Fantastic Four (2015)

Ngày mai mình sẽ hạ nhục bản thân mình để đi xem film này.
 
Lại reboot phát nữa :1cool_dribble:
 
Lỗi tại Fox ko phải tại ông đạo diễn nhá
9G253We.gif

CLxUnmgUkAA3BF_.png:large
 
Clip Doom trên Youtube bị xoá sạch :))
 
Doom này tính đi đóng phim kinh dị à:6cool_beat_shot:
 
Lỗi tại Fox ko phải tại ông đạo diễn nhá
9G253We.gif

CLxUnmgUkAA3BF_.png:large

Ko phải đạo diễn thì tại ai? Đợt trước có tin Disney nhắm John Trank cho Star Wars, tin chính thức là anh này từ chối, nhưng có tin đồn là có 1 vụ gì đó trong lúc làm F4 khiến Disney ko tin tưởng anh này.
 
Đọc là biết hoang tưởng rồi, version trước là Victor Domashev - hacker Doom... có thể ko tệ như bây giờ nhưng đòi nhận great reviews thì đúng là hư cấu
user142426_pic71331_1370276527.png
 
Đến mức đó cơ à . :)). Có thể là vì cảm tính ghét từ đầu. Chứ mình xem vài diễn đàn đa số là mixed reaction, dạng như nửa đầu phim rất hay, càng về sau càng kém hơn chứ không phải dở toàn tập. Mà thật là mình cũng chả muốn đi xem ;))

Cũng chả thích ghét gì chỉ xem đúng 1 trailer của nó mấy lần ra rạp xem phim khác. Nói chung thì phim vừa thừa vừa thiếu, phát triển những cái chi tiết ko cần thiết rồi chẳng đi đến đâu trong khi những đoạn cần nhấn nhá thì nó đẩy vù phát hết thành ra fail =))
 
Review bên page Superworld
REVIEW FANTASTIC FOUR

*le nhân viên rạp: Chị cảm thấy phim hôm nay thế nào ạ? :D
*le me: ...
*le nhân viên rạp: ; v ;
*le me: ... mình cảm thấy... phim rất là GAY...
*le nhân viên rạp: ...

Nói chung F4 lần này sẽ làm Green Lantern vô cùng tự hào vì nó đã giúp đẩy GL xuống vị trí dở thứ 2 trong lịch sử phim SAH (không nhắc tới mấy cái phim nhảm xít hồi cuối thế kỷ trước nhá). Mọi phim SAH từ nay trở đi có thể ngẩng cao đầu mà bước vì chắc cũng khó mà làm được cái phim dở hơn phim này nữa :))

Mình đã đặt kì vọng rất thấp ở F4, thậm chí còn thử hy vọng vào tay nghề của đạo diễn đã làm nên Chronicle cùng dàn diễn viên thực lực, tưởng rằng họ sẽ làm được điều bất ngờ... ai dè... lại là dở bất ngờ ;____;

Cốt truyện của F4 có nhiều điều phi lý đến khó tin, tỷ dụ như việc biến hóa là do 1 đám thanh niên trẻ trâu trong 1 đêm say rượu quyết định mần liều, dùng cái máy chuyển dịch tới hành tinh Zero (1 phiên bản khác của trái đất) để... chơi ; v ; Đã thế lúc thấy 1 đống chất xanh xanh kì lạ trên 1 hành tinh xa lạ còn rủ nhau... sờ thử coi sao ; v ; (tất nhiên là có cmn sao rồi). Bạn Ben (Thing) mới là tội nghiệp nhất chớ, vì tình yêu mù quáng với bạn Reed nên dù éo có lan quyên gì đến kế hoạch kia, bạn ấy cũng bị kéo vào ;___; Lại còn bạn Victor đúng nghĩa thần kinh rung rinh, đang tự kỉ trên hành tinh Zero (không biết có thấy Thanos bay qua hay không :v ), tàu thăm dò đến lần 2, bạn ấy xơ xác ùa ra vẫy vẫy thế là dĩ nhiên được bưng về trái đất, về trái đất rồi bạn lại giãy nảy lên là sao tụi mày không để tao tự kỷ trên ấy, tao thích forever alone cơ, xong rồi khăng khăng đạp đổ tất cả để về với chốn tự kỷ yêu dấu ; A ; Nói chung là động cơ trở thành người hùng lẫn phản diện đều cực kỳ vớ vẩn và nông cạn. Không hề có sức thuyết phục tí nào.

