Chap 887: Đâu đó vẫn sẽ có người thỉnh cầu cho ta được hạnh phúc.
Mặc dù bị bao vây nhưng Capone vẫn không dừng thuyền lại.
Thuyền Nostra Castello chuyển thành bọc thép và đâm thẳng vào những kẻ đang phục kích trên bờ.
Bege nói hãy cho chiếc bánh lên thuyền của hắn ta. Sanji giúp di chuyển cái bánh.
Oven tìm cách chặn con tàu lại.
Khi thuyền của Bege bắt đầu di chuyển về hướng Đông nam thì Oven đã làm phần biển ở đó nóng lên.
Với nhiệt độ này thì sô cô la sẽ tan chảy ra và kem thì sẽ bị hỏng.
Nhiệt độ cao đó cũng đủ để làm hỏng tuabin của tàu.
Nhưng Pound đã phá Oven và việc tăng nhiệt độ bị hoãn lại.
Oven định kết liễu Pound.
Pound nghĩ rằng dù cháu trai của ông không biết tên mình nhưng đứa bé vẫn còn có cha mẹ yêu thương. Ông hạnh phúc khi biết Chiffon đã kết hôn và muốn chúc mừng cô ấy. Và hiện giờ Chiffon đã hạnh phúc, chỉ vậy thôi cũng là một điều thật tuyệt vời rồi.
Tàu Sunny lúc này đã bị các chiến hạm của phe Big Mom bao vây.
Cùng lúc đó bên tàu của Bege, nhóm Sanji bắt đầu khâu trang trí cho chiếc bánh.
Hết chap 887.