█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
Hải quân mà như đô đốc với Magellan, Hanya thì thiện còn gì, kể cả cực đoan như Akainu cũng là thiện, nên nói hải quân phần lớn là thiện thì đúng, còn hải tặc thì đếm đi đếm lại được bao nhiêu đứa thiện, tính riêng đám supernova đã quá nửa là phường du côn rồi =))
 
Hải quân mà như đô đốc với Magellan, Hanya thì thiện còn gì, kể cả cực đoan như Akainu cũng là thiện, nên nói hải quân phần lớn là thiện thì đúng, còn hải tặc thì đếm đi đếm lại được bao nhiêu đứa thiện, tính riêng đám supernova đã quá nửa là phường du côn rồi =))
akainu ko phải thiện mà là làm ác nhân danh cái thiện và tự huyễn hoặc bản thân làm việc thiện. hải quân chắc chắn ko ít thằng biết bản chất của chính quyền nhưng sợ éo dám nói ra hay chống lại chỉ biết im lặng mà phục vụ. đám thiện thật sự chắc chỉ có đám yếu ớt chả biết gì cả
 
Death flag của Kata, chap nào cũng có.
 
Spoiler bản đầy đủ hơn. Mà như này thì khả năng Lufy cho Katakuri sml thật là hơi bị cao đấy chứ ko phải đùa đâu =))
Chapter 881: Room of Waves (Phòng sóng)

Perospero: Khoan đã Mama! Nếu làm như thế thì cả chiếc bánh cũng bị chìm mất!
Big Mom: Bánh!

Brook: Không tốt rồi, cứ như này thì chúng ta không thể lái tàu theo ý mình nữa!
Nami: Không thể nào! Sao chúng ta lại quay ngược lại!?
Jinbe: Chúng ta sẽ vào phòng xanh!

Chopper: Nó là ở đâu vậy? Tại sao chúng ta phải đối mặt với cơn sóng kia vậy Jinbe?
Jinbe: Phòng xanh là nơi sẽ xuất hiện trong giây lát khi sóng dâng lên.

Sunny lướt về phía cơn sóng

Jinbe: Chúng ta có tàu tốt và hoa tiêu giỏi!! Nếu người lái tàu cũng vậy, con tàu này sẽ bất bại!!

Nami: Tôi chưa bao giờ thấy một lái tàu nào như này cả!

Perospero: Này, bọn bay! Đây là Perospero! Này Katakuri, phía bên này giải quyết xong hết rồi

Gương: Có vẻ như thuyền đã chìm xuống biển rồi!

Luffy: Nami, Brook, Carrot! Gương ở thể giới gương đã bị phá vỡ hết rồi!

Brook: Tại sao lại là những chiếc gương vậy cô Nami?
Nami: Đó là lệnh của thuyền trưởng! Nhanh đi!

Chopper: Luffy, bọn em có điều này cần nói với anh nên hãy tạm tránh khỏi kẻ thù trong giây lát!
Luffy: Chopper, cậu vẫn ổn chứ ?
Nami: Sanji đang làm bánh cho nên bọn tớ sẽ hướng thẳng đến Cacao. Bọn tớ sẽ có mặt ở đó trong khoảng 10 tiếng nữa. Vào khoảng 1 giờ sáng! Hãy đá đít hắn và tìm chiếc gương nào có kết nối đến đảo Cacao nhé! Hẹn gặp lại ở đó!

Katakuri đá vào bụng Luffy.

Katakuri: Yanagi mochi (cái này chắc là tên chiêu thức).

Sau khi bị tấn công, Luffy cười.
Luffy: Nhanh và tới đây ngay!, Tôi chán phải đợi các cậu lắm rồi!!
Mọi người: Yeeaah!
Luffy: Gặp lại sau!

Katakuri: Ngươi có gì trăn trối trước khi chết không?

Luffy: Ta không định chết ở đây

Katakuri: Ngươi nói là sẽ không chết ở đây nhưng đây lại là tất cả những gì người có?

Katakuri tạo ra ba cây đinh ba từ tay.

Luffy: Ta sẽ không chết ở một nơi như thế này!!

Hết chap 881

Tuần sau nghỉ không có chap mới.
 
justice is nothing other than the advantage of the stronger :6cool_sure:
 
akainu ko phải thiện mà là làm ác nhân danh cái thiện và tự huyễn hoặc bản thân làm việc thiện. hải quân chắc chắn ko ít thằng biết bản chất của chính quyền nhưng sợ éo dám nói ra hay chống lại chỉ biết im lặng mà phục vụ. đám thiện thật sự chắc chỉ có đám yếu ớt chả biết gì cả
thật sự chưa thấy chỗ nào chứng tỏ Akainu làm ác nhân danh cái thiện cả, Akainu làm việc hoàn toàn theo chỉ thị của ngũ lão tinh hoặc theo luật, và chính quyền trong OP thối rữa ra sao chưa bàn, tính riêng việc săn hải tặc thì việc đó là đúng
 
Nami đã phán là đá đít hắn thì chắc kèo Kata sml rồi. \m/
thật sự chưa thấy chỗ nào chứng tỏ Akainu làm ác nhân danh cái thiện cả, Akainu làm việc hoàn toàn theo chỉ thị của ngũ lão tinh hoặc theo luật, và chính quyền trong OP thối rữa ra sao chưa bàn, tính riêng việc săn hải tặc thì việc đó là đúng
Có nhân danh thiện hay không thì không bàn, nhưng Akainu đúng là ác. Ác qua cách hành xử, Akainu suy nghĩ cực đoan, bất kể là ai dù có làm gì đi nữa, miễn là hải tặc thì Akainu đều xem là tội phạm, và tội phạm là phải giết chứ không có chuyện khoan dung. Như Ace chưa biết có phạm tội gì ghê gớm không nhưng chắc chắn phải chết vì lý do là con trai của vua hải tặc. Hoặc như Luffy cũng đáng chết dù đ phạm tội gì ghê gớm ngoài việc cứu tội phạm nguy hiểm Robin, phá hoại Impel Down để xổng cả trăm thằng tội phạm nguy hiểm...oh wait.
Đấy chỉ là đánh giá về "ác" thôi chứ không bàn chuyện Akainu làm đúng hay sai nhé.
 
