Fanfic | FF The Last Hope

Ngày 26 tháng 3 niên đại 705 Ivalice World , chiều

------------------------ SALIKAWOOD

images
Tifa ( nói với Cid )
~ Khu rừng này thật rộng lớn , em nghĩ chúng ta phải nán lại đây lâu mới tìm ra Dusk Shawn ! ~

images
Cid ( thở dài )
~ Belias tiết lộ có thể Dusk Shawn ở đâu đó trong khu rừng này ! ~

images
Terra ( tiếp chuyện )
~ Tôi lấy làm lạ , khi chúng ta ra ngoài The Tomb of Raithwall King thì không còn thấy sư phụ tôi nữa ! Chẳng phải mục tiêu của bà ta là tôi hay sao ? ~

images
Tifa ( khuyên Terra )
~ Bà ta không đáng là sư phụ của cô , Terra ah ! Cô nói đúng , tôi cũng thấy lạ ! ~

images
Cid ( la lớn )
~ Mọi người nhìn kìa , có gì đó phát sáng ! ~

images
Tifa ( nói với mọi người )
~ Chúng ta lên đó xem sao ! ~

Cả nhóm đi tới nơi phát sáng thì phát hiện một hang động !

images
Cid ( ngạc nhiên )
~ Một hang động ! ~

images
Tifa ( xem xét )
~ Nó bị phong ấn thì phải , em thấy có những ký hiệu phép thuật ! ~

images
Terra ( khẳng định )
~ Loại ký hiệu phép thuật này tôi đã từng gặp qua , tôi nghĩ tôi có thể giải phong ấn được ! ~

images
Cid ( đắc ý )
~ Chắc là Dusk Shawn rồi ! ~

images
Terra ( niệm phép thuật )
~ Hãy giải trừ phong ấn đang hiện diện trên cửa hang này ! Giải trừ !! ~

Phong ấn trên hang động được giải trừ , cánh cửa từ từ mở ra !

images
Tifa ( mừng rỡ )
~ Cánh cửa mở ra rồi ! ~

images
Cid ( hí hửng tiến vào )
~ Terra , cô làm tốt lắm ! Chúng ta vào thôi ! ~

Cả nhóm đi vào hang động ...

images
Terra ( kinh ngạc )
~ Lạy chúa , sao bà lại ở đây , Edea ? ~

------------------------ UNKNOWN PLACE

Luneth.jpg
?? ( gọi ?? )
~ Cecil , Cecil , dậy đi ! ~

Untitled4-1.jpg
Cecil ( thức dậy )
~ Luneth ? Sao cậu lại ở đây ? Bọn lính canh ... ~

Luneth.jpg
Luneth ( giải thích )
~ Tôi đã niệm Sleep lên bọn chúng rồi ! ~

Luneth.jpg
Luneth ( nói nhanh )
~ Chúng ta phải rời khỏi hầm ngục này nhanh lên ... ~

------------------------ UNKNOWN PLACE

Untitled3-2.jpg
?? ( nói chuyện với ai đó )
~ Cuộc họp vừa rồi , các Dark Aeon đã quyết định sẽ tấn công lên thế giới bên trên ! ~

Untitled-9.jpg
?? ( lo ngại )
~ Thế giới phía trên chúng ta được bọn Light Aeon bảo vệ , tôi e rằng sẽ khó khăn nhiều thưa ngài ! ~

Untitled3-2.jpg
?? ( giải thích )
~ Ta không rõ , thủ lĩnh của Dark Aeon đã lên kế hoạch như vậy ! Ngoài ra em trai ngươi - Cecil , thủ lĩnh ra lệnh phải loại trừ người này ! ~

Untitled-9.jpg
?? ( hốt hoảng )
~ Không thể nào ... Cecil chỉ bất đồng quan điểm như Firion , tại sao lại loại trừ hắn ta ? ~

Untitled3-2.jpg
?? ( lạnh lùng )
~ Ngươi quên rồi ah Golbez , Firion đáng lý đã bị xử tử nếu hắn không mở kết giới và chạy lên thế giới trên kia ! ~

Untitled-9.jpg
Golbez ( đề nghị )
~ Hãy cho tôi một cơ hội , tôi sẽ đi nói chuyện với Cecil thưa ngài Mateus ! ~

Untitled3-2.jpg
Mateus ( suy nghĩ )
~ Hm ... Được , cơ hội cuối cùng cho em trai ngươi ! ~
 
