Fairy Tail

Status
Không mở trả lời sau này.
Tinh linh càng mạnh summon càng tốn nhiều mana, mà mana của Lucy thì k đc nhiều nhé, đừng có cái kiểu có mà k xài nữa :|
 
61958824.png


lạy chúa nhìn mém tưỡng là anh Mistgun hay Ge của chị Erza =))
 
Con Caprico này nằm trong 7 kin tức là cũng không bị bound bởi stellar mage như Loki nhỉ? thế ai summon nó ra và duy trì mana kiểu gì?

Nếu theo phe ác mà bên 7 Kin không có Stellar Mage nào thì xác định là đã trực tiếp kill chủ=))

Con dê núi bên kia thế nào cũng là stellar spirit. Mà lại là 1 trong 7 kin nên chắc chắn cực mạnh. Sau này Lucy có con đó thì... Mà kiểu gì cũng có màn Natsu ăn lửa rồi niềm tin hạ mọi boss

Trước còn ăn trực tiếp Etherion mà cũng có sao đâu. Chắc ăn lửa thì ko có side effect thôi chứ chắc các thứ mềm khác vẫn ăn được:-?
 
lạy chúa nhìn mém tưỡng là anh Mistgun hay Ge của chị Erza
Thằng Gerad tuổi gì so sánh được với Sieghart 8-|
Mà cái bộ FT này nhiều đoạn nó cho Cameo bên Rave vào nhìn hài vãi =))
 
Thằng Gerad tuổi gì so sánh được với Sieghart

Chả đáng xách dép\m/

Mà cái bộ FT này nhiều đoạn nó cho Cameo bên Rave vào nhìn hài vãi

Ngay từ chap 1 đã có quả Griff tìm được bạn đời=))
 
Anh SiegHart có gì mà hay thế nhỉ @@, cũng nghe đồn anh ấy là best manga character bên Raven nên cũng muốn qua đọc thử nhưng không có thời gian :P.
 
Best char trong Rave là Resha Valentine\m/

Bộ Rave là tuyệt phẩm rồi. Không đọc thì phí thôi XD
 
Cái khúc trong sign của cậu Refrain là đoạn Epic nhất trong RAVE đấy. Anh Sieghart của Rave thì đỉnh rồi, từ đầu đến cuối truyện chỉ thua anh main đúng 1 lần, hạ cả siêu mage hack mana bên địch.

Tiếc là số phận của dòng char này lận đận vô cùng, bên Rave thì anh ý chết thầm lặng, bên FT thì cũng ăn vài hit rồi vào đại lao chờ ngày ra khám... nói chung là toàn làm vật hi sinh cho main chính.
Mà hỏi 1 câu ngoài topic tý, cái đoạn đầu con Elie bị mất trí nhớ, rồi bị bọn quái nào đấy đưa vào phòng thì nghiệm rồi đụng độ Sieghart là sao nhỉ. Hồi đấy khúc đó đọc bản dịch của NXB, nên ko rõ lắm. Nhớ là theo quá khứ Elie đi với lão vua trú ẩn chờ thời để xuất hiện trở lại hạ boss, sau đó ông kia bị ám sát mất, rốt lại trong khoảng thời gian đấy Elie nó lưu lạc ở đâu , cho đến lúc gặp anh Sieghart ?
 
Mà hỏi 1 câu ngoài topic tý, cái đoạn đầu con Elie bị mất trí nhớ, rồi bị bọn quái nào đấy đưa vào phòng thì nghiệm rồi đụng độ Sieghart là sao nhỉ. Hồi đấy khúc đó đọc bản dịch của NXB, nên ko rõ lắm. Nhớ là theo quá khứ Elie đi với lão vua trú ẩn chờ thời để xuất hiện trở lại hạ boss, sau đó ông kia bị ám sát mất, rốt lại trong khoảng thời gian đấy Elie nó lưu lạc ở đâu , cho đến lúc gặp anh Sieghart ?

Resha tự mình dùng phép thuật để "ngủ" để tương lai 50 năm sau chiến đấu với Endless theo lời của ông Saga.

Còn về khoảng thời gian đấy ở đâu thì trên Wiki bảo là hành động "ngủ" đấy là ảnh hưởng đến time. => Dẫn đến vụ bị đi đày bao nhiêu nghìn năm đến nỗi mất cả giọng nói. Có nhắc đến vụ này trong giấc mơ của Haru. Nhưng chắc vụ đi đày đấy chỉ là phạt bắt chịu đựng thôi chứ ko ảnh hưởng đến thời gian thật nên vẫn 50 năm sau thì xuất hiện lại.
 
