- 14/5/07
- 4,587
- 9
- Thread starter
- #201
Như lời ám hiệu, nhóm lập tức bị vây quanh bởi những kẻ địch mà họ không ngờ, Heartless! Nhóm Sora lập tức rút vũ khí và bắt đầu đánh với bọn quỷ bóng tối. Sự luyện tập phép thuật của Sora đã được trả. Kết hợp ma thuật cùng các kĩ năng kiếm thuật đã nhân đôi sức mạnh của cậu. Sau khi làm tiêu biến Heartless, Cave of Wonders cho thấy nó sắp sụp đổ.
"Hãy ra khỏi đây!" Donald hét lên với nhóm.
Không chút do dự, nhóm lập tức xông ra lối thoát trước khi toàn bộ cái hang sập xuống người họ.
Sau khi né tránh các chướng ngại và vật rơi, nhờ cái hang sụp đổ, cuối cùng nhóm đã thoát ra ngoài, nơi Jafar đang chờ đợi họ. Trước khi họ thoát ra, mặt đất dưới chân họ nứt vỡ, để họ bám trên bờ lối thoát.
"Đưa cho ta cây đèn!" Jafar la lên, giơ tay hắn ra khi cái hang đổ sập.
"Giúp tôi lên với!" Aladdin la lên.
"Trước tiên, đưa ta cây đèn đã!" Jafar ra lệnh, để cuối cùng Aladdin trao cây đèn cho Jafar. Xúc động nhận lấy cây đèn, Jafar bắt đầu hân hoan cười lên. "Cuối cùng! Nó là của ta!!"
"Thế còn chúng tôi?" Aladdin vùng vẫy hỏi.
"Ồ, ngươi được tự do rồi, Aladdin ạ," Jafar nói, "Ngươi được tự do đi lang thang trong cái hang đó mãi mãi!"
Jafar quay đi bỏ mặc nhóm lại đằng sau bị chôn vùi trong cát. Tuy nhiên, Mog nhảy lên đầu Sora và bắt đầu hút thật nhiều không khí, như một cái máy hút bụi. Jafar ngạc nhiên, cây đèn trong tay hắn lập tức bị lấy đi và đáp vào tay Aladdin. "Đây là một trong 108 kỹ thuật bí mật của Mog: siêu hút bụi!"
"Làm tốt đấy, Mog!" Goofy khen ngợi.
Khi Aladdin cầm chặt cây đèn, ngón tay cái anh ta tình cờ chà vào nó, bắt đầu ầm lên khi cái hang vẫn sụp đổ. Cây đèn bắt đầu tỏa ra ánh sáng đủ màu trước đây, đột dưng, màu xanh thoát ra từ cây đèn, hét lên vui mừng. "Oy! Mười ngàn năm trong cây đèn thật là đau cổ!" người màu xanh la lên, bẻ cổ răng rắc.
"Ngươi biết, vào những lúc thế này, ta ước ngay bây giờ bọn ta đang ở Agrabah," Aladdin nói.
"Điều ước số. 1, đang đến ngay!" tên xanh thông báo. Với một cái búng ngón tay, nhóm Sora biến mất trong chớp mắt, trước khi cái hang cuối cùng sập.
Jafar, đã thấy tất cả, hoàn toàn điên tiết chuyện này. "Thằng bụi đời đáng nguyền rủa! Ta sẽ bắt hắn trả giá!!" Jafar giận dữ la lên.
-------------------------------------------------------
Nhóm Sora đột ngột đến tại cổng Agrabah, nơi họ xuất hiện trên không và cuối cùng rơi xuống đất. Mog chỉ đáp trên lưng Donald khi cậu rơi xuống từ bầu trời.
"Vậy mà tôi tưởng chỉ có cách mà Mog đưa chúng ta tới đây là tồi tệ nhất," Donald bực mình lầm bầm.
"Mog đáp mọi người xuống các thế giới khác nhẹ nhàng mà, kupo!" Mog vui vẻ nói.
"Sao chúng tôi tới được đây?" Sora lúng túng hỏi.
Rồi tên xanh xuất hiện từ đâu đó ngay trước mặt mọi người. "Ah, đó là tôi đấy, bạn nhỏ! Các bạn khỏe không? Tên tôi là Genie, rất vui được gặp các bạn!" Genie nói mau lẹ, "Và anh!" Genie chỉ vào Aladdin, như thể ông đang gặp rắc rối, "Tôi phải cám ơn vì anh đã đưa tôi ra khỏi nơi đó. Vậy, điều ước của anh là gì?"
"Điều ước ư?" Aladdin hỏi.
