, lúc đó mà quất cái skill đó ra thì FT chấm dứt ở đó rồi :))
còn Laxus thì khác, ngay từ đầu đã khiêu chiến cả guild cho nên bất kì ai bước vào thì cũng trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất :-?
 
Từ trước tới nay hình tượng Gil luôn được giữ gìn, trận với Bluenote thì Gil cũng hoàn toàn trên cơ, động thái nằm thẳng cẳng có thể hiểu là để tránh đấu Hades làm truyện mất vui. Giới hạn sức mạnh của Gil được biết ở chỗ ông sống sót sau khi đơn phương đấu Acnologia. Phỏng đoán là Gil đã vượt qua Mak.

Jella ngang tầm Laxus thôi. hehe

Mà trận trước Jura chưa biết gì về Jella, 2 bên đánh kiểu thăm dò. Trận Jura - Laxus là hai bên quá hiểu về nhau cũng như dốc sức cho 1 cuộc tỷ thí. Giờ nếu Laxus ăn Jura, Jella với 7 năm kinh nghiệm nhưng ko ăn được Jura thì có thể kết luận: 1. Jura cùi ( kiểu 2 thằng sting với Rouge được PR ầm ĩ ấy) 2. Laxus nếu ko bị nhốt thì ăn đứt Jella (so 2 trận Natsu bem Jella vs Natsu bem Laxus cũng đủ thấy Laxus khỏe hơn Jella).

Cái này... dễ gây war lắm nhé =))!! Ngay cả trước khi có 7 năm skip thì cũng đã bàn tới vụ Laxus vs Jellal nó ra sao rồi và cũng không có chênh nhau nhiều đâu. Hồi trước mình có làm một bài ở Akari giải thích cũng khá kĩ càng tất cả các feat của Jellal ai thích thì tham khảo để dễ nói chuyện (xin lỗi cóp thẳng tay lười sửa với lại giọng văn khá fanboy =)), và không cần để yếu nhiều mấy cái Multi Block+ với lại Hyper Sonic speed làm gì vì mấy cái đó là cho OBD):
[spoil]Tình hình là thấy bên OBD do ghét FT vì độ fail của plot (thật sự là vậy = 3=) nên làm profile của verse này thiếu + trù dập đủ kiểu, giờ rảnh định làm thử một cái và dĩ nhiên là ưu tiên hàng fave trước mọi người xem thử!!!!
__________________________________________________________________________
637px-Jellal_Fernandes_X791.jpg

Tên: Jellal (Gerard, Jeral, etc) Fernandes

Tuổi: 19 trước timeskip, 26 sau timeskip.

Series: Fairy FTail

Tier: Top High Tier (chỉ sau các bậc tiền bối như Hades + Heart, Makarov, Gildartz ?, Acnologia. Cạnh tranh với Laxus 24/7 trong ngôi vị stronggest young generation mage kể cả với Fairy Law)

Tính cách: Quá mơ hồ đến cả tôi cũng chả rõ (do ít khi là chính mình), tạm thời bây giờ là NTR, Fallen Hero với có dấu hiệu là M đi:hoa:!!!

Phe phái: Evil (khi bị thông não bởi Ultear) -> Neutral (mất trí nhớ) -> Good (sau timeskip)

Vai trò: Anti-Hero Protagonist, Mr.Fanservice, Walking Plot Device

Chủng tộc: Human Wizard

Năng lực:

- Điều khiển phép thuật bóng tối

- Điều khiển Hỏa Thuật (và có tiềm năng là cả 3 nhân tố Đất, Nước, Gió còn lại vì đã xài được Abyss Break, một spell cần hội tụ cả 4 nhân tố để xài)

- Điều khiển Thiên Tinh Thuật (phép thuật liên quan các vật thể thiên văn như sao băng, hố đen, thiên thạch,...).

