Fanfic | FF The Last Hope

Ngày 10 tháng 3 niên đại 705 Ivalice World , sáng sớm

------------------------ OZMONE PLAIN

images
Squall ( suy tính )
~ Ta đã đi được 2 ngày rồi , theo bản đồ thì đi qua khu vực này sẽ tới được Henne Mines ! ~

images
Rinoa ( xuất hiện )
~ Trời ơi mấy con sâu bọ này , làm bẩn quần áo ta ! ~

images
Squall ( nghe giọng )
~ Nghe giọng quen thật , không lẽ là ... ~

images
Squall ( nhận ra )
~ Lại là cô , cô làm gì ở đây ? ~

images
Rinoa ( khoe mẽ )
~ Em điều tra anh đi tới đây nên em lén đi theo ! Gì chứ mấy vụ điều tra này nọ em vung tiền ra là biết tin tức thoai ! ~

images
Squall ( bực bội )
~ Tôi đã nói cô rồi , dù cô làm gì đi nữa thì tôi không ngó ngàng tới cô đâu ! ~

images
Rinoa ( đáp lại )
~ Em cũng nói lại anh là dù thế nào đi nữa , em cũng sẽ làm cho anh nhớ tới em ! ~

images
Squall ( nóng mặt )
~ Cô muốn làm gì thì kệ cô , tôi đi đây , chúng ta ... ~

Squall chưa kịp nói dứt lời thì ...

Rydia-1.jpg
?? ( kêu cứu )
~ Cứu tôi với , cứu tôi ! ~

images
Squall ( vội chạy tới )
~ Có người kêu cứu , chuyện gì vậy ? ~

images
Rinoa ( chạy theo )
~ Em đi nữa !! ~

images
Squall ( tới nơi có tiếng kêu cứu )
~ Chuyện gì vậy ? Hả , T-Rexaur ! ~

Rydia-1.jpg
?? ( nói với Squall )
~ Cẩn thận , con quái vật này không vừa đâu ! ~

images
Squall ( thắc mắc )
~ Cô là ai ? Sao lại xuất hiện tại đây ? ~

Rydia-1.jpg
?? ( nói tiếp với Squall )
~ Tôi là Rydia , một Summoner tập sự đang ngao du thế giới để nâng cao khả năng Summon Aeon của mình , khi đi tới đây thì gặp quái vật này ,nó miễn với Zantetsuken của Aeon Odin ! Vì vậy tôi không thể đánh lại nó ! ~

images
Squall ( ngạc nhiên )
~ Cô là một Summoner ? Khoan nói chuyện này đã , chúng ta phải giải quyết con quái này trước ! ~

images
Squall ( ra lệnh cho nhóm học viên )
~ T-Rexaur là một quái vật thuộc lòai Dino rất mạnh , thuộc tính của nó là Earth , vì vậy hãy dùng những phép thuật mang yếu đố Wind để đánh bại nó ! ~

200px-FF8TRexaur.jpg


Trận chiến với T-Rexaur diễn ra ... T-Rexaur có khả năng đánh 2-3 nhân vật cùng lúc và niệm những phép thuật thuộc tính Earth mạnh mẽ như Quake , Hell Earth ... Ngòai ra những trạng thái kèm theo như Silence , Slow , Blind không dễ chịu gì . Rydia đứng hàng sau hỗ trợ hồi HP và niệm phép thuật Aero , trong khi Squall là tay tấn công chủ lực với Limit Rough Divide mạnh mẽ ... đã nhanh chóng kết thúc trận đấu với T-Rexaur .

images
Rinoa ( thở gấp )
~ Anh Squall , làm gì chạy lẹ dữ vậy ! Sao không chờ em !! ~

images
Rinoa ( thấy xác T-Rexaur )
~ Hả , con khủng long ! Anh giết nó hả , giỏi quá , giỏi quá ! ~

Rydia-1.jpg
Rydia ( hỏi nhỏ Squall )
~ Cô này là bạn anh ah ? ~

images
Squall ( nói khẽ )
~ Tôi không quen cô ta ! ~

images
Squall ( nhìn Rinoa )
~ Cô cứ mò đi theo tôi hòai nhỉ ? ~

images
Rinoa ( đáp trả )
~ Muốn em không đi theo anh hả , còn lâu ! ~

images
Squall ( lơ đi hỏi Rydia )
~ Tôi là Squall , tôi đang trên đường tìm Aeon Phoenix . Cô là Summoner , cô từng nghe tới Aeon Phoenix chứ Rydia ? ~

Rydia-1.jpg
Rydia ( hỏi nhỏ Squall )
~ Aeon Phoenix , tại sao anh lại muốn ngài ? ~

Squall kể cho Rydia nghe mọi chuyện ...

