Băng hải tặc Spade dừng chân tại Quần đảo Sabaody để chờ tráng tàu. Skull dặn các thành viên khác là không được gây rắc rối với các Thiên Long Nhân, Hải Quân, bọn thợ săn tiền thưởng,... nhưng Ace lại quan tâm đến việc mình nên ăn gì ở Sabaody trong đó có món Grand Line Manju (kẹo). Deuce quyết định để mắt đến Ace do Ace có thể sẽ thiêu cháy bọn Thiên Long Nhân.
Nữ Đại úy Hải Quân Isca/Isuka xuất hiện ở trước tàu của băng hải tặc Spade và lớn tiếng yêu cầu Ace ra khỏi tau ngay. Kể từ khi họ vào Grand Line thì Isca và băng Spade đã chạm trán nhau vô số lần. Băng hải tặc Spade tỏ ra chán nản hơn là sợ hãi cô ấy bởi Ace có thể hạ cô ấy dễ dàng.
Ace hỏi cô ấy một cách rất thân thiện, "Isca này! Cô đến đây làm gì vậy? Đi thăm quan à?"
Isca: Ta tới đây để bắt ngươi, đồ ngốc!
Ace: Tôi thấy rồi. À cô có biết ngoài Grand Line Manju thì ở đây có bán món quà lưu niệm nào nữa không?
Isca: Ta cũng có kha khá thời gian rảnh nên ta đã mua món Grand Line Senbei (bánh gạo) cho các cấp dưới của mình..... Không phải là ta đến đây để thăm quan đâu đấy!
Hôm nay thì cô ấy lại ăn mặc như một khách du lịch chứ không phải bộ đồ hải quân, khá trái ngược lại với lời cô ấy nói. Deuce nhận xét Isca là một người tốt và trung thực dù cô ấy hơi bất cẩn môt tí. Isca tiếp tục gọi yêu cầu Ace ra khỏi tàu, nhưng thực ra thì Ace đã xuống trung tâm thành phố để đi ăn từ nãy rồi. Miharl phát hiện ra là Ace để quên ví ở trên tàu. Deuce bất ngờ và rời khỏi tàu để đi tìm Ace.
Deuce thấy rất nhiều đầu bếp của các hàng ăn trên phố đều đang tức giận do Ace chưa trả tiền thức ăn cho họ. Cuối cùng thì anh cũng tìm thấy Ace đang ngủ trên một băng ghế ở gần vòng đu quay trong Sabaody Park. Deuce đánh thức Ace dậy. Do thấy Deuce có vẻ mê cái vòng đu quay nên Ace quyết định lên đi nó cùng Deuce.
Ngay trước khi hai người định đi, Isca lao vào khoang của họ. Ace và Isca lại bắt đầu cãi nhau như thường lệ. Deuce nhận ra là khoang của họ đã bị khóa. Sau một hồi, Isca cứ nhìn chằm chằm vào hai người mà không nói lời nào, còn Ace thì đang tận hưởng cảnh đẹp phía bên ngoài cửa sổ. Deuce cảm thấy mình như đang ở trong tù vậy. Anh tự hỏi, "Sao chúng ta lại phải đi vòng đu quay cùng với Hải Quân nhỉ!?"
Deuce nhìn vào vết sẹo do bỏng ở trên tay của Isca. Cô ấy kể với anh rằng ngôi làng của mình đã bị thiêu cháy bởi hải tặc và cô đã mất cha mẹ từ khi còn bé. Cô nói một Đại úy Hải Quân tên là Draw/Drow đã cứu cô khỏi đám cháy. Cô được biết rằng ông ấy hiện đã là Phó Đô Đốc. Isca ngưỡng mộ ông ấy nên đã gia nhập Hải Quân. Isca mỉm cười, "Tôi không muốn bất kỳ đứa trẻ nào phải chịu nỗi đau như mình. Tôi sẽ bắt tất cả bọn hải tặc xấu xa." Deuce nghĩ đây là lần đầu tiên thấy biểu hiện như thế này trên khuôn mặt bình tĩnh cô ấy.
Isca đột ngột đề nghị Ace hãy thôi làm hải tặc bởi dù thế nào đi chăng nữa cô vẫn không tin Ace là kẻ xấu. Cô nói với anh rằng nếu họ không còn nơi nào để đi thì cô có thể giới thiệu băng Spade với Hải Quân. Deuce bất ngờ không nói nên lời. Ace thì vẫn yên lặng.
Ace nhận ra là cánh cửa khoang của mình đã mở được. Anh quyết định ra khỏi khoang, nói rằng mình đang đói. Isca nói với anh là co vẫn chưa nhận được câu trả lời từ anh. "Không làm hải tặc nữa và trở thành Hải Quân... Tôi không làm được điều đó." Trong khoảnh khắc có chút buồn bã trên khuôn mặt của Ace nhưng ngay sau đó thì Ace lại trở lại với vẻ mặt tươi cười như thường lệ. "Hẹn gặp lại Isca." Anh nhảy khỏi khoang.