Bây h em là em cực kỳ ghét the way mà cái story này đang tiến triển rồi đấy nhá 8-}. Nhiều bất ngờ nhưng cũng bực mình thằng Mest.

Cái săm ở mắt Sieghart và Jellal khác hoàn toàn nhau đấy nhé, ở phần dưới của Sieg là cong chéo, của Jellal là hình kiếm. Tóc của Sieg cũng dài và cool hơn tóc của Jellal. Mặc dù Jellal sinh ra số phận là để cho chị Erza nhưng mà tớ vẫn ghét bỏ xừ, cho tóc với tính giống Sieg đi thì tớ chấp nhận \m/.

Mà Char hay nhất ở Rave là Elie Glory chứ Resha Valentine cái gì [-( Rave thì là hay cực kỳ hay luôn ý :-* Không đọc phí cả đời.
 
Mà Char hay nhất ở Rave là Elie Glory chứ Resha Valentine cái gì

Đã bảo bộ Rave thì phải biết coi trọng tên của creator chứ [-(

Thực ra mình thích cái tên Resha hơn Elie:x
 
Lạ nhĩ, nếu Rave hay thế sao không được đưa vào top manga buồn nhĩ :(.
Còn cá nhân thì thấy để tóc như Jellal thấy đẹp hơn của Sỉeg chứ tóc như Sieg nhìn già quá (27 rồi) trong khi anh kia mới 18-19, mà thấy tính 2 anh giông giống nhau mà .
Giẫu sao thì nhìn là biết tác giả thích anh này rồi (tới 3 anh bên FT và xuất hiện trong cả 2 bộ =))). Bởi thế nên phải viết cho mấy anh ấy mạnh vl và hi sinh cho hoành tráng vào thì mới được nhiều người thích. Char chính chưa chắc được thích vì đa số có plot armor hỗ trợ và niềm tin vô đối quá =((. Bởi vậy mình nghĩ số anh Jellal trong tương lai cũng chẳng thọ là bao :(.

Mình thì thích Jellal thì thực ra là thương cho ảnh số phận quá thảm của anh í=((. Mới nhỏ đã phải làm slave, xong bị brain wash với giựt dây làm rối cho người ta gần 10 năm, lúc tỉnh thì hi sinh vào Etherion để cứu Erza (cũng thầm lặng chả ai biết như Sieg:|) . Sau khi hồi sinh thì mất trí nhớ và trở lại bản chất như ban đầu (như một anh khờ chả biết gì cả:-w) thế mà vẫn bị chửi như chó nhưng vẫn không van xin sự tha thứ và vẫn giúp Natsu như thường và sau đấy phần thưởng của anh í là tù chung thân ^:)^. Nói chung cuộc đời chưa một lần được hưởng tự do hay hạnh phúc gì cả :-<. Nhìn chung tác giả luôn cố gắng tạo điều kiện cho mọi người thương cảm cho 2 nhân vật này vậy#:-s.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bộ Rave hồi đấy bọn NXB ra giữa chừng thì cắt, làm mình phải mò mẫm trên mạng mà đọc, rốt lại trình E lúc đấy còi cũng chả hiểu gì. Sau này có bọn xuất bản lậu dịch full , thế mới mượn về đọc, rất là ấn tượng khúc anh Sieghart hy sinh.
Mà bộ Rave hồi đấy tác giả còn non tay, đầu truyện vẽ xấu xấu, đến gần cuối mới định hình được nét vẽ, tiếp nối sang Fairy Tail giờ. Mà ông tác giả cũng bựa bựa, nhớ khoảng tập 1x buf cho con Plue lên xài được Rave stone, sau trận đánh với boss cái mất tích luôn khỏi xài nữa. Đánh 1 số boss thì cũng niềm tin vãi đạn ra, nhưng mà hạ boss biếc các kiểu ko hiểu sao đọc rất epic, làm giảm độ fail của cái niềm tin. Ngoài ra thì cũng có nhiều điểm ngoặc trong truyện rất hay, nên gỡ điểm lại phần nào. Tớ rất kết đoạn kết của Shiba - Rave đời đầu với đoạn kết của Sieghart, đều là 2 khúc tâm đắc. Mà nghĩ lại thì đúng là toàn dính đến Resha, best character là phải.

