█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
Thằng Cracker có năng lực bánh quy sợ nước vớ vẩn vãi, chứ gặp Marco phượng hoàng mà Luffy gồng gear 4 lên đánh chắc cũng kinh phết đấy
 
Sờ sờ cái gì? Tui chỉ thấy cracker xỉa đc lu 1 phát vì lu bị bất ngờ. Còn lại là spam clone bị lu ăn hết, chẳng áp đảo đc phút nào. Ko có gì chứng minh là nó ăn đc lu khi ko có nami ỏ đó cả.
 
Sờ sờ cái gì? Tui chỉ thấy cracker xỉa đc lu 1 phát vì lu bị bất ngờ. Còn lại là spam clone bị lu ăn hết, chẳng áp đảo đc phút nào. Ko có gì chứng minh là nó ăn đc lu khi ko có nami ỏ đó cả.
,chỉ khi có nước mưa của con nami vào thì mới ăn dc,chứ để nguyên như thế mà mi bắt nó ăn thì ăn dc vài cái là gãy cmn hết răng rồi . chưa kể có nước mưa của con nami vào mà đánh còn muốn hụt hơi và phải dùng mưu kế + sự chủ quan của thằng cracker mới thắng dc thì để nguyên như thế mi cho rằng thằng luffy còn đứng đánh mà ko đổ máu dc chắc . vậy ở đây là ai hơn ai . à quên là do ăn nhiều nên mới dùng gear 4 dc mà đủ dmg đánh xuyên giáp vào chân thân,ko có con nami support thì thằng luffy làm éo đủ sức ăn dc nhiều thế mà lên gear 4
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng Cracker có năng lực bánh quy sợ nước vớ vẩn vãi, chứ gặp Marco phượng hoàng mà Luffy gồng gear 4 lên đánh chắc cũng kinh phết đấy
thành cao su cháy thì có kinh méo gì
 
Mưu kế với chủ quan chính là năng lực tư duy chiến đấu đó. Giờ cứ thua lại bảo do lúc đấy tao chủ quan, mà còn tại thằng kia nó dùng mẹo :))
 
Mưu kế với chủ quan chính là năng lực tư duy chiến đấu đó. Giờ cứ thua lại bảo do lúc đấy tao chủ quan, mà còn tại thằng kia nó dùng mẹo :))
nhưng mi có tính đến con nami support khiến mấy cái bánh quy yếu đi và thằng luffy ăn dc no để lên gear 4 ko. ko có 2 yếu tố này thì cái mưu kế quèn của thằng luffy làm sao thực hiện dc. thằng luffy có solo win thằng cracker éo đâu . solo thì rõ ràng luffy yếu hơn thấy rõ sờ sờ ra còn cố cãi
 
ĐM đ hiểu mấy thanh niên đọc truyện kiểu gì nữa.
Chỗ nào nói Luffy ăn được clone của Cracker?
Gear 3 không làm gì được clone của Cracker, chỉ có gear 4 đấm hết sức mới đấm vỡ được một con clone. Nghĩ sao mà bảo Luffy nó ăn được?
Luffy nó chỉ ăn được clone của Cracker sau khi Nami tưới nước làm mềm.
Chỗ nào nói Cracker def yếu? Chỗ nào nói one hit KO?
Ừ thì đúng là one hit, nhưng có nghĩ đến one hit đó nó khủng như thế nào không?
Từ đầu đến cuối trận Luffy không đấm trúng Cracker phát nào, kể cả có sự hỗ trợ của Nami, bảo nó def yếu là không có cơ sở. Hơn nữa, kể cả nó def yếu nhưng Luffy đ đánh trúng nó phát nào cũng thấy thằng nào trên cơ thằng nào.
Hit duy nhất Luffy đánh được lại là cannon ball, mà trạng thái này chỉ có thể kích hoạt vì Luffy ăn một lượng thức ăn khổng lồ (tức là nếu không có Nami hỗ trợ thì đ xài được cannon ball).
Cannon ball bắn toàn bộ cơ thể Cracker với một lực cực mạnh, giống như là bắn giàn ná vậy, thử so sánh, dùng nắm đấm đấm vào một viên bi thuỷ tinh xem có vỡ được viên bi hay không? Rồi lấy viên bi đó cho vào giàn ná bắn vào tường xem viên bi có vỡ nát không? Ở đây Cracker chính là viên bi đó. Từ đó suy ra sức mạnh chênh lệch của cannon ball với nắm đấm gear 4 của Luffy nhé. Và cũng đừng quên bản thân Cracker bị đập vào đống Clone của nó, vỡ nát "ít nhất" là 3 con clone (trong khi 1 con cứng đến mức Luffy phải gồng lòi đặc sản mới đấm vỡ được). Thậm chí lực vẫn còn đủ mạnh để bay vào thành phố, phá sập một toà nhà. Cái one hit KO này phải nói là đòn mạnh nhất từ trước đến giờ, nếu Cracker nó mà def yếu thì nó đã thành đống thịt nát rồi chứ đ phải chỉ bị bất tỉnh thôi đâu.
 
