█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
Ai bảo, băng Beast dở vãi ra.

Có thể hiểu Oda xây dựng Beast kiểu lũ cướp bóc, nên quân lực dựa vào sức mạnh - mạnh thằng nào thằng đấy đánh. Cứ mạnh là được cho vào. Nòng cốt team chỉ có 4 thằng là Kaidou (Nhậu), Quêen (quản ngục), King (thằng lo mọi việc) và Jack (thằng đầu sai). Lũ còn lại bảo tâm phúc không đúng mà chỉ là lợi dụng nhau để cướp bóc và kiếm sức mạnh. Headline, gìfter gì gì đó cũng đơn thuần là lũ đến rồi đi. Bọn Samurai cũng là công cụ, chúng nó theo Orochi là chính. Quản lý cũng hoàn toàn chẳng có gì mà quản, vì có thấy búsiness nào đâu mà cần phân cấp. Cái business duy nhất được giới thiệu là việc ở hầm mỏ, đi khai thác đá. Lũ Number như kiểu mấy con vật mà Kaidou nuôi thì đúng hơn.

Vậy nên đến h vẫn chưa hiểu là ngoài việc sức mạnh của Kaidou (cho là King, queen nữa đi) thì băng này có cái gì để gọi là Yonko ? Đúng là so với Dof còn chẳng bằng.
Mạnh là lên Yonko thôi. Băng này quân còn đông. Shanks được có nhúm cũng là Yonko kìa.
 
3 thằng 3 tai cũng trung thành với kaodo mà :1cool_byebye:
 
Mạnh là lên Yonko thôi. Băng này quân còn đông. Shanks được có nhúm cũng là Yonko kìa.
Không nhé, từ Hoàng đế - đế quốc tức là gắn với sự chinh phạt. WB chia quân làm 16 đội và cắm chốt ở rất nhiều lãnh thổ, tuy nhiên lão lại ngưng phát triển. BigMom sau cái chết của WB thì cắm thêm chốt ở đảo người cá, thu tô thu thuế, liên minh với Germa và xây dựng đế chế theo kiểu quốc gia. Bọn BB thì băng mới lên, không ngừng gây chiến và thu nhập quân sốđể giành lãnh địa của WB, gây xung đột khắp nơi hòng trục lợi.

Băng Beast thì lại chỉ cắm chốt tại 1 quốc gia và nô dịch quốc gia đó keo kiểu lầm than đì đọt, không có kế hoạch gì khác ngoài việc phát triển đội quân smile (cũng mới phát triển trái này gần đây), ko có hành động rõ ràng về đồng minh chiến lược phát triển hoặc ngành kinh doanh. So với Dof thì tuy cắm chốt 1 quốc gia, nhưng lại phát triển ngành buôn vũ khí, buôn nô lệ. Nô dịch bọn đấu sĩ và người lùn, và đem lại phồn vinh cho quốc gia mà mình cắm chốt.

Rõ ràng Beast chỉ đáng ở tầm băng hải tặc.
 
Yamato vào băng SH thật thì băng khỏe lên nhiều đấy
 
^ vậy là SH sẽ có bộ ba chuyên phá hoại thật sự
 
thằng sasaki yếu nhớt nhờn nhợt
 
Yamato đẹp quá, nhìn giống con cáo thần ghê
 
Chắc hết arc thì ở lại giúp xây dựng Wano thôi chứ làm gì đến mức chết đc. Oda có mấy khi cho ai chết
 
Chắc hết arc thì ở lại giúp xây dựng Wano thôi chứ làm gì đến mức chết đc. Oda có mấy khi cho ai chết
Đúng là khả năng này cao hơn. Vì chắc suất còn lại là của Carrot rồi <-- y chang trường hợp 2 con chó/mèo lén lên tàu Roger ngày xưa.
 
Đúng là khả năng này cao hơn. Vì chắc suất còn lại là của Carrot rồi <-- y chang trường hợp 2 con chó/mèo lén lên tàu Roger ngày xưa.
Carrot ko có suất đâu, quá mờ nhạt
 
Đúng là khả năng này cao hơn. Vì chắc suất còn lại là của Carrot rồi <-- y chang trường hợp 2 con chó/mèo lén lên tàu Roger ngày xưa.
Sao Carrot lại chắc suất hơn Yamato được?
 
Linh cảm thôi. Hạ hồi phân giải.
 
form zoan của Yamato hình như là kutabe thì phải 8-} bữa trước nhìn cứ tưởng amaterasu 8->
 
Yamato vào băng thì thành bộ 4 siêu đẳng à
 
chung quy là sau timeskip mấy thằng hải tặc đánh nhau như hạch , hóng sắp tới đập nhau với chính quyền cho máu lửa :))
b08690d94738f03d_a7bd9ff482cd62fd_16839914752277877143215.jpg
 
dính đến Luffy thì thành cây hài cả lũ thôi lên đừng hy vọng gì
 
https://www.facebook.com/239067912882814/posts/3901874633268772/
TÓM TẮT CHI TIẾT ONE PIECE CHƯƠNG 1019
-Tên chương: "Heliceratops"

-Trong trang bìa, băng Mũ Rơm (mặc đồ bơi và bikini) đang cưỡi một đàn cá mập voi trên biển.