Isca có chút thất vọng. Deuce hỏi Isca là nếu cô ấy bắt anh làm con tin để Ace xuất hiện trước Hải Quân thì có được không. Deuce chắc chắn rằng với tính cách của Ace thì anh ấy sẽ đến cứu đồng đội của mình. Isca từ chối,
"Người thuộc về công lý sẽ không bắt con tin, đồ ngốc!"
Cô khẽ nói rằng đấy chính là lý do vì sao mà cô muốn Ace trở thành đồng đội của mình.
"Tôi sẽ cho các người đi lần này. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Tôi đến đây để thăm quan."
Deuce trả lời là anh đã biết điều đó rồi và nhảy khỏi vòng đu quay.
Ace và Deuce dạo quanh Sabaody. Họ thưởng thức các món ăn trong khi chờ thuyền tráng xong. Sau ba ngày kể từ khi đặt chân đến Sabaody thì thuyền cũng đã tráng xong. Ace và Deuce đi lạc vào khu ổ chuột. Ace thấy nhiều đứa trẻ đang đói và cho chúng món Grand Line Senbei của mình. Bọn trẻ cười và chạy đi với những chiếc bánh gạo trên tay.
Isca và một người đàn ông lực lưỡng là Phó Đô Đốc Draw xuất hiện trước Ace và Deuce. Isca trông rất phấn khởi.
Isca: Tin vui đây Hỏa Quyền!
Draw cho Ace xem một bức thư, trong đấy viết là Ngũ Lão Tinh đề nghị anh gia nhập Thất Vũ Hải. Isca vui mừng nói, "Giờ thì anh không cần phải từ bỏ làm hải tặc nữa!" Tuy nhiên thì Ace từ chối thẳng thừng. "Gia nhập Thất Vũ Hải ư... Không bao giờ."
Isca bất ngờ. Ace nói rằng mình không thích hệ thống Thất Vũ Hải. Draw cười thầm và xé lá thư. Draw nói hắn ta cũng ghét hệ thống Thất Vũ Hải. Hắn tìm cách đấm Ace. Cú đấm của hắn ta dễ dàng gây nứt chỗ mà Ace đang đứng. Isca buồn và đề nghị Draw không giao chiến nữa.
Deuce nói rằng cuộc nói chuyện của họ giờ đã kết thúc rồi và cả hai bên đều không ưa gì Thất Vũ Hải. Draw mừng vì Ace đã từ chối lời đề nghị ngay trước mặt hắn ta. Hắn ta rất muốn đánh bại "Hỏa Quyền" Ace. Draw cởi áo khoác ra. Hắn ta có hai khẩu súng phun lửa trên vai. "Giữa súng phun lửa của ta và trái ác quỷ Mera Mera của ngươi thì cái nào sẽ mạnh hơn đây nhỉ?" Deuce hét lên "Chạy mau!"
Draw "Ta không để cho các ngươi trốn thoát đâu!" Ngọn lửa mạnh từ vũ khí của hắn ta đã làm cháy một căn nhà trong khu ổ chuột. Những đứa trẻ ở trong đó đang hét lên vì đám cháy.
"Ngươi làm cái quái gì thế hả!?" Ace hét lên và cố gắng cứu bọn trẻ nhưng ngọn lửa từ Draw quá mạnh. Deuce ôm Draw, Isca đi cứu đám trẻ và tòa nhà thì cũng sắp sập xuống. Deuce kiên trì bám trụ dù ngọn lửa của hắn ta rất mạnh.
Deuce tháo được bình xăng của Draw ra. Ace dùng sức mạnh của trái Mera Mera đấm vào mặt Draw, nhưng hắn ta không hề hấn gì. Draw cười.
Hắn ta nhấc Ace lên và định dùng tay bóp cổ anh mặc dù Ace là người sở hữu trái ác quỷ hệ Logia.
Ace: Vậy đây là cái gọi là Haki...?
Draw: Cuộc đời hải tặc tươi đẹp của ngươi đến đây là kết thúc. Là người đại diện cho công lý, ta sẽ kết liễu ngươi.
Ace: Kẻ khiến những đứa trẻ rơi vào nguy hiểm thì không xứng đáng nhắc đến hai chữ công lý...!
Draw: Ta không hề sai. Việc của ta chỉ là bắt giữ hải tặc. Không có ngươi thì bọn trẻ đã không bị ngọn lửa đe dọa.
Ace không thể bác bỏ điều đó và có vẻ mặt buồn bã.
Draw: Nếu không có hải tặc trên thế giới này thì ta đã không phải thiêu cháy những ngôi nhà đó.
Isca bị sốc khi nghe điều đó.
