█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
BB từ đầu truyện tới giờ hình như toàn giấu nghề
Chưa có trận nào hắn dùng hết sức
Bây giờ lên tứ hoàng có aura boss cuối rồi nên có mạnh hơn Shank và Kaidou cũng ko lạ :-?
Nói thật là sau khi cân hết các thể loại tứ hoàng thì chắc chỉ có Akainu và Ngũ Lão may ra mới đánh lại vua hải tặc tương lai :))
nó giấu nghề đâu , tặng phẩm 1 phát vào mắt Shanks , đánh gục Ace , giết đội trưởng đội 4 . Chính Ace còn khẳng định rằng nó xứng đáng đội trưởng đội 2 hơn Ace mà
 
nó giấu nghề đâu , tặng phẩm 1 phát vào mắt Shanks , đánh gục Ace , giết đội trưởng đội 4 . Chính Ace còn khẳng định rằng nó xứng đáng đội trưởng đội 2 hơn Ace mà

Ace bảo thế lúc nào ?
 
Aura main thì akainu với 5 lão tuổi chồn nhé
H xuất hiện thêm thằng im thì khả năng cao nó mới là boss cuối chứ ko phải râu đen đâu
Im mà mạnh hơn cấp legend như Roger và WB thì làm boss cuối đc \:D/
 
Ace bảo là BB dày dạn kinh nghiệm hơn sao ko làm, chứ làm sao biết hắn mạnh thế đâu
 
Chính xác hơn thì Ace chỉ bảo anh gia nhập lâu rồi mà sao không tranh chức Đội trưởng. Lúc đấy Ace cũng chưa thành captain chứ có bảo anh xứng đánh hơn em hay cái mịa gì đâu
 
tặng quả sẹo in hẳn lên cờ của shanks thì củng đầu gấu số má rồi
 
Thế phải vẽ ra hỏi từng thằng à, 2 thằng có liên quan mạch truyện thì vẽ ra, đoạn ấy chỉ để thể hiện lúc đó 2 người qhệ khá tốt đẹp + BB cũng có thực lực, thế thôi
 
Thì đấy , có thực lực là ok rồi . Ta thấy thằng Râu Đen này trước giờ giấu âm mưu là giỏi chứ chưa thấy nó giấu võ vẽ , skill gì hết có bao nhiêu vốn tung ra sạch cmnr , chẳng qua nó ngày càng bá ngày càng mạnh hơn thôi !:-??
 
Thế phải vẽ ra hỏi từng thằng à, 2 thằng có liên quan mạch truyện thì vẽ ra, đoạn ấy chỉ để thể hiện lúc đó 2 người qhệ khá tốt đẹp + BB cũng có thực lực, thế thôi
nó thừa nhận thực lực của BB thì còn muốn gì nữa
 
nó thừa nhận thực lực của BB thì còn muốn gì nữa
đã cf là mạnh hơn nó đâu, kiểu ê tao thấy mày cũng ngon đó, sao mày ko thi thử/ ko tham gia blah blah, ko có nghĩa mày mạnh hơn tao
 
Thì đấy , có thực lực là ok rồi . Ta thấy thằng Râu Đen này trước giờ giấu âm mưu là giỏi chứ chưa thấy nó giấu võ vẽ , skill gì hết có bao nhiêu vốn tung ra sạch cmnr , chẳng qua nó ngày càng bá ngày càng mạnh hơn thôi !:-??
Chưa chắc hắn đã giở hết bài tủ
Cách thức hắn lấy df của râu trắng vẫn là một bí ẩn :-?
 
đã cf là mạnh hơn nó đâu, kiểu ê tao thấy mày cũng ngon đó, sao mày ko thi thử/ ko tham gia blah blah, ko có nghĩa mày mạnh hơn tao
Đúng rồi. Như vậy đâu có nghĩa là thừa nhận mạnh hơn.
Thực tế yếu hơn vẫn có cơ hội cạnh tranh vì mỗi người giỏi mỗi khoản, có thể yếu hơn đối phương nhưng có thể tìm ra cách chế ngự đối phương hoặc thậm chí còn có yếu tố may mắn nữa, còn chưa kể bọn Nhật nó có quan điểm sống lâu lên lão làng, nên những đứa vào băng trước sẽ có uy tín hơn những đứa vào sau.
 
Chính xác hơn thì Ace chỉ nể BB vì gia nhập lâu hơn, không rõ từ bao lâu nhưng thuộc loại lão làng nhất cái đội đấy thôi chứ có anh mạnh hơn em, anh xứng đáng hơn em méo đâu
 
BB muốn làm đội trưởng số 2 thì phải qua ải Jozu Kim Cương đã :))
 
Chap 913: Sếu báo ơn
Ministory tiếp tục phần về Orlumbus.