- Bay

- Mang các đặc tính và khả năng của 1 Superhuman (siêu nhân)

- Có thể tạo ra bản sao của mình (bản sao có thể di chuyển và suy nghĩ như một being bình thường, có thể đi xuyên đồ vật và thậm chí là dịch chuyển) tuy nhiên cái này phải tốn một lượng phép thuật lớn để làm.

- Có thể phản lại phép thuật khác khi sử dụng spell Mirror Water

- Có thể tạo ra một hình xăm giống con rắn và trói đối phương lại (có vẻ cần prep)

- Có thể làm một thứ gỉ đó tự hủy

- Điều khiển đồ vật từ xa bằng suy nghĩ (Telekinesis)

- Author Shield

Sức hủy diệt:

- Tùy thuộc vào spell sử dụng, nằm trong khoảng từ City Block -> Multi City Block +

Tốc độ:

- Hypersonic (có một bài tính là khoảng mach 10+ nhưng đâu mất rồi, pre - timeskip). Hình đây ai thích có thể tự tính:
[SPOIL]
fairy_tail_096_fh.fairy_tail_096_10.jpg

fairy_tail_096_fh.fairy_tail_096_11.jpg

fairy_tail_096_fh.fairy_tail_096_12.jpg

fairy_tail_096_fh.fairy_tail_096_13.jpg

fairy_tail_096_fh.fairy_tail_096_14.jpg


Sau timeskip:
f011.jpg

f012.jpg

[/SPOIL]

Độ bền và Sức chịu đựng:
(Nhìn thế thôi nhưng lấy feat ra thì Jel là một trong những thằng trâu bò nhất FT =)))
- Chắc khoảng Multi City Block + đến Town level +
[SPOIL]
Natsu đấm thường đã phá được các tòa nhà lớn, ở đây Jellal tank nguyên một combo của một Natsu đang giận dữ (bọn DS khi tức giận thì sức mạnh sẽ gia tăng) và chỉ bị xước tí dưới cằm.

fairy_tail_096_fh.fairy_tail_096_03.jpg

fairy_tail_096_fh.fairy_tail_096_04.jpg

fairy_tail_096_fh.fairy_tail_096_05.jpg

fairy_tail_096_fh.fairy_tail_096_06.jpg

fairy_tail_096_fh.fairy_tail_096_08.jpg
[/SPOIL]

[SPOIL]Trước đó ăn một phát chém sâu của Erza ngay bụng cũng chả xịt được tí huyết nào
fairy_tail_ch093_p07.jpg
[/SPOIL]

[SPOIL]Khi Natsu lên Dragon Force mode (được tác giả nhấn mạnh là mode mạnh nhất của một DS và có power x lên nhiều lần), một cú đấm đánh văng Jellal từ đỉnh tòa tháp xuống sâu dưới và cũng chả hề hấn gì mấy

ft98_06_ns.jpg

ft98_07_ns.jpg
ft98_08_ns.jpg


Size tòa tháp đó thì nó thế lày:
628px-R-system.jpg


Được confirm bởi Má là tòa tháp này cao khoảng.... 1000m thôi.

Tiếp tục bị đấm ngược lên, cũng chưa có dấu hiệu gì gọi là bị thương nặng
ft98_11_ns.jpg


Ăn một quả chí mệnh phá hủy một phần lớn của cái của cái tháp
ft98_16_17_ns.jpg

ft98_18_ns.jpg


Tưởng chừng như đã hết, Jellal thực sự vẫn còn tỉnh táo và nhập với Etherion để cứu Erza, cái tháp lúc này bay lên trời và nổ tan nát, nhưng Jellal vẫn còn sống sau đó, chỉ trong tình trạng hôn mê hấp hối. Còn Etherion là cái gì thì đây:

08.jpg

09.jpg

À vâng theo như bọn hội động nói thì đó là một phép làm rung chuyển thời không và đủ sức làm biến mất một đất nước.

fairy_tail_ch093_p09.jpg

Trong hình Erza có nhấn mạnh là kể cả thu nhập sức mạnh của tất cả pháp sư trong châu lục cũng chưa chắc đủ dùng cho R system (Jellal dùng Etherion để kích hoạt cái này). Và một thằng pháp sư Mid High tier có destructive power là City Block + là bình thường.

Nói thật là đến lúc này mà đếu nhờ Author Shield thần thánh (vì ai đọc FT cũng biết là Mashima bấn chú này tới mức nào) thì tôi nghĩ giờ cái xác của ảnh cũng chả còn chứ đừng nói đến việc còn tung tăng với Erza, Ultear hay Meredy như bây giờ:buauong:!!!
[/SPOIL]

Thể lực: Cực kì cao (xem đống trên độ bền + sức chịu đựng là biết, vì mình cũng hơi chưa rõ mấy cái này nên gộp lại hết có gì bỏ qua)

Phạm vi: Khoảng vài chục mét

Điểm yếu: Erza (a.k.a bệnh chết vì gái nổi tiếng).
Trí thông minh: Thiên tài. Một người có thể tốn hàng chục năm để học một phép thuật thì Jellal đã thông thoại rất nhiều loại phép thuật từ khi còn rất trẻ bao gồm cả Abyss Break, một spell cấm đòi hỏi cả 4 nguyên tố đất nước gió lửa để sử dụng. Trong chap mới học spell của Mystogan cái rụp trong vài ngày và sử dụng chả khác hàng thật là mấy. Là thập đại pháp sư đồng thời cũng là thành viên trẻ tuổi nhất của hội đồng. Troll hội đồng, troll Erza, troll bọn Tower of Heaven bắt làm slave suốt gần 10 năm chả ai hay biết (tuy nhiên trình vẫn sau chị Ultear một bước:Dunno:). Biết cả về những phép thuật cổ đại như Nirvana kể cả khi mất trí nhớ trong khi Brain với Archive không tìm được. Bởi thế người người mới kêu anh là walking plot device bởi vì giờ ảnh có móc ra một spell bá đạo chưa từng biết đến thì cũng chả ai nói được:">!!!!

Kĩ năng:
- Seven Star Swords – Grand Chariot (Thất Tinh Kiếm): Tạo ra 7 thanh kiếm ánh sáng và dùng nó để tấn công địch thủ. Đủ cho Natsu (city block level durability) nằm một đống trong thời gian dài. Cast speed thì khỏi lo do Jellal cast khi vừa bay vừa né đòn trong Meteor mode. Destructive power thì chắc City Block + là ít.
[SPOIL]
Grand_Chariot.gif
[/SPOIL]

- Altairis (Thiên Đường Đen): Jellal giơ 2 tay hình chữ thập, hút tất cả các bóng xung quanh tạo thành một quả cầu đen khổng lồ với nhưng tia sáng trắng như một màn đêm đen và ném về phía đối phương. Cast speed có vẻ chậm nhưng một phần do animation, nói chuyện, etc và đồng thời khi cast tạo lực hút rất lớn khá khó di chuyển chứ không Natsu và Erza kể cả kiệt sức cũng chả đứng yên mà ăn đòn như thế. Power thì đủ confirm là đủ kill cả 2 đứa thôi mới phải thảy anh Simon vào hứng đạn.
[SPOIL]
Altairis.gif
[/SPOIL]

- Meteor (Lưu Tinh): Spell chủ đạo giúp Jellal stomp về speed trong cái verse này. Kích hoạt lập tức và xài được spell khác + duy trì trạng thái này trong một thời gian dài nên mình gộp luôn vào speed. Đồng thời cho khả năng bay.