Ngày 26 tháng 3 niên đại 705 Ivalice World , hoàng hôn

------------------------ SALIKAWOOD

images
Edea ( lên tiếng )
~ Các người là ai , có phải Ultimecia sai các người tới đây không ? ~

images
Tifa ( ngạc nhiên )
~ Bà không nhận ra chúng tôi à , chúng ta vừa gặp nhau mấy ngày trước ... ~

images
Cid ( suy đoán )
~ Có thể người mà chúng ta biết trước kia không phải là Edea ! ~

images
Terra ( hỏi Edea )
~ Bà ... bà có nhận ra tôi không ? ~

images
Edea ( nhìn Terra )
~ Nhìn cô rất quen ... ~

images
Edea ( nhận ra Terra )
~ Lẽ nào ... Là Terra ! ~

images
Terra ( nói với Cid và Tifa )
~ Tôi nghĩ ... đây chính là sư phụ thật của tôi , Edea ! Còn người đàn bà kia là giả mạo ! ~

images
Edea ( kể lại )
~ Ta đã bị Ultimecia giam giữ tại đây đã 10 năm rồi ... ~

images
Tifa ( hỏi ngay )
~ Ultimecia ? ~

images
Edea ( kể tiếp )
~ Ultimecia là chị họ của ta , ngày xưa vì không tranh giành được Cid với ta nên sinh lòng ganh ghét và tìm cách trả thù ! ~

images
Cid ( thắc mắc )
~ Cid ? Tôi cũng là Cid nè ! ~

images
Edea ( tiếp tục kể )
~ Cid Kramer , một học giả uyên bác ... Ông ta đã bỏ đi khi quá mệt mỏi trong cuộc ganh đua tranh giành tình cảm của hai chị em ta ... ~

images
Terra ( suy đoán )
~ Như vậy Edea trong 10 năm qua , gieo rắc vào tôi những tư tưởng trả thù , mưu đồ này nọ ... là Ultimecia ? ~

Untitled3-3.jpg
?? ( xuất hiện )
~ Các ngươi đã mò tới đây , hoho ! ~

images
Edea ( la lên )
~ Ultimecia ! ~

images
Tifa ( nhìn Ultimecia )
~ Ra kẻ gây hiểu lầm bao năm nay cho Terra chính là bà ! ~

images
Cid ( nói theo )
~ Giả dạng Edea suốt bao nhiêu năm , âm mưu tìm kiếm Pandora's Box ... Bà cũng nham hiểm lắm ! ~

images
Terra ( nhìn Ultimecia giận dữ )
~ Tôi sẽ không tha thứ cho bà về những gì bà đã làm ! ~

Untitled3-3.jpg
Ultimecia ( cười lớn )
~ Các ngươi tưởng ta sướng lém trong lốt Edea giả sao , haha ! Nói gì thì nói , các ngươi đã mò tới đây thì ta sẽ diệt gọn luôn thể ! ~

Untitled3-3.jpg
Ultimecia ( tiếp tục cười )
~ Lấy được Dawn Shawn , diệt được những mối họa ngầm , chắc Kefka sẽ hài lòng lắm đây ! Haha ! ~

images
Tifa ( hỏi lại )
~ Kefka ? ~

Untitled3-3.jpg
Ultimecia ( giọng hiểm độc )
~ Không nói nhiều nữa , chịu chết đi ! ~

images
Edea ( lên tiếng )
~ Phong ấn đã được giải , sức mạnh của ta cũng quay về ! Ta sẽ giúp các người đấu với Ultimecia ! ~

200px-Dissidia_Ultimecia.png


Ultimecia là một phù thủy mạnh mẽ , khi vào trận đấu bà ta liên tục niệm những phép thuật yếu tố như Waterga , Tornado , Doomsday lên cả nhóm . Edea lúc này lập tức niệm Reflect Magic để bảo vệ nhóm khỏi những phép thuật , Tifa và Cid đóng vai trò tấn công chính trong khi Terra đứng phía sau hỗ trợ . Ultimecia cũng không thua kém , bèn niệm Reflect Physical lên bản thân để phản hồi những kỹ năng vật lý , sau đó bà ta niệm Doom All lên cả nhóm ... Cuối cùng qua những khó khăn thì nhóm vẫn đánh bại Ultimacia .

