ConChymBay
Tears of the Kingdom
- 23/3/15
- 25,497
- 8,207
đám mây là ngoại vật chứ có phải 1 phần bộ phận cơ thể của bm đâukhác đéo nào bảo chặt cánh là chym hết bay![]()
như lão kiếm sĩ mù thì có khả năng bay dc ( năng lực trọng lực) cơ mà lão ''mù'' nên 
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
đám mây là ngoại vật chứ có phải 1 phần bộ phận cơ thể của bm đâukhác đéo nào bảo chặt cánh là chym hết bay![]()
như lão kiếm sĩ mù thì có khả năng bay dc ( năng lực trọng lực) cơ mà lão ''mù'' nên 
vậy có phải BM đưa linh hồn vào bất cứ vật gì thì nó cũng bay dc hay vật ý cần có sẵn khả năng bay?Mây là hồn bả đó

đối với đám này thì thể lực có là gì, như lão rayleight bơi vượt đại dương còn được, trên đường bơi còn bụp thêm mấy con quái nữa chứBay gián tiếp giống Dof thôi mà
mà moon walk thì hao tốn thể lực nên cũng đâu bay xa đc, bay kiểu này mới là khỏe này



? phải nhìn lại ngày xem có phải 1/4 ko :vđối với đám này thì thể lực có là gì, như lão rayleight bơi vượt đại dương còn được, trên đường bơi còn bụp thêm mấy con quái nữa chứ![]()
chưa thấy thằng nào moon walk đc từ đảo này qua đảo khác đc
có thể là đánh thức trí nhớ về vụ hồi nhỏ bigmom => làm bigmom bỏ tính thèm ăn gì gì đó
thành bà mẹ tốt 

đập sml BM là dc việc gì phải chạybà này còn gọi được cả cân đẩu vân của Goku thì chạy kiểu gì đây![]()

đập sml BM là dc việc gì phải chạy![]()


cứ ôm ảo tưởng tứ hoàng vô đối đi, quote để làm gìđập sml BM là dc việc gì phải chạy![]()

đập thằng luf thời điểm này cần éo gì vô đốicứ ôm ảo tưởng tứ hoàng vô đối đi, quote để làm gì![]()

Mình thấy giả thuyết này khá chặt chẽ nàyBM khủng vậy mà vẫn phải đánh trc trong Tứ Hoàng thì biết 3 thằng còn lại cỡ nào, cảm thấy cuộc phiêu lưu của Luffy bế tắc vcl
Thấy cái giả thiết này khá hay
[LẠI BÀN VỀ TÌNH HÌNH ĐẢO WHOLE CAKE]
Vậy là trong lúc Big Mom đang bay thẳng tới chỗ Luffy, thì băng Hải tặc Big Mom sẽ cố gắng làm 1 cái bánh ngon nhất trần đời cho bà ăn, vừa để ngăn cơn điên, vừa để chữa dứt điểm căn bệnh hóa điên khi thèm ăn của bà. Pudding sẽ là người phụ trách làm cái bánh.
Theo như tình hình này, có thể phân tích và phán đoán 1 chút, lồng ghép dựa theo những giả thuyết trước của ad cho anh em tham khảo: Về phía nhóm Luffy, thì xem ra đã không thể chạy thoát khi mà Big Mom lao xuống chặn đường. Kiểu này mà bật thì chắc chắn chết cả lũ, nên chỉ còn cách quay đầu chạy ngược về trung tâm thị trấn mà thôi. Trong lúc chạy, Jinbe - người nắm rõ căn bệnh của Big Mom sẽ giải thích rõ ràng cho Sanji tình hình hiện tại, rằng chính từ sự thèm ăn mà Big Mom mới ra nông nỗi này. Sanji - với trái tim nhân hậu luôn coi trọng phụ nữ và không bao giờ bỏ mặc người đói, sẽ bắt đầu nghĩ tới việc làm bánh cho Big Mom (như giả thuyết của khá nhiều ad trước đây đã đặt ra, và khả năng cao cũng sắp thành hiện thực). Gặp băng Big Mom ở trung tâm, Sanji đối mặt với Pudding, 2 anh chị sẽ có 1 màn chém gió thông não nhau, và cuối cùng Sanji sẽ thông não được Pudding, và phối hợp cùng cô ấy làm bánh cho Big Mom để cứu tất cả mọi người, còn những nhân vật mạnh còn lại như: Luffy, Jinbe, Katakuri, “Smoothie” v.v… sẽ tạm thời bắt tay nhau để câu giờ, cố gắng đánh lạc hướng Big Mom.
Ngay lúc cả lũ ngập hành chuẩn bị lên đường, thì chiếc bánh hoàn thành. Sanji nhét nó vào mồm Big Mom, và nó ngon đến mức khiến bà ta nhớ về quá khứ hạnh phúc bên Carmel và tỉnh táo trở lại (như giả thuyết trước của ad, và có thể Brook cũng sẽ xuất hiện và chơi nhạc của bà ta).
Streusen đang hấp hối sắp chết. Chopper có thể giúp đỡ cứu sống ông ta, hoặc là không kịp. Streusen trước khi chết bắt đầu tiết lộ sự thật ngày sinh nhật của Big Mom mà ông chứng kiến (cũng vẫn theo giả thuyết của ad, đó là sự thật về CP-0 ra tay hạ thủ Carmel, bắt cóc đám trẻ), điều này sẽ đẩy lòng hận thù của Big Mom chuyển hướng sang Chính quyền Thế giới, có khả năng sẽ giúp đỡ Luffy trong những trận chiến cuối cùng.
Khi băng Big Mom thấy băng Mũ Rơm đã kiệt sức, chuẩn bị ra tay xử lý thì Big Mom ra lệnh dừng lại, và tha cho băng Mũ Rơm. Và từ ấy ánh mắt Big Mom hồn nhiên đến lạ, bà sẽ yêu thương con cái, yêu thương dân chúng hơn (bla bla cũng lại như giả thuyết của ad), vì ngay từ đầu bản chất của Big Mom đã không phải người xấu, chỉ là đi theo con đường của Streusen nên bị tha hóa. Giờ đây Streusen sắp trút hơi thở cuối cùng, và ông sẽ xin lỗi Big Mom vì đã dẫn dắt bà ta vào con đường sai trái, và hy vọng bà ta sau khi biết được sự thật trong ngày sinh nhật, sẽ biết mình phải làm gì bla bla bla.
Băng Mũ Rơm suýt chết nhưng rồi may mắn thoát khỏi đảo Whole Cake trong an toàn và tiến thẳng về đảo Wano nhập hội với nhóm Zoro!!
= Senor Pink =