Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
mình vào enter cái code 216 xong die,con kia vào nó die cũng end,để đó cũng die.Có mẹo nào để sống ko pác
![]()
, thực ra đến đoạn này rồi thì hết, không chơi tiếp được nữa, muốn chơi thì làm 1 con char mới mà cày lại...còn không thì bác cứ đi nghịch ngợm cho đã , chán rồi thì quay lại làm quest tiếp 

ơ thế còn Take it Backbôi trắng chữ giúp bác, vì cái này là spoile rồi, thực ra đến đoạn này rồi thì hết, không chơi tiếp được nữa, muốn chơi thì làm 1 con char mới mà cày lại...còn không thì bác cứ đi nghịch ngợm cho đã , chán rồi thì quay lại làm quest tiếp
![]()
!Hay là mình tốt wá nhỉ:'>,chơi lần đầu cứ đâm đầu vào làm quest chính
,con thứ 2 khám phá sạch wastland rùi

NÓI CHUYÊN LẠI VỚI THÀNG CON NIT ĐỘI MŨ CỐI ĐEO SÚNG Ý NÓI CHUYỆN VỚI NÓ CHÁN THÌ THÔI NÓ DẪN MÌNH VÔ MỎ THE LÀ XONG:hug::hug::hug:Game này hình thì rất đẹp nhưng thấy cứ giả giả kiều gì ấy, nếu chọn gọc nhìn thứ 3 thì khi nhảy cảm giác mình đang bay lên vậy....Tớ ghét nhất mấy điểm: Radio cực chuối, các bài nhạc của game kinh tởm không chịu được, Quest để làm dài khủng hoảng, lúc đầu tìm được cheat dịch chuyển định ko dùng nhưng có quest bắt chạy từ đầu đến cuối bản đồ, bó tay, đã thế còn ko tìm thấy Quest phụ để làm nữa
Chưa end game đã xóa mất vì đang kẹt nv, có bác nào biết nv mình gặp thằng bé như phu mỏ đứng canh cổng ko, nó bảo sau cánh cổng có quái vật ko cho mình qua, cứ nghĩ nó lo an nguy cho mình nhưng mất dạy ở chỗ nó bắt mình tìm 2 thằng bạn của nó rồi mới để mình qua cổng....(Khu này hầu như toàn con nít)
Mà lúc đầu nghe bác nào bảo chọn Char nam đi lầu xanh có thể tăng Critical và độ chính xác nên build một thằng, ai dè gặp toàn quái vật và mấy nàng súng ống tận răng, nản quá chạy sang build char nữ, tìm được bộ Sexy Sleep và cái kính, mặc vào lúc đầu thấy hay nhưng về sau giống y...bà già bắn máy bay ::(, đã thế gặp Super Mutan nó beng cho vài viên là giãy đành đạch.....![]()
Đúng là nói càng ! bê nguyên từ Oblivion qua ? rồi thay mô hình ? lmfao .... are you a f!!!!! retard ?
CHơi thì chưa tới đâu mà la làng ... press and hold LB rồi kéo Right Stick có thể chuyển sang mọi góc nhìn từ 1st sang 3rd chỉnh xa ra hay xát lại gần đều đc.. cực kỳ thoải mái ! quay sang trái phải để nhìn mặt mũi ...
Nhiều nơi đẹp cứ như trong movie chưa bao giờ fallout lại đẹp đến như vậy ..
Xét về Graphic thì nói thiệt bản này chào thua dòng Gears. Còn nói 3rd với 1st là tui nói nó quá trú trọng vào 1st mà bỏ quên các chuyển động của mô hinh nhân vật. Ông có thấy ai cầm súng lục cái kiểu game này chạy đi lông nhông (tự nhiên lúc không nhắm nó đưa cây súng ngang bụng giữ cứng đơ), nhảy lên cũng không thấy nhúng cái chân, nhân vật giống như đang đi trên mặt trăng, cứ lơ lơ lửng lửng sao ấy...) Tất cả mấy thứ đó không phải là khuyết điểm của Ob hả? Không nói nó bê y xì bộ sườn của Ob đắm thịt vào thì nói thế nào đây ?Không phải sau khi đi qua điểm nào sau này bật pipboy lên rồi ấn vào đấy thì di chuyển đến ngay à, chưa đến thì cứ move đến chỗ nào gần gần rồi chạy lại, explore cũng là cái hay của game .Game này hình thì rất đẹp nhưng thấy cứ giả giả kiều gì ấy, nếu chọn gọc nhìn thứ 3 thì khi nhảy cảm giác mình đang bay lên vậy....Tớ ghét nhất mấy điểm: Radio cực chuối, các bài nhạc của game kinh tởm không chịu được, Quest để làm dài khủng hoảng, lúc đầu tìm được cheat dịch chuyển định ko dùng nhưng có quest bắt chạy từ đầu đến cuối bản đồ, bó tay, đã thế còn ko tìm thấy Quest phụ để làm nữa
Chưa end game đã xóa mất vì đang kẹt nv, có bác nào biết nv mình gặp thằng bé như phu mỏ đứng canh cổng ko, nó bảo sau cánh cổng có quái vật ko cho mình qua, cứ nghĩ nó lo an nguy cho mình nhưng mất dạy ở chỗ nó bắt mình tìm 2 thằng bạn của nó rồi mới để mình qua cổng....(Khu này hầu như toàn con nít)
Mà lúc đầu nghe bác nào bảo chọn Char nam đi lầu xanh có thể tăng Critical và độ chính xác nên build một thằng, ai dè gặp toàn quái vật và mấy nàng súng ống tận răng, nản quá chạy sang build char nữ, tìm được bộ Sexy Sleep và cái kính, mặc vào lúc đầu thấy hay nhưng về sau giống y...bà già bắn máy bay ::(, đã thế gặp Super Mutan nó beng cho vài viên là giãy đành đạch.....![]()
Game này hình thì rất đẹp nhưng thấy cứ giả giả kiều gì ấy, nếu chọn gọc nhìn thứ 3 thì khi nhảy cảm giác mình đang bay lên vậy....Tớ ghét nhất mấy điểm: Radio cực chuối, các bài nhạc của game kinh tởm không chịu được, Quest để làm dài khủng hoảng, lúc đầu tìm được cheat dịch chuyển định ko dùng nhưng có quest bắt chạy từ đầu đến cuối bản đồ, bó tay, đã thế còn ko tìm thấy Quest phụ để làm nữa
Chưa end game đã xóa mất vì đang kẹt nv, có bác nào biết nv mình gặp thằng bé như phu mỏ đứng canh cổng ko, nó bảo sau cánh cổng có quái vật ko cho mình qua, cứ nghĩ nó lo an nguy cho mình nhưng mất dạy ở chỗ nó bắt mình tìm 2 thằng bạn của nó rồi mới để mình qua cổng....(Khu này hầu như toàn con nít)
Mà lúc đầu nghe bác nào bảo chọn Char nam đi lầu xanh có thể tăng Critical và độ chính xác nên build một thằng, ai dè gặp toàn quái vật và mấy nàng súng ống tận răng, nản quá chạy sang build char nữ, tìm được bộ Sexy Sleep và cái kính, mặc vào lúc đầu thấy hay nhưng về sau giống y...bà già bắn máy bay ::(, đã thế gặp Super Mutan nó beng cho vài viên là giãy đành đạch.....![]()
)
xong quest !!! Quest này buồn cười lắm, nhất là đoạn bà vợ phát hiện ra bộ đồ ngủ 
Mới từ năm 97 đu máy thời gian lên đây àXét về Graphic thì nói thiệt bản này chào thua dòng Gears. Còn nói 3rd với 1st là tui nói nó quá trú trọng vào 1st mà bỏ quên các chuyển động của mô hinh nhân vật. Ông có thấy ai cầm súng lục cái kiểu game này chạy đi lông nhông (tự nhiên lúc không nhắm nó đưa cây súng ngang bụng giữ cứng đơ), nhảy lên cũng không thấy nhúng cái chân, nhân vật giống như đang đi trên mặt trăng, cứ lơ lơ lửng lửng sao ấy...) Tất cả mấy thứ đó không phải là khuyết điểm của Ob hả? Không nói nó bê y xì bộ sườn của Ob đắm thịt vào thì nói thế nào đây ?
dến Citadel là mặc đc lun rồi còn chờ đến cuối mần chi nữalàm theo nhiệm vụ chính, finish xong quest "The American Dream" thì sẽ được con bé Lyon tặng cho bộ Power Armor và training luôn cho mình, nhứng đến đấy là quest gần cuối rồi, sau khi mặc được bộ này thì save game rồi đi tìm hiểu thế giới Fallout đã rồi hãy chơi tiếp