Rydia-1.jpg
Rydia ( suy nghĩ )
~ Tôi hiểu rồi ... Tôi cũng muốn gặp Aeon Phoenix ... Tôi sẽ lên đường cùng anh ! ~

images
Squall ( mừng rỡ )
~ Nếu cô gia nhập thì tốt quá ! ~

Ngày 11 tháng 3 niên đại 705 Ivalice World , tối

------------------------ RABANASTRE , DALMASCA

images
Larsa ( xuất hiện tại Rabanastre )
~ Sau 2 ngày bay từ Airship , ta đã tới Rabanastre ! ~

images
Larsa ( tính kế hoạch )
~ Phải tìm chỗ nghỉ ngơi và tìm cách gặp nữ hòang Ashe đã ! ~

------------------------ PALACE , RABANASTRE , DALMASCA

Nữ hòang Ashe không có ở phòng làm việc .

Trên bàn làm việc của cô có một lá thư ...

Ashe thân mến , Balthier đây !

Lâu rồi chúng ta không gặp nhau , anh muốn gặp em để bàn bạc một số chuyện .
Hẹn đêm nay tại Rose Square . Không gặp không về .

Balthier
 
xem ra nội dung càng lúc càng gay cấn nhỉ
thấy chuyện giữa Rinoa và Squall càng lúc giống manga nhỉ
mà sao đến giờ vẩn chưa nói thêm gì về Tifa , sau cái vụ đánh Sep là Tifa mất tích luôn
 
Ngày 11 tháng 3 niên đại 705 Ivalice World , gần khuya

------------------------ BAZAAR , RABANASTRE , DALMASCA
images
Cloud ( đi dạo cùng Aerith )
~ Dalmasca hiện nay giữa muôn trùng vây , Squall lại bỏ đi như vậy , chúng ta liệu có đối phó nổi với những thế lực nhắm vào đất nước này không ? ~

images
Aerith ( tiếp lời )
~ Squall có lý do của anh ta , em nghĩ chúng ta nên tôn trọng quyết định của Squall . ~

images
Cloud ( lo lắng )
~ Archades , Edea và Silver Map , Sephiroth cùng Seymour ... Anh chỉ e khi những thế lực này liên thủ , Dalmasca khó chống đỡ nổi ! ~

images
Aerith ( khuyên bảo )
~ Cloud à , đừng quá lo lắng . Chuyện gì tới cũng sẽ tới , em nghĩ nữ hoàng sẽ có kế hoạch sắp tới . ~

images
Aerith ( chuyển đề tài )
~ Gần đây anh có gặp Tifa không ? ~
images
Cloud ( trả lời )
~ Có vẻ Tifa không muốn gặp anh ... Anh cũng không biết phải giải quyết chuyện tình cảm của Tifa thế nào ... ~

images
Aerith ( nói tiếp )
~ Em cũng vậy , Tifa là cô gái lương thiện và quá mạnh mẽ , luôn che giấu cảm xúc trong lòng . Dù cô ấy không nói ra , em biết cô ấy nghĩ gì ! ~
images
Cloud ( buồn rầu )
~ Lâu nay anh chỉ xem Tifa như cô em gái , cô bạn thân ... Ngoài ra thì không có gì cả ! ~

images
Aerith ( suy tư )
~ Gía như có cách nào đó giải quyết trọn vẹn chuyện 3 người ... ~

