█ FALL 2018 █ Goblin Slayer ► Dark Fantasy is AIRING~

  • Thread starter Thread starter XzeddyX
  • Ngày gửi Ngày gửi
Topic nhảy trang ầm ầm tưởng có gì mới, hoá ra do thanh niên ngu mà thích thể hiện bôi ra à ?
Có mỗi cái mánh ko thèm đọc chỉ ngồi trích riêng từng con chữ ra bắt bẻ mà đi đâu cũng thấy xài đi xài lại, từ TG sang đây.
Btw ai có link novel cho mình xin với, Anh Việt gì cũng được. Đang đợt thảnh thơi ít việc tính kiếm vài bộ đọc.
 
Topic nhảy trang ầm ầm tưởng có gì mới, hoá ra do thanh niên ngu mà thích thể hiện bôi ra à ?
Có mỗi cái mánh ko thèm đọc chỉ ngồi trích riêng từng con chữ ra bắt bẻ mà đi đâu cũng thấy xài đi xài lại, từ TG sang đây.
Btw ai có link novel cho mình xin với, Anh Việt gì cũng được. Đang đợt thảnh thơi ít việc tính kiếm vài bộ đọc.
https://littlenightsteam.com/truyen/goblin-slayer
eng của các bộ có bản quyền ( Ebook english hoặc pdf ) thì bác lùng trong đây hén http://www.vn-meido.com/k1/index.php?board=7.0 ebook thì dùng adobe digital edition đọc , pdf thì adobe reader dc coi
 
Đọc qua thấy thanh niên cãi nhây và cãi cùn vkl, truyện nó nói như thế mà vẫn cái giọng "phải viết chính xác như thế" thì hoặc là cố tình giả ngu hoặc là ngu qua luyện tập chứ mình ko tin là có thể bẩm sinh ra đc thế =))

Qua vol 3 thì thấy tội anh GS vl, cả đời chỉ tâm huyết với đánh gob, thế mà hết đụng orge lại đến dark elf dùng phép thuật cổ =))
 
Đáng lẽ là đ thèm trả lời đâu, nhưng thấy nhiều thằng ngu quá cộng với một số thành phần chó hùa "đ thèm đọc" mà cứ thích phán bừa nên làm nốt bài chót:
Đầu tiên là thanh niên Tiger Tank khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng tất cả những cô gái bị Goblin Lord giết là bọn cùi cấp sứ (amateur).
Trong khi đoạn hồi tưởng của thằng Goblin Lord với hoàn cảnh đang sắp bị giết liền buông lời cầu xin tha mạng, điều đó chứng tỏ rằng đã từng nhiều lần thằng Goblin Lord đã bị đánh thua, sắp bị giết thì nó cầu xin tha mạng và được đám con gái tha cho, xong nó quay ra hiếp. Chỉ có thằng ngu mới không thể suy luận ra các điều sau:
Mỗi lần Goblin thoát chết, nó lại học hỏi thêm kinh nghiệm và mạnh lên.
Trong hồi tưởng thằng Goblin Lord từng thua nhưng chơi đểu và hiếp/giết khá nhiều adventurer, tức là nó phải càng lúc càng mạnh và để thắng được nó thì các mạo hiểm giả cũng phải mạnh, chứ bọn cùi thì thắng thế đ nào được 1 con dày dặn kinh nghiệm như nó.
Truyện nói:
Những Mạo hiểm giả có kinh nghiệm thì lại thích đi săn quái vật ở các vùng núi xa xôi không có bóng người.
Rất ít những Mạo hiểm giả nào có thể hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt goblin mà không mang thương tích, tổn thất quay về.
Phần lớn người nhận nhiệm vụ kiểu này đều là những Mạo hiểm giả mới vào nghề với suy nghĩ viển vông. Chỉ một ít người là có kinh nghiệm. Hội đã luôn gặp rắc rối vì không thể xây dựng một lực lượng nòng cốt chuyên xử lý các vụ việc của goblin, không đủ kinh phí cũng như gần như không có Mạo hiểm giả chuyên nghiệp nào lại vui vẻ xử lý lũ goblin cực kỳ nguy hiểm mà phần thưởng lại thấp.
Không có chỗ nào khẳng định rằng Goblin Slayer là thằng cấp bạc duy nhất nhận nhiệm vụ giết Goblin.
Ngoài ra:
Guild Girl nói:
“Cái gì, chỉ với 4 người các cậu thôi à?” Guild Girl cắt ngang. “Nếu đợi một lúc, vài Mạo hiểm giả cấp cao hơn sẽ giúp đỡ…”
Vài, chứ đ phải một, tức là ý Guild Girl khuyên là nên đợi một lát sẽ có thể có một ít (dù là rất hiếm) mạo hiểm giả cấp cao sẽ nhận giúp đỡ, chứ không phải một mình Goblin Slayer.
ĐM, đ đọc mà chỉ xl là giỏi. D
 
