Fairy Tail FC [Ver 3] ►When the power of feelings and boobs transcend all reality and destiny

Người phụ nữ bí ẩn là ai?

  • Lucy

    Votes: 35 50.0%
  • Erza

    Votes: 7 10.0%
  • Ultear

    Votes: 4 5.7%
  • Levy

    Votes: 4 5.7%
  • Một người mới hoàn toàn khác

    Votes: 20 28.6%

  • Total voters
    70
ngay chap cũ là hint death-flag Ultear rồi còn gì #:-s.
 
Chết quá đẹp và có ý nghĩa không có phàn nàn gì, hiếm lắm mình mới khen Mashima thế này. Tuy nhiên sau này lòi ra Ultear còn sống hay được hồi sinh thì hiểu luôn =))!!
 
O.o khó mà chết đc, rồi cũng như hồi Mar đánh với acnologia thôi 8-}
 
Cứ yên tâm là sẽ sống lại, Ultear cũng chỉ mới gục mặt xuống chứ có ai tới rờ cổ rờ mũi confirm là chết đâu. =))
 
Cơ mà mạng của Ultear cũng đắt thật, những 1p. Không biết dân số thế giới trong FT ra sao nhưng tính sơ sơ theo số liệu ngoài đời thì nó đổi ra được >10k năm
 
Mợ các bạn, sống lại thì mất hết ý nghĩa. Công nhận là Ultear hàng ngon chết tiếc nhưng mà còn khối em ngực bự mông to cho mấy bác qwerty than cái gì :9cool_canny:,
 
Ờ thì giờ gục xuống cũng có tí ý nghĩa đấy, nhưng fairy tail trước giờ toàn những thằng tưởng chết mà sau vẫn sống nhăn nhở =))
 
đâu như cái thời xem RAVE... lúc nào cũng lo sợ đùng phát có thằng chết :1cool_byebye:
 
[spoil]
tumblr_ml5owrqhCt1rs0mxvo2_500.png
[/spoil]
Lúc trước nhìn tấm này thấy heart warming giờ nhìn lại thấy thảm vãi, tội Meredy nếu Ultear chết thật thì kiểu gì cũng dính quả breakdown nặng, nếu sắp tới Jellal đi luôn thì đúng nghĩa mất cả "cha" lẫn "mẹ" =((!!!
 
Đùa cơ mà thấy ngay cái phép hy sinh này Mashima cũng xào lại từ ngay Rave Master
http://mangafox.me/manga/rave_master/v33/c278/16.html
http://mangafox.me/manga/rave_master/v33/c278/17.html
Có 1 phút mà lũ rồng con giết cũng được nhiều phết :-" Bacchus lúc mới xuất hiện khen lên ầm ầm cuối cùng bị fodder giết còn nhục hơn Gray :-j đâm thẳng chứ không phải là bắn lén gì cả :))
Rồi kể tập sau lại chết thêm chục người nữa, lần này còn Ultear đâu mà hy sinh cứu lại :-" không biết làm thế nào
 
Mấy lần chiến guild war trước chả chết ai, kể cả đấu với dark guild, giờ tới cái arc đụng đám rồng thì ít nhất cũng phải có thương vong, nhưng mà... mainstream như FT, shounen thì cho chết hàng loạt kiểu này có ổn không :-?.
 
Ngày xưa đọc Shounen như Recca chết ầm ầm bao nhiêu mà đọc vẫn thấy hay, chính cái Rave đọc chết nhiều nhưng vẫn thích.
Fairy Tail đọc càng ngày càng mất không khí. Tuy vậy mình vẫn tin vào đám rồng, giết thêm chục mạng nữa rồi ép các bạn trẻ chui vào máy thời gian nhảy về quá khứ để chỉnh ra đc timeline tốt nhất :-" Thế là lại vui vẻ cả làng, như chưa hề có cuộc chia ly :-j
 
Có 1 phút mà lũ rồng con giết cũng được nhiều phết :-" Bacchus lúc mới xuất hiện khen lên ầm ầm cuối cùng bị fodder giết còn nhục hơn Gray :-j đâm thẳng chứ không phải là bắn lén gì cả :))
Công nhận bọn rồng con lúc đầu tưởng fodder mà nhìn tụi nó hành cả đám cũng tội, vậy mà chap trước Jel phẩy tay cái đi cả đám đúng là đời không công bằng =((!

Thằng Bacchus từ đầu mình đã biết phận fodder rồi nên chả có gì là lạ =)).

Còn về việc FT chuyển hướng serious thì chưa chắc đã là một điều tốt, phần lớn người còn đọc FT hiện nay là đọc để giải trí, fanservice, xem hài, character interaction các kiểu. Thích tragic thì có khối bộ hay hơn như Berserk, Shingeki các kiểu nên thà cứ như cũ mà tới thôi.
 
Khổ, mình rất ngại cái việc cứ hype nhân vật lên kinh lắm cuối cùng không ra gì, như ngay cả đám execution gì gì đấy chục chap trước, ra rất ghê rồi 1 đập là thôi :| Xem lên xem xuống vẫn chưa hiểu xuất hiện để làm gì.
Còn việc Fairy Tail lên serious chắc cũng không xảy ra, ngay từ đầu Mashima đã xác định Ft là thể loại hài giải trí chứ không nặng nề như Rave. Cơ mà cái chính là Mashima viết xuống tay quá :| Đọc đoạn đầu FT dẫn truyện rất thú vị, nhưng càng về sau càng nhạt, cứ như đi vào ngõ cụt, thậm chí phát triển nhân vật cũng không tốt, chỉ tập trung vào Nakamatsu mà quên hết các nhân vật khác, như Gray lúc đầu còn hàng main char, bây h chả khác gì fodder, lâu mới đc 1 trận ra trò. Tập trước cứ mong Gray chết thật mà có nhiều đất cho các nhân vật khác phát triển, như Juvia vì shock mà vượt qua được cái trò fan-girl/stalker mà đánh serious hơn.
Nói thì nói vậy nhưng tuần sau ra chắc sẽ vẫn đọc tiếp :-j
 
Kỳ này big boob Ultear chết thật rồi :((
 
Kỳ này big boob Ultear chết thật rồi :((

Chắc chả có nhân vật chính nghĩa hoặc về với chính đạo lại chết đâu . FT mang hơi hướng cho trẻ con , nên rất ít chết , nhất là anh hùng . Trừ khi anh đóng vai trò ko quan trọng , mà Ultear boob to thế lắm fan cuồng , chết thì ...
 
Mình tưởng cơ thể của Juvia giống như bọn hệ Logia bên OP chứ nhỉ :-?.
 
Mình tưởng cơ thể của Juvia giống như bọn hệ Logia bên OP chứ nhỉ :-?.

Sai, cơ thể Juvia chỉ kháng đòn tấn công vật lí thường chứ còn lại là móm hết, hơn nữa cần phải activate (có thể thấy bình thường vẫn chạm vào được như người thường), nói chung, nói chung là một skill tàm tạm chả có gọi là ngon mấy thời nay....
 
Sai, cơ thể Juvia chỉ kháng đòn tấn công vật lí thường chứ còn lại là móm hết, hơn nữa cần phải activate (có thể thấy bình thường vẫn chạm vào được như người thường), nói chung, nói chung là một skill tàm tạm chả có gọi là ngon mấy thời nay....

À giờ mới nhớ, lúc cái arc đánh nhau với laxus lúc bị nhốt hóa thành nước ăn quả cầu điện cũng gần toi. Mà thời nay toàn đánh nhau bằng power of feeling thì skill cùi cũng như khủng.
 
Back
Top