------------------------ GUEST ROOM , PALACE , ARCHADES

images
Terra ( nói chuyện với Edea )
~ Sư phụ , thái độ của Vayne thế nào ? ~

images
Edea ( đáp lại )
~ Vayne đồng ý hợp tác chúng ta , cùng truy tìm Pandora's box ! ~

images
Terra ( hoài nghi )
~ Người muốn giao Pandora's box cho Vayne sau đó thật sao ? ~

images
Edea ( trả lời )
~ Con theo ta đã lâu , tính ta thế nào không lẽ con chưa rõ ? Cái gì của mình trước sau gì cũng là của mình ! ~

images
Terra ( hỏi Edea )
~ Con đã hiểu ... Sư phụ , con muốn hỏi người một việc ! ~

images
Terra ( hỏi Edea )
~ Mẹ con đã bị nhà vua Dalmasca trước kia giết chết để che giấu việc con là con của ông ta thật chứ ? ~

images
Edea ( thắc mắc )
~ Sao hôm nay con lại nhắc tới chuyện này ? ~

images
Terra ( thở dài )
~ Con cảm thấy việc giành lại ngôi vị hiện nay từ Ashe quá mong manh ... Cô ta hiện được dân tình yêu mến , nếu con có thể lật đổ cô ta và thay thế , liệu dân tình sẽ ủng hộ hay không ? Hận thù rồi oan oan tương báo , bao giờ mới dứt ? ~

images
Edea ( đáp lại )
~ Chính vì vậy ta mới cần đi tìm Pandora's box . Terra , con quá lương thiện , chính sự lương thiện của con mà sau này con sẽ gặp nhiều phiền phức ! ~

images
Terra ( im lặng hồi lâu )
~ Con cũng không biết ... ~

images
Edea ( khuyên bảo )
~ Hãy làm theo lời ta , ta không bao giờ lừa gạt con điều gì . Ta làm tất cả vì muốn tốt cho con ! ~

images
Terra ( lặng người )
~ ... ~
 
images
images
Mọi việc bắt nguồn từ hai thầy trò Edea Terra ... Thân thế Edea thực hư thế nào ?

Hai con người , hai tham vọng , hai ngôi thứ khác nhau ...

images
Seifer chẳng phải kẻ đơn giản chỉ phục tùng Vayne ...

vayne.jpg
... và Vayne cũng không bao giờ tin một ai , trừ bản thân anh ta ...

images
images
SeymourSephiroth trước kia được một kẻ giải cứu , kẻ này cuối cùng lộ diện ...

images


Mỗi người đều có mưu đồ và kế hoạch để đạt được mục đích của mình ... Dalmasca là trung tâm của mọi âm mưu và toan tính .

ff12_dalmasca.jpg


images
images
images
images
images
images
images
images
images
images


EPISODE III
TRĂM MƯU NGÀN KẾ

SẮP RA MẮT ...
 
Ủng hộ bác Leon Kenshin :x Truyện hay. Nhưng sao không có Yuffie, Selphie hay Rikku nhỉ ? 3 nhân vật đó tính cũng nổi trội mà :D
Hình như người giật dây là Kefka :D
Tiếc quá, chưa bình chọn được cho cốt truyện =((
Trong này Rinoa mất hình tượng thảm hại nhỉ :D Nếu cưa đổ thì tội Quistis lắm =((
 
Kefka chỉ là kẻ cứu Seymour và Sephiroth khi cả 2 bị giam tại hầm ngục vì tội mưu phản .

Hiện nay có 3 tuyến phản diện gồm tuyến Seymour - Sep , tuyến Seifer và Vayne , tuyến Edea và Terra , tất cả đều cùng mục tiêu hướng tới Dalmasca .
 
vừa đọc Fanfic của mod vừa tưởng tượng ra mấy cảnh fmv theo đúng fanfic đó :))
mà cho Quistis làm gf của Squall mình thấy sao sao, bình thường cũng không xưng hô anh - em vậy đâu, Quistis hơn Squall 1 tuổi mà, trong FF8 thì xưng hô hợp lí mình nghĩ là tôi - cậu, Squall với Quistis thì là tôi - chị hoặc tôi - cô , hai người nên làm 2 người bạn cực thân thì hợp lí hơn :P
Fanfic có vẻ gần đến hồi gay cấn, và chắc Rabanastre và Archades sẽ có chiến tranh to
Thực sự thì Terra chưa chắc đã là nhân vật phản diện, mà chỉ vì muốn báo thù, she cũng là con của nhà vua Rabanastre, liệu có phải là chị em của Ashe không nhỉ ?
 
Cứ sau 10 kỳ STORY QUEST của FFTG 2009 thì mình sẽ làm một game nhỏ gọi là FFTG 2009 Collection , tổng hợp những trận đánh boss của các Story Quest lại để up lên lưu trữ và giới thiệu với những bạn đã đọc qua THE LAST HOPE nhưng không tham gia FFTG 2009 có dịp trải qua những trận chiến trong Fanfic đề cập .