Chỉnh sửa cuối:
đm lại trò câu giờ, đánh mấy chap cái câu giờ :6cool_ah:
 
Akainu giết cả hải quân bỏ chạy trên chiến trường lẫn dân thường trên đảo ohara chứ ko phải là hải tặc ko đâu:6cool_smile:
 
^ thì ổng giết có lí do chứ có phải thích thì giết chơi đâu :))
 
có thể loại thanh niên đọc truyện vì chính nghĩa nữa hả =))
 
yeah, vì chính nghĩa
chính nghĩa tuyệt đối
y41bgjw.jpg
 
Nami đã phán là đá đít hắn thì chắc kèo Kata sml rồi. \m/

Có nhân danh thiện hay không thì không bàn, nhưng Akainu đúng là ác. Ác qua cách hành xử, Akainu suy nghĩ cực đoan, bất kể là ai dù có làm gì đi nữa, miễn là hải tặc thì Akainu đều xem là tội phạm, và tội phạm là phải giết chứ không có chuyện khoan dung. Như Ace chưa biết có phạm tội gì ghê gớm không nhưng chắc chắn phải chết vì lý do là con trai của vua hải tặc. Hoặc như Luffy cũng đáng chết dù đ phạm tội gì ghê gớm ngoài việc cứu tội phạm nguy hiểm Robin, phá hoại Impel Down để xổng cả trăm thằng tội phạm nguy hiểm...oh wait.
Đấy chỉ là đánh giá về "ác" thôi chứ không bàn chuyện Akainu làm đúng hay sai nhé.
thời chiến tranh kẻ địch không chết thì mình chết , khoan dung xong nó đâm sau lưng thì lại trách ông trời hả cậu:-?
 
thời chiến tranh kẻ địch không chết thì mình chết , khoan dung xong nó đâm sau lưng thì lại trách ông trời hả cậu:-?
Nhắc lại, đang nói về "ác", không bàn về đúng sai.
 
Nami đã phán là đá đít hắn thì chắc kèo Kata sml rồi. \m/

Có nhân danh thiện hay không thì không bàn, nhưng Akainu đúng là ác. Ác qua cách hành xử, Akainu suy nghĩ cực đoan, bất kể là ai dù có làm gì đi nữa, miễn là hải tặc thì Akainu đều xem là tội phạm, và tội phạm là phải giết chứ không có chuyện khoan dung. Như Ace chưa biết có phạm tội gì ghê gớm không nhưng chắc chắn phải chết vì lý do là con trai của vua hải tặc. Hoặc như Luffy cũng đáng chết dù đ phạm tội gì ghê gớm ngoài việc cứu tội phạm nguy hiểm Robin, phá hoại Impel Down để xổng cả trăm thằng tội phạm nguy hiểm...oh wait.
Đấy chỉ là đánh giá về "ác" thôi chứ không bàn chuyện Akainu làm đúng hay sai nhé.
Ác đúng chỗ là thiện còn gì =)) nhận xét khách quan thì chẳng qua Akainu làm việc cực đoan và tình cờ nạn nhân của lão là nhân vật ưa thích của độc giả nên thành phản diện thôi
 
Akainu tư tưởng của nó là công lý tuyệt đối, phạm tội là giết, dù nhỏ hay lớn. Nếu cần giết sạch, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, tuy hơi cục đoan nhwugn xét bản chất vân bên thiện.
btw: Chắc kèo Jimbei vào băng làm lái tàu rồi
 
Lấy trường hợp có hải quân vì sợ kẻ địch mà bỏ chạy, đấy có phải là tội chết hay không? Với Akainu đó là hèn nhát và đáng chết => Akainu là sát nhân, lạm sát người vô tội, thiện cái quần què.
 
Akainu tư tưởng của nó là công lý tuyệt đối, phạm tội là giết, dù nhỏ hay lớn. Nếu cần giết sạch, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, tuy hơi cục đoan nhwugn xét bản chất vân bên thiện.
btw: Chắc kèo Jimbei vào băng làm lái tàu rồi
nó làm ác nhưng trong thế giới quan của nó là thiện, vì thế hành động của nó là thiện trong mắt nó nhưng đối với người khác là ác, vì thế bản chất thực tế của nó là ác méo phải thiện, vì thiện ở đây chỉ là trong suy nghĩ của nó , đối với nó mà thôi còn thực tế là nó đang làm ác. tương tự big mom cũng đang làm ác vì mục đích thiện , nhưng cũng chỉ là thiện trong mắt big mom chứ là ác trong mắt người khác. điểm khác duy nhất là big mom thế giới quan bị vặn vẹo trong khi thằng akainu là nó chọn con đường mà đại diện cho bản chất và nhân cách của nó ( chưa có flash back của nó nên chưa rõ nó như vậy từ nhỏ hay do biến cố gì đó mà thành như vậy)
 
Back
Top