█ FALL 2020 █ Jujutsu Kaisen ►

Xây dựng main tần thường quá, giờ buff cũng khó.
Chắc lại phải giống bên op, từ trái vớ vẩn thành thần thoại =))
hơn 10 năm xem mấy cái sp giải trí này, đây luôn là cái .... khó và.... tự dồn thế của tác giả nhất =))

build 1 char quá hype, tốt, siêu mạnh, và perfect về từ personal đến power scale, xong đíu biết xử lý kiểu gì để protagonist của câu chuyện đó quay lại mạch chính thành câu chuyện của nó =))

bộ này từ khúc sau đã là xoay quanh Gojo rồi, giờ sao ta, khó =)) mié
 
Theo logic thì tầm này thì chắc còn mỗi Má Yuji với cái con được sinh ra từ culling game mới cân được Sukuna peepo_cheerbeer
Chứ team jujutsu bây giờ làm khán giả trừ khi buff/nerf bẩn pepe-30
 
Chém không gian, xuyên qua cả thuật thức khủng bố về def là vô hạn thì bọn khác lấy gì đỡ? Giờ cứ bật DE rồi spam skill này chém người thôi suy nghĩ tactic làm gì cho mệt?

Đốt sinh mạng, chỉ dùng đc X lần :2cool_sexy_girl:
 
L ma chơi shóck tâm lý thật. Build Gọ cho nét rồi cho chết 1 cách tức tưởi đang thế thắng. Nhin ve khúc Gọ chết tức dùm fan luôn =)).
 
Mà lão tác vẽ khúc đó có tâm lắm nhé, ko phải mấy chỗ nguệch ngoạc hay thấy đâu pepe-1pepe-30
 
Cái cay ko phải là chết cái cay là tự nhiên đang đấm hăng, offscreen đứt đôi ng xong nâng bị thằng suck, chứ thua chết cũng bt nhưng phát biểu kiểu "chỉ cần thêm xx là t giết dc mày" fan có khóc cũng đỡ tức, đéo hiểu đánh nhau sml xong nâng bi đối thủ =)), biết ko thắng đc thế thôi chết mie từ đầu đi mất tg
Thằng tg giờ chơi lớn thì cho geta nó lấy xác gojo, vậy là vừa chết thảm vừa thành con rối vô tri giác, xem fan nó đốt nhà ko
 
Chỉnh sửa cuối:
Mà lão tác vẽ khúc đó có tâm lắm nhé, ko phải mấy chỗ nguệch ngoạc hay thấy đâu pepe-1pepe-30

Gege tuyên bố trong truyện thì lão ghét…Gojo nhất mà.
Lão build hype lên tới đỉnh rồi ra ultimate skill giết luôn.
 
Tự nhiên để Gojo đi thỏ thẻ với thằng bạn kiểu:

hắn mạnh lắm ý, chưa dùng hết sức. Tớ try hard vl. Thua tớ vui lắm ý, lần đầu được ăn hành, mừng vì chết dưới tay của hắn. !kojima

Cả đoạn thoại tự nhiên biến Gojo thành thằng Warmonger cả đời tìm kiếm tiêu khiển qua chiến đấu, thoả mãn chỉ bằng một trận đánh nửa vời do Sukuna chưa tung hết sức :))

Trong khi từ đầu xây dựng thầy là kẻ tự tin ngạo mạn nhưng vẫn có cái tâm thay đổi giới chú thuật thối nát bằng cách bồi đắp thế hệ trẻ. Dần dần thay thế thượng tầng già cỗi đã hủ bại. Dù thầy dư sức dễ dàng giết tất cả như con đường Geto định chọn.

Xong đùng cái phủi sạch hết chỉ bằng vài ba ô thoại.
 
Các bạn đừng nói nữa, mình nghe thích lắm :))))
 
trận này cho gojo thua ở trận 3vs1 chắc chẳng ai ý kiến gì ... bôi cho lắm rồi chơi quả asspull pepe-1
 
Gege tuyên bố trong truyện thì lão ghét…Gojo nhất mà.
Lão build hype lên tới đỉnh rồi ra ultimate skill giết luôn.
Lão viết Gojo thấy tội nặng hơn công, tội nặng nhất là tha cho thằng bạn thân, sau đó xin cho thằng yuji sống, chắc cũng tính đường để Gojo chết thảm từ trước rồi
 
Lão viết Gojo thấy tội nặng hơn công, tội nặng nhất là tha cho thằng bạn thân, sau đó xin cho thằng yuji sống, chắc cũng tính đường để Gojo chết thảm từ trước rồi

Vụ Gojo tha cho Geto thì sau này cũng mượn tay Yuta giết mà, còn về case Yuji thì ai mà ngờ Megumi bị chiếm xác đâu, ko có Thập chủng ảnh thì Yujikuna 20F không phải đối của Gojo đâu.
 
