█ FALL 2023 █ Sousou no Frieren (Frieren at the Funeral) - Season 2 khởi chiếu 16/01/2026

Liệu Serie "The Tsundere" sẽ sống sau arc này ?

  • Yes, Tsun never die

    Votes: 14 73.7%
  • No, She must die for plot

    Votes: 4 21.1%
  • Mix feeling

    Votes: 1 5.3%

  • Total voters
    19
well bảo thua đấu phép nhưng có bảo đấu kiểu gì đâu, kiểu như kakashi vs guy mà đa phần là đấu mấy cái tào lao ấy, khéo con elf thi thua nấu ăn thì cười =))
Đi khắp nơi sưu tầm những phép thuật của bà nội trợ cấp truyền thuyết thì có khi thua về mấy mảng đó thôi
 
Trước đó đã 1 hit bay màu tướng quỷ giết cả làng nó rồi, nên phép công kích không thiếu đâu ! Ẻm nói thua thì mấy đứa kia cùng liên thủ bày trận 1 chọi đám thì còn có lý, hoặc là những phép tinh thần flashback này nọ chứ đánh không thì không ngán đứa nào.
Nó sống cả ngàn năm rồi thì tinh thần yếu thế méo nào dc
 
Trước đó đã 1 hit bay màu tướng quỷ giết cả làng nó rồi, nên phép công kích không thiếu đâu ! Ẻm nói thua thì mấy đứa kia cùng liên thủ bày trận 1 chọi đám thì còn có lý, hoặc là những phép tinh thần flashback này nọ chứ đánh không thì không ngán đứa nào.
Có đoạn flashback team hero Himmel đánh với thằng pháp sư bên demon ko nổi sau mãi mới seal được nó.
Trong 80 năm phong ấn, human nghiên cứu phép thuật tấn công của nó rồi sáng tạo ra cách phòng thủ.
Nhờ đó 80 năm sau giải phong ấn Frieren mới dạy Fern cách phòng thủ rồi one hit bằng đúng skill của con demon đó.
https://mangakakalot.com/chapter/ge922910/chapter_5
 
Frieren có thể vô hạn mana nhưng phép thuật em nó toàn là học được từ grimmore chứ chưa đến tầm sáng tạo phép nên có thể kém hơn bọn thiên tài ở chỗ đó, tụi nó sáng tạo ra mấy cái phép bá đạo hơn trình của Frieren là điều có thể. Ngoài ra Frieren đúng là có cái thói quen sưu tầm mấy cái phép tào lao nên phép chiến đấu có thể ko bằng mấy đứa chuyên.
 
Tuổi già chỉ đem lại cho con elf mana là chắc chắn thôi. Chứ còn kinh nghiệm thì đến 1 lúc nào đó nó cũng sẽ như cái đồ thị tiệm cận ấy. Không có gì khiến nó bùng nổ thì chỉ tà tà không bứt lên đâu. Đến chừng đó nó là thói quen khi dùng phép rồi. Nếu mà so với đám thiên tài đã đủ độ chín thì chưa chắc bằng được.
Rõ nhất về kinh nghiệm của con elf này là kinh nghiệm chui nửa người vào trong mimic =))

Và tính riêng kinh nghiệm chiến đầu thì Frieren cũng chả dày đến thế. Sư phụ chết thì hầu như chỉ ngồi 1 xó trong rừng chắc thỉnh thoảng mới có đứa mò qua. Mãi đến sau này đi theo himmel mới ra ngoài đập nhau nhiều
 
làm nhớ cái kì thi chunin bên naruto, cách tốt nhất để làm trắc nghiệm qua môn là đi quay cóp =))
 
để về tp chạy lên fahasa nguyễn huệ kiếm thử, nhớ cái hồi Kusuriya no Hitorigoto mới ra được đâu 2 tập bên nhật mình cũng khoái chạy lên fahasa coi thử xem có chưa, dù k hy vọng lắm mà ai ngờ nó có cả 2 bản manga luôn 8-}
 
Chap mới thấy tụi mage đánh nhau summon wand còn hơn cả thor summon búa

Và như thường lệ Frieren toàn mấy cái phép độc + kế hoạch điên rồ :))
 
Vẽ combat vẫn là điểm yếu của truyện này.
 
Vẽ combat vẫn là điểm yếu của truyện này.

Đọc thì tôi thấy nó còn 1 điểm yếu nữa là lắm plot device quá. Có nhiều thứ tạo cảm giác nó tạo ra chỉ để cho cái arc đó.
 
Mình đọc chỉ thấy mấy chap theo arc toàn kết cụt ngủn, chả có cliffhanger gì cả hay dòng thông báo end chap làm đọc cứ tưởng thiếu trang =))

dd_MugnuT2232L03Y4J29b6e47zxUtU2UlDpVBxIS4JyZ8YPAELD7EYVb2O2Fr_UAkfxjKYjWParaSfqeTadxoo
 
Chap mới con quỷ chim có Sharingan. 8-}
 
Con chim đó chap gì Frieren nó bắt dễ dàng sang chap này lão già kể ra thì thấy chúng nó khôn với mạnh ngang demon, xài đc cả phép 8-}
 
Mấy cái phép vớ vẩn của con elf sưu tập hoá ra lại hữu dụng =))
 
Mấy cái phép vớ vẩn của con elf sưu tập hoá ra lại hữu dụng =))
Trong hệ Pathfinder Boardgame thì nó được gọi là knack hay Orison, những pháp thuật nhỏ dùng cho đời sống hằng ngày nhưng cực kỳ hữu dụng và không tốn mana/hao 1 mana
 
"Pháp thuật mạnh không phải là thứ gì đáng để tự hào cả, Đệ Nhất ma thuật sư là biểu tượng của chính quyền. Sức mạnh lớn thì đáng sợ, mà một chính quyền đáng sợ sẽ không tồn tại lâu"
Đơn giản nhưng đủ thuyết phục hơn nhiều bộ up level max rồi đi lộ tuyến khủng bố thế gian.
 
"Pháp thuật mạnh không phải là thứ gì đáng để tự hào cả, Đệ Nhất ma thuật sư là biểu tượng của chính quyền. Sức mạnh lớn thì đáng sợ, mà một chính quyền đáng sợ sẽ không tồn tại lâu"
Đơn giản nhưng đủ thuyết phục hơn nhiều bộ up level max rồi đi lộ tuyến khủng bố thế gian.
ý là 1 cá thể mà tỏ ra mạnh quá thì cả thế gian nó xúm vào nó giết nên ko tồn tại lâu dc ý hả. vậy thì đơn giản là nó vẫn chưa đủ mạnh thôi. chứ mà mạnh đến mức vừa bất tử vừa vung tay 1 cái nổ 1 lục địa xem , thằng nào dám nhảy ra kêu ko tồn tại lâu dc :-"
 
Back
Top