█ FALL 2017 █ UQ Holder! Negima 2! ► Chisame FTW! Chisame is Love, Chisame is Life!

cái flashback đó thiếu nhiều mem mà :-? biết đâu được đấy :-??
 
Cái thời thằng Negi còn chưa có ai biết thế giới phép thuật chính là sao Hỏa, mà con Kitty 16 tuổi (nếu thực sự là pastform) lại biết phép thuật từ sao Hỏa là thế nào?
Thằng Touma là clone của Negi thì phải giống Negi (trên thực tế chẳng thấy giống) chứ làm sao giống Nagi được.
Chuyện Touma gặp Kitty 16 tuổi mụ Dana còn không quản được, mụ Dana quá khứ thì biết Touma (có lẽ không quen nhưng lại biết vì sao Touma xuất hiện), trong khi mụ gặp Touma hiện tại lại ra vẻ như không nhớ, không biết gì cả.
 
Chỉnh sửa cuối:
1 chỉ đơn giản là một cách giải thích phép thuật theo thiên vân hay đại loại thế, chứ sao kim làm gì có ai sống trong phần 1
2 clone của negi nhưng đâu phải bản sao hoàn thiện, nó là bản lổi, lúc đầu có nói đó thôi, chưa kể bị đắp vá tùm lum như thêm cái erase magic chả hạn thì sao ngoại hình giống được
3 cũng có thể đó là lí do bả chịu nhận main làm đệ, thế giới đâu ít đứa bất tử, chả lẻ ai bả cũng nhận, có thể sau này sẽ nói đến
lão ken ngồi cày đống negima rồi ngồi viết plot mấy năm rồi nên chẳng lo lắm
có một cái là eva phần một nói ko nhớ mình sống bao lâu, lúc lại chém mấy k năm (chả biết tại bản dịch ko),nhưng phần này lồi ra mới 300 tuổi
 
Thằng Touma là dạng đặc biệt, clone mà trong người mang nguồn năng lượng kinh khủng, lại nhận máu bất tử cao cấp từ Eva, nên bả mới nhận. Chẳng qua bây giờ năng lực nó vẫn còn tiềm ẩn, mụ Dana biết rõ nên mới nhận nó làm đệ. Còn vì sao mà biết thì đâu cần phải quen biết trước, bả vốn dĩ là vampire thuần chủng, ngay cả con Kitty 16 tuổi kiểm tra tay còn biết thì mụ Dana liếc qua cũng có thể nhận ra vậy. Còn cái clone lỗi thì ai chẳng biết nhưng bác trên kia bảo do con Kitty 16 tuổi yêu Touma nên sau này thành thích Nagi kìa, mà Touma có giống hai cha con kia tẹo nào đâu.
Trong bộ Negima nói Eva hơn 600 tuổi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng Touma là dạng đặc biệt, clone mà trong người mang nguồn năng lượng kinh khủng, lại nhận máu bất tử cao cấp từ Eva, nên bả mới nhận. Chẳng qua bây giờ năng lực nó vẫn còn tiềm ẩn, mụ Dana biết rõ nên mới nhận nó làm đệ. Còn vì sao mà biết thì đâu cần phải quen biết trước, bả vốn dĩ là vampire thuần chủng, ngay cả con Kitty 16 tuổi kiểm tra tay còn biết thì mụ Dana liếc qua cũng có thể nhận ra vậy. Còn cái clone lỗi thì ai chẳng biết nhưng bác trên kia bảo do con Kitty 16 tuổi yêu Touma nên sau này thành thích Nagi kìa, mà Touma có giống hai cha con kia tẹo nào đâu.
Cái đó tác giả có nói đâu, toàn ta tự suy diễn, nếu thế thì từ đầu tạo hình main khác rồi
còn cái time trong lâu đài mới có vài chap, khẳng định nó là plot hole thì hơi sớm
 
Tôi nghĩ cái lâu đài đó lưu trữ 1 phần ký ức và tạo thành một dạng ảo ảnh tách biệt luôn, do thằng Touma nó có cái gì đó nên thỉnh thoảng khi ở một mình thì sẽ trông thấy và tương tác được với ký ức trong quá khứ. Bởi vậy mụ Dana trong quá khứ thì biết, còn mụ Dana hiện tại thì không.
Vừa tìm ra đoạn Eva kể về quá khứ, nó chém là sinh ra từ thời trung cổ (từ thế kỷ 5-15). Nếu thế thì ít nhất cũng phải 500 tuổi.
http://mangafox.me/manga/mahou_sensei_negima/v12/c109/14.html
 
Cái thời thằng Negi còn chưa có ai biết thế giới phép thuật chính là sao Hỏa, mà con Kitty 16 tuổi (nếu thực sự là pastform) lại biết phép thuật từ sao Hỏa là thế nào?
Thằng Touma là clone của Negi thì phải giống Negi (trên thực tế chẳng thấy giống) chứ làm sao giống Nagi được.
Chuyện Touma gặp Kitty 16 tuổi mụ Dana còn không quản được, mụ Dana quá khứ thì biết Touma (có lẽ không quen nhưng lại biết vì sao Touma xuất hiện), trong khi mụ gặp Touma hiện tại lại ra vẻ như không nhớ, không biết gì cả.
Mụ Dana là phù thuỷ thời không, chuyện gì chả biết, Kitty là học trò mụ thì hiểu biết hơn người cũng là chuyện bình thường