"Đó là một phần nhiệm vụ của tôi," Genie nói, "Anh đã đưa tôi ra khỏi đó, tôi tặng cho anh các điều ước, còn lại là im lặng. Mặc dù, anh chỉ có ba điều ước. Thực ra, khoan đã." Rồi Genie đếm ngón tay mình để xem có bao nhiêu điều ước. "Thực ra, còn có hai!"
"Hai? Tại sao lại hai?" Aladdin hỏi.
"Anh đã dùng một điều ước rồi, nhớ không?" Genie nhắc lại. Rồi Genie biến hình thành Aladdin và dùng y chang giọng nói anh ta. "Ngươi biết, vào những lúc thế này, ta ước ngay bây giờ bọn ta đang ở Agrabah."
"Chờ chút đã, tôi không thực hiện điều ước đó," Aladdin cố cãi lại.
Rồi Genie xấut hiện đằng sau anh ta như một nhân viên quầy hàng, đánh vài con số trong sổ sách tiền. "Rất tiếc, thưa anh, điều ước không thể trả lại được." Rồi Genie lại xuất hiện trước mặt anh ta. "Rất tiếc, nhóc, cậu đã ước điều đó, tôi đã thực hiện nó." Genie đưa bảng số có dòng chữ 'Wish vs Non-wish,' để thấy điều ước đã lên một điểm. Rồi Genie biến thành một nhà buôn, "Vậy thế nào, chàng trai?"
Aladdin nghĩ về các điều ước một lúc, nhưng rồi anh chợt nhận ra chuyện phải làm. "Ngươi nghĩ có thể gác việc này qua một lát không? Ta phải cảnh báo cho Jasmine biết về Jafar," Aladdin giải thích với Genie.
"Không ước gì sao!?" Genie choáng la lên. Thở dài suy sụp, Genie giúp đỡ cho yêu cầu của Aladdin. "Được rồi, nhóc. Tôi sẽ tạm gác qua một lúc." Rồi Genie biến thành cánh tay phải của chủ thường dân, "Nhưng một điều thẳng thắn, nhóc. Cậu không thực hiện một điều ước, tôi sẽ tìm cậu, capice?" Rồi Genie biến vào cây đèn, tới khi mình lại được cần.
"Quái đản thật," Goofy nhận xét.
"Tôi nghe thấy rồi đó!" Genie la lên, làm Goofy giật mình che miệng.
"Jafar có thể quay lại bất cứ lúc nào," Aladdin nói, "Chúng ta phải cảnh báo cho sultan và Jasmine."
Sora gật đều với Aladdin và tất cả lập tức chạy đến cung điện để cánh báo mọi người về bản chất xảo trá của Jafar. Cuộc truy tìm của Sora về mảnh vỡ trái tim của Kairi bây giờ đang đặt phía trước.
"Hãy ra khỏi đây!" Donald hét lên với nhóm.
Không chút do dự, nhóm lập tức xông ra lối thoát trước khi toàn bộ cái hang sập xuống người họ.
Sau khi né tránh các chướng ngại và vật rơi, nhờ cái hang sụp đổ, cuối cùng nhóm đã thoát ra ngoài, nơi Jafar đang chờ đợi họ. Trước khi họ thoát ra, mặt đất dưới chân họ nứt vỡ, để họ bám trên bờ lối thoát.
"Đưa cho ta cây đèn!" Jafar la lên, giơ tay hắn ra khi cái hang đổ sập.
"Giúp tôi lên với!" Aladdin la lên.
"Trước tiên, đưa ta cây đèn đã!" Jafar ra lệnh, để cuối cùng Aladdin trao cây đèn cho Jafar. Xúc động nhận lấy cây đèn, Jafar bắt đầu hân hoan cười lên. "Cuối cùng! Nó là của ta!!"
"Thế còn chúng tôi?" Aladdin vùng vẫy hỏi.
"Ồ, ngươi được tự do rồi, Aladdin ạ," Jafar nói, "Ngươi được tự do đi lang thang trong cái hang đó mãi mãi!"
Jafar quay đi bỏ mặc nhóm lại đằng sau bị chôn vùi trong cát. Tuy nhiên, Mog nhảy lên đầu Sora và bắt đầu hút thật nhiều không khí, như một cái máy hút bụi. Jafar ngạc nhiên, cây đèn trong tay hắn lập tức bị lấy đi và đáp vào tay Aladdin. "Đây là một trong 108 kỹ thuật bí mật của Mog: siêu hút bụi!"
"Làm tốt đấy, Mog!" Goofy khen ngợi.
Khi Aladdin cầm chặt cây đèn, ngón tay cái anh ta tình cờ chà vào nó, bắt đầu ầm lên khi cái hang vẫn sụp đổ. Cây đèn bắt đầu tỏa ra ánh sáng đủ màu trước đây, đột dưng, màu xanh thoát ra từ cây đèn, hét lên vui mừng. "Oy! Mười ngàn năm trong cây đèn thật là đau cổ!" người màu xanh la lên, bẻ cổ răng rắc.