em thấy mấy bác dừng được rồi đó, mỗi người đều có cái lý của riêng mình thì cãi mãi cũng chả xong đâu vì những chi tiết đó tác giả chưa chắc nghĩ tới đâu.

ah có 1 chi tiết mà em không đồng ý là bảo thằng gì feed cây rìu là ngu thì không đúng, ở hoàn cảnh đó nếu không mặc áo giáp thì 9/10 đều bị thằng goblin nó xiêng chết mà thôi, cái đó là tình huống bất ngờ, chỉ nên trách là tại sao nó không mặc áo giáp mà thôi (em đoán là phải giáp sắt thì may ra sống chứ giáp da thì cũng tạch)
 
Trong hồi tưởng thằng Goblin Lord từng thua nhưng chơi đểu và hiếp/giết khá nhiều adventurer, tức là nó phải càng lúc càng mạnh và để thắng được nó thì các mạo hiểm giả cũng phải mạnh, chứ bọn cùi thì thắng thế đ nào được 1 con dày dặn kinh nghiệm như nó.

Không =)) Quest đi diệt Goblin lúc nào cũng chỉ có đám Sứ trẻ trâu thích thể hiện và mong vượt rank nhận đi làm thôi =))

Từ đám Obsidian trở lên là đã cạch không thằng nào muốn đụng vào Goblin cả. Tiền công thì ít mà rủi ro thì cao.

Ông Tiger_tank có quote ra ngay từ trong đoạn Novel con Guild War có nói đó.

Dĩ nhiên, nếu là quest ghi "Diệt Goblin tại abc" thì chỉ có đám Sứ nhận, còn nếu mà quest ghi " Tổng bộ giáo hội yêu cầu: Thám hiểm gia giúp đỡ điều tra vụ giết người bí ẩn tại thành phố nước" như kiểu con Sword Maiden thì có thể đám Sắt sẽ nhảy vào và kết quả là 3 party rank khá cao đã bị Goblin biến thành bữa tối =))

Thậm chí trong cái trận chống con Goblin King, nếu không phải có con Witch xài bùa mê ngải lú lên đám Adventurer trong cái Guild thì có 1 đồng vàng 1 con Goblin chắc cũng chả có mấy thằng đi đâu =))
 
ôi cái ông kia mất nick cũng chưa chừa , lại giở giọng lưu manh ra :1onion75: manga cũng đã nói khá rõ rồi còn cãi , lấy từ novel ra còn ko chịu bắt bẻ từng từ đúng bó tay . trích bản gốc ra luôn đây chịu chưa :
He was probably picturing a monster hunter in resplendent armor, gallantly fighting off the goblins. Guild Girl knew better. She knew that was not who would show up. The adventurers who would find their way to that village would be Porcelain-ranked. Total beginners
Goblin slaying paid a pittance. Experienced adventurers avoided it like the plague.
Absolute newcomers were the only ones they could send.
 