Sờ sờ cái gì? Tui chỉ thấy cracker xỉa đc lu 1 phát vì lu bị bất ngờ. Còn lại là spam clone bị lu ăn hết, chẳng áp đảo đc phút nào. Ko có gì chứng minh là nó ăn đc lu khi ko có nami ỏ đó cả.
ăn là đập hay là dùng mồm để ăn tìm xem lúc bánh quy chưa có nhúng nước mưa thằng luffy nó dùng miệng để ăn hay dùng tay để đấm lòi cả ass ra mới vỡ
tìm được đoạn luffy nó ăn (dùng miệng nhai và nuốt) bánh quy khô không có nước mưa rồi lên đây mà nói tiếp
 
Đã nói rồi, cái điểm yếu gặp nước rất dễ bị tìm ra, lu đã gặp crocodile rồi. Ở trong rừng thì thiếu gì chỗ có nước. Kiểu của lu thì từ thằng yếu đến thằng mạnh lúc đầu đều có vẻ khó khăn hết, càng đánh mới càng mạnh
 
Đã nói rồi, cái điểm yếu gặp nước rất dễ bị tìm ra, lu đã gặp crocodile rồi. Ở trong rừng thì thiếu gì chỗ có nước. Kiểu của lu thì từ thằng yếu đến thằng mạnh lúc đầu đều có vẻ khó khăn hết, càng đánh mới càng mạnh
nước sông núớc suối thì liên quan méo gì, mi định để thằng luffy chơi té nước à vô nghĩa vkl. thằng cracker khác thằng crocodile đừng có nhập 2 thằng này lại làm 1.

càng đánh càng mạnh cái éo, hồi đánh doflamingo ko có người giúp thì nó chết cmnr đéo còn đứng để mi hô càng đánh càng mạnh đâu
 
Điểm yếu gặp nước là kiểu rất phổ biến, lu đánh với crocodile rồi kiểu gì cũng mò ra. Cái đáng nói nữa là thằng cracker chỉ có 1 skill clone, def thì yếu như sên, one hit k.o. Thế tui mới nói lu cửa trên.
Thằng cracker nó có thể tạo ra bao nhiêu bánh quy tuỳ thích thì lấy đâu lắm nước mà hất, chỉ có mưa mới đủ

Mà mình thấy trận cracker vs lù nhảm đặc sản bỏ mẹ ra, k hiểu sao bàn luận hẳn mấy trang. Nghĩ đến chuyện một thằng tạo clone một thằng đứng ăn đã phi cmn lý rồi, Oda k biết vẽ kiểu gì vì nó vô lý quá nên mới skip
 
Ch. 870 Parting

"Come out Bege" a raging BM screams.
Chiffon sticks her head out the window to try to persuade BM, but her faces exactly resembles Lola's, which further enrages BM.
BM's children watch her current state carefully. It appears they plan to capture them all in one fell swoop when they're thrown out of the crumbling castle.
Luffy sees the suffering Bege and attempts to charge out the castle but is prevented by Nami.
Now that they have the poneglyph copies and have rescued Sanji's family, there's no point in putting in rushing himself out there.

She persuades him that it will be okay to fight once they meet up with Zoro and the others.
She tells him that here is only one way for Bege to escape from this predicament.
That is while they are in the Bege's body, Bege turns back into a human and is carried away by Caesar through the sky.
Caesar explains that that is impossible since they are surrounded by many Busoushoku Haki users.

Judge questions Sanji they were saved.
Zeff appears in Sanji's mind.
Sanji: "My father would have been saddened. He would be appalled at the small kind of man that would ridicule the death of their own family. I won't live a life where I am not able to face that person. 13 years ago, the Sanji Vinsmoke that ran away from Germa died on the seas. Therefore recognize this! You are not my father, Judge Vinsmoke!"

Judge hears Sanji's words and promises to never come close to the East Blue again.
On top of that, he vows that Germa will stall for time until Caesar can run away.
Bege undos his castle. Ichiji blocks countless number of bullets that come flying in.
Reiju flinches from BM's attack, but Luffy and Sanji come out from Bege's body and back her up.

