Khi đến Rafael, Lù gặp con cá ngày xưa. Chưa hết bàng hoàng, Sea king said:
"Thanh niên, chúng ta lại gặp mặt. Từ ngày ngươi cất tiếng khóc chào đời tao đã nghe thấy và biết ngươi là Chân Long Giáng Thế. Từ đó ta rời Rafael đến ngôi làng nhỏ trên thảo nguyên, à nhầm ven biển để bảo đảm ngươi có thể trưởng thành. Lấy một cánh tay Shank? cảnh cáo nó để nó ngừng cấm ngươi ra biển thôi, méo làm thế có cc nó cho ngươi cái mũ, để rồi mỗi lần ngươi thử ra biển, ta đều chặn lại thử xem mi đã đủ điều kiện chưa. Trời không phụ lòng người, năm người 18 tuổi, người chính thức đạt mức tối thiểu nên ta cho người qua. Bây giờ, ta chính là thử thách cuối cùng của người, đến đấy nhóc, không đánh bại ta người sẽ không thể vào Rafael. Nhắc nhở người chút, thằng râu rậm ngày trước đã từng đến đây cũng không thể vượt qua ta, nó rủ thêm 1 thằng râu vểnh nữa đến combo cũng thua, ta tha chết cho 2 thằng đó với điều kiện 1 thằng phải tìm cách cho càng nhiều người tìm đến đây tiếp nhận thử thách truyền thừa, 1 thằng thì phải làm rào cản cuối cùng để lọc bớt ất ơ"
Sau 69 ngày đêm đại chiến, Lù đứng trên thuyền thở hồng hộc, Sea King nằm ngoắc ngoải trong biển máu - có lẻ là máu, mồ hôi, nước mắt của cả hai - thều thào nói: Tốt lắm, tôi đã không lầm tin em. Thanh niên, trọng trách thủ hộ thế giới từ giờ ta giao cho ngươi.
End truyện.