FFTG 2009 Collection Vol 1 sẽ được up trong nay mai với các trận đánh :

Zombie Bomb
Behemoth
Sephiroth
Aeon Anima
Edea
Aeon Ifrit
Seifer
Zuu
Amarant
T-Rexaur
 
Ngày 11 tháng 3 niên đại 705 Ivalice World , khuya

------------------------ ROSE SQUARE , RABANASTRE , DALMASCA

images
Ashe ( suy nghĩ )
~ Nhận được thư của Balthier , mình nhanh chóng thu xếp mọi việc để tới nơi hẹn ... ~

images
Ashe ( đắn đo )
~ Nếu mình và anh ấy có thể cao bay xa chạy , từ bỏ mọi việc thì tốt rồi ! ~

images
Balthier ( thấy Ashe tới )
~ Ashe , em tới rồi ah ? ~

images
Ashe ( mừng rỡ )
~ Balthier !! Anh đợi em có lâu không ? ~

images
Balthier ( trả lời )
~ Anh cũng vừa mới tới thôi , mà có ai đi theo em không Ashe ? ~

images
Ashe ( đáp lại )
~ Nhận được thư của anh em vội thu xếp mọi việc ra đây , Cloud và Aerith còn không biết nữa ! ~

images
Ashe ( hỏi lại )
~ Anh hẹn em ra đây làm gì ? Lại vào giữa đêm khuya thế này ? ~

images
Balthier ( mỉm cười )
~ Đêm khuya , lại không ai bảo vệ , cô bị bắt cóc cũng không ai biết , haha ! ~

images
Ashe ( hốt hoảng )
~ Anh nói vậy là sao ? Hay là ... ngươi không phải Balthier ? ~

images
Balthier ( vừa cười vừa đáp )
~ Chính xác , đúng như chủ nhân Seymour nói , nữ hòang Ashe vẫn chưa quên người yêu cũ Balthier , chỉ 1 lá thư cũng dụ được cô ra đây !! Hé hé ! ~

images
Ashe ( lớn tiếng )
~ Seymour ? Ngươi là thuộc hạ của Saymour ? Thực ra ngươi là ai ? ~

images
Balthier fake ( thừa nhận )
~ Ngài Seymour tới kêu ta bắt cô tới gặp ngài , ta là ai ah ? Ta là Tiamat ! Không nhiều lời , giờ cô có theo ta đi hay không ? Nếu không đi , cô cũng chết ! ~

images
Larsa ( xuất hiện )
~ Nữ hoàng Ashe đừng lo lắng , tôi sẽ bảo vệ người ! ~

images
Ashe ( hỏi Larsa )
~ Cậu là ai ? ~

images
Larsa ( vội giải thích )
~ Chuyện kể ra dài dòng lắm , chúng ta hãy đánh bại tên này trước đã ! ~

images
Balthier fake ( cười ngạo mạn )
~ Thằng nhóc con này dám cản trở việc của ta ah , được , cả hai nhào vô , ta cho chết hết !! ~

Tiamat_FFVIII.jpg


Tiamat hiện nguyên hình là một con rồng khổng lồ tấn công hai người . Larsa là một Chemist và Ashe là Green Mage , Tiamat tưởng cả hai thuộc nhóm Job hỗ trợ nên đắc ý , liên tục tung những chiêu Flare , Holy và Wave Soul ra nhằm kết thúc nhanh trận đấu . Larsa với tuyệt chiêu Darkness - tự lấy HP của mình thành sát thương - nhanh chóng làm Tiamat điêu đứng , Ashe đứng hàng sau niệm Cure All và Hastega liên tục hỗ trợ . Tiamat thấy tình hình không ổn bèn sử dụng Tiamat's Claw nhưng rốt cuộc lại bị Limit của Larsa và Ashe đánh bại ...