Qua Fairy Tail thì ban đầu đọc cũng ấn tượng, mà giờ thấy nhạt dần... cơ bản bên Rave thằng main update vũ khí dần dần, phe ta skill cũng thay đổi ào ào, nâng cấp dần lên, mỗi lần 1 skill mới coi nó đỡ nhạt hơn. Bên này thì cứ kiểu thằng Natsu lao lên đấm đá , đánh ko lại lại cắn lửa -> buff siêu nhân, bật lại rồi win. Lucy thì toàn thắng bằng niềm tin, ảo khỏi nói, so với Resha bên Rave thì ko bằng 1 góc.
 
Thì cũng một phần là vậy, main mới vào đã mạnh sẵn rồi. Chưa tính đến sự hỗ trợ của Erza và Gray nên càng bựa hơn. Lucy thì ai cũng nói yếu nhưng sự thực là mới vô guild được 6 tháng, trước chưa bao giờ đánh đấm và như vậy là tốc độ up quá nhanh, giờ gặp một dark guild lèo bèo hốt cái một chứ giỡn. Nói chung chỉ có Lucy là có character development còn mấy char khác không được bao nhiu :(. Cũng có một số đứa phàn nàn là Natsu mục đích ban đầu là đi tìm Igneel mà giờ thấy ngồi chơi xơi nước chả lo đi tìm gì nữa thấy cũng có lí =.=. Nhưng mà có lẽ arc này tác giả thay đổi lại, bắt đầu viết lí thú lại và hồi hợp hơn, twist xảy ra liên tục, chung quy truyện vẫn còn dài nên có lẽ sửa vẫn còn kịp.
 
Mà xem Rave mấy đoạn đánh nhau nếu boss quá mạnh thì cũng phải đánh hội đồng mới ăn nổi. Nếu boss quá mạnh mà solo thì sẽ dẫn đến tình trạng đánh đâu hy sinh đó như trận cuối. Còn trong FT thì cứ main ăn lửa mà quay boss như dế =)) Với lại Rave có mấy tình tiết xem cảm động và epic. Như thể Shiba sống 50 trời để thực hiện lời hứa, đến cuối đời gặp lại người mình yêu rồi chết. Cả đoạn Reina hy sinh hay tiêu biểu là đoạn Sieghart chẳng hạn. Mấy đoạn Comedy trong Rave xem cũng thấy hài hơn FT. Thấy thích Haru hơn Natsu. Natsu gay =)) Thấy gái cởi đồ cũng chả có phản ứng gì.
Này thì cameo:
http://www.mangafox.com/manga/fairy_tail/v01/c001/18.html Griff
http://www.mangafox.com/manga/fairy_tail/v03/c015/6.html Elie cầm tonfa chạy trong đám đông
http://www.mangafox.com/manga/fairy_tail/v13/c102.0/2.html Griff, Julia, Elie
http://www.mangafox.com/manga/fairy_tail/v13/c102/3.html Musica và 2 thằng đệ bên góc phải ở trên
http://www.mangafox.com/manga/fairy_tail/v13/c102/13.html Haru đứng xem firework
http://www.mangafox.com/manga/fairy_tail/v03/c022.5/7.html Griff và Plue
http://www.mangafox.com/manga/fairy_tail/v03/c022.5/2.html Griff, Ruby, Benlika, Julia, Elie, Musica
 
chuẩn bị chuyển nhà nào bà con..........kỳ này ai lập đi rồi tạo poll luôn ;))
 
Thấy gái cởi đồ cũng chả có phản ứng gì.

Bạn Grey cũng không kém. Lucy làm đủ mọi tư thế gợi cảm mà cũng chỉ chăm chăm đi tìm gấu trên bãi biển=))

Như thể Shiba sống 50 trời để thực hiện lời hứa, đến cuối đời gặp lại người mình yêu rồi chết.

Cả đoạn Resha muốn gặp lại Shiba sau 50 năm chờ đợi nhưng cuối cùng lại ko được gặp vì time paradox...
 
Bạn Grey cũng không kém. Lucy làm đủ mọi tư thế gợi cảm mà cũng chỉ chăm chăm đi tìm gấu trên bãi biển=))

ngay cả cởi đồ hắn cũng chẳng ngại trai gái j (đoạn trên ship ra đảo) thì cũng hết ý kiến 8-|
 
rồi :D - mình kết thúc nhà này nhé ! ai đó lập nhà mới rồi bàn tiếp nào \m/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top