█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
Đô Đốc trên Đội Trưởng, dưới Tứ Hoàng. Cái này tưởng ai cũng công nhận rồi mà, lão Bò cân mấy thằng tam tai chắc cũng mất một lúc chẳng qua cắt cảnh nên tưởng lão thắng tuyệt đối thôi.
 
Đô Đốc trên Đội Trưởng, dưới Tứ Hoàng. Cái này tưởng ai cũng công nhận rồi mà, lão Bò cân mấy thằng tam tai chắc cũng mất một lúc chẳng qua cắt cảnh nên tưởng lão thắng tuyệt đối thôi.
Trông không 1 vết xước thế thì chắc nhẹ nhàng thôi. Tính ra Shikibukai là khó ước lượng sức mạnh nhất
 
Tui nhớ có đoạn Marco và Vista lao vào chém Akai nhưng lão phân tách cơ thể nên ko làm gì được
Chẳng rõ lão có hạ được cả 2 ko

Đoạn đầu, Vista cầm kiếm chém Akai hoặc WB cầm đại đao đâm Aokiji. Đội này sử dụng Haki nhưng 2 tay trên đều ko bị gì, đây là cái hint về nhìn trước tương lai sớm nhất truyện, và sau đó hiện thực ở chỗ Kata. Đoạn đấy thì ko thể hiện power gì cả.

Power scale oda mấy thánh tranh cãi lắm thế,
Nhưng nhìn marco cân 2 king + queen thì giờ bò xanh dẹp 2 là đúng mà

Marco cân lúc đầu thôi, về sau thì dẹo vì hết Mana còn 2 thằng King Queen như bất tử máu, trâu vlin.

Đô Đốc trên Đội Trưởng, dưới Tứ Hoàng. Cái này tưởng ai cũng công nhận rồi mà, lão Bò cân mấy thằng tam tai chắc cũng mất một lúc chẳng qua cắt cảnh nên tưởng lão thắng tuyệt đối thôi.

Vẫn power đấy thôi, nhưng ở đây là đô đốc cân all - trừ Yonko.
Thế thì cần gì xây dựng băng đảng với quân đội, cứ gọi mấy thằng đô đốc đi cân sạch.
Mà như vậy thì chiến thắng BM của 2 thằng Law với Kid nó như 1 trò hề vậy.
 
Trông không 1 vết xước thế thì chắc nhẹ nhàng thôi. Tính ra Shikibukai là khó ước lượng sức mạnh nhất
Hệ zoan cây cối, lại có ulti hút sinh lực thì chắc có chiêu regeneration giống Hashirama/Tsunade rồi. Không vết xước cũng đúng.
 
Cái truyện này bọn lính lác vốn để làm cảnh mà. 30.000 quân Kaido và 7k samurai không có cũng chả ảnh hưởng gì.
 
Vẫn power đấy thôi, nhưng ở đây là đô đốc cân all - trừ Yonko.
Thế thì cần gì xây dựng băng đảng với quân đội, cứ gọi mấy thằng đô đốc đi cân sạch.
Mà như vậy thì chiến thắng BM của 2 thằng Law với Kid nó như 1 trò hề vậy.
Thì cứ cho là lão Đô Đốc này mạnh hơn mấy Đô Đốc khác đi.


Hệ zoan cây cối, lại có ulti hút sinh lực thì chắc có chiêu regeneration giống Hashirama/Tsunade rồi. Không vết xước cũng đúng.

Nhưng quần áo lão cũng không bẩn luôn :))
 
Thì cứ cho là lão Đô Đốc này mạnh hơn mấy Đô Đốc khác đi.




Nhưng quần áo lão cũng không bẩn luôn :))
Oda chuyên vẽ quần áo cũng "hồi" hoặc biến đổi theo DF. Đám logia magma, sét, lửa...có đứa nào cháy đồ đâu.
 
Ở đâu ra cái kiểu đô đốc từ đâu ra chạy thẳng vào lãnh địa Yonko dễ như ăn kẹo, CP0 thì ngồi giữa trận chiến đảo chính và live trực tiếp về tổng bộ, 1 đô đốc chơi 2 thằng Commander No.1 No.2 cùng 1 đống lính lác cái một. New World mà tàu chiến Hải quân đi tung tăng từ đảo của DoF sang đến tận khu vực Wano, như kiểu vẫn đang trong địa phận của chính phủ thế giới. Chưa kể khu vực Wano vẫn còn lính của BM, bọn LF, đội Marco - coi như chỗ không người.

MF coi như cắm mắt toàn map, hack cả teleport. Và hack cả power luôn. thế thì bọn MF clear map rồi, cần quái gì phải chơi trò yonko với shichibukai. 1 đô đốc quẩy toàn bộ commander, 2 đô đốc cân Yonko. Chỗ phó đô đốc, đại tá và nguyên soái thì ngồi canh lực lượng của các bên khác.

Tính ra WB ngu vật, kèo lệch nhìn thấy rõ mà vẫn cố đâm đầu vào.

Truyện này thì thằng nào qua lượt thể hiện ... thì power sẽ tụt xuống thành creep ghẻ nhé ... Nên 2 thằng đó bị một ai đó làm gỏi cũng ko có gì lạ.

Với cả kéo 1 đội quân vào "đâu đó" thì nó mới khó. Chứ còn 1 mình thì len lỏi vào cũng có gì lạ.

.... đọc cho vui chứ logic gì tầm này nữa ^:)^
 
King và Queen chắc vẫn còn đang trọng thương sau trận chiến vừa rồi nữa, chiến lực chắc tầm phân nửa lúc hoàn hảo, để ý kỹ thì đầu thằng King hình như vẫn còn băng bó...