Untitled3-3.jpg
Ultimecia ( tức giận )
~ Coi như các ngươi may mắn ! Lần sau gặp lại còn khuya nhá ! ~

Untitled3-3.jpg
Ultimecia ( chạy đi )

images
Edea ( an ủi Terra )
~ Terra , 10 năm qua chắc con đã chịu nhiều cực khổ ... ~

images
Terra ( đáp lại )
~ Sư phụ , gặp lại sư phụ con rất mừng , suýt nữa con đã rơi vào mưu đồ của bà ta ! ~

------------------------ UNKNOWN PLACE

Luneth.jpg
Luneth ( vừa chạy vừa nói Cecil )
~ Cecil , anh nghĩ chúng ta sẽ đi đâu ? ~

Untitled4-1.jpg
Cecil ( đáp lại )
~ Firion trước khi mất tích đã đưa tôi một tờ giấy , căn dặn khi nguy cấp hãy mở ra xem ! ~

Untitled4-1.jpg
Cecil ( nói tiếp )
~ Chúng ta phải chạy tới God Tree và mở kết giới ! ~

Luneth.jpg
Luneth ( hỏi ngay )
~ God Tree ? Mở kết giới ? ~

Untitled4-1.jpg
Cecil ( nói tiếp )
~ Firion có thể đã chạy lên thế giới bên trên ... Tôi nghe nói thủ lĩnh Dark Aeon muốn tấn công lên thế giới trên đó ... Chúng ta cũng không thể ở lại nơi này được nữa ! ~

Luneth.jpg
Luneth ( tức tối )
~ Thủ lĩnh ? Hạng đó mà gọi là thủ lĩnh sao ? Từ khi hắn xuất hiện , thế gới này đã không còn như trước nữa rồi ! ~

------------------------
UNKNOWN PLACE

Untitled-9.jpg
Golbez ( tức giận )
~ Cecil đã thoát khỏi hầm ngục , ai đã giải thoát cho nó ? ~

Untitled-9.jpg
Golbez ( suy nghĩ )
~ Nơi duy nhất nó sẽ tới ... là God Tree , cây thần linh có thể mở phong ấn lên thế giới trên kia ! ~

Untitled-9.jpg
Golbez ( tính toán )
~ Ta sẽ mai phục tại đó ! ~
 
THẾ GIỚI SONG SONG

Nguồn : Rabanastre Library - Dalmasca , trích từ quyển " NHỮNG BÍ ẨN TRÊN IVALICE WORLD " do Balthier biên soạn từ nhiều tài liệu cổ

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-

Như tôi đã nói ở bài viết về Aeon , ngoài Ivalice World ra , còn có những thế giới song song với nó gọi là Aeon và Dark Aeon .

Tôi đã hỏi những Summoner về Aeon World thì nghe họ nói đây là thế giới không có con người sinh sống , chỉ có các Aeon trú ngụ tại đấy . Hiện nay đa số các Aeon đều xuống Ivalice World để tiện việc hỗ trợ con người khi họ cần .

Về Dark Aeon World , tôi cũng hỏi và họ nói rằng chưa một Summoner nào biết về thế giới này cả . Các Aeon không trả lời nhiều về thế giới này khi những Summoner hỏi họ , họ chỉ nói đại khái như " Dark Aeon được triệu tập bởi Dark Summoner " , " Dark Aeon là phiên bản bóng tối của Aeon " .

Nếu có Dark Summoner , tôi nghĩ thế giới của Dark Aeon sẽ có con người sinh sống .

Một ngày nào đó , liệu những người này có xuất hiện tại Ivalice World ?

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-

 
Tuần vừa rùi bận quá nên không up các phần mới theo đúng hạn !

Nội dung tuần này gồm :

* Nhóm Squall , Rinoa tới được Eruyt Village
* Ashe muốn thành hôn với Balthier
* Tidus đi tìm dược phẩm giải Mini cho Yuna
 
anh up nhanh lên anh leon.em đợi đọc truyện này lâu quá rồi
 
Ngày 28 tháng 3 niên đại 705 Ivalice World , sáng

------------------------ GOLMORE JUNGLE

images
Squall ( nói với mọi người )
~ Chúng ta đã tới Golmore Jungle ! ~

Firion.jpg
Firion ( cảnh báo )
~ Hãy cẩn thận , từ lúc này trở THE CURSE OF FOREST đã hiệu lực ! ~

Rydia-1.jpg
Rydia ( thắc mắc )
~ Tôi vẫn không hiểu , THE CURSE OF FOREST là gì ? Tại sao nó lại nguy hiểm như vậy ? ~