Mình không bảo Touta ngoại hình giống Nagi, mà là tính tình. Hai đứa đều thuộc dạng carefree, tính cách thẳng thắng, thoải mái chứ không phải ông cụ non như Negi

Dana có bảo thời không ở đây bị xáo trộn và kết nối với nhau các kiểu nên Kitty hẳn là Eva trong quá khứ rồi, còn giải thích cụ thể thì chờ tác giả thôi
 
Uầy biết ngay mà cái kiểu còn trẻ nai tơ cô đơn ko ai dựa dẫm gặp anh main tốt tý sinh yêu sau đi tìm nhầm ông nội anh, đến khi gặp đc anh thì nhận ra âm thầm nuôi anh đợi đến khi anh biết mọi chuyện, happy end fú ke fú ke éo chịu cái end rõ như ban ngày, định mệnh ta ko thích
 
Uầy biết ngay mà cái kiểu còn trẻ nai tơ cô đơn ko ai dựa dẫm gặp anh main tốt tý sinh yêu sau đi tìm nhầm ông nội anh, đến khi gặp đc anh thì nhận ra âm thầm nuôi anh đợi đến khi anh biết mọi chuyện, happy end fú ke fú ke éo chịu cái end rõ như ban ngày, định mệnh ta ko thích
Chấp nhận sự thật đi , từ chap 1 xác đinh vậy rồi :1cool_look_down:
mà bây giờ phong trào main OP nên lúc nào cũng lôi ra so sánh, negi hồi đó dẹo mấy lần mới được vậy mờ
 
Chấp nhận sự thật đi , từ chap 1 xác đinh vậy rồi :1cool_look_down:
mà bây giờ phong trào main OP nên lúc nào cũng lôi ra so sánh, negi hồi đó dẹo mấy lần mới được vậy mờ
Thế đành drop vậy ta bỏ ko đọc nữa dạo này chán quá chả bộ nào hay cả
 
Uầy biết ngay mà cái kiểu còn trẻ nai tơ cô đơn ko ai dựa dẫm gặp anh main tốt tý sinh yêu sau đi tìm nhầm ông nội anh, đến khi gặp đc anh thì nhận ra âm thầm nuôi anh đợi đến khi anh biết mọi chuyện, happy end fú ke fú ke éo chịu cái end rõ như ban ngày, định mệnh ta ko thích
Định mệnh là main luyện Ma Đạt Phật Già rồi, không thay đổi được đâu:8cool_matrix:

Gần đây có phong trào viết theo fetish lấy từ truyện Hay ra, chắc lão Ken cũng hưởng ứng. Hóng Yukihime gửi thiệp mời đám cưới cho cha con Nagi=))
 
Mình không bảo Touta ngoại hình giống Nagi, mà là tính tình. Hai đứa đều thuộc dạng carefree, tính cách thẳng thắng, thoải mái chứ không phải ông cụ non như Negi
Cái này khá hợp lý... từ khi xem chap 1 đã cảm thấy lão Ken xây dựng tính cách thằng Touta là base trên cụ Nagi: carefree, thẳng tính. Như thằng con Negi thì hơi bị cụ non và quá nghiêm túc, tính tình kiểu này chỉ để dễ tán gái thôi :v
 
Thằng Touma là dạng đặc biệt, clone mà trong người mang nguồn năng lượng kinh khủng, lại nhận máu bất tử cao cấp từ Eva, nên bả mới nhận. Chẳng qua bây giờ năng lực nó vẫn còn tiềm ẩn, mụ Dana biết rõ nên mới nhận nó làm đệ. Còn vì sao mà biết thì đâu cần phải quen biết trước, bả vốn dĩ là vampire thuần chủng, ngay cả con Kitty 16 tuổi kiểm tra tay còn biết thì mụ Dana liếc qua cũng có thể nhận ra vậy. Còn cái clone lỗi thì ai chẳng biết nhưng bác trên kia bảo do con Kitty 16 tuổi yêu Touma nên sau này thành thích Nagi kìa, mà Touma có giống hai cha con kia tẹo nào đâu.
Trong bộ Negima nói Eva hơn 600 tuổi.
Touma là thằng nào thế?
chém gió không hơn không kém
bả nhận chẳng qua vì Touta sau này nó là người yêu của Eva, đồ đệ cưng của bả, không hơn không kém, đám đi theo do là bạn nên tiện đường cho train free
vụ sau này Eva bám chân Nagi do biết Touta và nó giống chẳng qua là tự suy diễn trên đây, chả có cơ sở chính xác nào cả
 
Phần này tác giả viết dựa theo phần một chứ ko lên kế hoạch từ đầu khi tao ra nv eva mà mấy ba khắt khe vcl
 
Nhầm, quen tay nên cứ gõ Touma vì đọc Touta cứ sượng sượng.
 
chap mới :-"
005.jpg

http://kissmanga.com/Manga/UQ-Holder/Stage-082?id=231878
 
Those Dana's (sizes) versions. =))
Cuối cùng cũng có khung đầu tiên của Asuna. :-"
 
Chỉnh sửa cuối:
Đù loli Dana :1cool_dribble:.
 
Back
Top