Nếu xét 4 hoàng cũ có vẻ băng Râu trắng thực lực cao nhất nhưng thế lực lại cùi bắp nhất. Kata bá nhất băng BM cũng chỉ chấp Luf được tí, còn gà mới đánh được với đô đốc, trong khi dàn đội trưởng WB ông nào cũng sẵn sàng solo. Băng toàn cao thủ solo mà chỉ làm nghề bảo kê, không có xây xưởng chế thuốc gầy dựng giang sơn gì ráo, ông già bảo kê bao nhiêu nước cũng chỉ đủ tiền nuôi cái làng bé tẹo :(
Đến lúc đại chiến cũng chỉ bạn bè là nhiều chứ chẳng có mấy mạng thuộc hạ, bị Hải quân vây mợ nó, còn mấy boss là sống được cũng bị dàn Đô đốc đánh cho tàn tật nốt, khổ thân quá mà...