Bạn Susu chính thức trở thành nữ phụ đam mỹ. Bạn Reed với bạn Ben trong này là thanh mai trúc mã, Ben đúng kiểu trung khuyển thụ Reed làm gì Ben làm nấy chỉ chậm hơn tí thôi :v Đang nửa đêm ngủ ngon, Reed gọi kêu là mình sẽ không đi đâu mà không có cậu (thực ra là mình sẽ không chơi ngu mà không có cậu) thế là Ben tung chăn tỉnh dậy cắp đít theo Reed tới 1 hành tinh xa lạ :v Rồi lúc bị biến hình Reed đang bất tỉnh nhân sự nghe tiếng Ben gào thét kêu cứu bèn bất chấp tất cả bò tới ngay. Rồi lúc Reed bỏ đi thế là Ben mang tâm trạng oán phụ dỗi hờn, biết đâu trong lúc chạy trốn Reed chỉ quan tâm đến mỗi tình trạng của Ben. Nói tóm lại cả phim là 1 câu chuyện tình lâm ly giữa Ben và Reed mà 2 câu thoại thường xuyên nhất là "Bennnnnnn", "Reeddddd" gay vcl. Còn anh Doom sau một hồi bị bỏ lại trên Zero đâm ra tâm tính bất ổn, quyết định FcmnA cả đời luôn, mặc kệ cả chị Susu :v

Trận final battle mới gọi là kinh. Đúng nghĩa dance off với nhau =)) Điều mà Sao Chúa chưa kịp làm thì F4 làm thay rồi. Có quả múa ballet villain nắm tay hero xoay vòng xong kéo nhau vào lòng tí tưởng chuẩn bị kiss =)) Xem xong final battle mà há hốc cả mồm =)))))

Kết luận 1 câu là phim này fantastic fail =)) Dù có ra cùng thời với GL chắc vẫn chẳng địch nổi GL. Mình không hiểu sao năm 2015 rồi mà người ta còn làm ra được 1 bộ phim dở từ cốt truyện đến kĩ xảo đến đánh đấm như thế. Đã thế cái dàn diễn viên chí ít còn mang tính trang trí, đằng này anh chị diễn cũng ổn nhưng mà xấu quá, không hợp đóng phim SAH (mông ngực không có :'( ). Mình tính chờ cameo DP hay after credit này nọ nhưng cũng không có luôn. Tóm lại không biết lấy lý do gì để bảo các bạn đi xem nó. Thôi chắc đi xem để ủng hộ dòng SAH, để sau này có đi chửi nhau với đám khác thì có ví dụ mang ra mà cãi, và xem để sau này thấy mọi phim SAH ra sau nó đều hay hơn đi :v
 
Mớ hình em Kara
behind-kara-01.jpg behind-kara-02.jpg behind-kara-03.jpg behind-kara-04.jpg behind-kara-05.jpg behind-kara-06.jpg behind-kara-07.jpg behind-kara-08.jpg behind-kara-09.jpg behind-kara-10.jpg
behind-kara-11.jpg
behind-kara-12.gif
behind-kara-13.gif
 
Mặt đơ còn hơn cả Kristen Stewart nữa :|
 
Review bên page Superworld
REVIEW FANTASTIC FOUR

*le nhân viên rạp: Chị cảm thấy phim hôm nay thế nào ạ? :D
*le me: ...
*le nhân viên rạp: ; v ;
*le me: ... mình cảm thấy... phim rất là GAY...
*le nhân viên rạp: ...

Nói chung F4 lần này sẽ làm Green Lantern vô cùng tự hào vì nó đã giúp đẩy GL xuống vị trí dở thứ 2 trong lịch sử phim SAH (không nhắc tới mấy cái phim nhảm xít hồi cuối thế kỷ trước nhá). Mọi phim SAH từ nay trở đi có thể ngẩng cao đầu mà bước vì chắc cũng khó mà làm được cái phim dở hơn phim này nữa :))

Mình đã đặt kì vọng rất thấp ở F4, thậm chí còn thử hy vọng vào tay nghề của đạo diễn đã làm nên Chronicle cùng dàn diễn viên thực lực, tưởng rằng họ sẽ làm được điều bất ngờ... ai dè... lại là dở bất ngờ ;____;

