█ FALL 2017 █ UQ Holder! Negima 2! ► Chisame FTW! Chisame is Love, Chisame is Life!

nhìn lão mặt vừa nghiêm túc vừa hít hít ngửi ngửi dị quá=))
 
Nhìn 2 cái sẹo là biết rakan rồi, chả biết còn sống hay ngủm củ tỏi, chẳng biết rakan thuộc race nào
rakan huyền cm thoại với quả pantsu
1.jpg
Chap mấy thế để xem lại khúc đó phát :))
 
Mà sao Kirie lại biết Rakan nhỉ, không lẽ có bà con gì đó?:-?
 
Rakan thì cũng dạng legend như Nagi mà, quen thì chịu chứ biết thì cũng bt mà :-?
 
có ai nghỉ giống mình ko, hẹn đúng 4 ngày sau, khoảng 300 năm thì gặp bà yukihime=))
 
có ai nghỉ giống mình ko, hẹn đúng 4 ngày sau, khoảng 300 năm thì gặp bà yukihime=))
Đến Negima thì Kitty khoảng gần 800, đến UQ thì cũng gần 900 tuổi (setting UQ là 2086) thì 300 năm sau của Kitty đấy chắc còn trước khi gặp Nagi ít phải 300 năm :3.
 
Form yukihime là eva dùng magic để tạo chứ form gốc của nó là loli mà, gặp lại 300 năm sau kiểu gì cũng vẫn là loli thôi.
 
sao ko làm quả hôn kiểu pháp, tiếp đó là màn nôn ọe nó hay hơn.
nghi bị thằng nào hack não nên mới quên sạch mợ nó quá khứ
 
Ken chơi quả Kitty quên sạch Touta (mà cũng có khi trong mấy trăm năm chờ đợi đó, em bị tẩy não hay gì gì đó thì sao) cũng chấp nhận được. Ít nhất hợp lí với quan hệ giữa Yukihime và Touta hiện tại.
 
sao ko làm quả hôn kiểu pháp, tiếp đó là màn nôn ọe nó hay hơn.
nghi bị thằng nào hack não nên mới quên sạch mợ nó quá khứ
Thằng nào làm được chuyện đó chắc phải cấp noble trở lên :))

Nhưng cũng có khả năng là lâu quá tự quên, trong chap 1 em ấy có nói khi sống lâu quá người ta thường quên hết những gì quan trọng, có thể là nói về vụ này :-?
 
Thằng nào làm được chuyện đó chắc phải cấp noble trở lên :))

Nhưng cũng có khả năng là lâu quá tự quên, trong chap 1 em ấy có nói khi sống lâu quá người ta thường quên hết những gì quan trọng, có thể là nói về vụ này :-?
Thiệt chứ cái lí do lâu quá quên nó ngu ngu sao ấy.
chắc bà dana biết nhưng ko nói.
Trainning rồi gặp lại adult kitty chắc cũng cứng mồm. Từ loli trong sáng biến thành một con loli dam dang
 
^
Lâu quá quên bình thường lắm chứ. Giờ bạn nhớ được kiến thức lý hoá trung học không? :))

Còn không thì có thể từ đầu chẳng có "Kitty" nào ở cái lâu đài đó hết, toàn bộ là do Dana đóng giả, giở Touta say như điếu đổ rồi mụ mới làm bộ bị phát hiện, để Touta đi gặp Eva thật =))
 
Sao so sánh được, gặp touta trong chỗ dana . Lâu đài chỉ có 2 đứa nó, nhớ dana mà quên touta thì quá vô lí. Hơn nữa touta nó cũng là đứa truyền lí tưởng sống cho
khả năng bị tẩy não là cao
 
Lúc đi shopping Eva có bảo lần cuối gặp Dana là 200 năm trước, nghĩa là thầy trò thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, cộng với Eva sống trong lâu đài cả trăm năm thì ấn tượng mạnh là bình thường, ví dụ như lúc nhỏ sống ở quê thì bạn sẽ nhớ rõ ông bà nội nhưng ấn tượng về đứa bạn hàng xóm sẽ rất nhạt, có hứa gì cũng đâu nhớ được. Mấy chap đầu Eva có bảo ý tưởng thành lập UQ Holder là do thằng nào đó chỉ cho, có thể là nhớ lâu lắm rồi gặp được 1 thằng immortal có nói mấy câu, nhưng chi tiết cụ thể, mặt mũi thì không nhớ.

Nhưng đúng là vẫn có khả năng trúng phép brainwash thật :))
 
Chắc bị brainwash chứ chính em nó đã hẹn Touta 200 năm sau gặp lại mà :v
 
Nhanh hộ cái càng tốt. Về mind break Kitty hiện tại mới là chuẩn bài, níu giữ quá khứ làm gì.
 
Back
Top