Thằng 10 thì rõ ràng cách xa thằng 9. Nhưng vấn đề là lên đến 9 thì chững lại rồi, rất khó để lên đến 10 hiểu không?
Trong thời gian đấy thì bọn còn lại cũng dần leo lên 9.
Còn trong game chả có cái map nào chỉ dành riêng cho cấp cuối cả. Cái map mạnh nhất đấy có 1 khoảng cách quái (ví dụ quái 85~89) và cả lũ farm chung đc. Đồ thì đúng là cấp cuối mạnh nhất đấy nhưng còn phụ thuộc vào dòng, đồ cấp thấp hơn mà dòng ngon chả ăn đứt cấp cao dòng cùi. Và thằng cao nhất đấy có đứng cổng thằng nào vào map là đấm bay về làng không hay cho bọn kia cũng farm thoải mái??? Nó ko ngăn cản mà lại có giới hạn cuối cùng thì rồi cũng bằng nhau tất, bọn sau nhờ kinh nghiệm bọn đi trc để lại sẽ tiến nhanh hơn và nếu có đột phá (thức tỉnh?) thì sẽ vượt.
Cuối cùng: Lvl cap đấy là trong game, t mở ngoặc trong truyện là già yếu, bệnh tật các thứ cơ mà? Làm gì có chuyện cứ tăng tiến mãi đc khi vẫn trong vòng tuần hoàn "Sinh-lão-bệnh-tử". Hơn nữa, t dùng 1 thứ có nét tương đồng dế diễn giải hơn để diễn tả thứ khác, chứ ko nhất thiết phải giống nhau y như đúc.