█ FALL 2020 █ Violet Evergarden: Movie (04/12/2020)

Xem đến ep 2 thấy chan chán nhàm nhàm, nhạc cũng ko thấy hay.
Lúc đầu thấy poster em Violet xách vali tưởng dạng phiêu luu.
Không đọc novel ko biết diễn biến tiếp ra sao chứ mình thấy cho ẻm đi làm thêm việc đưa thư thì hay hơn là ngồi một chỗ .
 
Xem đến ep 2 thấy chan chán nhàm nhàm, nhạc cũng ko thấy hay.
Lúc đầu thấy poster em Violet xách vali tưởng dạng phiêu luu.
Không đọc novel ko biết diễn biến tiếp ra sao chứ mình thấy cho ẻm đi làm thêm việc đưa thư thì hay hơn là ngồi một chỗ .

phiêu lưu là chuẩn cmnr đó tại kyo chế thêm khúc đầu thôi =))
 
hơi thắc mắc là dịch vụ này là cho người mù chữ không viết được mà sao lắn người vẫn đọc được
tất cả mấy em nữ kia đều là robot à?
 
hơi thắc mắc là dịch vụ này là cho người mù chữ không viết được mà sao lắn người vẫn đọc được
tất cả mấy em nữ kia đều là robot à?
Dịch vụ này là viết thư cho những người muốn viết cảm xúc của mình theo hướng văn chương bay bướm hơn. Cái tên Doll là ám chỉ cái máy đánh chữ và những người làm trong nghề này đều dùng tên Doll luôn. Tóm lại là chẳng có robot ở đây đâu :)
 
mấy người nổi tiếng muốn viết hồi ký vẫn nhờ người viết dùm mà , có gì lạ đâu :)) đấy là thời nay học vấn cao mà còn vậy huống chi thời đó
 
Dịch vụ này là viết thư cho những người muốn viết cảm xúc của mình theo hướng văn chương bay bướm hơn. Cái tên Doll là ám chỉ cái máy đánh chữ và những người làm trong nghề này đều dùng tên Doll luôn. Tóm lại là chẳng có robot ở đây đâu :)
Thề là cái summary bản dịch eng hồi mới ra cái đoạn pv của phim, nó dịch em Violet này là người máy, được lão khoa học gia nào đó tạo ra để làm thư ký cho vợ ổng =]].... lúc đó cũng chưa có bản dịch novel tiếng anh, nên giờ xem phim mình cũng ngớ người ra.

Vậy thì càng tốt, chờ doujin :">
 
Tới cuối ep 2 nhỏ kia độc thoại giải thích mới hiểu chứ ep 1 cũng chẳng hiểu cái vụ doll ra sao :))
 
thế ông tiến sĩ tạo ra cái gì thế
 
thế ông tiến sĩ tạo ra cái gì thế

Con Doll đi kèm máy đánh chữ nhưng sau này vì có rất nhiều người không biết truyền tải cảm xúc qua câu chữ nên sinh ra dịch vụ con người đánh máy thuê giống như hình tượng ban đầu. Có thể nói là một cách hình tượng hóa cho nguồn gốc nghề văn chương và nhà báo vậy
 
công việc đánh máy xem bộ khoai, cứ ngỡ đọc gì đánh nấy, ai dè người đọc kĩ năng văn chương khoảng 4 điểm thì người đánh máy phải cố trau chuốt, thêm thắt lời hay ý đẹp để cho thành 10 điểm ~X(
 
viết xong éo ai thèm check lại xem nó viết gì để rồi bị mắng vốn mới lòi ra . lạ kinh =))
 
không biết chữ sao đọc :((. bình thường thì sau khi viết xong sẽ hỏi "anh/chị có thể đọc lại bức thư cho tôi nghe" để kiểm hàng trước khi gửi nhưng có lẽ trong anime có luật gì đó cấm khách hàng được biết nội dung thư 8->...
 
