Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Chắc ý nói không được nhốt chứ không phải không nhốt được, nhốt thằng mạnh hơn mình vào lồng thì bị nó thịt luôn mình để phá lồng chứ sao. Có điều tôi không nghĩ chiêu này cần nhiều thời gian để tạo, chẳng qua nó bá đạo (không gì phá được) nên mới có nhược điểm là tốn thời gian để rút lại từ từ và không tạo ra lồng theo kích thước mong muốn được. Chiêu này kiểu chỉ là để giết creep thôi (không cho thằng nào chạy và dồn cả lũ về phía mình để giết). Thằng ngu Doflamingo tự tin có thể giết sạch người trên đảo mới tung chiêu này, nếu solo từng thằng thì Doflamingo có khả năng thắng hết (Luffy không được hỗ trợ thì cũng đi đời lâu rồi) nhưng dồn cả lũ như vậy chết cũng đáng.cũng khá là logictuy nhiên mình k đồng ý chỗ bôi đậm vì cái lồng này nó nhốt được cả fujitora

do thàng dof nó atsm vào bọn dệ nên mới chơi ngu vậymuốn tạo ra cái hồ bách thảog ko thể phá hủy dc thì người tại hồ bách thảog bắt buộc phải ở trong. Chơi 5 ăn 5 thua như thế thì có phải nó logic vãi cả hồ bách thảog ra rồi ko

)
nếu giải thích như thế này thì cũng hợp lý đấy chứ
"cái lồng cần phải có sự chuẩn bị, tích trữ tơ và tăng độ bền rất lâu (tốn 10 năm để tạo ra chẳng hạn) và khi tung ra thì chỉ có thể có 1 hình dạng và kích thước duy nhất, người ra đòn bắt buộc phải ở bên trong cái lồng và khi đã tung ra rồi thì ko thể thu hồi về được mà chỉ có thể huỷ bởi chính người tạo ra, nếu huỷ thì coi như mất luôn, trong 5 năm đầu tiên người tạo ra bị suy giảm sức mạnh nghiêm trọng, ko dùng DF cho việc khác được và phải dc bảo vệ nếu ko muốn bị thịt, chỉ tạo ra dc 1 cái duy nhất ở cùng 1 thời điểm".

từ khi nào mà trái ác quỷ có thể tùy biến thêm vào tính chất và điều kiện để ra skill thế bạn nhiễm HxH ah. Cứ chấp nhận là ông tác giả cùn đi cần gì phải cố gắng nâng bi làm gì. Chẳng có ai có sức sáng tạo vô hạn được truyện đi xuống vì hết ý tưởng thì cứ chập nhận thế càng giải thích nó lại càng nhảm.nếu giải thích như thế này thì cũng hợp lý đấy chứ
"cái lồng cần phải có sự chuẩn bị, tích trữ tơ và tăng độ bền rất lâu (tốn 10 năm để tạo ra chẳng hạn) và khi tung ra thì chỉ có thể có 1 hình dạng và kích thước duy nhất, người ra đòn bắt buộc phải ở bên trong cái lồng và khi đã tung ra rồi thì ko thể thu hồi về được mà chỉ có thể huỷ bởi chính người tạo ra, nếu huỷ thì coi như mất luôn, trong 5 năm đầu tiên người tạo ra bị suy giảm sức mạnh nghiêm trọng, ko dùng DF cho việc khác được và phải dc bảo vệ nếu ko muốn bị thịt, chỉ tạo ra dc 1 cái duy nhất ở cùng 1 thời điểm".
- loại bỏ khả năng nhốt 1 ai đó trong 1 cái lồng nhỏ
- loại bỏ khả năng người tạo ra đứng bên ngoài nhìn bọn bên trong bị thịt từ từ.
- loại bỏ khả năng dùng tuỳ tiện vì phải tốn rất lâu mới tạo ra
- loại bỏ khả năng nhốt đứa nào mạnh hơn bản thân người tạo ra.
nhưng ưu điểm là
- tạo ra thời gian càng lâu thì càng bền
- ko thể chui qua kẽ hở được vì có khả năng tự phản ứng tăng đường mật độ sợi tơ khi có người tới gần.
- khi tung ra rồi ko cần phải tốn sức nữa
- có thể điều khiển tốc độ co nhanh hay chậm trong 1 giới hạn nào đó nhưng nếu co càng nhanh thì sức co càng yếu (khi cái lồng co nhanh lại thì bọn kia đẩy lùi dc 1 chút, trước đó thì đẩy ko ăn thua)

nếu mà vài tháng thì thấy nó thường quá, ko bá dc như trong truyện, cái này giống như con nhện ngồi nhả tơ rồi đan lại, nhả tơ càng nhiều đan càng lâu thì càng chắc, đến 1 lúc nào đó thành cái mạng siêu chắc luôn.Mình nghĩ cái lồng mất vài tháng chuẩn bị là cùng. Vì khi Dof bị Lù đánh ngất thì cái lồng biến mất luôn. Nếu mất 10 năm thì trong thời gian đó Dof chẳng may bị ngất (bị đánh, ốm,...) thì đi tong![]()
chỉ ra rồi mọi người cùng bàn luận, tinh thần topic là vậy mà.Nhưng mà bạn có giải thích hợp lý quái đâu![]()
^^ chỗ nào nói ko dc tùy biến năng lực DF.
bạn suy nghĩ thât hạn hẹp, ngồi trách tác giả thì cũng đâu làm cho ổng thay đổi suy nghĩ dc, cái cần thay đổi là cách suy nghĩ của người đọc, đang vô lý mà giải thích dc cho nó hợp lý mới hay chứ thấy nó vô lý rồi đứng chửi đổng thì có mà chửi cả ngày.