Chỉnh sửa cuối:
chap 15 tương đương chap ln nào thế các bác, mới đọc manga xong ghiền vc :1cool_dribble::4cool_beauty::7cool_extreme_sexy_
mà 15chap manga nó đã khải quát hết đc nội dung tương ứng ln chưa các bác hay phải đọc lại từ đầu luôn nhỉ
 
chap 15 tương đương chap ln nào thế các bác, mới đọc manga xong ghiền vc :1cool_dribble::4cool_beauty::7cool_extreme_sexy_
mà 15chap manga nó đã khải quát hết đc nội dung tương ứng ln chưa các bác hay phải đọc lại từ đầu luôn nhỉ
Hết vol 1, bắt đầu đọc novel từ vol 2 đi.
 
chap 15 tương đương chap ln nào thế các bác, mới đọc manga xong ghiền vc :1cool_dribble::4cool_beauty::7cool_extreme_sexy_
mà 15chap manga nó đã khải quát hết đc nội dung tương ứng ln chưa các bác hay phải đọc lại từ đầu luôn nhỉ
manga thể hiện rất tốt , nhất là mấy cảnh rape show vếu trong novel ko có đâu
 
Thường thì ta ít khi cmt ở box A-M nhưng một khi đã cmt thì chỉ có hóng war :2cool_sexy_girl:
 
manga thể hiện rất tốt , nhất là mấy cảnh rape show vếu trong novel ko có đâu
uhm, em thấy phần goblin lord này được nhiều đứa khen là hay hơn trong novel :-? hình như là do miêu tả về Goblin lord tốt hơn so với novel thì phải
 
uhm, em thấy phần goblin lord này được nhiều đứa khen là hay hơn trong novel :-? hình như là do miêu tả về Goblin lord tốt hơn so với novel thì phải
tui thì chỉ hóng màn ngủ nude của slayer với 2 bé priestess và sword maiden vol 2 :cuteonion21:
 
Tổng quan thế giới fantasy của Nhựt Bổn thì đám advents là cái nghề DUY NHẤT mà dân thường lẫn quý tộc có thể làm đc. Aka đổi mạng lấy tiền .

Vì trong gia đình khá khá chút ( quý tộc , phú nông , thương gia) đẻ con chỉ có đứa 1-2-3 dòng chính may ra mới chấm mút đc tài sản . Còn mấy đứa sau hoặc dòng phụ thì 14t là đạp ra đường hoặc gả đi kiếm kèo khác. Vì thế bọn cấp sứ nhiều vô kể , nếu đánh nhau thua thì chết , may thì lên cấp sắt là có chút vốn sống dư dả rồi.

Nhà có của còn như thế , nhà làm nông nghèo nghèo tí thì ôi thôi thảm. Vì thế guild girl nó đưa bọn cấp sứ vào chỗ chết nhưng cũng phải chịu chứ ko biết làm sao
 
“Đây là của tháng này.” Cậu nói giống như là đột nhiên nhớ ra gì đó. Cậu lấy một cái túi da từ cái túi treo trên hông cậu và đặt nó lên bàn. Nó tạo ra một âm thanh rất lớn khi đặt xuống và bên trong túi là những đồng tiền vàng lấp lánh.



“...”



Chú của cô nhìn nó kiểu như là không muốn lấy.



Người khác có thể nói cậu ngu ngốc. Người đàn ông mặc giáp này không cần phải thuê chỗ ngủ trong chuồng ngựa ở một cái trang trại bé xíu này. Với vị thế của cậu, thì chắc chắn có thể vào các nơi sang trọng dành cho các mạo hiểm giả cấp cao ở thành phố.