Firion.jpg
Firion ( giải thích )
~ Fran nói với tôi khu rừng này chỉ có những người thuộc tộc Viera mới ra vào được , những người ngoài như chúng ta sẽ bị ảnh hưởng của lời nguyền làm cho cơ thể yếu đi và lúc này bọn quái vật sẽ lao ra tấn công ! ~

images
Squall ( hỏi Firion )
~ Vậy tại sao Fran lại bị phép thuật Old ? ~

Firion.jpg
Firion ( cảnh báo )
~ Fran phá bỏ lời cam kết từ bao đời của ngôi làng , cứu tôi khỏi lời nguyền nên bà ta bị trừng phạt ... Fran biết các bạn sắp tới gặp bà ấy nên đã chỉ cho tôi cách hóa giải lời nguyền này ! ~

images
Rinoa ( kinh ngạc )
~ Phép thuật Old ah , vậy có phép thuật Young không , em muốn trẻ lại hơn nữa ! ~

images
Squall ( nói nhỏ Firion )
~ Đừng để ý cô ta làm gì ! ~

AnemoneFFIX.png



Rydia-1.jpg
Rydia ( hốt hoảng )
~ Quái vật !! ~

images
Squall ( cảm thấy mệt mỏi )
~ Tôi thấy người mệt mỏi quá ... Không lẽ là lời nguyền ? ~

images
Rinoa ( thét lên )
~ Không chỉ có một con quái vật , em nhìn thấy cả chục con đang tiến về phía chúng ta kìa ! ~

Firion.jpg
Firion ( lập tức niệm phép )
~ Hỡi các vị thần hộ mệnh của Eruyt Village , hãy giúp chúng tôi thoát khỏi lời nguyền này !! ~

Một luồng ánh sáng xanh xuất hiện lan tỏa khắp nhóm ...

Rydia-1.jpg
Rydia ( vui mừng )
~ Tôi thấy khỏe hơn rồi ! ~

Firion.jpg
Firion ( nói ngay )
~ Chúng ta chỉ có 10 phút rời khỏi khu rừng này , nếu không khi phép thuật hóa giải hết tác dụng , chúng ta sẽ không còn sức chiến đấu nữa ! ~

images
Squall ( rút Gunblade ra )
~ Tôi sẽ vừa chạy vừa đánh bọn quái vật này ! Chúng đang lao tới quá nhanh ! ~

Firion.jpg
Firion ( nói với Squall )
~ Tôi sẽ giúp anh ! ~

images
Rinoa ( nói thêm )
~ Vậy em và Rydia sẽ niệm Healing Magic hỗ trợ ! ~

images
Squall ( đồng ý )
~ Được , cứ vậy mà làm ! ~

Cả nhóm theo kế hoạch vừa chạy vừa đánh bọn quái vật , Squall và Firion một người là Warrior , một người là Mystic Knight cùng với Rinoa - Green Mage và Rydia - Summoner đã nhanh chóng đẩy lùi bọn quái vật lại phía sau và nhanh chóng chạy ra khỏi khu rừng ....

------------------------ UNKNOWN PLACE

Luneth.jpg
Luneth ( mừng rỡ )
~ Cecil , God Tree ở phía trước kìa ! ~

Untitled4-1.jpg
Cecil ( cảnh giác )
~ Luneth , cần cẩn thận , coi chừng mai phục ! ~

Untitled-9.jpg
Golbez ( lên tiếng )
~ Ta đoán không sai , các ngươi sẽ tới đây ! ~

Luneth.jpg
Luneth ( hốt hoảng )
~ Golbez !! ~

Untitled4-1.jpg
Cecil ( nói với Golbez )
~ Tôi cũng đoán được anh sẽ tới đây ! ~

Untitled-9.jpg
Golbez ( khuyên Cecil )
~ Cecil ,tại sao ngươi lại quá cứng đầu và cố chấp như vậy ? Hội đồng Dark Aeon nói phải trừ khử ngươi nhưng ta đã xin cho ngươi được một cơ hội ! ~

Untitled4-1.jpg
Cecil ( tức giận )
~ Từ khi tên thủ lĩnh ấy xuất hiện , mọi người ở thế giới này đã thay đổi ! Anh cũng đã thay đổi , tham vọng hơn , toan tính hơn ... ! Tôi đã không còn anh là anh trai tôi nữa rồi ! ~

Untitled4-1.jpg
Cecil ( tiếp tục nói )
~ Cơ hội ? Tôi không cần ! ~

Luneth.jpg
Luneth ( nói với Cecil )
~ Không cần nói nhiều với anh ta làm gì ! Chúng ta đi thôi ! ~

