█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
thật ra h cũng k rõ Imu nó có mục đích gì, kiểu giữ bí ẩn khiến thế giới k biết mình là ai vì lí do gì? kiểu sợ tụi nó hợp lực phản hay đơn giản vì thích ở ẩn? ngoài ra thì ngũ lão hiện h là đã tồn tại từ 800 năm trước chưa hay mới đây

nó có thể xóa sổ cả 1 đảo quốc dễ như trở bàn tay nhưng vẫn k đụng gì tới đám Roger hồi xưa hay hệ thống tứ hoàng... cũng có thể bản thân nó muốn cái hệ thống này ổn định để k ai tới được Laugh tale nhưng tại sao ngay từ đầu nó k hủy diệt Laugh tale luôn, hay vì nguồn sức mạnh của nó từ đây ra......? nói chung lắm câu hỏi vl

IMU vốn chỉ quan tâm tới Joyboy , còn lại với nó và 5 lão thì chỉ là cỏ rác, sâu bọ. Bọn này quá mạnh và quá khủng bố so với thế giới, cơ bản chúng nó làm chủ thế giới và chăn loài người như chăn gà chăn chó thôi. Đây là trò chơi của chúng nó lập ra cho vui.

Thế nên chúng nó thiết lập chế độ thiên long để ban phát đặc quyền cho nòi giống của lũ theo chúng nó và mặc kệ bọn thiên long muốn làm gì thì làm. Sử dụng bọn Hải Quân để cai trị, 5 lão chỉ ngồi chơi cờ - IMU còn không thèm quan tâm.
Còn bọn này có 1 kế hoạch, liên quan đến đại hồng thủy đến việc đặt đất thánh ở vị trí cao, đến việc mother flame. Cái việc thế kỷ trống này nọ thì chúng nó cấm chứ thật ra chúng nó cũng không cần quá quan tâm làm gì. cứ để cho bọn HQ xử lý thôi.

Giờ thì cái laugh tale hay one piece có vẻ như cũng ko quan trọng nữa rồi.
 
giờ nghĩ lại khéo rock liêm , kéo quân giải cứu thế giới , gặp ngay 2 thằng dở người đánh te tua . phút 90 roger đến đảo cuối hỉu đc mọi chuyện thì cười trừ ... worry-129
 
rlbo2dnxmv3f1.jpeg
 
Có giả thuyết imu đoạt xác lily ikrcn5e-png
 

lộ diện design của chopper.:sungheovader:
 
chap mới hype phết
IMU bá đạo
 
IMU mở sách xài skill, hệ đặc chất hả
 
măc cái quần vô nhìn có aura hơn hẳn....
j4gaoxumny3f1.png
 
IMU mở sách xài skill, hệ đặc chất hả
Hệ đặc chất, năng lực bí kíp ăn cướp, đeo tai thánh giá... ủa lộn truyện. 3hjm9rj-png
 
page0006_001.jpg
 

Attachments

  • page0006_001.jpg
    page0006_001.jpg
    343.7 KB · Đọc: 374
=THÔNG TIN ONE PIECE CHƯƠNG 1151=
- Tên chương "Giờ thì tôi đã hiểu"
- Trang bìa: Yamato tham gia một cuộc thi sumo, đánh bại em trai của Urashima, Kawamatsu đứng quan sát phía sau.
- Tiếp tục từ chương trước. Nhiều người khổng lồ đang bị biến thành quỷ, và nhiều quái vật ác mộng xuất hiện từ những giấc mơ của đám trẻ.
- Kilingham xuất hiện với dạng lai. Hắn có khuôn mặt người với răng nhọn.
- Có một đoạn hồi tưởng về việc Chopper cứu Gaban bằng cách dùng Guard Point, và Luffy cảm nhận được sự hiện diện của Chopper – cũng như cảm nhận được Gaban.
- Mosa gọi Loki lần cuối, cảm ơn hắn vì điều gì đó.
- Nhóm của Luffy gặp Chopper và Gaban, và họ phát hiện ra rằng "Ya-san" thực ra chính là Scopper Gaban – thành viên trong băng Roger.
- Có người nói rằng Gaban là người mạnh thứ ba trong băng Roger, nhưng Gaban khẳng định rằng ông thật ra là người mạnh thứ hai.
- Imu sử dụng thêm một đòn Haki Bá Vương nữa ở Elbaph, khiến mọi người đều sốc.
- Luffy cảm nhận được Haki của Imu và nói rằng cậu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Chương kết thúc với việc Loki nói rằng họ thật sự cần sức mạnh của hắn, và tất cả đều sẵn sàng chiến đấu với Imu.
- Tuần sau không có chương mới.
-Cre: PewPiece.
-Franky-
 
Đậu xanh, phải đến tận khi Imu dùng haki lần 2 thì thằng Luf mới nhận ra mọi việc đang tệ dần -_-
 
Đậu xanh, phải đến tận khi Imu dùng haki lần 2 thì thằng Luf mới nhận ra mọi việc đang tệ dần -_-
Haki của Imu rung chuyển cả đảo nhưng chả tác dụng lên Lù, đù mạnh dữ.
 
