Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
mấy bác cho em hỏi em cài cái thằng NVSE ấy, nó bảo update, xong em update bản mới nhất là 1.4 (update 7) nhưng mà nó cứ kêu em update hoài là sao, điên máu éo chịu dc


ko dc anh ơi :( chán quá giờ mà cài lại game thì hơi mệt
Giờ chơi xong LR tự nhiên phát hiện ra bug comp mang đồ gần như vô hạn cho mình,vào Dry Well với Long 15 vác cả một đống đạn về bán,giờ đạn 50.MG AP gần 1k viên![]()
Khu Mojave Outpost đó bác,cuối khu đấy có cái cổng sắt đi sang Long 15,bt thì không vào được.Chụp hình cái Bú Boy vị trí của Long 15 rồi post lên đây dùm với, làm biếng chơi lại để biết nó ở đâu quá và để xem khi chọn kết thúc ICBM for Legion thì Long 15 có tồn tại hay không.
^
Caravan đó là nó trade liên lục địa từ bờ Đông sang bờ Tây với mấy cái settlement chứ ai rảnh mà trade với mấy thằng súng đeo đầy người gặp ai giết đó ~.~
Chỉ có mấy cái caravan nhỏ nhỏ tự lập như đám ở Cantebury Common thôi.
Còn vụ chất này chất nọ thì thằng Beth nó làm ăn trên cái engine nhà nòi lâu rồi nên nó có kinh nghiệm, thằng Obsidian chỉ đc phát cho cái GECK để làm game thì đòi hỏi nó bằng đc thằng Beth hơi bất khả thi. Nhưng xét về cốt truyện thì NV ăn đứt FO3 (ý kiến cá nhân).
FO3:
- Thằng con đi tìm ông bố vô trách nhiệm làm cả đống người chết trên đường đi của ổng.
- Lúc ổng cho rò rỉ phóng xạ trong cái phòng điều khiển ở jeff memorial thì 2 thằng Advanced PA chết ngay tại chỗ, Autumn còn ngọ nguậy đc tí tí trong khi ông bố còn lết lết đc mấy phát rồi mới té. Yeah, viết cái scenario hay thật.
- Quest ko có chiều sâu, lâu lâu mới gặp 1 quest có 2 - 3 kết thúc khác nhau.
...

Chơi xong cả game này thấy mỗi cái Long 15 với Dry Well đậm chất post-apocalypse nhất.Đúng là vài quả hạt nhân vào có khácLong 15 là cái cổng sắt ở Mojava Outpost đấy. Còn Dry Well thì về Cotton Cove Wood nhảy lên chiếc xuồng mà chèo như kiểu wa The Fort. Nhg phải kích mấy quả Nuke đập cả Legion & NCR mới có cả 2.

Sang Dry Well thì tụi Ceasar cầm AMR nã cứ một phát là nửa cây máu,thấy sợ hơn.
Chả hiểu sao mình chơi Courier's Mile đầu tiên,cứ quăng satchel charge đánh què giò từng con DC một,sau đó dụ từng đứa vào một góc,lấy Blade of the West đập thì knock down liên tục,cực nhàn luônSang Dry Well thì tụi Ceasar cầm AMR nã cứ một phát là nửa cây máu,thấy sợ hơn.
Nói BotW mới nhớ,trc chơi theo đường gun,lên khu highway gặp tụi Deathclaw phải núp tỉa rõ mệt,giờ chơi Melee,Unarmed cầm BotW vào quật,căn căn chuẩn tí là đánh văng DC ra khỏi cầu,đúng 1 phát chết luôn![]()