Chap 921: Shutenmaru
Trang màu chap này là liên quan tới cuộc show thời trang "Tokyo Girls Collection" sẽ được diễn ra tại Kumamoto (quê Oda) vào năm 2019.
Lễ hội của lửa là một lễ hội lớn được tổ chức một năm một lần.
Đây là đêm hội để tôn vinh công lao to lớn của Wano Hoàng Kaido, người đã cố công bảo vệ đất nước. Và hàng ngũ lãnh đạo cấp cao thuộc phe Tướng Quân của Orochi cũng sẽ tới Onigashima để dự lễ.
Lễ hội trên đảo thì được canh gác và tổ chức bởi các quan quân triều đình và băng hải tặc Bách Thú.
Kin'emon vẽ lên giấy các hình sau: "Lửa," "2 cái lông chim," "Rắn độc" và "Trăng lưỡi liềm" ở trung tâm.
Trong đó "Lửa" là đại diện cho đêm hội, 2 cái lông chim là đại diện cho giờ Dậu tức là từ 5 giờ rưỡi đến 6 giờ sáng, "Rắn Độc" là tàu của "Rắn" sẽ cập bến, còn "Trăng lưỡi liềm" là đại diện cho lực lượng kháng chiến.
Zoro và Usopp có nhiệm vụ giao bản ám hiệu kế hoạch này cho những người có dấu trăng bên mắt cá chân bên phải (tức các samurai đồng minh) để có thể tập hợp về vào ngày hôm đó.
Franky thì theo học một thợ mộc đã xây nhà cho Orochi để có thể thành thành học trò và được thợ mộc này giao bản thiết kế nhà đó cho.
Robin thì học làm một geisha để có thể tiếp cận Orochi một cách dễ dàng hơn.
Theo Kin'emon thì năng lực của Brook phù hợp với vai trò thu gom số lương thực ra và vào ở thủ đô Hana lại.
Năng lực thời tiết của Nami thì rất phù hợp để làm một nữ ninja.
Tài nấu ăn của Sanji thì có thể giúp tập hợp lại dân chúng và lôi kéo được sức mạnh của quần chúng.
Chopper và Carrot thì gia nhập vào nhóm của Inuarashi.
Mọi người đặt một chiếc lá lên đầu để Kin'emon dùng năng lực Fuku Fuku biến ra quần áo.
Mọi người chuyển sang trang phục Nhật Bản nhưng chỉ có bộ kimono của Nami là có vấn đề.
Kin'emon bảo là một nữ ninja thì phải ăn vận như thế này và chảy máu mũi.
Tất nhiên là ông ấy bị Nami tẩn cho một trận.
Một nữ ninja tên là Shinobu xuất hiện và cô ấy bảo mình sẽ chỉ cho Nami là một nữ ninja thì ăn mặc thế nào.
Cả nhóm bắt đầu hành trình trên vương quốc Wano này.
Kin'emon cho biết rằng hiện có ba cao thủ là đồng minh mạnh mẽ nhất có tên: Kamatsu, Denjirou và Ashura Douji. Và ông ấy muốn ưu tiên tìm họ trước.
Lúc này thì Shutenmaru cùng băng Đạo Tặc Atama Yama của hắn đã tràn vô trăng Thị Trấn Okobore và cũng lấy đồ ăn mà Luffy đã mang về.
Người dân trong thị trấn phản kháng lại yếu ớt với băng đạo tặc nhưng không đủ khả năng để đối chọi lại được.
Shutenmaru tức thủ lĩnh của băng đạo tặc chĩa kiếm về phía dân thị trấn và không may là không có samurai mạnh mẽ nào ở đây để bảo vệ họ.
Shutenmaru nói rằng Vương quốc này không còn samurai nữa thì nó đã tới ngày tàn rồi.
Jack của băng hải tặc Bách Thú xuất hiện ở chỗ của Shutenmaru.
Jack: Ta tin rằng Luffy đã tới đây.
Shutenmaru: Ta đếch hiểu ngươi đang nói cái quái gì hết.
Jack bảo với Shutenmaru rằng nếu muốn sống thì hãy quy hàng theo hắn.
Shutenmaru lập tức chém Jack.
"Đừng có khinh thường Samurai!"
Hai bên giao chiến và cả hai có vẻ ngang cơ, nhưng Jack đã có phần nhỉnh hơn chút ít.
Trong lúc hai nhân vật này đánh nhau thì trời bắt đầu nổi gió bất thường.
Law bảo với Luffy là hãy nhìn lên bầu trời ngay lập tức.
Một con rồng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời từ trong làn mây.
"Lôi đầu chúng nó về đây ngay cho ta, Jack..."
Luffy: Cái gì thế? Một con rồng ư?
Law: Kaido
(Theo ghi nhận thì tạo hình rồng của Kaido khá giống với Rồng Thần trong Dragon Ball)
Tuần sau vẫn có chap mới.