█ FALL 2018 █ A Certain Magical Index III ► SEASON 3

  • Thread starter Thread starter tnks06
  • Ngày gửi Ngày gửi
^
^
^
Thế cậu nghĩ Touma thông minh lắm chắc :-j

Nhạc ss2 chán ngắt, chả bù bên railgun, đỉhn đừng hỏi \m/
SS1 nhạc cũng có ra j đâu, đc bài ED2 là thấy tàm tạm 8-}

Only My Railgun quá đỉnh rồi còn j :))

Chỉ có Opening lần này không bằng thôi, chứ nói thật BGM của Railgun tuổi gì đòi đọ lại Index [-(
 
Chỉnh sửa cuối:
Đối với tớ thì:
OP Index 1 > Railgun > Index 2
Tuy nhạc dở nhưng OP 2 nó đc cái art khá hoành tráng, đồng thời cũng spoil đc vài cái hay ho :))
 
\m/ Yeah, tập này ko đánh nhau gì mà coi hấp dẫn gấp tỷ lần mấy đoạn phang nhau của anh Touma với bọn Mage kì trước.
 
Last Order cũng cute ra phết đấy chứ :D không biết sau này BiriBiri với mấy em Clone có "to" = mẹ không nhỉ ? =))
 
Diablo senpai thích to à, chứ em thì chỉ thích size của Mikoto hiện giờ thôi (hoặc to ra tí cỡ Kuroko cũng đc)
Ko ngờ Misaka lại phải "cạnh tranh" với clone của mình :))
 
giờ đã bít nắm đấm của Biri Biri có sức lên đến 325kg 8-}
 
A Certain Phantasy Star PSP

4.jpg

4.jpg

3.jpg

3.jpg
 
Cái trên là official hay là fan dựng thế :| Nhìn mất hình tượng quá :|
 
Cái game đó lẽ ra làm kiểu hình vẽ thì đẹp hơn, chứ làm 3D hóa nhìn xấu quá

Cái trên là official hay là fan dựng thế :| Nhìn mất hình tượng quá :|
Thay sign đi đồng chí, kẻo bị report lại ăn thẻ đấy
 
Tay Atama võ thuật chắc ghê gớm lắm mới làm hỏng được phép tính của Accel. Đấm->Dừng lại trong tích tắc->Đấm tiếp nói nghe dễ chứ thực ra khó vô cùng.
 
=)) Tại vì nó là thằng nghiên cứu rồi phát triển kĩ năng cho Accel nên nó mới làm được. Mà còn tính thêm là anh Accel đang trọng thương thọt thọt thì đánh nhau ko thoải mái là đương nhiên.
Gặp tớ thì cứ combo range-attack, đạp sàn với bóc đá gỡ tường ra ném vào mặt thằng kia, việc gì phải chơi đấm bốc cho mệt.
Mà arc này nhộn phết, đánh nhau tùm lum các phe với nhau, ko biết có thêm esper nào xung trận ko.
 
=)) Tại vì nó là thằng nghiên cứu rồi phát triển kĩ năng cho Accel nên nó mới làm được. Mà còn tính thêm là anh Accel đang trọng thương thọt thọt thì đánh nhau ko thoải mái là đương nhiên.
Gặp tớ thì cứ combo range-attack, đạp sàn với bóc đá gỡ tường ra ném vào mặt thằng kia, việc gì phải chơi đấm bốc cho mệt.
Mà arc này nhộn phết, đánh nhau tùm lum các phe với nhau, ko biết có thêm esper nào xung trận ko.

Accel mà nó cứ đứng 1 chỗ lấy đá vụn ném với tốc độ đạn bắn thì cũng đủ khủng lắm rồi =)) . Có điều chả hiểu vì sao vẫn còn thích đánh cận chiến
 
Accel mà nó cứ đứng 1 chỗ lấy đá vụn ném với tốc độ đạn bắn thì cũng đủ khủng lắm rồi =)) . Có điều chả hiểu vì sao vẫn còn thích đánh cận chiến
Thực ra thì thằng kia nó biết rõ Accelerator là thằng tự kiêu và luôn coi thường đối thủ nên mới thắng được nó dễ thế chứ,nếu acc nó mà bớt khinh thường đối thủ sau khi bị bố Touma lv0 đánh bại thì chẳng có thằng nào chạm nổi vô nó được luôn.Ep sau có vẻ rất hứa hẹn đây ;;)
//ông touma im3 với esper,magician là thế nhưng gặp thằng nào nó cầm súng bắn cho mấy viên là chết ko kịp ngáp =))
 
... các bợn không thấy đầu trận Atama-tan vắc giò lên cổ mà xáp gần để đánh close combat à :3. Ku kia thì sau trận với Toma thì phải rút ra được bài học với cái ability của mình thì nên chơi long-range là tốt nhất :)).
 
Bị đánh rùi từ từ anh í awake sức mạnh mới mà ;))
..........................
 
Back
Top