Tiamat ( gào thét )
~ Ta không tin ta lại thua ... Các người hãy đợi đấy , chủ nhân Seymour sẽ không để yên vụ này đâu !! ~

images
Ashe ( thở dài )
~ Thật nguy hiểm ! ~

images
Ashe ( quay sang Larsa )

~ Giờ cậu có thể nói cho ta biết cậu là ai rồi chứ ? ~


Ngày 12 tháng 3 niên đại 705 Ivalice World

------------------------ UNKNOWN PLACE

images
Seymour ( tức giận )
~ Tên Tiamat vô dụng để thua , không bắt được Ashe về đây ! ~

images
Sephiroth ( nói lại )
~ Ta lại thấy ngươi quá nóng vội cho kế hoạch này ! ~

images
Seymour ( cãi lại )
~ Vậy theo ngươi chúng ta nên làm gì ? Không lẽ ngồi yên chờ đợi sao ? ~

images
?? ( lên tiếng )
~ Cả hai im lặng hết cho ta ! ~

images
Seymour
images
Sephiroth
~ ... ~

images
?? ( lên tiếng )
~ Hai ngươi quả thật không làm nên việc lớn ! Lúc trước ta cứu cả hai ra khỏi Barhiem Passage vì nghĩ các ngươi sẽ giúp ta thực hiện kế hoạch trả thù , không ngờ kết quả lại quá tệ ! ~

images
Seymour ( thắc mắc )
~ Chúng tôi có mối thù với Ashe và hòang tộc , vậy còn ngài ? Thực ra tại sao ngài lại giúp chúng tôi ? ~

images
?? ( giải thích )
~ Các ngươi có nghe tới tên Kefka Palazzo không ? ~

images
Seymour ( nhớ ra )
~ Kefka Palazzo ... Ah tôi nhớ rồi , là một trung thần vì cứu nhà vua mà gương mặt bị hủy hại , sau này không còn ai nghe tới tên ông ta nữa ... ~

images
Sephiroth ( phán đoán )
~ Ngài là Kefka ? ~

images
?? ( kết luận )
~ Chính xác , ta là Kefka Palazzo ! ~

images
Seymour
images
Sephiroth
~ Thật bất ngờ ! ~
 
KEFKA PALAZZO

Nguồn : Rabanastre Library - Dalmasca , trích từ quyển " NHỮNG NHÂN VẬT NỔI BẬT TRÊN IVALICE WORLD " do Balthier biên soạn


~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-

images


Kefka Palazzo là một trong những tể tướng nổi tiếng nhất dưới thời trị vị của vua Dalmasca đệ X ( 660 - 690 niên đại Ivalice ) .

Tinh thông phép thuật ( có thể dùng thông thạo White - Black - Green Magic ) , giỏi mưu lược , Kefka đã tiến hành giúp vua Dalmasca X cải cách kinh tế , chính trị , góp phần đưa đất nước Dalmasca trở thành cường quốc .

Một ngày vào niên đại 685 , nhà vua bị một phù thủy lạ mặt vào cung ám sát , vì đỡ phép thuật cho nhà vua mà Kefka bị hủy hoại khuôn mặt và tâm thần trở nên bất ổn . Sau đó Kefka đã mất tích cho tới lúc tôi viết quyển sách này .

Balthier nhận xét : Lúc nhỏ tôi có gặp ngài Kefka một lần , quả thật ngài là một người đáng nể phục với cách ăn nói và phong thái kiên cường . Tuy nhiên tôi còn nhớ ánh mắt của ngài có điều gì đó uất ức , dồn nén và ... bí ẩn . Con người ai lại không có tham vọng , thử hỏi nếu ngài không bị tâm thần dẫn tới mất tích thì khi vua Dalmasca X qua đời và giao ngôi cho con gái duy nhất là Ashe , liệu ngài có cùng nhóm đối lập mưu phản hay không ?


~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-

 
Ngày 14 tháng 3 niên đại 705 Ivalice World , sáng

------------------------ 7th HEAVEN BAR , RABANASTRE , DALMASCA

images
Tifa ( nói chuyện điện thoại )
~ Tifa đây , anh Cid phải không ? ~

images
Cid ( nghe máy )
~ Tifa đó à , đã lâu không gặp ? Kiếm anh có chuyện gì không ? ~

images
Tifa ( vào vấn đề )
~ Anh có muốn tham gia vào cuộc truy tìm kho báu bí mật không ? ~

images
Cid ( hỏi lại )
~ Tifa , em đang nói thiệt hay đùa vậy ? Kho báu gì chứ ? ~

