Chap 935: QUEEN
Trang bìa: Những chú chuột lính cứu hỏa phun nước lên mặt Smoker vì tưởng khói là từ đám cháy.
Ngục Phó của nhà tù chỗ Luffy bị giam tên là Solitaire và kẻ này sở hữu trái SMILE Khỉ. Kẻ này là phụ nữ, ngoại hình ưa nhìn với 6 tay + 4 kiếm và đeo kính râm.
Cô ta ra thông báo là chìa khóa của còng đá biển đã bị một gã đàn ông với khuôn mặt to lớn đánh cắp.
Ninja Raizou của chúng ta tức thủ phạm của vụ trên thì hiện ông đang gấp rút về chỗ Luffy càng sớm càng tốt.
Luffy quật ngã một tên cai ngục cũng sở hữu SMILE Bọ cạp tên là Dafgo và giữ chức Shin'uchi (chắc là cái tên 6 chân mà ta thấy trong chap trước).
Bọn cai ngục hú hét: "Tử hình! Tử hình!"
Các tù nhân khác đều tin rằng cả ông cụ Hyougorou lẫn Luffy đến đây là tận số thật rồi và bắt đầu khóc...
Tên Dafgo đinh ninh rằng cái còng đá biển có lẽ là gặp vấn đề gì rồi, nhưng bọn lính gác ngục lý giải không phải là do cái còng mà là vì Luffy mạnh hơn người thường.
Luffy: "Ta đang luyện tập! Mong là khi bỏ được nó ra thì ta đã trở nên mạnh hơn!"
Một tên cai ngục khác quát lớn: "Ngươi còn chẳng sống đến mai để mà được ngắm bình minh đâu!" rồi quay ra tấn công Luffy.
Kẻ vừa rồi tên là Babanuki, sở hữu trái SMILE Voi đồng thời là Ngục trưởng và cũng giữ chức Shin'uchi.
Luffy đang trong thế đáp trả lại tên voi kia thì bị hắn bắn thẳng một đòn trúng vào người.
Luffy bị tên này quật ngã trong một đòn, cụ Hyougorou hớt hải chạy tới xem Luffy thế nào.
Ngay sau đó thì một tên lính gác ngục báo là Queen đã đến và Luffy thì than thở là giá mà mình có thể sử dụng được haki.
Queen xuất hiện và trên tay cầm một bức ảnh của Komurasaki, hắn cũng hâm mộ cô ấy. Queen có truy nã 1 tỷ 320 triệu.
Queen có một màn nhảy múa với mấy tên thuộc hạ, Queen ngồi trên ghế và thưởng thức tràng pháo tay từ bọn chúng.
Queen tới đây để kiểm tra xem mọi chuyện thế nào, tình hình có yên ổn không. Bọn quản ngục báo lại với hắn là hiện đang có ba chuyện:
- Eustass Kid đã trốn thoát.
- Chìa khóa của còng đá biển đã bị đánh cắp.
- Luffy "Mũ Rơm" hiện đang làm loạn ở đây.
Queen lườm và quát “Sao các ngươi không lo mà truy đuổi nó đi!”
Queen để lộ mắt trong đoạn trên và mắt hắn trông rất buồn cười.
Thị trấn Ebisu
Nhóm Law được chào đón nồng hậu ở đây bởi Yasu và dân thị trấn.
Yasu cho cả nhóm biết là Zoro cũng vừa rời khỏi thị trấn không lâu và Zoro đã bị kẻ nào đó trộm mất kiếm.
Sau đó ba người phát hiện ra là Sanji đã mất tăm mất tích không biết từ lúc nào rồi. Cả ba cầm chắc là Sanji hiện đang ở "chỗ đó..."
Kinh đô Hana
Nami, Robin và bà Shinobu đang ở một nhà tắm công cộng tại thủ đô.
Đây là một nhà tắm mà nam nữ cùng tắm chung!! Và đây chính là cõi thiên thai!
Có vài tên đàn ông nhìn Nami và Robin chảy dãi, một tên quát Shinobu biến đi và bị ăn nguyên chiêu "Kim Ngọc Hội" (nát bi).
Shinobu bắt đầu kể về Hyougorou "Hoa," một người rất được dân chúng yêu mến và khác hẳn với Kyoushirou - ông trùm của giới yakuza hiện tại ở Wano.
Shinobu cho Nami và Robin biết rằng bà ấy từng làm việc dưới trướng Fukurokuju*, nhưng bà ấy không thể chấp việc phải tuân theo mọi mệnh lệnh từ Orochi và quyết định thoát ly khỏi tổ chức.
*Fukurokuju là đầu lĩnh của nhóm ninja Oniwabanshuu, xuất hiện trong chap 931.
Quay trở lại bên phía nhà tù mỏ đá.
Luffy cùng cụ Hyou đều đã bị bắt giữ và giao cho Queen. Cụ Hyou cầu xin chúng tha mạng cho Luffy trong vô vọng.
Cùng lúc đó thì ông Raizou cũng đang vô cùng lo lắng. Bỗng ông nghe thấy giọng nói của một ai đó và hỏi lại là kẻ kia hãy xưng danh tính.
Từ trong xà lim: “Là tôi Kawamatsu đây! Đại nhân Momonosuke vẫn khỏe chứ?”
Raizou:?!
Tù nhân bí ẩn tự xưng là Kawamatsu - một trong ba gia nhân xuất chúng của Oden mà phe ta đang cần đi tìm này vẫn chưa rõ dung mạo rao sao, bởi vì vẫn chỉ thấy được mỗi hai con mắt như trong các lần xuất hiện trước.
Hết chap 935. Tuần sau vẫn có chap mới.
Băng hải tặc Bách Thú - "Shin'uchi" (Ngục Phó)
SOLITAIRE
SMILE Khỉ
Băng hải tặc Bách Thú - Ngục Trưởng (Shin'uchi)
BABANUKI
SMILE Voi