Thực sự muốn chứng kiến 1 trận của sengoku, flashback cũng được. Lão này cảm giác mạnh khủng khiếp. Trong trận MF có 2 chi tiết, 1 là chính Garp cũng từng nói "Tôi mà đã làm được gì thì cũng làm rồi", tuy là do 1 phần là Garp quá trung thành và tin tưởng vào lý tưởng của mình, nhưng ông chắc chắn yêu thương 2 đứa cháu vô cùng, sẵn sàng hy sinh nếu có cơ hội bảo vệ chúng, có lẽ Garp cũng hiểu mình không có cơ hội trước Seng. Và chi tiết thứ 2 là khúc Ace bị Akainu giết, Garp đã nổi khùng và Seng đã giữ lại, Garp cũng bảo "Giữ tôi cho chặt không tôi sẽ giết hắn". Nói chung cả 2 chi tiết đều không rõ ràng, với lại nhiều người cho rằng Garp ko muốn đánh vì trung thành thôi, nhưng vẫn cảm giác có Seng là con chốt cuối quá mạnh.