- Abyss Break (Địa Ngục Phá): Forbidden Spell, tập hợp 4 nguyên tố đất nước gió lửa tạo thành một vụ nổ khủng khiếp. Sức mạnh thực sự chưa rõ, nhưng có một số hints:
[SPOIL]
FAIRY_TAIL_054_13.jpg

Everything all the way to Caldia Cathedral

830px-Magnolia.PNG

Vậy là khoảng nửa cái Magnolia

Jellal cast cái spell này trong vòng.... 1 panel (cast trước DF Natsu với hyper sonic speed):
ft98_13_ns.jpg

Dĩ nhiên là có thể không mạnh bằng, nhưng với cách viết của Má thì Jellal chắc chắn đã có thể kill DF Natsu (multi city block durablity là ít) với spell này, không thì chả có lí do gì để Má phải làm cái vết thương gạt giò giữa chừng như thế. Erza (lời em này ít khi là wank) cũng nói là spell sẽ phá nát cái tháp (xem lại hình ở trên), đồng thời xin nhắc lại là cái kích thước của cái tháp cũng cực kì to nên hội đồng mới phải dùng đến Etherion để tiêu diệt.[/SPOIL]

- Self-Destruction Seal: Tạo một vòng ma thuật lên mục tiêu và sau một thời gian sẽ tự hủy, phải có mã mới phá được spell này. Sức công phá đủ để hủy Nirvana là cái này:
[SPOIL]
830px-Nirvana_final_stage.jpg
[/SPOIL]
Đã cast lên bản thân và ngay lập tức nên chắc dùng lên người được, nhưng chưa show (PiS, CiS) nên thôi bỏ qua :(.

- Three Layered Magic Circle - Mirror Water (Tam Tầng Pháp Hành - Thủy Kính): Tạo 3 vòng phép thuật và phản lại đòn đánh của đối phương theo hướng của nó.
[SPOIL]
f009.jpg

[/SPOIL]

- True Heavenly Magic - Sema / Star Destruction (Chân Thiên Tinh Thuật - Diệt Tinh Tú): Và vì Abyss Break chưa đủ hax nên phải moi ra thêm spell mới này. Sức mạnh cũng chưa rõ, chỉ biết là đủ để làm Jura, một thập đại pháp sư và là được đánh giá là một trong nhưng người mạnh nhất cái tournament (Mira nghĩ rằng cả mình lẫn Erza hợp lại chưa chắc đánh bại được ông), há hốc mồm xanh mặt khi mới nhìn thấy cái hiệu ứng kích hoạt (trông có vẻ AoE đủ để cover cái đấu trường to tổ chảng):
[SPOIL]
830px-Activating_Sema.jpg
[/SPOIL]

Thông tin thêm:

Về cái power scale của phần Destructive power, mình phải dùng là vì Jellal thiếu feat (chuyên gia bị gạt giò khi sắp finish đối phương). Như trong bài phân tích này thì Zancrow là City Block + level:

[SPOIL]
The feat:

http://www.mangareader.net/fairy-tail/218/8
http://www.mangareader.net/fairy-tail/218/9

Zancrow's attack destroys a large chunk of rock that seems to dwarf the surrounding trees. Using our previous assumption of 10 m for the tree heights, only one scaling is needed here.

Here are some scans of trees in the immediate area:

http://www.mangareader.net/fairy-tail/218/11
http://www.mangareader.net/fairy-tail/218/12
http://www.mangareader.net/fairy-tail/218/14
http://www.mangareader.net/fairy-tail/219/2
http://www.mangareader.net/fairy-tail/219/6
http://www.mangareader.net/fairy-tail/219/8

Based on these scans, I would say 10 m is reasonable.
fairytail1759822.jpg

The half-crater diameter measures at 126 pixels compared to our depth of 61, and the tree being at 17.

126 / 17 = 7.412 * 10 = 74.12 m, the diameter.

61 / 17 = 3.588 * 10 = 35.88 m, the depth.

Putting that in the dome calculator, we get a volume of 101,593.07... but we also need to cut this in half because the attack only made a half-crater, as you can see in the scan, so it actually comes out to 50,796.535 m^3, which is solid city block level.
[/SPOIL]
À vâng, Zancrow, cái thằng mà đem ra debate thì bọn như Jellal, Laxus nhìn nó không bằng nửa con mắt (cỡ chú ấy đem Erza ra là đã rape lắm rồi). Bởi thế nếu có feat như thế thì bọn High Tier thì ít nhất phải thế này trở lên.