nhiều ng` làm theo cách này nhỉ, tui nói chuyện với mụ Simpson xong, chạy về mách với Rockwell là đã nhìn thấy chông bả hun con kia, thế là broken love lun, ko fải chôm underware jì cảtìm nhà Simpson, hỏi thăm nó và bà mẹ, sau đó chạy lên phòng ngủ, lấy bộ underwear của Simpson, trở lại nhà của gia đình Rockwell, chạy xuống tầng hầm, đặt bộ đồ lên bàn làm việc, xong thì chạy lên lại thông báo với cô vợ

Đi vòng quanh tìm và nói chuyện với 1 bà già( nói chuyện là nhận ra ngay sự khác biệt), bả sẽ chỉ đến cái nhà bỏ hoang, trong đó có 5 món đồ mà click vào sẽ có âm thanh phát ra, đó là mã số cậu tự giải quyết nhé. Xong vụ đó thì cứ đi tiếp thôi, ko có vấn đề gì nữa đâu.cảm ơn nhưng mờ sao đoạn này nó hay treo máy bất tử thế nhỉ...màn hình cứ đơ ra kô Alt Tab,kô Crtl Del...kô làm được gì hết...chỉ có nước reset lại máy...còn tệ hơn cả bị crash
P.S:có cách giải quyết Quest này một cách lương thiện kô...ai đời cứ phải làm theo lời con khốn Betty...lúc đầu thì trêu thằng kia khóc...rồi phá đám cưới...giờ nó bắt mình cầm dao giết hết mọi người thì tức hộc máu...đang tu theo hướng lương thiện mà...mà cứ chơi no là mình bị nó thịt luôn...có cách nào kô...chỉ tớ với..