█ FALL 2018 █ Sword Art Online ► ARC: Alicization | Thánh beta trở lại!

  • Thread starter Thread starter tnks06
  • Ngày gửi Ngày gửi
cái manga .... mình tắt ngay sau khi load đc vài trang, nét vẽ éo thể nào ưa nổi 8-}
 
SAO thì cứ LN mà tán =))

^
^ đó chính là lí do mà cần 1 nhóm thăm dò trước khi chui vô phòng boss =)), mấy bạn Army cứ lao đầu vào mà không có chuẩn bị thì phải chịu thôi =))
 
|-).... có ai ngờ
[spoil]cái room boss tầng 74 không cho warp về làng đâu[/spoil]
+ 1 phần khinh địch tưởng boss tầng 74 như mấy con boss tầng thường. Không lầm nó cũng nhắc đến vụ vài nhóm đi scout vào room boss tầng 74 mà chẳng ai trở về.
 
^
[spoil] cái vụ scout ko có ai trở về là của tầng 75 chứ nhỉ, tầng 74 hai anh chị phát hiện ra boss rồi cùng bọn kia đánh luôn mà :-? [/spoil]
 
^
[spoil] Thật ra là 2 anh chị có vào gặp boss rồi nhưng chạy ra ngay đó chứ sau bọn kia đánh boss thì 2 anh chị mới tham chiến mà [/spoil]
 
^ thì tớ cũng biết thế, cơ mà tớ chỉ định post 1 câu nên viết luôn vậy cho nó nhanh, đủ để cho những người đọc LN rồi hiểu đc ý đồ. Dù sao thì tớ cũng chả giỏi văn lắm để viết 1 câu dài mà ko làm người khác bị rối ~~
 
Vừa mới xem xong ep này :D Hay ra phết :x Anh kirito cứ cái tật ko nỡ thấy gái chết nên gái gặp ảnh cứ là đổ rầm rầm :))

ps: mãi bây giờ mới biết mấy món vũ khí có dam kia đấy =)) Ep sau chắc lên tầng 74 rồi nhỉ :-?
 
[SPOIL]
2 anh chị chỉ mở cửa nhìn tên con boss xong là bỏ chạy thôi :-"

chưa hề đặt chân vào phòng boss cho tới khi chạy theo đám quân đoàn nên không được tính là nhóm thăm dò nhé [/SPOIL]
 
ai biết tên cái bài theme lúc asuna gặp kirito trên bãi cỏ ko :-? ep này cũng có khúc đầu lúc em Liz đang mài kiếm :(
 
lol....sao không đi săn nguyên liệu rồi chế đồ bán nhỉ? nội 1 cây kiếm con Liz chế cho thằng Kirito không cũng đủ hốt bạc, bán vài cây như vậy đủ khẳm rồi
 
lol....sao không đi săn nguyên liệu rồi chế đồ bán nhỉ? nội 1 cây kiếm con Liz chế cho thằng Kirito không cũng đủ hốt bạc, bán vài cây như vậy đủ khẳm rồi

Tại em nó chưa đủ lv để đi săn đồ ngon, nội cái cục phân rồng đấy mà không có Kirito đi cùng bảo kê thì cũng đến chết dở rồi :-j
Mà đồ em nó chế bình thường cũng thuộc loại ngon rồi, đến cỡ như Asuna còn phải công nhận cơ mà, chẳng qua lần này gặp phải khách hàng thuộc loại hàng khủng quá rồi thôi ;))
 
việc chế đồ trong SAO còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố =)), không phải chỉ có nguyên liệu tốt là có thể rèn ra đc, còn ảnh hưởng bởi người rèn, số lần đập búa v.v

thành ra dù có nguyên liệu tốt đến mấy thì Liz cũng phải mất 2 đến 3 tháng mới làm được 1 thanh gọi là thuộc hàng tốt mà
 
Vậy thì ko rèn bán chay nguyên liệu hiếm cũng hốt bạc rồi =))
 
Muốn kiếm nguyên liêu sll lớn thì phải xuống tầng thấp, mấy anh Lv cao thỉnh thoảng xuống chơi thì dc chứ xuống đóng đô dưới đấy là ko xong đâu:))
 
bọn Kirito là clearer và front liner, nên thỉnh thoảng bỏ front line xuống tầng thấp thì còn được chứ cắm đầu farm nguyên liệu thì chắc khỏi lên trên lại làm gì =))
[SPOIL]
chỉ duy có 2 anh chị bỏ front line cả 2 tuần mà vẫn không mất top ấy nhỉ ;))

chắc là làm "ấy ấy" cũng được train cả chỉ số nhở ;)) [/SPOIL]
 
bọn Kirito là clearer và front liner, nên thỉnh thoảng bỏ front line xuống tầng thấp thì còn được chứ cắm đầu farm nguyên liệu thì chắc khỏi lên trên lại làm gì =))
[SPOIL]
chỉ duy có 2 anh chị bỏ front line cả 2 tuần mà vẫn không mất top ấy nhỉ ;))

chắc là làm "ấy ấy" cũng được train cả chỉ số nhở ;)) [/SPOIL]
[SPOIL] chắc thế thật, em Liz cũng nói hơn nửa lượng exp của em là do rèn vũ khí thành công, vậy nếu 2 anh chị ...max chắc cũng dc exp>:)[/SPOIL]
 
Nếu suốt ngày cắm đầu .... tuy cũng có exp thì còn cần gì lvl nữa mà exp làm gì :))
 
[video=youtube;-MbYFFPN7Fw]http://www.youtube.com/watch?v=-MbYFFPN7Fw[/video]

Vâng, preview ep sau =)
Thế này là ep 9 mới có màn đánh boss rồi, còn Black n White Sword Dance là chỉ việc 2 anh chị Party với nhau =))
 
duel rồi \m/

sắp đc xem Weapon Break ;))

thế là tập này thể hiện sự bá đạo khi 2 anh chị party, còn tập sau thì giới thiệu sự bá đạo của anh Kirito à :7cool_feel_good:
 
bắt đầu đi vào mạch story liền mạch rồi...
 
Back
Top