Bò xanh hải quân thì chắc cũng nắm rõ điểm yếu của thằng King. Mà def của thằng King vẫn khá mạnh, dây leo của bò xanh không đâm xuyên hoàn toàn qua da để hút chất dinh dưỡng được như mấy đứa khác.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đô đốc xấp xỉ tứ hoàng trước giờ có gì lạ đâu, cái băng Kaido mình tứ hoàng gánh, 2 thằng top 1 2 bị lôi ra PR cho đô đốc mới cũng chả có gì lạ. Lấy Râu Trắng ra làm thước đo của tứ hoàng làm gì? Oda thích kiểu gừng càng già càng cay nên WB thuộc dạng tứ hoàng cao cấp, hơn BM, Kaido, hồi đánh ở pháp trường là mải PR cho tượng đài cuối của thế hệ cũ là WB với băng của tứ hoàng xuất hiện đầu, + thêm gọi là debut cho Haki vs logia nên đếu quan tâm đô đốc, chuyển cảnh liên tọi, lúc bọn đô đốc thắng thì là do bọn kia bị phân tâm nên nhiều người xem đó coi thường.

Trận đó ngoài 2 thằng aokiji với kizaru thi thoảng xuất hiện mặt tỉnh bơ thì Akainu nó chạy cân hết thằng này tới thằng khác, chuẩn bị xem 1v9 thì hết phim, tank WB vài phát vẫn dí thụt thằng Ace được.

Chung có trách thì trách 2 thằng Queen King bị Oda dùng làm lót nền cho địch thôi, thằng Jack bảo bị dìm nhiều, ít ra nó còn được PR hết lần này tới lần khác là nó là Zoan nên rất trâu, nhưng mà 2 thằng kia cũng zoan thì toàn đánh liền 1 lúc lăn quay luôn. =))
 
Cái truyện này bọn lính lác vốn để làm cảnh mà. 30.000 quân Kaido và 7k samurai không có cũng chả ảnh hưởng gì.
Công nhận, kể cả có cho lên 50k quân Kaido đánh 1k samurai kết quả vẫn thế
 
King queen là chỗ nhà tù mà , đang bị còng đá biển thì phải thôi . !che
 
Đô đốc sức mạnh tương đương tứ hoàng thôi, Bigmom cũng là ứng cử viên Đô đốc từ nhỏ còn gì, sức mạnh bọn top gần tương đương nhau nhưng chênh lệch lớn với cấp đội trưởng. Bigmom cũng one hit hạ Queen đây !
 
Bò xanh từ đầu vốn ko phải đô đốc nên Oda thích chém thế nào chả được
Ngay từ đầu ko có hint gì chứng minh Bò xanh cùng đẳng cấp với các đô đốc khác nên giờ Oda bảo hắn mạnh ngang Sengoku thì phải chịu thôi !choang
 
Chính quyền thế giới ít nhất phải dự trữ sẵn 10 thằng có chiến lực cấp đô đốc (không tính Ngũ lão), hải quân được share 4-5 thằng trong số đó. Tứ Hoàng muốn gây sự trực tiếp với đám này nói thẳng ra là nâu hốp...

Giống mấy truyện tu tiên mấy thằng tán tu nguyên anh kỳ sao so được với mấy đại tông có 10+ nguyên anh kỳ trưởng lão.
 
Ai tin Oda chứ tui đếch tin đô đốc là chiến lực mạnh nhất của WG
Truyện này lính lác là creep nên tui chả tin 5 lão già khú đế này chỉ được bảo vệ bởi đám lính quèn
 
phe hải tặc + quân cách mạng phải liên minh với nhau may ra mới chơi được chính quyền
 
phe hải tặc + quân cách mạng phải liên minh với nhau may ra mới chơi được chính quyền

Đến giờ vẫn éo hiểu sao lúc đó chính quyền ko hốt luôn shank với BB. Hay như bác trên nói giữ bọn này làm ngáo ộp để danh chính ngôn thuận thu thuế bền vững các quốc gia khác.
 
Đến giờ vẫn éo hiểu sao lúc đó chính quyền ko hốt luôn shank với BB. Hay như bác trên nói giữ bọn này làm ngáo ộp để danh chính ngôn thuận thu thuế bền vững các quốc gia khác.

Sợ tổn thương lực lượng bị quân cách mạng nó up cho chứ sao, đánh thì sẽ thắng nhưng nếu tèo 2-3 đô đốc thì đau đòn, tóc đỏ với râu đen đâu dễ chơi. Chưa kể băng tóc đỏ được chém là các thành viên đều rất mạnh chứ ko phải lìu tìu.
 
Chính quyền lúc đấy cũng gần cạn sức rồi còn gì. Sakazuki đã bị thương, quân lính chết và bị thương quá nửa, thất vũ hải bỏ đi không chơi nữa, Garp bị thương và mất tinh thần chiến đấu. Xét ra chiến lực còn lại chỉ có: Sengoku, 2,5 đô đốc đã cạn phần nào mana, quân lính ốm yếu què quặt. Lúc đấy chơi lại 2 tứ hoàng full băng và phân nửa lực lượng của 1 tứ hoàng vừa chết thì hơi căng quá. Kể cả có thắng thì cũng máu chảy thành sông, người chết vô số. Nên Sengoku quyết định ngưng chiến là khôn ngoan đấy. Thằng cu Coby cũng đã thấy thiệt hại nhân mạng trở nên quá lớn từ nãy cơ.
 
Back
Top