- Tên chương này tạm để là "Chiến binh của khoa học"
- Việc thức tỉnh trái ác quỷ là tùy thuộc vào "thiên phú của mỗi người". Law hỏi là giới hạn từ tính mà Kid có thể tạo ra là tới tận như nào nhưng Kid không tiết lộ.
- Có vẻ là Big Mom bung tuổi thọ ra và tạm giữ lại cho mình 1 năm, rồi dùng buff vào các Homie (như Napoleon) xong hóa khổng lồ.
- Drake thẳng thừng từ chối lời đề nghị hợp tác của Apoo.
- Yamato bất ngờ ập vào và bị Numbers tên Fuga đang ở đó đuổi theo.
- Đám CP0 cản đường Robin và Brook, chúng muốn bắt Robin như lệnh trên giao.
- Trong số mấy tên đặc vụ ở đây thì kẻ đeo mặt nạ được cho là có đẳng cấp khác biệt.
- Nguyên tắc của Sanji là không tấn công người phụ nữ, nhưng khi Sanji thấy đã có nữ nhân bị hạ vì đòn tấn công của mình thì Sanji rất bối rối. Thật ra như là nhân vật nữ kia tự tấn công rồi gậy bà đập lưng bà chứ không hẳn là do Sanji.
- Sanji nhớ lại cảnh mấy đứa anh em của mình thượng cẳng chân hạ cẳng tay với phụ nữ, và lo rằng để cái thứ sức mạnh khoa học của Germa này phát triển thì mình cũng sẽ trở nên mất nhân tính giống như những kẻ đó ư?
- Sanji lấy ra bộ Raid Suit của Germa ra còn để làm gì thì khi đọc đầy đủ chương này ta sẽ rõ.
- Sanji gọi cho Zoro qua ốc sên truyền tin và dặn Zoro rằng nếu mình không còn là mình nữa thì sau khi cuộc chiến kết thúc, Zoro hãy kết liễu mình.
- Sanji tung chiêu "Hell Memories" vào Queen.
- Tuần sau nghỉ không có truyện.