Những cái thằng éo biết gì về chiến đấu, võ thuật hay nói kiểu này lắm này

.
Yếu huyệt không phải cái nút power mà cậu muốn tắt lúc nào thì tắt đâu. 2 bên cằm là một yếu huyệt dễ đánh trúng nhất đấy, cậu có chắc là đủ trình 1 hit người khác khi đánh vào đó k
Cậu mà đủ trình 1 hit làm tôi ngất thì cậu cũng trên hoặc ngang trình tôi rồi. Éo bao giờ có chuyện 1 thằng vớ va vớ vẩn có thể đánh trúng đc yếu huyệt với độ chính xác và lực đánh đủ để 1 võ sĩ ngất cho nên 1 võ sĩ boxing ra đường k bao giờ bị 1 thằng ất ơ k biết gì K.O trừ phi nó dùng súng và các loại vũ khí nóng tương tự.
P/S: mà vấn đề này k liên quan topic cho lắm
Mình hiện k ở VN , mình cũng chỉ mới tập võ từ năm 2004 thôi, k phải vận động viên nhưng cũng thi đấu vài lần rồi, và cũng k biết tuổi tác thế nào nhưng đừng vì 1 cái chia sẻ quan điẻm khác mà xưng hô là thằng nọ thằng kia mất hay ra.
Nếu bạn ở HN hoặc HP, thì cho mình cái địa chỉ ae ta có thể sparring vui vẻ theo luật MMA nếu bạn có hứng thú, có lẽ 1,2 năm nữa mình mới về cơ :)
Còn về yếu huyệt, nếu cứ bắt bẻ thế, thì đuơng nhiên là 1 thằng trẻ con k thể ăn đc bạn rồi vì lực nó phát k đủ, nhưng bạn hình như k rõ về yếu huyệt, thì mỗi yếu huyệt nó có 1 cái gọi là "giới hạn" chịu lực khác nhau, bạn lấy cằm làm ví dụ, vậy giờ tôi đưa 1 đứa em gái tôi ra, bạn bnhiu kg ? t kiếm 1 đứa kém hạng cân bạn 25-30kg, chắc chắn nó k thể ăn đc bạn nếu đấu rõ ràng, vậy bạn đứng yên cho nó tấn công bạn đi, chỉ 1 đòn thôi, đừng phòng bị, xem bạn có ngất k ? Ngoài cằm ra, bạn còn trym, còn 2 bên mạng sường ( chỗ phổi), rồi phía sau khoái lạc song châu tai, rất nhiều, đừng nói rằng nó KO bạn có nghĩa là trình nó hơn bạn.
Vậy nếu ae bàn bạc về vấn đề này xưng hô có học 1 tí, tôi cũng k già nhưng cũng k quá trẻ, vài năm nữa cũng đầu 3 rồi, nên tranh luận mà với mấy bạn trẻ nóng tính k kiềm chế đc mạt sát nhau vì cái manga thì tôi ngại lắm, post cuối về cái này