Thể theo yêu cầu của 1 bạn trong đây, mình dành chút ít thời gian để dịch lại bài viết trên. Không phải dân chuyên nghiệp, nên chỉ được thế này, đừng ai chê cười nha. Thanks.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng, Jinbei chính thức nhập băng mũ rơm sau khi thoát khỏi lãnh địa Bigmom. Nhóm đến vương quốc Wano nơi tất cả đã sẵn sàng cho cuộc chiến với Kaido.
Bất ngờ Jack(cánh tay phải của Kaido) xuất hiện ở Wano và tấn công nhóm Luffy. Để Luffy và Law có thể đi thằng tới chỗ Kaido, nhóm Zoro, Sanji và Jinbei quyết định vs Jack.
Cùng lúc đó, 2 đội trưởng khác của băng Kaido cũng xuất trận. Nhóm zou(nekomamushi and inuarashi) và 3 ninja huyền thoại của Wano mặt đối mặt 2 đội trưởng này.
Cùng lúc, phần còn lại của băng mũ rơm và Law, Mink, các samurais, ninjas vs phần còn lại của băng Kaido. Cuối cùng, Luffy và Law tìm thấy Kaido (đang say ngủ, đm nó

), ngay lập tức, Luffy sử dụng gear 4th đập vào mặt Kaido, Kaido tỉnh dậy và giận dữ.
Sự kết hợp của Law and Luffy chẳng thể gây khó khăn cho Kaido. Ussop tìm thấy và thả Kid, Appo và Hawkins và băng của họ. Nhóm Kid,Appo và Hawkins chính thức tham chiến , trận chiến lúc này sẽ là 5 vs 1.
Dù sức mạnh của cả 5 supernovas cộng lại vẫn không bằng Kaido, nhưng sự kết hợp và chiến thuật của họ đã gây ra khó khăn nhất định cho Kaido.
Ở mặt trận khác, Sanji đã bị đánh bại, chân Sanji bị gãy sau khi ra ulti skill với Jack. Jinbei ngay lập tức tấn công Jack để bảo vệ cho Sanji,người đã ngất. Nhưng cuối cùng, Jinbei cũng bị đánh bại. Trận đấu vào giai đoạn quyết định, Zoro vs Jack, cả 2 đều đã bị thương nặng, nhưng Jack vẫn đang nhỉn hơn.
Cuối cùng, Zoro quyết định sử dụng đến con mắt bên trái, nó giúp cho anh sử dụng Haki quan sát mạnh nhất có thể, vì vậy Zoro có thể tránh đòn và tăng độ nhanh nhẹn lên rất nhiều. Và skill cuối cùng của Zoro đã đánh bại được Jack.
Ở mặt trận các samurais , minks đã bị đánh bại bởi 2 đội trưởng còn lại của Kaido dù bị nhiều thiệt hại.Sau đó, 1 đội trưởng bị đánh bại bởi nhóm Usopp, Brook và Robin. Đội trưởng còn lại cuối cùng cũng bị hạ gục bởi Franky và Chopper monster. Phe Luffy và Law đang thắng thế với sự giúp đỡ của 3 supernovas khác, trận chiến đã diễn ra 3 ngày.
Nhóm của Kaido đã bị đánh bại, nhưng nhóm mũ rơm cũng bị thiệt hại nặng nề, Sanji và Jinbei đã bị ngất và đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, Zoro cũng ko còn khả năng di chuyển nữa.
Giờ đây, chỉ còn lại Kaido và supernovas.
Appo và Hawkins dính đòn nặng từ Kaido, Kidd,Law và Luffy ngay lập tức đáp trả 1 đòn cực mạnh sau đó. Kaido đã thật sự nghiêm túc với trận đấu, sự hủy diệt lan tỏa khắp nơi.
Kid, dùng skill mạnh nhất với Kaido, nhưng bị Kaido phản đòn. 1/2 vương quốc Wano bị hủy diệt hoàn toàn. Appo và Hawkins lần lượt gục ngã.
Kaido nhận 1 đòn tấn công cực mạnh của Kid, nhưng Kid sau đó bị Kaido đánh gãy chân và xem ra anh ko còn khả năng chiến đấu.
Luffy đã bị thương khá nặng, sau cùng quyết định sử dụng 'Gear 5th' , gear mà a chỉ dùng đặc biệt với tứ hoàng. Gear này cực mạnh và sự tàn phá của nó với bản thân Luffy cũng là cực lớn, Luffy chỉ có khả năng duy trì trong 45s.
Gear này giúp Luffy gần như đánh bại đc Kaido. Nhưng 45s là không đủ để đánh bại hoàn toàn Kaido, cả 2 cùng bị ngất,.... Luffy lúc này đã về lại trạng thái bình thường, Kaido cũng tỉnh lại, Luffy quyết định dùng đòn sau cuối với thân thể ở trạng thái bình thường với Kaido.
