Fairy Tail

Status
Không mở trả lời sau này.
Thì điều này cũng giải thích tại sao ku Natsu không qua được Barrier > 85 tuổi của Fried á, có lẻ bọn DS tính tuổi khác và thọ hơn người thường rất nhiều lần hoặc trùng sinh này nọ [..].
 
thằng ma pháp sư sao biết thằng Natsu nhỉ? ko lẽ nó còn lưu ký ức lúc còn là linh hồn chiếm giữ Mistgun nên mới nhớ tới thằng Natsu?
 
1. Thằng đó là Gerard chứ không phải Mistgun x-(
2. Cái vụ Gerard bị brain washed thực ra là do Ultear làm chứ không phải Zeref, chỉ là dàn dựng thôi mấy bố đọc chả kĩ gì cả x-(.
3. Còn vụ nó biết Natsu thì cũng đã nói, Natsu không qua được barrier của Fried (> 85 tuổi) => tuổi của bọn DS này đặc biệt và chưa giải thích, có thể tụi nó trùng sinh/đầu thai/ mất trí nhớ này nọ blah blah blah nói chung là chưa biết [..]
4. Thằng Zeref này cũng là hàng seal thôi, lúc awaken thực sự có lẽ mới bộc lộ tính cách hoàn toàn=.=.
 
cái giả thiết trùng sinh kể cũng có lý, bởi vì Zeref là từ lâu lắm rồi mà nó nói như có vẻ là quen biết Natsu từ rất lâu, trong khi Natsu mới tầm 16 17t mà còn không nhớ có quen không thì chắc chỉ có ở thời trước
 
sao mình cứ có cái giả thuyết nghe hơi vô lý là mấy con rồng toàn là pet của mấy anh DK, mấy anh này trùng sinh nhiều lần nên kiếp nào mấy con rồng cũng đến giúp đỡ.........................
 
Zeref theo như lời mô tả ban đầu thi ai cũng đoán mặt mũi cỡ lão King của Edolas.

Kết quả phọt ra 1 anh còn măng sữa, hay khóc nhè, tính tình kiểu tự kỷ nhút nhát =))
 
Lời mô tả ban đầu đó hình như là Hades chủ guild Gilmore Heart mà =.=.
Còn anh Zeref này đang bị seal, nói nôm na là còn đang ngủ còn ku này chắc là hóa kiếp hay gì gì đó của Zeref nên chưa kiềm chế được sức mạnh blah blah blah:-". (Zeref tính đúng chắc mấy trăm tuổi rồi ~.~)

Một điều nữa có thể là Zeref bị đa nhân cách, lúc tốt lúc xấu giống Gerard:-". Vì giờ đang chưa awaken nên thấy ku này năn nỉ Natsu defeat/ kill này nọ mà hình như chỉ có Natsu/DS mới làm được thôi:|, chứ nếu ku ấy muốn chết thế cầm con dao chọt chọt mấy cái là xong í mà:-":)). Mà natsu đấm anh ấy thấy không có một vết xước trên mặt tỉnh như ruồi là biết trâu cỡ nào rồi [..].
 
Chỉnh sửa cuối:
Zeref tính đúng chắc mấy trăm tuổi rồi ~.~)

Cả nghìn ý chứ, đọc thấy bảo từ thời ancient cơ mà =)). Riêng đoạn tạo ra con Deliora thì đúng là chẳng cần đánh đấm gì, xì mũi ra vài con quái kiểu đó là xong
 
niềm tin lần này có vẻ sẽ cao gấp mấy lần so với các arc trước 8->

Có lẽ truyện này niềm tin cũng bình thường, quan trọng là đúng lúc nhân vật hấp hối thường được buff, support các kiểu nên mới sống tới bây giờ í chứ :)).
Tính qua các boss chính:
_ Gerard: lúc đầu đánh Natsu bầm dập:-", chuyển qua xài Altairis finish thì hên được Simon đỡ 1 mạng =.=, giờ NS ăn Etherion xong lên Dragon force tưởng sao vẫn chưa hạ được mà vẫn còn xài được Abyss Break cơ[-X, xui là bị vết thương của Erza mới thua í chí=((. Đã vậy đánh xong chả biết là ai cứu NS với chị Erza ra ngoài cả chắc anh này luôn qua =)).

_ Luxus: Đánh nhau đã đời với Mystogun xong xài Thunder Palace hạ nguyên guild và dồn hết sức vào Fairy Law vẫn đánh ngang hàng với 2 anh DS =))=)). Nói chung một mình anh này làm nguyên guild[..]

_ Zero: Cũng đánh NS tơi tả xong được Gerard thảy cục Flame of Rebuke lên super saiyan cái bụp rồi xong =)), đã vậy đánh xong cũng được Hoteye cứu chứ không cũng vẹo[-X.

Nói chung lần nào NS cũng được giúp đỡ này nọ chứ niềm tin không mà không có Etherion, Flame hay cứu các kiểu thì cũng tặc:|.
 
thế đấy không phải thắng bằng niềm tin thì còn gì =))
Lần này có thể sẽ được Zeref buff để bem cái dark guild 8->
 
Niềm tin là của cá nhân @@, hỏi Natsu niềm tin mà không có Flame của Gerard hay đánh xong không có Hoteye cứu có phải giờ nằm một đống không =)).
Lần này đánh nhau có được thêm Mira với Makarov =.=, Lucy thì chắc kiếm được thêm một key Capricorn:)), Fried và Gildarts được cho đi đảo vì quá imba =((.
 
Niềm tin mới là quan trọng đồng chí ah, do có niềm tin nên ăn bao nhiêu đòn thì vẫn đứng dậy đc hết=))
 
Niềm tin là của cá nhân @@, hỏi Natsu niềm tin mà không có Flame của Gerard hay đánh xong không có Hoteye cứu có phải giờ nằm một đống không =)).
Lần này đánh nhau có được thêm Mira với Makarov =.=, Lucy thì chắc kiếm được thêm một key Capricorn:)), Fried và Gildarts được cho đi đảo vì quá imba =((.

chỉ có gildart là imba thôi, chứ fried cũng thường mà, đánh thua mira, nếu sợ fried imba thì thà cho mira về đảo với gil còn hơn
 
Không nghe Makarov nói à:-", rune của Fried đánh nhau chính diện thì thua người ta chứ đặt trap hay phòng thủ thì vô đối :)). Ở Fight festival nhốt lần cả Makarov,Natsu với Gajeel là thấy bựa cỡ nào rồi =)). Tưởng tượng nó làm rune xong ghi ai đứng trong này không thở được xem có chịu nổi không đây =)).
Còn niềm tin thì truyện nào chả có mà mấy bác làm dữ thế :)), chắc tại tụi xem Saint Seiya nhiều quá nên thấy cái này niềm tin vẫn còn bình thường =)).
 
có lẽ bọn Dragon slayer này đã bị ngủ vùi tầm trên dưới 100 năm ?? chứ còn trùng sinh hay là cái gì gì đấy nghe hơi ảo X_X
 
Ngủ vùi gì mà đến 100 năm thế=)), đã vậy Zeref tính đúng tới tận mấy trăm tuổi hơn đã vậy còn biết rõ Natsu vậy ngủ 100 vẫn chưa là gì cả =)).
 
cứ dẹp hết thế lực này xong thì thế lực mới lại đến......cứ thế thì kiểu nào mới xong ==.......
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top