Ông có chắc là xiên thì thằng LF nó tèo không ? Kata không chắc, nó chỉ đoán là LF ko thở được nên nó đè mochi. Mà phong cách chiến đấu bọn đảo bánh nó thế, giống kiểu cá sấu thích hút khô người ấy, từ Mr.3 đến LF.
thằng Kata ngay từ đầu đã lừa đảo LF bằng quả haki quan sát rồi, lúc LF phát hiện ra mới tính cân kèo thì lực đã bị nó đập cho te tua, còn Kata thì được buff thực để hồi lại Haki. LF nó hoàn toàn có thể chạy vì nhiệm vụ của nó ở arc này chỉ chạy, hoặc nó cù nhây đợi Kata hết haki thì lao vào đập, nhưng nó không làm thế. Chưa kể nó còn bị con em đánh lén dẫn đến ăn 1 chiêu chí mạng của Kata. Tức là 3 lượt ở trận này LF nó thất thế theo kiểu chấp, chứ đập bo thì ko ai làm như vậy, thằng Kata biết hết nên chuối quá mới tự đâm để làm 1 phát gọi là công bằng, còn thật ra mới công bằng có 1 kèo, 2 kèo chấp kia còn chưa đòi lại. Nói gì thì Kata nó cũng có danh dự của nó.
trận đấu láo phải tính là trận đánh DoF.
LF đấu với thằng đần Bellamy mà cũng thở hồng hộc. Trong khi thằng DF bị law nó xiên cho mém tý là tèo. pha đấy trong truyện lại bảo cân kèo.