Cốt truyện của F4 có nhiều điều phi lý đến khó tin, tỷ dụ như việc biến hóa là do 1 đám thanh niên trẻ trâu trong 1 đêm say rượu quyết định mần liều, dùng cái máy chuyển dịch tới hành tinh Zero (1 phiên bản khác của trái đất) để... chơi ; v ; Đã thế lúc thấy 1 đống chất xanh xanh kì lạ trên 1 hành tinh xa lạ còn rủ nhau... sờ thử coi sao ; v ; (tất nhiên là có cmn sao rồi). Bạn Ben (Thing) mới là tội nghiệp nhất chớ, vì tình yêu mù quáng với bạn Reed nên dù éo có lan quyên gì đến kế hoạch kia, bạn ấy cũng bị kéo vào ;___; Lại còn bạn Victor đúng nghĩa thần kinh rung rinh, đang tự kỉ trên hành tinh Zero (không biết có thấy Thanos bay qua hay không :v ), tàu thăm dò đến lần 2, bạn ấy xơ xác ùa ra vẫy vẫy thế là dĩ nhiên được bưng về trái đất, về trái đất rồi bạn lại giãy nảy lên là sao tụi mày không để tao tự kỷ trên ấy, tao thích forever alone cơ, xong rồi khăng khăng đạp đổ tất cả để về với chốn tự kỷ yêu dấu ; A ; Nói chung là động cơ trở thành người hùng lẫn phản diện đều cực kỳ vớ vẩn và nông cạn. Không hề có sức thuyết phục tí nào.

Bạn Susu chính thức trở thành nữ phụ đam mỹ. Bạn Reed với bạn Ben trong này là thanh mai trúc mã, Ben đúng kiểu trung khuyển thụ Reed làm gì Ben làm nấy chỉ chậm hơn tí thôi :v Đang nửa đêm ngủ ngon, Reed gọi kêu là mình sẽ không đi đâu mà không có cậu (thực ra là mình sẽ không chơi ngu mà không có cậu) thế là Ben tung chăn tỉnh dậy cắp đít theo Reed tới 1 hành tinh xa lạ :v Rồi lúc bị biến hình Reed đang bất tỉnh nhân sự nghe tiếng Ben gào thét kêu cứu bèn bất chấp tất cả bò tới ngay. Rồi lúc Reed bỏ đi thế là Ben mang tâm trạng oán phụ dỗi hờn, biết đâu trong lúc chạy trốn Reed chỉ quan tâm đến mỗi tình trạng của Ben. Nói tóm lại cả phim là 1 câu chuyện tình lâm ly giữa Ben và Reed mà 2 câu thoại thường xuyên nhất là "Bennnnnnn", "Reeddddd" gay vcl. Còn anh Doom sau một hồi bị bỏ lại trên Zero đâm ra tâm tính bất ổn, quyết định FcmnA cả đời luôn, mặc kệ cả chị Susu :v

Trận final battle mới gọi là kinh. Đúng nghĩa dance off với nhau =)) Điều mà Sao Chúa chưa kịp làm thì F4 làm thay rồi. Có quả múa ballet villain nắm tay hero xoay vòng xong kéo nhau vào lòng tí tưởng chuẩn bị kiss =)) Xem xong final battle mà há hốc cả mồm =)))))

Kết luận 1 câu là phim này fantastic fail =)) Dù có ra cùng thời với GL chắc vẫn chẳng địch nổi GL. Mình không hiểu sao năm 2015 rồi mà người ta còn làm ra được 1 bộ phim dở từ cốt truyện đến kĩ xảo đến đánh đấm như thế. Đã thế cái dàn diễn viên chí ít còn mang tính trang trí, đằng này anh chị diễn cũng ổn nhưng mà xấu quá, không hợp đóng phim SAH (mông ngực không có :'( ). Mình tính chờ cameo DP hay after credit này nọ nhưng cũng không có luôn. Tóm lại không biết lấy lý do gì để bảo các bạn đi xem nó. Thôi chắc đi xem để ủng hộ dòng SAH, để sau này có đi chửi nhau với đám khác thì có ví dụ mang ra mà cãi, và xem để sau này thấy mọi phim SAH ra sau nó đều hay hơn đi :v
đừng tin nhé, phim hay lắm :">
 
ta thích ai thì post nấy,ý kiến gì nhỉ ?Gái đẹp mà bất tài ko phải gu của ta:)
 
em kara mà có tài đã ko đóng cái phim cám heo này.
 
Post vậy thôi chứ lên phim này có nude dc cảnh nào giống bản cũ của Jessica Alba đâu
 
Back
Top