Chuẩn đoạn ACE chết mình thấy tầm thường vãi, Ace trong truyện xuất hiện có vài đoạn ngắn tí rồi chết, sau có cái flashback dài ngoằng mà vẫn thấy gượng ép như kiểu tác giả cố gắng làm cho cảm động, . Chưa kể không phải chết oai hùng gì mà là chết vì ngu nữa chứ

( đọc đến đoạn đấy mình nghĩ gần thoát rồi mà còn chết thì chắc bách nhục ai ngờ chết thật

)
Đoạn con thuyền mình cũng chả cảm động gì luôn, mấy cái phần cảm động tác giả làm rất gượng ép, chỉ có đoạn con cá voi với brood là mình thấy thật sự cảm động, đoạn đó làm rất khéo nhưng mình thấy ít ai quan tâm.