images
Tifa ( tiếp tục vấn đề )
~ Anh có từng nghe nói tới Pandora's Box chưa ? ~

images
Cid ( ngạc nhiên )
~ Pandora's Box , chiếc hộp ma quái truyền thuyết ? Tifa ... Ý em là chúng ta sẽ ... ~

images
Tifa ( đáp lại )
~ Anh đoán đúng rồi , chúng ta sẽ đi tìm Pandora's Box ! ~

images
Cid ( chưa hết ngạc nhiên )
~ Trời , đâu phải tự nhiên em hứng lên đi tìm kho báu phải không ? ~

images
Tifa ( dặn dò Cid )
~ Mọi chuyện dài dòng lắm , nếu được anh hãy tới quán bar của em tại Rabanastre , chúng ta sẽ bàn tính mọi chuyện . Nói trước với anh , đây là nhiệm vụ tìm kho báu từ nữ hoàng Ashe đấy ! ~

images
Cid ( vẫn chưa hết ngạc nhiên )
~ Lệnh của nữ hoàng Ashe cơ ah ... Được rồi , anh sẽ tới ngay ! ~

images
Tifa ( gác máy )
~ Có lẽ đây là dịp để ta rời khỏi nơi này ... Để quên đi một người ... ~

------------------------ PALACE , ARCHADES

images
Vayne ( tức giận )
~ Thằng em Larsa ngổ nghịch , dám bỏ đi khỏi hoàng cung ... Được , em không tôn trọng anh thì anh đây cũng không cần đứa em như em ! ~

Vayne xé nát lá thư Larsa để lại ...

Anh trai !

Từ khi lên ngôi hoàng đế , anh đã thay đổi nhiều lắm rồi . Còn đâu một người anh hiền lành của ngày xưa nữa ? Em sẽ không để anh làm mọi chuyện tổn hại đất nước , bất chấp hậu quả nữa . Em sẽ rời khỏi hoàng cung này và sẽ ngăn cản tham vọng điên cuồng của anh !

Larsa

KẾT THÚC EPISODE II : GIỮA MUÔN TRÙNG VÂY
 
Leon ơi Tifa muốn quên Cloud sao? Truyện tình 2 người này có thuận lợi hok, zin ko thik cặp Aerith với Cloud lắm đâu =.=
Thui kệ tùy vào Leon thui ;))
 
zin ko thích nhưng bản chất sự việc nó thế, sao giờ ...
Bản thân Cloud lại quá yêu Aerith ...
 
CÁC NHÂN VẬT SẮP XUẤT HIỆN

200px-Paine_Art.PNG
Paine - Gladiator

170px-Fran.jpg
Fran
- Archer


200px-Dissidia_Firion.png
Firion - Knight

200px-Dissidia_Zidane.png
Zidane - Thief
 
Hiện nay Story phụ thuộc vào bảng bình chọn và FFTG 2009 cho nên giờ hỏi mình chuyện tương lai ra sao , mình cũng không biết trả lời thế nào .

Mình dẫn và hé mở câu chuyện nhưng quyết định số phận của các nhân vật lại trong tay các bạn :)) , như sau này nếu có poll Quistis nên sống lại hay không thì tùy vào phiếu bình chọn mà Story sẽ diễn ra theo hướng nào :)) .
 
cái này giống Nhật kí VA nhỉ =))
tớ thắc mắc 1 điều là cùng ở 11 ngày (14-5-705 dalmasca gì gì đó) 1 ng` thì đang gọi dt còn ng` kia thì viết thư,nhắn tin 1 phát coi có khỏe không ;;)
 
hoàng gia phải chơi viết thư mới sành điệu :))
Mình đoán là Fran và Paine cũng có ý đồ đi tìm kho báu vì mục đích riêng, hoặc vì là bạn của balthier nên cũng tìm theo lệnh của Ashe
 
cái này giống Nhật kí VA nhỉ =))
tớ thắc mắc 1 điều là cùng ở 11 ngày (14-5-705 dalmasca gì gì đó) 1 ng` thì đang gọi dt còn ng` kia thì viết thư,nhắn tin 1 phát coi có khỏe không ;;)

thằng này nó điên rồi lại nhật kí vàng anh nữa =)):)) rồi mai mốt lại có game HTL phiêu lưu kí nữa =)):))
hay lắm mod tiếp tục phát huy nhé :)
 
Back
Top