-Chương này bắt đầu từ "Sảnh Sân Khấu", Queen phóng ra vài tia laser từ "móng vuốt" của đuôi tóc dài của hắn. Sanji né chúng và mỉm cười nói rằng Franky chắc chắn sẽ thích thú với công nghệ mà Queen đang sử dụng.

-Chuyển sang phía Chopper, bác sĩ Miyagi đang chuẩn bị thuốc đặc biệt của Mink để tiêm vào Zoro. Miyagi phải cố gắng đẩy thật mạnh để cây kim có thể xuyên qua lớp băng mà Sanji đã băng cho Zoro. Zoro nhìn rất lo lắng và có vẻ sợ hãi (Đệ nhất kiếm sĩ tương lai lại sợ mũi tiêm này chăng?). Cơ mà phải chờ xem bản chính thức như nào đã :v

-Chuyển sang tàu ngầm Băng Heart, tàu vẫn đang ở trên biển. Có vẻ như các đồng đội của Law đã hút hết lượng nước mà Luffy đã phải uống, và bây giờ họ đang nghĩ xem nên cho cậu ấy uống loại thuốc nào để giúp cậu ấy hồi phục. Đột nhiên, Luffy hét lên trong khi vẫn chưa tỉnh.

-Luffy: "Thịttttttt~~~!!!!"

-Băng Heart: "Ểhhh!!?"

-Đi sâu vào lâu đài, cụ thể là tháp bên phải. Ở đó, những Gifters từ "Đơn vị Thiết giáp" của Sasaki đang chiến đấu với những thuộc hạ khác của Kaidou, những người trước đây là đồng đội của hắn. Một tên Gifter với 4 cánh tay và thanh kiếm răng cưa nói với Franky rằng họ sẽ lo phần còn lại trong khi anh chiến đấu với Sasaki mà không bị gián đoạn.

-Sasaki nói với Franky rằng người máy của anh rất cứng rắn, Franky đáp lại lời khen bằng cách nói rằng Sasakicũng cứng hơn anh nghĩ. Sasaki quyết định đổi sang hình dạng lai của mình.

-Sasaki vẫn có đầu với hình dạng khủng long ba sừng nhưng có thêm bờm ở phía sau. Cơ thể của hắn ta từ thắt lưng trở lên rất giống với hình dạng con người của hắn (có hình xăm, bụng, tay dài ...) nhưng lại có da khủng long. Và ở phía dưới, chân và đuôi của nó ở dạng khủng long. Hắn cũng có vết sẹo hình chữ V mà Franky Shogun gây ra trên bụng.

-Sasaki lấy ra thanh kiếm của mình, có những lưỡi nhỏ dọc theo lưỡi được đặt nằm ngang và sau đó bắt đầu xoay, khiến thanh kiếm biến thành một loại mũi khoan. Sasaki nói rằng thanh kiếm được gọi là "Karakuri Rasentou" (Thanh kiếm xoắn ốc cơ khí).

-Sasaki ngẩng đầu và nhìn lên. Đột nhiên, phần bờm của Sasaki bắt đầu quay với tốc độ cao. Điều này khiến Sasaki có thể bay nhờ lớp bờm hoạt động như thể chúng là cánh quạt của máy bay trực thăng. Franky như nhìn thấy ảo giác.

Franky: "Con khủng long ba sừng nào mà làm được cái trò quái quỷ như thế chứ!!?"

Sasaki: "Khủng long ba sừng thường làm thế."

-Từ trên trời, Sasaki tung mình vào những tên Gifters của "Đơn vị Thiết giáp", những người đã phản bội hắn ta bằng đòn tấn công "Heliceratops" (ヘ リ ケ ラ ト) và gây sát thương cho họ bằng cách sử dụng thanh gươm của mình. Sau đó, hắn phóng mình về phía Franky Shougun, Franky Shogun cố gắng làm chệch hướng cuộc tấn công bằng thanh kiếm của mình, khiến hắn ta phá hủy một bức tường của tòa tháp.

-Sasaki đáp xuống mặt đất và đứng trước Franky Shougun, người đang cất thanh kiếm của mình và chuẩn bị bảo vệ bản thân. Sasaki định tự đẩy mình về phía Franky với tốc độ cao nhờ vào vòng xoay của bờm trên cổ hắn ta, nhưng hắn đã mắc sai lầm khi xoay nó và thay vì đẩy người về phía trước, hắn lại bay về phía sau. Có một sự im lặng cạn lời nhẹ, sau đó Sasaki nói rằng hắn đã cố tình làm vậy để có được khoảng cách hoàn hảo để chuẩn bị cho đòn kế của hắn.

-Franky: "Chính ngươi còn không tin lời mình nói kìa!!!"

