Kể từ khi bạn đã mặc bộ quần áo này lên người, bạn đã trở thành The Chosen One của làng, và mang một trọng trách cực kỳ nguy hiểm (chỉ vì một bộ quần áo, giá quá rẻ).Sau khi ra khỏi ngôi đền bạn sẽ phải đến gặp già làng Elder(vốn là con gái của người hùng Fallout 1) và bà ta sẽ giao cho bạn nhiệm vụ này.
Sau khi nói chuyện với "người đẹp" này, bạn sẽ được cấp cho một ít tiền và bình nước mang nhãn hiệu Vault 13 (cứ quẳng lại cho bà ta chứ bạn mang làm gì cho nặng, đằng nào về sau bạn cũng có thêm mấy cái nữa ^^) để có đầu mối truy tìm Vault, nơi được tin là có thiết bị GECK, có khả năng tái tạo đất đai trở nên màu mỡ hơn. Bạn còn được cho biết thêm cái chai nước Vault này có nguồn gốc từ 1 tay lái buôn (Vic the Trader). Khi ra khỏi lều, bạn đừng quên sửa lại cái giếng nhé (được cộng thêm 100exp mà lại ko bị cộng Karma thì tội gì...)
Sau đó bạn đi xuống phía Nam, nơi có 1 tượng đá hình đầu người bặn sẽ gặp thằng lính canh ở đó, Hắn sẽ hỏi bạn ổn cả chứ và đề nghị dạy cho bạn một vài kỹ năng oánh nhau (
unarmed tăng lên 55%). Cái lều bên tay phải bức tượng là của Jordan, một sư phụ melee weapon sẵn sàng chỉ dạy cho bạn. Hãy tranh thủ bóc lột sức lao động của anh ta và chỉ số
melee weapon của bạn sẽ tăng thành 50%.
Và bạn đừng quên làm một tour dạo quanh ngôi làng, lục soát mọi ngóc ngách và lấy tất cả những gì có thể lấy được....và bạn nhớ xem qua túi của mọi người trong làng chôm chỉa bất cứ ai có của trong người (còn trong nhà thì cứ thiên nhiên mà lấy đâu có ai cấm)
Bắt đầu từ đây, chất EVIL trong người bạn nổi lên mạnh mẽ. Nào giờ thì bạn hãy đi về phía đông (góc trên bên phải màn hình)và dùng kỹ năng Steal chôm ngọn giáo của Nagor(thằng này là cháu của bạn ạ)
Hai cô cháu gặp nhau.
Sau đó nói chuyện với nó. Khổ thằng bé mừng như bắt được vàng khi thấy bạn (nó có biết đâu là nó sẽ chết vì đặc ân này) Khi thằng nhóc mở mồm nhờ vả bạn hãy lạnh lùng từ chối nó. Thế là thằng nhóc nổi khùng lên và chạy vào khu rừng bên tay trái để tìm con chó của mình. Bạn hãy chạy theo thằng nhóc đó để vào khu rừng cạnh làng.
Tại đây, bạn sẽ tìm thấy xác của kẻ xấu số => tác phẩm đầu tay của bạn
Hãy lục xác chết và lấy tiếp ngọn giáo thứ 2 của nó. Bây giờ chắc bạn đã thấy tự hào cho sự độc ác của mình rồi chứ. bạn có được 2 ngọn giáo và nhất là một mạng người ^^. Sau đó bạn dạo một vòng quanh khu rừng nhặt hết tất cả hoa broc và rễ cây sander (dùng để chế healing powder, Stimp...) Nhưng hãy cẩn thận với 1 con gecko có thể tấn công bạn.
Hoa broc
Rễ cây sander
Sau khi từ khu rừng trở về làng, bạn hãy đến gặp lão thầy lang giở hơi để nhờ giúp hồi sức rồi tếch luôn ko thèm cảm ơn.
Sau khi ra khỏi lều của lão thầy lang bạn đi về phía nam, ra khỏi khu vực chính của làng. Tại khu thứ hai bạn sẽ gặp người gác cầu. Bạn hãy nói chuyện với tên gác cầu và hỏi hắn về việc nâng cấp ngọn giáo, hắn sẽ nói cho bạn biết là cô bạn đang có một viên đá mài và bảo bạn đến đó lấy về cho hắn để hắn mài giáo cho. Sau đó bạn hãy quay trơ lại làng, đi về phía tay trái, nơi có túp lều của bà dì của bạn(ngay dưới cái giếng nhé):
Hãy steal viên đá mài từ người cô ta (tội vạ gì mà mua

) và nếu bạn chưa lục xoát lều của cô ta thì còn chờ gì nữa (bạn sẽ được thêm 100 đồng với hành động này). Sau đó bạn mang viên đá đến đưa cho tên gác cầu để hắn nâng cấp giáo cho bạn. (trước khi đưa viên đá cho tên gác cầu, bạn hãy dấu hết số giáo mình có đi và bảo với thằng ngu đó là bạn chẳng có cây giáo nào cả. Kết quả là bạn sẽ có thêm một cây giáo mới cứng)
Sau khi hoàn thành xong cú lừa cuối cùng với tên gác cầu bạn đã có thể dứt áo rời làng để tham gia vào cuộc sống sa hoa và sa đoạ nới thành phố. Và từ đây bạn sẽ bắt đầu một giai đoạn mới của những cú lừa ngoạn ngục hơn.
Hết tập 2
Bonus track:(cái này chỉ là nghịc chứ ko liên quan đến game đâu nhá)
Đám tang cho đứa cháu đáng thương 