Vụ Gojo tha cho Geto thì sau này cũng mượn tay Yuta giết mà, còn về case Yuji thì ai mà ngờ Megumi bị chiếm xác đâu, ko có Thập chủng ảnh thì Yujikuna 20F không phải đối của Gojo đâu.
vấn đề là đoạn hội thoại vs mấy hồn ma bạn bè, gojo thừa nhận sukuna vẫn ko đánh hết sức, dù ko cần 10s sukuna vẫn mạnh hơn, vẫn thắng =)) đó vấn đề nằm ở đoạn đó, nó mới đi ngược lại logic diễn biến (sukuna hộc máu mồm máu mắt cụt tay cụt chân, ko có makora cứu lúc dính vô lượng ko xứ thì oẳng rồi), tính cách nhân vật (gojo ngạo mạn, xấc láo, cho mình là duy ngã độc tôn sau 1 khung tranh biến thành thằng crying boy đần thối) nên mới bị chửi, chứ gojo thua 1 lúc pha 3vs1 kia hay chết do thua trong trận đấu lãnh địa thì nó chả hợp lý chán
bỏ công sức xây dựng 20 chap đang là đối thủ ngang cơ của nhau ăn miếng trả miếng, tự dưng sau 1 trang biến thành thằng loser yếu đuối thì fan nó chả chửi
 
Chỉnh sửa cuối:
Không có thập chủng ảnh thì cửa gì cho thằng Sú mà bảo nó chưa tung hết sức nhỉ. Thậm chí bỏ qua yếu tố móc đít thì con Maho chỉ vừa kịp hoàn thiện thuật thức counter phương án 2 ngay trước khi chết. Vậy tính ra là quá may mắn rồi vì chỉ cần có biến số con Maho nó không kịp adapt ra cách 2 hoặc là cách 2 không phù hợp để Sú dùng thì sao?

Writing vậy thì chết á!!
 
k có con maho thì sukuna toi từ cái hồi đánh lãnh địa rồi, tác giả chắc đek nhớ nổi mình vẽ gì ấy chứ =))
 
bộ này ít xem mà mấy nay nó nhảy đầy face cuoinhamhiem
 
Không có thập chủng ảnh thì cửa gì cho thằng Sú mà bảo nó chưa tung hết sức nhỉ. Thậm chí bỏ qua yếu tố móc đít thì con Maho chỉ vừa kịp hoàn thiện thuật thức counter phương án 2 ngay trước khi chết. Vậy tính ra là quá may mắn rồi vì chỉ cần có biến số con Maho nó không kịp adapt ra cách 2 hoặc là cách 2 không phù hợp để Sú dùng thì sao?

Writing vậy thì chết á!!

Thì rõ ràng là Gojo >>>> Sukuna mà.

Cơ mà mình cũng không đồng ý bác trên kia về việc Gộ thay đổi tính cách, đang ở after life thì yếu đuối trải lòng với thằng bạn thân nhất có sao? Cả đời mang trong mình gánh nặng là The strongest rồi, những giây cuối đời yếu đuối tí cũng được. Con người luôn luôn thay đổi, 1 nhân vật từ đầu đến cuối chỉ show một tính cách mới là không hợp lý và là bad writing.

Việc Gojo nói Sukuna chưa all-in chắc là do đã tính tới cái trump card mà cả đám học trò nhắc tới lúc Yuta đòi ra giúp mà bị cả band ngăn lại.
 
Nhân tiện, hôm nay anime ra ep Gojo bị phong ấn, chạy event thế nên phải cho chết offscreen trước cho match, sau flashback lại


Tự nhiên để Gojo đi thỏ thẻ với thằng bạn kiểu:

hắn mạnh lắm ý, chưa dùng hết sức. Tớ try hard vl. Thua tớ vui lắm ý, lần đầu được ăn hành, mừng vì chết dưới tay của hắn. !kojima

Cả đoạn thoại tự nhiên biến Gojo thành thằng Warmonger cả đời tìm kiếm tiêu khiển qua chiến đấu, thoả mãn chỉ bằng một trận đánh nửa vời do Sukuna chưa tung hết sức :))

Trong khi từ đầu xây dựng thầy là kẻ tự tin ngạo mạn nhưng vẫn có cái tâm thay đổi giới chú thuật thối nát bằng cách bồi đắp thế hệ trẻ. Dần dần thay thế thượng tầng già cỗi đã hủ bại. Dù thầy dư sức dễ dàng giết tất cả như con đường Geto định chọn.

Xong đùng cái phủi sạch hết chỉ bằng vài ba ô thoại.
Plan change, quả trước ra trận dự là chết nên thịt hết đám thượng tầng để lão hiệu trưởng Kyoto lên thế rồi đấy, trăn trối thêm với thằng đeo kính các kiểu nữa
 
Back
Top