-Sasaki bây giờ phóng mình vào Franky Shougun như thể hắn là một tên lửa, sử dụng một đòn tấn công mới gọi là “Tamaceratops” (弾 丸 ケ ラ ト プ ス - Balaceratops). Franky Shougun gần như ngăn được hắn bằng cánh tay trái, nhưng đòn tấn công mạnh đến mức khiến tên lửa trên vai trái của Franky Shougun phát nổ. Franky Shougun nắm lấy thân của Sasaki và đập xuống đất bằng đòn tấn công "General Suplex" (Tướng Quân Ném-将軍 ス ー プ レ ッ ク ス).

-Đòn tấn công mạnh đến mức đẩy đầu Sasaki xuống đất. Nhìn thấy hắn cúi sầm mặt, Franky nhận ra vết thương mà anh ta đã gây ra cho Sasaki trong bụng, vì vậy anh cho rằng đó là điểm yếu của hắn. Sau đó, Franky lấy “Franken” (フ ラ ン 剣 - Frankispada) của mình để tấn công Sasaki bằng “Shouri no V Flash” (勝利 の Ⅴ (ブ イ) フ ラ ッ シ ュ - V Flash for Victory). Tuy nhiên Sasaki đã tránh được nó bằng cách bay lên trời.

-Sasaki và Franky Shougun bắt đầu cuộc đấu kiếm. Do Franky không có kinh nghiệm trong cuộc chiến này, Sasaki vượt trội hơn và bẻ gãy thanh kiếm của Franky Shougun.
-Trước tình hình đó, Franky tránh xa khỏi Sasaki để chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo của mình. Sasaki đuổi theo anh và tấn công anh một lần nữa bằng "Tamaceratops" của mình. Tuy nhiên, Franky đã có thể nạp đủ năng lượng để tấn công hắn trước và ném “Đại pháo” (将軍 砲 (ジ ェ ネ ラ ル キ ャ ノ ン) - Đại pháo) về phía Sasaki. Đòn tấn công trúng trọn vào Sasaki, người vừa bay vừa phun máu từ miệng. Tuy nhiên, đòn tấn công không đủ mạnh để hạ gục hắn và Sasaki phản công.

-Sasaki phóng mình lên không trung, tại vị trí ở phía trên Franky Shougun và tung một đòn tấn công mới gọi là "Magnumceratops" (マ グ ナ ム ケ ラ ト プ ス). Tác động mạnh đến mức Sasaki đã phá hủy được một phần của Franky Shougun. Tuy nhiên, Franky đã kịp thời thoát ra khỏi con robot, bất ngờ bắt được Sasaki. Franky, đứng trên mặt đất, bắn "Tia phát xạ Franky" vào Sasaki, xuyên qua dạ dày của hắn. Franky thở hổn hển vì kiệt sức trong khi Sasaki ngã xuống đất, mắt trợn ngược và chảy máu miệng lần nữa...

-Chuyển cảnh đến đỉnh của Onigashima, ở đó Kaidou và Yamato tiếp tục chiến đấu. Cả hai vừa trò chuyện vừa chiến đấu.

-Kaidou: “Yamato, ta công nhận con là một chiến binh mạnh mẽ!
Mặc dù ta không định cho con ăn cái trái ác quỷ đó, trái mà ta rất cực khổ mới kiếm được!! "

Yamato:" Tôi ăn nó vì tôi đói!!
Tôi muốn được ra biển, nhưng vì cái của nợ này, giờ tôi chỉ là cái mỏ neo!"

-Chúng ta nhìn thấy một phần khuôn mặt của Yamato, anh đã biến sang dạng lai. Dạng lai có một cái miệng dài và hàm răng sắc nhọn. Yamato tiếp tục nói.

-Yamato:" Tôi đã cố giết ông vô số lần, nhưng ông luôn đánh bại tôi!!
Tuy nhiên, nhờ tất cả những trận thua đó, tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn!!!"

-Chuyển đến trang cuối cùng của chương, hình dạng lai của Yamato xuất hiện. Nó là một hình dạng rất đẹp. Ngoài những điều đã nói ở trên, Yamato có đôi tai nhọn và hai chiếc sừng nhô ra khỏi trán (chúng có vẻ giống như ở dạng bình thường nhưng đã thay đổi vị trí). Có vẻ như cơ thể anh ấy có lông xù, có bàn tay lớn trông giống như móng vuốt và chân của giống như chân động vật. Cuối cùng, chúng ta thấy ngọn lửa xung quanh cơ thể và tóc của anh ấy (tương tự như khói mà Luffy có xung quanh cơ thể khi sử dụng Gear 4), thậm chí một số còn bốc ra từ khuỷu tay và đầu gối của anh ấy.

-Không hề có sự tiết lộ nào về trái ác quỷ của Yamato nên không thể xác định đó là trái gì. Yamato tiếp tục nói.

-Yamato: "Xiềng xích không phải là thứ duy nhất giữ tôi trên hòn đảo này!!
Nếu tôi không chiến đấu cho đất nước này, tôi sẽ không có quyền tự gọi mình là "Oden"!!!"
-Hết chương, tuần sau không có chương mới.
-Franky-

Vừa mới xem chap mới nhất xong. Đíu hiểu tại sao cảm giác đọc Spoil này hẫp dẫn hơn là xem truyện :9cool_too_sad:
 
Back
Top