Kaido đã bị đánh bại hoàn toàn, vương quốc Wano được giải phóng, mọi người vui mừng khôn xiết. Nhưng rồi mọi người nghe tiếng khóc của Law, Luffy đã tắt thở. Law có gắng nhiều lần , nhưng vô vọng. Mọi người bật khóc....
Zoro thật sự bị sốc khi nhìn thấy tình cảnh thuyền trưởng của mình. Chợt, Law nhớ ra anh có năng lực trao sự bất tử , nhưng cái giá của nó là trái ác quỷ là mạng sống của người sở hữu nó.
Law chỉ có 24h để làm được điều này, lúc này hải quân đến, Law ko thể làm gì hơn là thương lượng với hải quân, để hải quân bắt Law cùng Luffy, đổi lại mọi người được bình an. Mọi người tuyệt vọng và căm giận, Law hét lên 'Tin tôi, tôi sẽ cứu Luffy'...
Ở căn cứ hải quân, Law cầu xin được tiến hành phẫu thuật cho Luffy. Đội hải quân này là người chiu ơn của Garp nên đã cho phép Law thực hiện phẫu thuật.
Cuộc phẫu thuật thành công. Toàn căn cứ hải quân dường như shock, cuối cùng họ đưa ra tuyên bố cho toàn thế giới, 'Law đã chết để cứu Luffy. Nhưng , Luffy sẽ bị hành quyết'.
Tin tức lan truyền khắp thế giới, Shanks bất ngờ với việc Kaido bị đánh bại. Nhưng ông quyết định ko cứu Luffy, đây là thử thách của riêng Luffy.
Luffy được đưa lên đài hành quyết, Marineford. Băng mũ rơm xuất hiện, Zoro xuất hiện và hét rằng 'Tôi xin lỗi, Tôi sẽ cứu cậu cho dù mất cái mạng này', anh quỳ xuống thề anh sẽ tự sát nếu ko cứu được Luffy, cả băng mũ rơm cùng thề....
Bartolomeo cũng đã xuất hiện, ngày càng nhiều chiến thuyền xuất hiện. Toàn bộ quân đội từ Alabasta, vua Riku từ Dressora, 3 hoàng tử từ đảo người cá, các đội trưởng còn lại của băng râu trắng, Boa Hancok cũng đã đến (nàng đã chính thức từ chức Thất vũ hải) với băng hải tặc Kuja và các chiến binh Lily Amazon, các warriors từ Wano quốc, tộc minks, các thành viên từ băng Law, họ cũng thề chết bảo vệ người mà thuyền trưởng của họ đã hy sinh để bảo vệ. ..Một hạm đội khổng lồ bao quanh Marineford.
Quân nổi dậy cũng đã đến, nhưng Dragon tuyên bố ông sẽ không tham chiến (Nhưng ivankow và sabo được tự do hành động ), nhưng ông sẽ nếu băng Râu đen tham gia cuộc chiến này.
Râu đen cũng xuất hiện, nhưng tuyên bố ko có dự định tham chiến.
Một chiếc thuyền nhỏ , Rayleigh đã đến và ông nói sẽ giúp vi nhóm Mũ rơm là không đủ đánh bại được hải quân hùng mạnh.
Luffy bật khóc , Luffy la lớn 'Tôi sẽ là vua hải tặc'. Garp ngồi trong phòng,...ông tuyên bố nếu hải tặc thất bại, ông sẽ tự tay cứu Luffy, ông sẽ không bao giờ để thảm kịch Ace lập lai.
Phe cứu mũ rơm thật sự trông đang có lợi thế. Akainu tuyên bố 'Navy chắc chắn thắng' , một con tàu lớn bất ngờ xuất hiện, đó là ngũ lảo tinh và vũ khí cổ đại.
Dragon thật sự shock, và tuyên bố toàn bộ phe nổi dậy chính thức tham gia cuộc chiến.
Zoro bắt đầu với đòn chém đầu tiên, nhưng nó bị chặn bởi Mihawk. Trận chiến đã bắt đầu.................................
Mot trận chiến vĩ đại nhất trong các trận chiến vĩ đã bắt đầu. Cần bao nhiêu thời gian để có thể xóa nhòa được hết tàn tích của nó ??????
-----------------------------------------------------------------------
Đây đã thực sự là 1 plot của Oda, người đã post lên forum là former graphic desinger của OnePiece. Tin hay không tùy thuộc vào quan điểm của các bạn, nhưng dù gì đi chăng nữa, plot này thật sự làm tôi cảm thấy hứa hẹn , và rất đáng để thảo luận.