"Ngươi biết, vào những lúc thế này, ta ước ngay bây giờ bọn ta đang ở Agrabah," Aladdin nói.
"Điều ước số. 1, đang đến ngay!" tên xanh thông báo. Với một cái búng ngón tay, nhóm Sora biến mất trong chớp mắt, trước khi cái hang cuối cùng sập.
Jafar, đã thấy tất cả, hoàn toàn điên tiết chuyện này. "Thằng bụi đời đáng nguyền rủa! Ta sẽ bắt hắn trả giá!!" Jafar giận dữ la lên.
-------------------------------------------------------
Nhóm Sora đột ngột đến tại cổng Agrabah, nơi họ xuất hiện trên không và cuối cùng rơi xuống đất. Mog chỉ đáp trên lưng Donald khi cậu rơi xuống từ bầu trời.
"Vậy mà tôi tưởng chỉ có cách mà Mog đưa chúng ta tới đây là tồi tệ nhất," Donald bực mình lầm bầm.
"Mog đáp mọi người xuống các thế giới khác nhẹ nhàng mà, kupo!" Mog vui vẻ nói.
"Sao chúng tôi tới được đây?" Sora lúng túng hỏi.
Rồi tên xanh xuất hiện từ đâu đó ngay trước mặt mọi người. "Ah, đó là tôi đấy, bạn nhỏ! Các bạn khỏe không? Tên tôi là Genie, rất vui được gặp các bạn!" Genie nói mau lẹ, "Và anh!" Genie chỉ vào Aladdin, như thể ông đang gặp rắc rối, "Tôi phải cám ơn vì anh đã đưa tôi ra khỏi nơi đó. Vậy, điều ước của anh là gì?"
"Điều ước ư?" Aladdin hỏi.
"Đó là một phần nhiệm vụ của tôi," Genie nói, "Anh đã đưa tôi ra khỏi đó, tôi tặng cho anh các điều ước, còn lại là im lặng. Mặc dù, anh chỉ có ba điều ước. Thực ra, khoan đã." Rồi Genie đếm ngón tay mình để xem có bao nhiêu điều ước. "Thực ra, còn có hai!"
"Hai? Tại sao lại hai?" Aladdin hỏi.
"Anh đã dùng một điều ước rồi, nhớ không?" Genie nhắc lại. Rồi Genie biến hình thành Aladdin và dùng y chang giọng nói anh ta. "Ngươi biết, vào những lúc thế này, ta ước ngay bây giờ bọn ta đang ở Agrabah."
"Chờ chút đã, tôi không thực hiện điều ước đó," Aladdin cố cãi lại.
Rồi Genie xấut hiện đằng sau anh ta như một nhân viên quầy hàng, đánh vài con số trong sổ sách tiền. "Rất tiếc, thưa anh, điều ước không thể trả lại được." Rồi Genie lại xuất hiện trước mặt anh ta. "Rất tiếc, nhóc, cậu đã ước điều đó, tôi đã thực hiện nó." Genie đưa bảng số có dòng chữ 'Wish vs Non-wish,' để thấy điều ước đã lên một điểm. Rồi Genie biến thành một nhà buôn, "Vậy thế nào, chàng trai?"
Aladdin nghĩ về các điều ước một lúc, nhưng rồi anh chợt nhận ra chuyện phải làm. "Ngươi nghĩ có thể gác việc này qua một lát không? Ta phải cảnh báo cho Jasmine biết về Jafar," Aladdin giải thích với Genie.
"Không ước gì sao!?" Genie choáng la lên. Thở dài suy sụp, Genie giúp đỡ cho yêu cầu của Aladdin. "Được rồi, nhóc. Tôi sẽ tạm gác qua một lúc." Rồi Genie biến thành cánh tay phải của chủ thường dân, "Nhưng một điều thẳng thắn, nhóc. Cậu không thực hiện một điều ước, tôi sẽ tìm cậu, capice?" Rồi Genie biến vào cây đèn, tới khi mình lại được cần.
"Quái đản thật," Goofy nhận xét.
"Tôi nghe thấy rồi đó!" Genie la lên, làm Goofy giật mình che miệng.
"Jafar có thể quay lại bất cứ lúc nào," Aladdin nói, "Chúng ta phải cảnh báo cho sultan và Jasmine."
Sora gật đều với Aladdin và tất cả lập tức chạy đến cung điện để cánh báo mọi người về bản chất xảo trá của Jafar. Cuộc truy tìm của Sora về mảnh vỡ trái tim của Kairi bây giờ đang đặt phía trước.