Untitled-9.jpg
Golbez ( nổi giận )
~ Các người muốn đi lên thế giới trên kia ah , không có dễ đâu ! ~

AmdusiasFFIX.jpg


Untitled4-1.jpg
Cecil ( rút kiếm ra )
~ Quái vật ah , được , để xem ai trong chúng ta sẽ thắng ! ~

Golbez triệu tập quái vật tên Amdusias ra chặn Cecil và Luneth . Cecil khi xưa vốn là Dark Knight , do bất đồng quan điểm với hội đồng Dark Aeon nên anh đã trở thành Paladin , anh sử dụng Holy Slash tấn công Amdusias . Luneth là một Onion Knight - những hiệp sĩ có khả năng sử dụng vừa kiếm pháp vừa phép thuật cổ xưa - đã sử dụng Serial Hit và phép thuật Reverse hỗ trợ trận chiến . Amdusias không mạnh nhưng những trạng thái xấu cũng gây khó khăn cho Cecil và Luneth . Lúc này Cecil có thể sử dụng Limit Break của mình : Style Changer chuyển thành Dark Knight . Thì ra những kỹ năng của Dark Knight anh vẫn giữ lại và chỉ khi thật cần thiết anh mới sử dụng nó . Limit Break của Luneth là Magic Fighter , ở trạng thái này Luneth có thể sử dụng những phép thuật mạnh mẽ cổ xưa như Minimum Damage , Meteor , Finale ... và Amdusias cũng bị tiêu diệt .

Untitled4-1.jpg
Cecil ( hét lên )
~ Nhanh lên Luneth , chúng ta phải chạy lên God Tree và mở kết giới ngay ! ~

Cecil và Luneth vội chạy nhanh lên God Tree và dựa vào hướng dẫn mà Firion để lại , cả hai vội mở kết giới . Golbez thấy quái vật mình triệu tập thất bại và năng lực Cecil quá mạnh , đành lùi bước ...
 
Ngày 30 tháng 3 niên đại 705 Ivalice World , chiều

------------------------ ERUYT VILLAGE

Firion.jpg
Firion ( gọi Fran )
~ Fran , tôi đã dẫn họ về rồi ... ~

images
Squall ( thắc mắc )
~ Không nghe bà ta trả lời , liệu có chuyện gì không ? ~

Firion.jpg
Firion ( hốt hoảng )
~ Không lẽ phép thuật Old tác dụng sớm hơn dự kiến ... Nguy rồi ... ~

Cả nhóm vội theo Firion tới chỗ Fran ở thì thấy bà ta đang nằm ngủ ...

Firion.jpg
Firion ( gọi Fran )
~ Fran , tôi đã đưa họ về rồi ... ~

Rydia-1.jpg
Rydia ( lo lắng )
~ Sao bà ấy không có phản ứng gì , không lẽ ... ~

Firion.jpg
Firion ( gọi lớn hơn nữa )
~ Fran , bà tỉnh lại đi , bà nói sẽ đợi tới khi chúng tôi về mà ... Tại sao bà lại ra đi như vậy ... ~

images
Squall ( thất vọng )
~ Không lẽ công sức chúng ta từ trước tới giờ lại uổng phí sao ? ~

" FRAN CHƯA CHẾT , TA ĐÃ CHO BÀ ẤY NGỦ MỘT GIẤC DÀI CHO TỚI KHI TÌM ĐƯỢC PHƯƠNG PHÁP HÓA GIẢI PHÉP THUẬT OLD ! "

images
Rinoa ( hét lên )
~ Một giọng nói ! ~

Firion.jpg
Firion ( hỏi ngay )
~ Ngài là ai ? ~

Rydia-1.jpg
Rydia ( linh cảm )
~ Tôi cảm nhận được năng lực này , là của Aeon ... Không lẽ là Aeon Phoenix ? ~

RYDIA , CÔ ĐÃ NÓI ĐÚNG ... TA LÀ AEON PHOENIX ... CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA CÁC NGƯỜI SẼ KHÔNG UỔNG PHÍ ...

images
Squall ( hỏi Aeon Phoenix )
~ Ngài đang ở đâu , làm thế nào chúng tôi có thể gặp ngài ? ~

RYDIA , ĐÂY LÀ LÚC TA SẼ THỬ THÁCH KHẢ NĂNG CỦA MỘT SUMMONER NHƯ CÔ ...

