Fan Của One Piece Vào Thảo Luận Chơi.

  • Thread starter Thread starter K'Dash
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Thằng Ển chết nhảm nhất...
ra ngoài Vủ trụ...ko thở đc--->>>chết=))=))
À tớ có thắc mắc này
nhửng thằng an DF khi rớt xuống biến chỉ bị mất sức thôi chứ không bi mất đi năng lượng của DF fai ko
 
Ener chết ngoài vũ trụ hồi nèo, ko coi Cover à? Nó đang thôn tính trên mặt trăng mà?
DF user rơi xuống biển là đơ lun làm gì cũng ko đc hết :)) Thở còn ko xong chứ ở đó mà đòi sài năng lượng của DF
 
Râu đen đã được nhận vào TVH đâu :D, mà bị tác giả quên mất từ lúc đánh
Người đóng thuyền cho hải tặc vương bị kết tội tử hình. Tom truyền lại bản thiết kế cho đại đệ tử là Iceburg rồi chuyền tiếp cho tiểu đệ là Franky cất giữ ^^. (về sau Franky xài cái này để đóng Thousand Sunny cho Mũ Rơm)

Đại hải tặc (Pirate Era) đến thời của SH đã 20 năm, đã đến lúc rệu rã, xuất hiện đám hải tặc mới (do Doflamingo đỡ lưng), các thế lực đều âm thầm xây dựng lực lượng riêng để có cơ hội là xưng bá.
Chuyện vẫn tiếp tục, nhiều cái chưa rõ.

Tập 483 Ngũ lão tinh khi nói chuyện với Kuma đã nhắc đến việc Râu đen vào thay thế Crocodile rồi:;)

Chưa từng nghe qua sư phụ của Franky đóng thuyền cho Vua cướp biển. Franky dùng bản thiết kế của thầy để đóng Thousand Sunny cũng lần đầu tiên nghe=))

Doflamingo đỡ lưng cho các hải tặc khác chắc thông tin nội bộ chăng?:-/
 
Đồng ý với bác Minh là việc BlackBeard thế Crocodile đã đc xác nhận
Chưa từng nghe qua sư phụ của Franky đóng thuyền cho Vua cướp biển
Tom đã đóng tàu cho D.Roger, tàu "Oro Jackson", con tàu duy nhất trên thế giới đến đc điểm tận cùng của Grandline, "Raftel" hay "Lavteru" ko nhớ rõ tên
Franky dùng bản thiết kế của thầy để đóng Thousand Sunny cũng lần đầu tiên nghe
Chính xác là Franky đóng chiếc Thousand Sunny dựa trên chính ý tưởng của bản thân, mơ ước đóng đc con tàu có thể đi 1 vòng Đại Hải Trình như tàu Oro Jackson của D.Roger mà Tom đã đóng
Chứ bản vẽ blueprint của vũ khí cổ đại Pluton đã bị Franky đốt cháy, làm gì còn tồn tại nữa
Doflamingo đỡ lưng cho các hải tặc khác chắc thông tin nội bộ chăng?
Chính xác là mấy thằng trong Shichibukai lúc nào cũng mơ làm Pirate King hay thống trị mọi vùng biển nên đã âm thầm tiến hành xây dựng lực lượng,... Như chú Crocodile thì định chiếm Alabasta và "Pluton" ,còn Moria thì xây dựng lực lượng zombie hay như Doflamingo thì thu tóm các băng hải tặc nhỏ về làm thuộc hạ
 
Cho mình hỏi cái : ai nhớ lúc luffy gặp dragon là ở chap mấy ko?
Thanks
 
Chapter 486 Spoiler: PIANO

Sau tết, các chú Nhật bẩn làm ăn có vẻ nhanh nhẹn, 486 đã ra phục vụ cả nhà đây.

2 đàn em của Moria là thằng bỏ mẹ Abu:-/ và Dr quên tên:p trốn khỏi tầu.
Theo câu chuyện của 2 ổng ẻm thì Ace đang bế công:devil:
Đàn em của Thuyền trưởng cầu hôn Lora kể chuyện Zoro chịu đau thay Luffy, Robin lại hóng:D (bọn này cũng khủng thật, ăn đòn thế mà không chết:>)
Các chú lôi hũ rượu to ra nhậu với nhau, bé Robin cũng làm tí.
Chú Xương khô sau khi biểu diễn vài nhạc phẩm Piano kinh điển dẫn chương trình chuyện đêm khuya mục Ngày xưa ta bé ta ngu cho Luffy nghe

Hết chuyện

th_78671_Frame_0_1_122_152lo.jpg


http://img45.imagevenue.com/loc152/th_78671_Frame_0_1_122_152lo.jpg
 
Hum nay thứ 3 có spoil ,mai chắc cho down raw ,thứ 7 này lại có chap mới đọc :))
 
vậy thèng nào cứu luffy & tụi bạn thế ?
 
thằng Zoro chấp nhận chịu mọi đau đớn thay cho mọi người.......mà cơ may nó sống sót khá ít :-"
 
Cơ may khá ít gì nữa, sống nhăn răng ra rùi còn gì:))
 
ai nói sống nhăn răng...... chưa ra chap mới chưa nói gì
 
Khẳng định 1 câu lun : Vết thương nặng mấy cũng éo có tử ẹo dc :)) :))