viết xong éo ai thèm check lại xem nó viết gì để rồi bị mắng vốn mới lòi ra . lạ kinh =))
Chuyện bình thường mà. Mua hàng, chỉ xem qua loa, không kiểm tra kỹ, về nhà gặp lỗi đem lên khiếu nại đổi. Chuyện này cũng thường gặp. Người bán có quyền từ chối đổi. Nhưng nếu công ty có dịch vụ tốt, muốn giữ uy tín họ sẽ đổi đề làm khách hàng vừa lòng, tránh cãi cọ không cần thiết.
không biết chữ sao đọc :((. bình thường thì sau khi viết xong sẽ hỏi "anh/chị có thể đọc lại bức thư cho tôi nghe" để kiểm hàng trước khi gửi nhưng có lẽ trong anime có luật gì đó cấm khách hàng được biết nội dung thư 8->...
Chủ quan, không thèm kiểm tra lại nội dung, cứ tưởng nó ổn rồi. Chuyện này cũng thường gặp trong cuộc sống.
 
bình thường mới lạ , cả cái cty đó ko còn ai để 1 mình ẻm ở đó rồi ẻm nhận ẻm viết xong bà kia vác đi thì còn cố gắng chịu , cơ mà khách hàng chắc cũng phải bị thần kinh rung rinh lắm mới ếu thèm kêu nó đọc lại những gì nó viết cho mình nghe , mù chữ chứ điếc đâu :-(||> , đằng này còn có nguyên 1 em khác ngồi kế bên , biết đây là lần đầu em main gõ luôn , thế mà cứ để im ẻm muốn viết gì viết chả thèm kiểm tra gì hết mới kinh :5cool_beat_plaster:
 
viết xong éo ai thèm check lại xem nó viết gì để rồi bị mắng vốn mới lòi ra . lạ kinh =))
bình thường mới lạ , cả cái cty đó ko còn ai để 1 mình ẻm ở đó rồi ẻm nhận ẻm viết xong bà kia vác đi thì còn cố gắng chịu , cơ mà khách hàng chắc cũng phải bị thần kinh rung rinh lắm mới ếu thèm kêu nó đọc lại những gì nó viết cho mình nghe , mù chữ chứ điếc đâu :-(||> , đằng này còn có nguyên 1 em khác ngồi kế bên , biết đây là lần đầu em main gõ luôn , thế mà cứ để im ẻm muốn viết gì viết chả thèm kiểm tra gì hết mới kinh :5cool_beat_plaster:
Về bên khách hàng thì ai chả có những lúc chủ quan trong cuộc sống. Không có gì kỳ lạ.
Về bên công ty thì đây đúng là lỗi nghiệp vụ, nhưng trong bối cảnh anime này thì chấp nhận được. Đây là nghề mới sau chiến tranh, bọn doll này đều là người mới, là tay mơ mới tập làm, nên không có tác phong công nghiệp, làm việc thiếu quy trình là chuyện bình thường. Em kia ngồi kế bên cũng thuộc dạng la nga, lơ ngơ, đầu óc toàn trên mây chứ có phải chu đáo cẩn thận gì đâu.
Mà nói chung cả hai đều không ngờ được em Violet có EQ = 0 như vầy. Bức thư vốn rất bình thường không có gì phức tạp, mà em nó làm cho loạn cả lên.
 
Chỉnh sửa cuối:
bình thường mới lạ , cả cái cty đó ko còn ai để 1 mình ẻm ở đó rồi ẻm nhận ẻm viết xong bà kia vác đi thì còn cố gắng chịu , cơ mà khách hàng chắc cũng phải bị thần kinh rung rinh lắm mới ếu thèm kêu nó đọc lại những gì nó viết cho mình nghe , mù chữ chứ điếc đâu :-(||> , đằng này còn có nguyên 1 em khác ngồi kế bên , biết đây là lần đầu em main gõ luôn , thế mà cứ để im ẻm muốn viết gì viết chả thèm kiểm tra gì hết mới kinh :5cool_beat_plaster:

chủ quan duy ý chí thôi , lần sau rút kinh nghiệm là đc :2cool_confident:
cũng nhờ vậy mà biết thằng kia cũng chả tốt đẹp gì rồi :))
 
Về bên khách hàng thì ai chả có những lúc chủ quan trong cuộc sống. Không có gì kỳ lạ.
Bức thư vốn rất bình thường không có gì phức tạp, mà em nó làm cho loạn cả lên.
Thì tại bình thường nên em ấy nghe sao hiểu vậy gõ thẳng luôn còn gì :))
 
em nhờ viết thư tính đào mỏ anh có nhà máy ô tô thì phải :5cool_sweat:
 
nhưng mà lúc sau thấy ẻm khóc dữ dội, cũng có thể là tềnh iu chân chính hay tại mất mồi ngon... :9cool_too_sad:
 
Back
Top