Và anh Gobs slayer không nghèo , ảnh cũng thuộc dạng khá giả sắp giàu. Mỗi tội anh lấy tiền bao gái Cowgirl nên nhìn bèo vậy thôi

Có thể đoán là ảnh mê ngực bự
 
cow girl ngủ nude , sáng mặc áo lót khoe nguyên bầu ngực thả thính mà ảnh chẳng có phản ứng gì . vol 2 sword maiden ngủ nude cùng ảnh cũng trơ trơ
 
em thấy mấy bác dừng được rồi đó, mỗi người đều có cái lý của riêng mình thì cãi mãi cũng chả xong đâu vì những chi tiết đó tác giả chưa chắc nghĩ tới đâu.

ah có 1 chi tiết mà em không đồng ý là bảo thằng gì feed cây rìu là ngu thì không đúng, ở hoàn cảnh đó nếu không mặc áo giáp thì 9/10 đều bị thằng goblin nó xiêng chết mà thôi, cái đó là tình huống bất ngờ, chỉ nên trách là tại sao nó không mặc áo giáp mà thôi (em đoán là phải giáp sắt thì may ra sống chứ giáp da thì cũng tạch)
Tác giả ghi rành rành trong novel ra đấy chứ chả phải mỗi người đều có cái lý riêng hoặc tác giả chưa nghĩ tới, chỉ có mỗi 1 thanh niên cấp sắt đọc hiểu có vấn đề, bị bắt bài bấn quá chữa cháy là truyện thế này truyện thế kia, lơ 100% bài quote nhiều lần từ novel thôi =))

Vụ thằng cầm rìu thì cảm thấy giống như là người yêu hoặc vợ nó bị goblin bắt nên tăng xông chạy vào ổ mà không suy nghĩ chuẩn bị, lol

Edit:

Thường thì ta ít khi cmt ở box A-M nhưng một khi đã cmt thì chỉ có hóng BW
mcgh-gif.211864
Về động đi BW ơi....
banhne-jpg.214488
 
Chỉnh sửa cuối:
Đã bảo là thanh niên đuối lý cãi cùn rồi mà lại=))
Btw h lười giở lại vol 1 ra quá, cơ mà cái đoạn em cowgirl ngủ nude là trong novel có hay là do manga chế vào thế? Vì mình nhớ đọc vol 3 thì có đoạn tả em ý ngủ dậy vẫn mặc đồ lót mà
 
Đã bảo là thanh niên đuối lý cãi cùn rồi mà lại=))
Btw h lười giở lại vol 1 ra quá, cơ mà cái đoạn em cowgirl ngủ nude là trong novel có hay là do manga chế vào thế? Vì mình nhớ đọc vol 3 thì có đoạn tả em ý ngủ dậy vẫn mặc đồ lót mà
vol 1 có nói cow girl ngủ nude , ngủ dậy mặc áo lót show quả ngực cho slayer coi mà ảnh vẫn trơ trơ
Khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ấy, cô trượt cơ thể trần truồng của mình ra khỏi tấm nệm rơm, vương vai và ngáp. Sau đó cô mặc đồ lót lên cơ thể quyến rũ của mình trước khi mở cửa sổ ra.
Pjb8V9X.jpg
 
“Cuối cùng cũng có!” Với đôi mắt sáng rực, các mạo hiểm giả tập trung lại chỗ Guild Girl, vội đến mức đá đổ cả ghế. Vì nếu họ không làm nhiệm vụ họ sẽ không có gì để bỏ bụng hôm nay. Đó chính là cuộc sống của một mạo hiểm giả. Độ khó cũng như phần thưởng của nhiệm vụ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mạo hiểm giả. Và họ đã cống hiến cho thế giới như thế nào - một giá trị mà mọi người thường gọi là điểm kinh nghiệm- sẽ quyết định cấp bậc của họ. Và tất nhiên là mọi người ai cũng muốn tăng cấp.

Cũng như mọi nghề khác , mạo hiểm giả phải mài đít ra làm mới có ăn . Xui thì tèo luôn , hên thì loot đc tí đồ tốt bán kiếm tiền .

Vậy ra a Gobs slayer cũng tính toán dữ đấy , ảnh farm quái cấp thấp nhưng lâu lâu đập boss loot đồ ngon đem bán , gobs luôn luôn sinh sản nên Q lúc nào cũng có không lo đói
 
Back
Top