Hawkins hỏi là Luffy và Zoro có biết ai đang thống trị vương quốc này không.
Luffy: Kaido
Zoro: Kin'emon dặn là không được trả lời như thế.
Luffy nói với Hawkins: Vừa xong là ta chém gió đấy.
Hawkins: Khả năng sống sót của ngươi sau 1 tháng là 19%.

Ba tên thuộc hạ của Hawkisn xông đến, Zoro bắt đầu chú ý tới thanh kiếm mà Luffy đang cầm.
"Nó không phải chỉ là một thanh kiếm đơn thuần đúng không?"
Luffy tỏ ra tự hào khi được Zoro hỏi.
Zoro có cảm giác gì đó lạ với thanh kiếm này và bảo Luffy cho mình xem.
Luffy bỏ qua lời Zoro nói rồi lao tới đấm mấy tên thuộc hạ của Hawkins trong khi tay vẫn lăm lăm thanh kiếm.
Mấy tên kia bỏ chạy về phía mấy con thú cưỡi.
Luffy tóm lấy cổ một con bò sát ném về phía Hawkins.
Hawkins biến ra rơm và tạo tạo ra một thanh kiếm lớn hơn rồi dùng nó chém bay con bò sát.
Zoro xông lên chém đứt đôi mặt Hawkins nhưng Hawkins không hề hấn gì.
Hawkins tạo ra nhiều bù nhìn rơm từ năng lực của mình, Hawkins sở hữu trái ác quỷ Wara Wara (trái rơm).
Vết thương của Hawkins được chuyển qua các con bù nhìn rơm.
Thanh kiếm lớn do Hawkisn biến ra ban nãy biến thành một phù thủy.
Hawkins mang bộ bài tarot ra và nói: "Bắt đầu trò chơi nào"
Lá "The Fool" được hắn lấy ra.
Bọn bù nhìn rơm của Hawkins bắt đầu trở nên điên loạn do sự tác động của lá bài tarot này.

Bỗng chốc đã có cả đám con bù nhìn rơm giận dữ lao về phía Luffy và Zoro.
Tình hình của Tama ngày một xấu đi và cần phải đưa đến chỗ của bác sĩ càng sớm càng tốt.
Hawkins rút một lá khác, là lá "The Pope."
Thanh kiếm lớn bằng rơm khi nãy aka phù thủy bắt đầu chém xuống chỗ những con bù nhìn rơm và nghiền nát chúng.
Ngay khi thanh kiếm kia truy sát tới thì con Komachiiyo lao tới tóm Luffy và Zoro đi.
Thanh kiếm bằng rơm khổng lồ kia có liên kết với Hawkisn và do hắn điều khiển, Hawkins dùng thanh kiếm của mình ra hiệu và thanh kiếm kiếm kia cũng hành động theo.
Zoro chém bay thanh kiếm của Hawkins nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới hắn ta do thương tích của Hawkisn đã được chuyển cho một tên thuộc hạ.
Trong tay Hawkins lúc này vẫn là lá bài The Pope.
Hawkins đưa ra dự đoán của mình rằng nếu tiếp tục đánh nữa thì thế nào cũng có người đến giúp Luffy và Hawkins quyết định không đuổi theo nhóm Luffy nữa.

Con Komachiiyo tiếp tục đưa nhóm Luffy đi. Người phụ nữ được Zoro cứu lúc nãy nói lời cảm ơn tới họ. Cô ấy đã núp ở chỗ đuôi của con Komachiiyo từ nãy đến giờ.
Cô ấy thiệu mình tên là Otsuru và có vẻ là người quen của Tama. Cô ấy là chủ một quán trà ở gần làng. Cô ấy đưa Luffy, Zoro cùng Otama đã tới quán của cô ấy để lấy thuốc.

Chuyển cảnh sang thị trấn Okobore, xứ Kuri, vương quốc Wano.
Tại quán trà của Otsuru có một cô gái làm việc tại đó và tên là Okiku. Cô ấy bị đô vật sumo số 1 vương quốc Wano với biệt danh "Yokozuna Urashima" tấn công.
Ông sumo kia nói với Okiku là nếu cô đồng ý làm vợ ông ta thì sẽ sẽ được sống sung túc không phải làm gì cả. Bởi ông ta nắm trong tay rất nhiều ruộng đất.
Nhóm Luffy xuất hiện. Lúc này Otsuru bảo Okiku đi lấy thuốc cho Tama.
Trong khi đó Bepo, Shachi và Penguin bên băng Heart của Law đã thấy Luffy qua chiếc ông nhóm từ một ngọn núi gần đó.
Peguin: Là Mũ Rơm đó hả?
Bebo: Liên lạc với họ ngay đi không họ đi mất bây giờ.
Shachi: Hai người làm lộ hết bây giờ.

Hết chap 913.

Tuần sau nghỉ không có truyện do ảnh hưởng của quốc lễ Obon bên Nhật.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top