Rydia-1.jpg
Rydia ( thắc mắc )
~ Ý ngài là ... Nghi thức cầu nguyện ? ~

HÃY TÌM RA TEMPLE TRONG NGÔI LÀNG NÀY VÀ TIẾN HÀNH NGHI THỨC CẦU NGUYỆN , RỒI TA SẼ XUẤT HIỆN !!

------------------------ UNKNOWN PLACE

Untitled3-3.jpg
Ultimecia ( nói với Kefka )
~ Ông đã dẫn Yuna bóng tối về rồi ah ? ~


images
Kefka ( trả lời )
~ Còn cô đã bị vạch mặt là Edea giả mạo rồi sao ? ~

Untitled3-3.jpg
Ultimecia ( giải bày )
~ Xém chút nữa tôi đã có thể làm chủ sức mạnh Morphing của Terra ! Lũ người từ Dalmasca đã giúp con bé ! ~

images
Kefka ( thắc mắc )
~ Năm xưa cô trong lốt Edea giả đã tới Jahara niệm phép thuật TWIN lên Yuna , làm sao cô biết về con bé Yuna này ? ~

Untitled3-3.jpg
Ultimecia ( giải thích )
~ Yuna là con gái duy nhất của Summoner Braska , năng lực của Braska rất mạnh , Yuna là con gái của hắn ta , đương nhiên sẽ kế thừa khả năng mạnh mẽ từ cha cô ta ! ~

Untitled3-3.jpg
Ultimecia ( tiếp tục giải thích )
~ Phép thuật TWIN tôi niệm lên cô ta năm xưa đã hình thành nên một Yuna khác và năng lực của cô ta sẽ mạnh hơn Yuna nguyên bản !! ~

images
Kefka ( đắc ý )
~ Tốt tốt , hiện giờ ta sẽ cho Yuna , Sephiroth và Seymour đi tìm Pandora's Box , còn chúng ta , haha ! Chuẩn bị lên nắm quyền hành là vừa ! ~

Untitled3-3.jpg
Ultimecia ( hỏi Kefka )
~ Ý ngài là sao ? ~

images
Kefka ( cười mỉm )
~ Rồi cô sẽ biết ! ~
 
bậy bạ nhé , Cloud x Tifa thì đc ... x Aerith thì ....
mà mod có định làm ko nhỉ
Cloud x Tifa cũng được. Để Aeris đi với Seph :-*. Mod nhờ ;;).
Mà sao trùm khủng nhất mọi thời đại - Seph - trong này cùi thế mod ơi. Làm thằng đánh thuê bị bọn nó giật dây.
 
Cloud x Tifa cũng được. Để Aeris đi với Seph :-*. Mod nhờ ;;).
Mà sao trùm khủng nhất mọi thời đại - Seph - trong này cùi thế mod ơi. Làm thằng đánh thuê bị bọn nó giật dây.

Để Aerith với Zack hợp hơn
thằng sephiroth chả khủng = Kefka đâu
 
để aerith với zack hợp hơn anh leon ah
 
Tuần này chỉ còn vụ Ashe muốn thành hôn với Balthier .

Tuần sau có thể Zack sẽ xuất hiện .

Nhân vật Lulu tạm thời chưa biết quăng vào đâu nên chưa cho xuất hiện .
 
Leon cho em Aerith của tớ làm...trùm cuối đi :">. Cần gì đi với thèng nào.
Có thể cho thêm vụ Cloud x Jack để độ shock nhân đôi.
 
có lí do là Zack hợp với Aerith hơn Cloud là:
Aerith ...già.... hơn.... Cloud............( ý kiến của em ai là fan Aerith xin tha cho em)
 
có lí do là Zack hợp với Aerith hơn Cloud là:
Aerith ...già.... hơn.... Cloud............( ý kiến của em ai là fan Aerith xin tha cho em)
Không tha đc. Tội đưa ra lý do nhạt toẹt này b-(b-(b-(b-(.
 
Đây là topic bàn luận và góp ý nghiêm túc nhé , mọi bài viết ko hợp như bài số 195 có thể bị cảnh cáo , nhắc trước nhẹ nhàng thôi .
 
em chỉ góp ý 1 điều là anh leon có thể post từ 2-3 bài 1 luc được không chứ cứ bắt anh em chờ đợi kiểu này mệt wa
 
Như mình đã nói ban đầu , mỗi phần mình post tương ứng với 1 STORY QUEST của box FFTG , cho nên chỉ khi FFTG bắt đầu SQ nào thì STORY sẽ được cập nhật theo .
 
Back
Top