Mấy pa đang đọc truyện của Oda đó .. Bộ này chưa có ai ngỏm cả .. Thằng Zell hay Sell gì đó vác nguyên cả bom to đùng lên trời , nổ bành tanh mà còn chưa đi nữa là :))
 
[N]h0c[S]9x;6851291 nói:
ai nói sống nhăn răng...... chưa ra chap mới chưa nói gì

Chết còn phải đợi qua tập mới chào mọi người xong mới chết cho nó đỡ bứt dứt chăng. Chết có cần phải lịch sự thế không nhể=))
 
Khỏi lo Zoro mà tim ngừng đập, nghe tiếng của Nakama thì tim cũng đập lại sống như thường :))
 
ko su dung đc nhưng có người giúp thì vẩn xài đc
giông như Luffy đánh voi Along ấy cổ kéo từ đáy hồ lên bờ =))
 
vậy hỏi ông chú Ace drop xuống biển ai kéo lửa ra?
 
tùy từng năng lực của từng đứa 1 chứ đánh đồng hết lên cả thì có bàn bạc cũng chẳng đi đến đâu:hug:
 
Chính xác là Franky đóng chiếc Thousand Sunny dựa trên chính ý tưởng của bản thân, mơ ước đóng đc con tàu có thể đi 1 vòng Đại Hải Trình như tàu Oro Jackson của D.Roger mà Tom đã đóng
Chứ bản vẽ blueprint của vũ khí cổ đại Pluton đã bị Franky đốt cháy, làm gì còn tồn tại nữa
Franky đốt cháy nhưng cũng đã đọc rồi, bản thiết kế hình như cũng truyền từ cổ đại, kiểu như vũ khí hủy diệt chứ ko hẳn do Tom thiết kế ra.
Tập 483 Ngũ lão tinh khi nói chuyện với Kuma đã nhắc đến việc Râu đen vào thay thế Crocodile rồi

Chưa từng nghe qua sư phụ của Franky đóng thuyền cho Vua cướp biển. Franky dùng bản thiết kế của thầy để đóng Thousand Sunny cũng lần đầu tiên nghe

Doflamingo đỡ lưng cho các hải tặc khác chắc thông tin nội bộ chăng?
Chưa đọc hoặc ko để biết thì hỏi chứ :D, Flamingo cho Linh cẩu mượn icon, hình cái mặt cười gạch chéo ấy để đi thu nạp hải tặc có tiền thưởng cao, để tạo thành thời đại hải tặc mới.
Đoạn đề cử Râu đen vào TVH chỉ là có tay truyền tin đến đề cử tại hội nghị do Sengoku đứng đầu, có Mihawk, Kuma, Flamingo đến. Chả có Ngũ Lão gì ở đây cả :D
Cho mình hỏi cái : ai nhớ lúc luffy gặp dragon là ở chap mấy ko?
Chưa gặp đâu ^^, Dragon đến giúp Luffy ở đoạn bị Sương Mù đuổi gần chết, ở thành phố nơi sinh và cũng là nơi tử hình Hải tặc vương.
Thằng Zell hay Sell gì đó vác nguyên cả bom to đùng lên trời , nổ bành tanh mà còn chưa đi nữa là
Thằng Pell chim cắt thì phải :)), cái thằng hậu duệ của Galgura ở làng chiến binh bị giật mấy phát God Jud, lại dùng bài kích liên tục mà có chết đâu.
 
Ông Oda treo trường phái truyện của thiếu nhi kiểu như Arale ấy ;)) . Đánh đấm tung trời thế nào cũng khó mà chết được , chủ yếu vẫn là thiêng vì tình cảm thôi . Có người thích phong cách này , có người lại không vì thích sự xác thực hay gây shock trong tác phẩm chẳng hạn :D

Nói chung tớ thấy đây đúng là truyện cổ tích cho người lớn =))
 
Hem biết bình luận sao chứ Oda - sensei theo con đường này thì 1 mặt nó hơi mang tính đột phá , 1 mặt lại hơi bị hạn chế ... Như thằng Pell :)) đó . Cảnh nó đứng ôm quả bom , miệng nói : Dc phục vụ hay chết gì đó cho dòng tộc Alabasta là 1 vinh dự ... -- > Cái chết tạo nên lịch sử và ấn tượng cho người xem .. Ai cũng chắc mẩm thằng này ẻo roài và Oda đã ko thể giữ dc phong cách của mình nữa , nào dè đoạn cuối với mấy cover vẫn có hình nó ... ( đâu đấy vẫn thấy sự vô lý 1 chút , tuy nhiên đoạn cuối Oda lại làm rất hay cho nên bỏ )

Tàng thư của thế giới - Ohara bùm 1 cái , chả ai biết có người chết ko . Tom- san bị bắt tới Enern Lobby nhưng cũng chả nghe chết sống gì .Vô lý nhất là đoạn đụng Ener .. Theo lý thuyết thì dòng điện ngàn volt thoai cũng đủ chết roài , đằng này lần lượt Sanji , Usopp , Zoro nếm vài chục ngàn volt vẫn cứ nhăn răng ra -- > Tuổi già là thần chết duy nhất trong truyện .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top