ủa đẹp trai vậy...
page0006_001.jpg
 

Attachments

  • page0006_001.jpg
    page0006_001.jpg
    451.5 KB · Đọc: 213
Đậu xanh, phải đến tận khi Imu dùng haki lần 2 thì thằng Luf mới nhận ra mọi việc đang tệ dần -_-
cái trò Haki quan sát phi logic bỏ mợ.
ban đầu giới thiệu thì Mantra của enel nó có thể nghe mọi thứ ở quy mô đảo trên trời. Và thằng này mới là ở cấp sơ khởi nhất. Rayleight có thể nhận biết chính xác số lượng sinh vật trên đảo, đo được cả sức mạnh một số là vượt qua cả LF thời điểm đấy. Răng chó có thể thấu thị tương lai bất cứ khi nào nó muốn, thậm chí là thường xuyên. WB thì tránh hoàn toàn ám sát của cấp độ Ace kể cả đang ngủ.

Nhưng

Bọn LF mò lên đảo đầu lâu mà Kaidou éo biết gì, 9 bao cát đỏ thậm chí còn lao vào ám sát được Kaidou.
Elabaf thì bọn kỵ sỹ đến mà LF Sanji ko hay biết, nó còn chẳng cảm nhận được lão Gabban mạnh khủng khiếp, IMU xuất hiện nó cũng chỉ lờ mờ khi mà Haki xuất hiện

Logic của Oda tệ vkl.

Trong khi đó ở bộ Cửu đỉnh ký - Ngã cật tây hồng thị. Lão miêu tả về trạng thái Hư Cảnh - kiểu như Võ thần. Thì khi đạt đến cấp độ này tự mỗi Hư cảnh có một vòng tròn cảm nhận, mọi sự vật xảy ra trong vòng tròn đấy đều nhận biết được. Và cấp độ sức mạnh càng cao thì vòng tròn đấy càng mở rộng. Hay trong bộ Song Long đại đường, thì tác giả lại miêu tả về ảnh tử thích khách: là tay thích khách vô song có thể thu liễm chân khí đến mức cao thủ cũng không phát hiện được ra, nhờ vậy mới có thể thực hiện các hoạt động ám sát.

Lão Oda thì coi như bỏ qua tất cả, thích thì mode on, thích thì mode off.
 
cái trò Haki quan sát phi logic bỏ mợ.
ban đầu giới thiệu thì Mantra của enel nó có thể nghe mọi thứ ở quy mô đảo trên trời. Và thằng này mới là ở cấp sơ khởi nhất. Rayleight có thể nhận biết chính xác số lượng sinh vật trên đảo, đo được cả sức mạnh một số là vượt qua cả LF thời điểm đấy. Răng chó có thể thấu thị tương lai bất cứ khi nào nó muốn, thậm chí là thường xuyên. WB thì tránh hoàn toàn ám sát của cấp độ Ace kể cả đang ngủ.

Nhưng

Bọn LF mò lên đảo đầu lâu mà Kaidou éo biết gì, 9 bao cát đỏ thậm chí còn lao vào ám sát được Kaidou.
Elabaf thì bọn kỵ sỹ đến mà LF Sanji ko hay biết, nó còn chẳng cảm nhận được lão Gabban mạnh khủng khiếp, IMU xuất hiện nó cũng chỉ lờ mờ khi mà Haki xuất hiện

Logic của Oda tệ vkl.

Trong khi đó ở bộ Cửu đỉnh ký - Ngã cật tây hồng thị. Lão miêu tả về trạng thái Hư Cảnh - kiểu như Võ thần. Thì khi đạt đến cấp độ này tự mỗi Hư cảnh có một vòng tròn cảm nhận, mọi sự vật xảy ra trong vòng tròn đấy đều nhận biết được. Và cấp độ sức mạnh càng cao thì vòng tròn đấy càng mở rộng. Hay trong bộ Song Long đại đường, thì tác giả lại miêu tả về ảnh tử thích khách: là tay thích khách vô song có thể thu liễm chân khí đến mức cao thủ cũng không phát hiện được ra, nhờ vậy mới có thể thực hiện các hoạt động ám sát.

Lão Oda thì coi như bỏ qua tất cả, thích thì mode on, thích thì mode off.
Hay mà bác, em nhìn bọn fan nó bênh vui vãi. Nhất là cái trò éo hiểu từ đẩu từ đâu chắc Oda cũng ko nhớ, lục lại từ đầu xem thấy à nhét tiếp được vào cốt truyện. Thế là fan tung hô lên giời là Oda cài cắm từ cách đấy hơn chục năm, thậm chí còn trước khi cả Oda nghĩ ra 4 hoàng nữa. Cười vc Oda + fan bênh = ))
 
Từ khi thằng Luf bị truy nã là cả thế giới biết nó đớp trái gomu rồi, và nếu khi đó IMU với 5 lão có tồn tại thì chắc chắn là phải biết trái gomu là trái Nika.
Và nếu hội IMU với 5 lão đã thèm muốn trái nika như vậy trong 800 năm thì chả có lí do gì ko để 1 lão thân chinh đi bắt thằng Luf cả, và 1 khi đã đi thì mấy lão ấy chỉ cần 1 chiêu là cho cả team SH đi bán muối luôn rồi lấy trái Nika về.
Nhưng ko hiểu khi đó lão Oda có nghĩ đến trái Nika để fan bênh là đã cài cắm từ đầu ko hay mới gần đây bụp nhau với Kaido mới nghĩ ra =))
 
Back
Top