Tiếp đến là Natsu, như trên hình, tank cái đòn của thằng Zancrow chả bị thương mấy => City Block durability. Theo cái logic này thì DF Natsu phải Multi City Block Durability trở lên:
[SPOIL]
j03.jpg

Trong hình có nói là lên mode power x 2 - 3 lần

[SPOIL]
j12.jpg
[/SPOIL]
Tuy nhiên vẫn bị đập tơi bời hoa lá và Zero có nói là chưa control được hết. Cái này chứng tỏ power của DF Natsu còn có thể cao hơn nhiều nữa, và vì chả có cái chứng minh là DF Natsu trong ToH arc giống với DF Natsu OS arc (vì sự thực là nó ăn 2 cái thứ hoàn toàn khác nhau để lên mode) nên nói DF Natsu ToH mạnh hơn cũng có thể.[/SPOIL]

Và vì thế Jellal gây được sát thương lên DF Natsu hay bị đánh văng tứ tung bởi nó mà cũng chả bị thương nghiêm trọng cho sức công phá + độ bền là Multi City Block + là ít.

Ở đây có một bài tính khác:
[SPOIL]
The feat:

http://www.mangareader.net/fairy-tail/246/8
http://www.mangareader.net/fairy-tail/246/9
http://www.mangareader.net/fairy-tail/246/10
http://www.mangareader.net/fairy-tail/246/11

Thanks to some previous scalings, namely Waka finding a size for Tenrou Island and my scaling of Grimoire Heart's ship, I can figure out how much rock this attack destroyed, which will give us a very good idea of what Hade's durability is. I've wondered... he can dish out multi-block attacks, but can he take them? We'll find out in a moment.

fairytail2560635.jpg

In my previous blog, I determined that the height of the ship was 104.278 m. The height of the ship here is 233 pixels compared to 95 for the blast diameter... notice that I measured slightly further off from the origin of the blast, as it seems to increase in size as it moves. However, part of that is perspective, so I made sure I measured pretty close to the origin.

233 / 95 = 2.453... 104.278 / 2.453 = 42.51 m, the diameter of the blast.

Next up...
fairytail2560637.jpg

So then, we see that the depth and width of the rock destroyed are 62 and 64 pixels respectively... I'm just going to say they're both the same for simplicity's sake, as I'm going to be assuming the destruction is a half cylinder, and it's problematic to have circular shape that isn't perfect. So we'll just say that the depth is the half-cylinder's radius is 62 pixels. The blast's radius is 17 pixels by comparison.

62 / 17 = 3.647 * 42.51 = 155.034 m, the radius of the destruction.

Next we need to note the size of the island:

http://www.narutoforums.com/blog.php?b=15207

1,072 m according to Waka's scaling.

In the bottom panel, the island is 598 pixels in diameter, compared to the length of the attack's destruction being at 278.

598 / 278 = 2.151... 1,072 / 2.151 = 498.373 m, the length of the destruction.

Volume = 9,932,294.5459m^3

That would be extremely low-end town level...
[/SPOIL]
Natsu với cái lightning breath thường đã lên gần town level (pre time skip), Jellal chơi power scale, có 7 năm train + second origin power up, Abyss Break/ Sema các kiểu mà không lên được cỡ này thì chịu =))!!!!

[/spoil]
Còn sau time skip thì Jellal đánh Jura là 2 người chơi chơi vờn vờn với nhau thôi nói chung là không biết được. Phải đợi đến lúc Jel điên lên + kích nakama power và không có gì ngăn cản (như sợ xài spell cấm giết người xung quanh chả hạn) thì mới rõ thực hư, mà nhìn Sieg bên Rave thì kiểu gì chắc Jel cũng nằm trong top tier thôi:5cool_sweat:

Edit: Bạn Scuderia nói khá chuẩn một phần rồi đấy :x.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top