End.
 
lão Judge bị thông não nhanh quá vậy 8-}
thế là nhà Vin thí mạng để cả lũ chạy thật à :@)
 
thông não mới chạy được, k thông chắc Oda cũng bí đường :1cool_byebye:
 
Đã nói rồi, cái điểm yếu gặp nước rất dễ bị tìm ra, lu đã gặp crocodile rồi. Ở trong rừng thì thiếu gì chỗ có nước. Kiểu của lu thì từ thằng yếu đến thằng mạnh lúc đầu đều có vẻ khó khăn hết, càng đánh mới càng mạnh
Ignore đi ông ơi. Trong này có 1 số thành phần bầy đàn, chỉ đợi có người vào feed để chửi cho sướng thôi. Tụi nó ko hiểu cái gọi là #quandiemcanhan đâu, cãi nhau với tụi nó làm gì cho mất thời gian :)). Bàn spoiler đê \m/
 
^ đánh lạc hướng, nói toàn thứ hư cấu và bẻ cong tình tiết truyện mà cứ bám vào cái ''quan điểm cá nhân'' để hù người khác xong bị nói lại thì kêu là chửi và bầy đàn. =))

gặp thằng ko nói lý thì chỉ bực mình,gặp mấy bố vô lý nhưng vẫn ép người khác phải nói mình có lý thì éo biết nên bực mình hay buồn cười hay thuơng hại:1onion33:

từ khi nào cái ''quan điểm cá nhân'' thành cái shield để thích chém gió gì thì chém đến khi bị nói thì lôi ra sử dụng thế :1onion33:
 
So sánh logic (ít nhất là logic truyện) mà đem quan điểm cá nhân ra cãi thì chỉ có cãi cùn thôi, lù rõ ràng dưới cơ thằng cracker, ko có nami thì truyện end mẹ nó rồi, chuyện rõ rành rành ra thế mà cũng cố cãi ngược lại
P/s: contrym nói chuẩn đấy
 
So sánh logic (ít nhất là logic truyện) mà đem quan điểm cá nhân ra cãi thì chỉ có cãi cùn thôi, lù rõ ràng dưới cơ thằng cracker, ko có nami thì truyện end mẹ nó rồi, chuyện rõ rành rành ra thế mà cũng cố cãi ngược lại
P/s: contrym nói chuẩn đấy
Nói thế này là đủ thấy đồng chí ko hiểu quan điểm cá nhân là gì rồi :)) Đoạn bôi đậm là quan điểm cá nhân của ông. Ông thấy "rõ ràng", "rõ rành rành" ko có nghĩa ai cũng phải răm rắp theo như thế. One Piece đánh đấm ko như Dragon Ball chỉ có gồng sức đánh, nên suy diễn và cảm nhận thế nào là tuỳ mỗi người. Ông có logic của ông thì tôi cũng có logic của tôi. Nếu đã lôi hết luận điểm ra để cãi rồi mà vẫn không thuyết phục được nhau thì next, còn vẫn cố áp đặt quan điểm thì chả khác gì đám con nít ranh phải cố ăn thua cho bằng được.

Thế nhé, chủ đề Luffy vs. Cracker tôi đã nói đủ rồi, trả topic lại bàn chap mới. Còn các thanh niên vẫn thích thể hiện thì mặc xác các thanh niên :)).
 
dm truyện nó thể hiện rõ rành rành ra mà thanh niên vẫn biến nó thành ''quan điểm cá nhân'' . thanh niên có hiểu ''quan điểm cá nhân'' nó là cái gì ko vậy. đi kiểm tra ngay não bộ đi, tình tiết truyện nó rõ ràng như vậy mà thanh niên còn cố bẻ cong no dc nữa. nói chuyện với thanh niên đéo khác gì người bình thường nói chuyện với người tâm thần. người khác nhìn con chim ra con chim,còn thanh niên thì nhìn con chim thành con khủng long :1onion52:

kiểu này chắc thanh niên này phải đọc đi đọc lại cái đoạn luffy đánh cracker trong khi trong đầu thì tự nhủ'' luffy đánh sml cracker'', riết rồi tự ám thị bản thân rằng ''luffy đánh sml cracker'' thật
 
Nói thế này là đủ thấy đồng chí ko hiểu quan điểm cá nhân là gì rồi :)) Đoạn bôi đậm là quan điểm cá nhân của ông. Ông thấy "rõ ràng", "rõ rành rành" ko có nghĩa ai cũng phải răm rắp theo như thế. One Piece đánh đấm ko như Dragon Ball chỉ có gồng sức đánh, nên suy diễn và cảm nhận thế nào là tuỳ mỗi người. Ông có logic của ông thì tôi cũng có logic của tôi. Nếu đã lôi hết luận điểm ra để cãi rồi mà vẫn không thuyết phục được nhau thì next, còn vẫn cố áp đặt quan điểm thì chả khác gì đám con nít ranh phải cố ăn thua cho bằng được.

Thế nhé, chủ đề Luffy vs. Cracker tôi đã nói đủ rồi, trả topic lại bàn chap mới. Còn các thanh niên vẫn thích thể hiện thì mặc xác các thanh niên :)).
Logic của ông của ông nó ngược 180 độ so với những gì xảy ra trong truyện, bớt hút lá đu đủ lại đi.
Đồng chí làm bài toán mà ông thầy chấm đồng chí làm sai thì chả lẽ đồng chí đem cái quandiemcanhan ra cãi à =))
 
Back
Top