To Gennius:trùi,vẽ vậy mà xấu hửm!tui thấy nét vẽ đó lạ và có cá tính nên tui mới thích,chứ mâng giờ cứ chung một kiểu,chán òm,....đúng là nội dung trò này hay thiệt,tức có cái là dĩa tui chơi có add code sẵn hết rùi nên tui khong thèm chơi tiếp,khong biet personal của gen có add code sẵn khong mà dĩa của tui ngay từ đầu đã có hết tất cả các magic--->vậy mới chán--chứ nội dung truyện hết sức hay.......chắc mua lại chơi quá.
TO quan:tui chưa chơi Shin,chỉ dự định thui,vì đang bận với shadow--nhưng mà nói thật,chán thật,đang chơi giữa chừng thì lại ghiền SO,lấy So ra chơi hy vọng lấy hứng đi tiếp SH2.Cong nhận lần nào đi lại thì lần đó lại lòi ra cái hay của So,hay quá chịu không nổi.Tui phát hiện cho Sophia cận chiến cũng đã thiệt,xài Weak Efreet và Strong southern cross thì vô địch thiên hạ,chỉ tội là phải len lỏi sau lưng,chơi lén enemy chứ chường mặt trước là bị bụp tưng tưng ngay....,phát hiện ra đội hình So,Pep---quá đã,cho con Pep múa healing,mình So đứng kế bên,me đứa nào tới gần phạm vi là southern cross liền,quá ghiền luôn.
Hôm qua ngồi chơi với thèn bạn,nó chơi Sh2 mình chơi SO3,tới chiều có một đám học sinh đi vào chơi ,bất ngờ thiệt,đứa nào cũng khen So3 đánh quá đã,chẳng ai ngó Sh2,thèn bạn tui chơi về nước Sh2 và đang phá bí mật của Sh2 cũng phải công nhận rằng không hiều sao Game spot lại chấm Sh2 hơn So3!?????????.Nói miệng ,cãi miệng thì không có nghĩa gì cả,chỉ khi chứng kiến thực tế so sánh thì người ta mới cong nhận vậy,rõ ràng những người ở đó và ngay cả thèn bạn tui đang chơi Sh2(nó chưa hề chơi Sỏ trước đó)cũng công nhận là Sỏ đỉnh hơn nhiều,ngay cả FFx ở chỗ tui cũng chưa có đứa nào khen đồng loạt vậy cả.Vui ghê,ít ra thì cũng có một số người biết được Sỏ như thế.l