Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đức đá trận này chán quá, tưởng đâu sẽ ồ ạt tấn công dồn dập vì trước trận mình cũng lo là nếu Đức đá co cụm phòng thủ thì sẽ thua vì hàng công của Tây Ban Nha rất mạnh, chỉ có lấy công làm thủ thôi và phải chơi quyết liệt vào, không ngại va chạm thì Tây Ban Nha mới ngán và cũng sẽ tạo được nhiều cơ hội hơn. Đó là sai lầm về mặt chiến thuật.
Thứ 2 : Nếu xét về kĩ thuật cá nhân thì phải công nhận Tây Ban Nha vẫn hơn Đức một cấp, có ai mà chê khi đã từng xem "Bác Xê Đô Na" tung hoành ở đấu trường Châu Âu rồi thì phải thừa nhận điều này thôi vì Tây Ban Nha hiện giờ là một "Bác Xê" thu nhỏ đó thôi. Nếu so lối đá thực dụng thì Đức còn phải học hỏi Tây Ban Nha.
Thứ 3 : Cái này thuộc về tâm linh, hoang đường 1 chút. Trận này ngoài ngài "Bạch tuộc thần thánh Paul" ra thì còn phải kể là Đức xui khi mất phải một trong những con bài chủ lực của mình là Muller và 2 cầu thủ thay thế vị trí của anh ta không "Pro" như mong đợi thì thành ra đó cũng là một bất lợi lớn của Đức khi không được ra sân với đội hình mạnh nhất của mình.
Cuối cùng là nói 1 điều rằng Đức thua xứng đáng với những gì họ thể ở trận này, nhưng trận thua ngay thời điểm quan trọng nhất đã khiến họ phải trả giá quá đắt. :(
Ý kiến cá nhân : Móa nó, thua thì thua 2-0 đến 3-0 đi còn không tức, thua cách biệt chỉ có 1 bàn thôi đau lắm lắm...![]()
.






thật ra đi cũng chưa hẳn là tốt