Chap 906: Thánh địa Mariejois
Phái đoàn của vương quốc Ryugu và vương quốc Goa cập bến Mariejois.
Họ được hướng dẫn cách sử dụng băng chuyền để di chuyển nhưng Fukaboshi đã chọn cách đi bộ.
Stelly coi họ như những người lạc hậu.
Fukaboshi có linh cảm xấu về chuyện này.
Băng chuyền thực chất là được vận hành bằng sức của các nô lệ làm việc dưới lòng đất.
Thiên Long Nhân Charloss soi Shirahoshi từ nơi ở hắn ta bằng ống nhòm và đang có ý định muốn chiếm đoạt cô.
Cánh cổng chính mở ra và vương quốc Ryugu cùng Goa tiến vào chỗ sảnh họp, các quốc gia khác đã có mặt ở đó.
Nhiều quốc vương ngỏ lời cầu hôn tới Shirahoshi. Cô bối rối nói "Các ngài không hợp với tôi!" và sự thật thà của cô khiến họ bực tức. Ba người anh của cô khá lo lắng về chuyện này.
Ở một khu vực khác, Vivi và Rebecca nói chuyện về Luffy rất sôi nổi.
Tương tự, Shirahoshi nói thẳng về món nợ ân tình của cô với Luffy.
Cũng cùng lúc đó thì hải tặc Sai đã quyết định cắt đứt liên hệ với quê hương mình tức vương quốc Kano.
Wapol cùng vợ hắn là hoàng hậu Kinderella xuất hiện và tranh cãi với Vivi.
Dalton và Kureha xuất hiện và càng làm cuộc tranh luận gay gắt hơn.
Dalton nhận ra Rebecca và những người lùn Tontatta vui hơn khi đề cập tới Luffy.
"Cô thích cậu ta phải không", Dalton nói nhỏ nhẹ.
"Tôi rất thích cậu ấy" Cô đáp.
Chuyển cảnh, tại Level 6 Impel Down, Doflamingo hỏi Magellan là có phải ông đang bảo vệ cho hắn không.
Doflamingo đoán rằng để bí mật của đất thánh Mariejoa không bị rò rỉ, những sát thủ tới từ trên cao kia sẽ được phái đến và trừ khử hắn
Thế nên là ngay cả khi bí mật đó có bị rò rỉ ra ngoài, thì với vị thế sức mạnh và tầm ảnh hưởng mạnh của phía "trên kia" thì tình hình sẽ được xoa dịu nhanh chóng.
Tại một địa điểm nào đó ở Thánh Địa Mariejoa, có một chiếc mũ rơm đã hoàn chỉnh và một nhân vật bí ẩn. Dường như chiếc mũ rơm này đã được ai đó làm ra.
Hết chap 906.
Tuần sau vẫn có chap mới.