Isca: Phó Đô Đốc.. Nói với tôi là ngài đang nói dối thôi đi... Kẻ phạm tôi thiêu cháy làng của tôi là hải tặc phải không...? Bởi ngài đã cứu mạng tôi... Cha mẹ tôi...
Draw: Có gì phải than phiền khi vài dân thường trở thành nạn nhân trong nhiệm vụ của chúng ta chứ. Với công lý sự hi sinh là điều không thể tránh khỏi.
Isca sụp đổ hoàn toàn và khóc.
Bình xăng của Draw phát nổ do lửa của Ace. Cả Ace và Draw đều bị thương do vụ nổ.
Deuce: Kể cả nếu lửa của Ace không ảnh hưởng đến ngươi, thì Haki của ngươi cũng không thể dập tắt ngọn lửa giận dữ mang tên cậu ấy!!
Ace và Draw đấm nhau. Draw bị thương do cú đấm của Ace.
Deuce: Ngươi đã đánh giá thấp Ace rồi...
Deuce bình tĩnh nói. Anh biết là dù không có trái Mera Mera thì Ace vẫn rất mạnh và Ace mạnh lên sau mỗi trận chiến.
Ace giờ là người áp đảo Draw. Draw thở hồng hộc và khuôn mặt tỏ vẻ đau đớn.
Draw: Không thể nào! Tại sao.. Làm thế quái nào mà ngươi lại sử dụng được Haki?
Ace: Ai mà biết được!!
Ace và Draw đấm vào mặt mặt nhau cùng lúc. Draw cười trong khoảnh khắc rồi gục xuống.
Draw: Chết tiệt.. Ta ghét ngươi..
Ace: Trùng hợp vậy. Ta cũng thế..
Việc Ace hạ được một Phó Đô Đốc khiến Deuce rất ấn tượng. Ace cười và thở mạnh.
Ace: Có gì to tát đâu...
Deuce đỡ Ace do lúc này Ace đã thấm mệt và chân khó đứng vững được. Deuce nói với anh là họ cần phải trở về thuyền càng nhanh càng tốt bởi Hải Quân sẽ đuổi theo bắt họ, nhưng Ace chưa thể rời đi dược do anh còn lo cho Isca.
Isca đang tuyệt vọng. Ace nói với cô rằng hãy lên thuyền của băng Spade. Anh muốn cô trở thành một thợ săn tiền thưởng có mục tiêu là bắt mình ngay trên cùng một con tàu. Anh đưa tay về phía Isca.
Isca lau nước mắt và cười, "Hỏa Quyền, anh là đồ ngốc..! Sao mà một thợ săn tiền thưởng với hải tặc lại bắt tay nhau được!"
Ace, Deuce và Isca chạy khỏi khu ổ chuột. Họ có thể chạy thoát dễ dàng do Isca đã chỉ chỗ đóng quân của Hải Quân. Họ tìm thấy thuyền của băng Spade đang rời khỏi cảng. Skull nói với họ là hãy nhanh chân lên. Để lên được tàu thì họ phải nhảy khỏi bến cảng.
Ace: Cùng đi nào Isca!
Ace và Deuce nhảy lên tàu của mình, nhưng Ace bất ngờ khi thấy Isca vẫn ở lại trên bến cảng.
Ace: Tại sao vậy..!?
Isca: Em/Tôi là Hải Quân... Em/Tôi không thể đi với anh được...
Cô mỉm cười.
Ace: Tại sao vậy!!
Isca: Đừng chết nhé Ace. Cảm ơn anh.
(Đây là lần đầu tiên Isca gọi tên Ace, trước đó thì cô chỉ gọi anh là "Hỏa Quyền".)
Thuyền ra khơi và khoảng cách giữa Ace với Isca ngày càng lớn hơn.
Ace thất vọng. "Lẽ ra mình nên bắt lấy tay cô ấy..? Nhưng liệu có thể không khi mình là một hải tặc và tay mình có thể biến thành lửa."
Ace kéo chiếc mũ ngang với tầm mắt tầm mắt.
Deuce: Ace...cậu...
Ace thường nhận mình là người không được người khác yêu quý nhưng Deuce biết Ace chính là ánh dương với mọi người. Các chiến thuyền của Hải Quân đã xuất hiện. Nhờ vào nắm đấm lửa của Ace mà băng hải tặc Spade đã rời khỏi đây thành công.
Ace: Đi nào mọi người!!
Ace sẽ chiến đấu trên cương vị của một thuyền trưởng dù cho trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thuyền của băng hải tặc Spade lặn sâu xuống biển hướng tới Đảo Người Cá. Ở nơi biển sâu tối này tham vọng của Ace đã bừng cháy lên. Anh hướng tới Tân Thế Giới và có ý định lấy thủ cấp của Râu Trắng, kẻ được cho là người ở gần nhất với ONE PIECE. Con thuyền dần dần đi vào vùng biển sâu tối tăm đó.
Tạo hình nữ hải quân Isca/Isuka trong tiểu thuyết về Ace: