thuyquai_29
<font color="MediumTurquoise"><b>God's Grandfather
- 25/5/04
- 7,256
- 2
Thông tin tổng quan:
Thể loại: Phiêu lưu giải đố
Cốt truyện: 9/10
Cách chơi: 8/10
Đồ họa: 6/10
Âm thanh: 8/10
Độ khó: 6/10
Cốt truyện: Manhattan - Newyork đột nhiên xuất hiện một vụ án kì lạ, 5 bệnh nhân tâm thần tuổi teen cầm súng chạy ra đường gào thét. McNamara là một chuyên gia tâm lý tại Washington cử xuống để điều tra về việc này thông qua các bệnh nhân. Mọi chuyện càng ngày càng sáng tỏ trong khi tình trạng của McNamara ngày càng xấu đi. Bạn sẽ nhanh chóng nhận ra nhân vật chính của chúng ta cũng có những triệu chứng giống như 5 bệnh nhân trước khi phát điên. Liệu bạn sẽ giải quyết được vụ án hay để McNamara phát điên giống họ ... game đi theo các chương, mỗi ngày là một chương game chỉ có 5 chương khá dễ và ngắn nhưng tình tiết cốt truyện không chê vào đâu được.
Tớ bắt đầu viết khi chơi chap2, vì vậy chap 1 có thể thiếu 1 vài tình tiết nhỏ nhặt không ảnh hưởng, bạn nào thấy sai sót gì bổ xung giúp tớ
Chapter 1: Broken Glass - Kính vỡ.
11/11/2007
Buổi sáng:
Nhặt hết mọi thứ trong phòng, trên bàn và nghe tin nhắn qua điện thoại bàn, xuống đại sảnh khách sạn hỏi đủ mọi chuyện với Flynn và đi ra ngoài đường, ra cầu cảng, nói chuyện với 2 người đứng đó rồi đến bệnh viện.
Buổi chiều:
Gặp bác sĩ Young, nói chuyện đủ thứ để lấy được chìa kháo các phòng bệnh, gặp thám tử Joe – cộng sự của bạn đấy ạ, anh ta thỉnh thoảng lại có thông tin hữu ích cho bạn.
Quay lại chỗ hành lang các phòng bệnh, vào từng phòng và nói chuyện với từng bệnh nhân . Tiếp theo bạn vào phòng bác sĩ và nói chuyện với lão ấy. Bây giờ đi ra và quay lại hành lang phòng bệnh bạn sẽ nhận được tin nhắn của thanh tra NYPD gửi số ĐT cho bạn. Đi ra ngoài cửa bệnh viện và gọi cho anh ta.
Buổi tối :
Bạn vào phòng bệnh thứ 1, thôi miên tay bệnh nhân nhưng không có tác dụng. Bạn đi về phía hành lang tay trái của đại sảnh, vào phòng y tá, nói chuyện với bà y tá về drug để không cho bệnh nhân uống thuốc nữa, sau đó lấy giấy bút trên bàn rồi ra ngoài . Vào lại phòng bệnh 1 , lại thôi miên anh ta và anh ta sẽ kể lại câu chuyện của mình
- Hồi ức bệnh nhân 1: Anh ta đang bị ai đó truy đuổi, trong tay him có 1 thanh móc sắt và 1 khẩu súng lục, bạn dùng móc sắt cậy mép bên phải cửa sắt, sau đó lại cậy mép bên trái và cậy mép bên phải , bây giờ bạn đã ra ngoài. Bước ra xa và dùng súng bắn thùng dầu để dầu chảy hết, đẩy và lắn thùng phuy rỗng ra gần hàng rào rồi trèo lên , bạn đã chạy thoát . Hồi ức kết thúc
Bây giờ bạn ra ngoài và nhận được tin nhắn từ vợ. Bạn nói chuyện với tay bảo vệ rồi quay về khách sạn, mở điện thoại để nghe tin nhắn , tin nhắn ly dị ( lý do không rõ), bạn ức chế ném điện thoại vỡ gương ) và muốn tìm chỗ giải khuây. Hãy ra khỏi khách sạn, vào quán bar Nighthawk và gọi đồ uống, vừa uống vừa nói chuyện phiếm. Xong bạn đã phê, bây giờ về phòng gọi điện cho Terry và nhờ anh ta giúp đỡ chuyện vợ con, rồi lên giường đi ngủ. Chapter End.
Thể loại: Phiêu lưu giải đố
Cốt truyện: 9/10
Cách chơi: 8/10
Đồ họa: 6/10
Âm thanh: 8/10
Độ khó: 6/10
Cốt truyện: Manhattan - Newyork đột nhiên xuất hiện một vụ án kì lạ, 5 bệnh nhân tâm thần tuổi teen cầm súng chạy ra đường gào thét. McNamara là một chuyên gia tâm lý tại Washington cử xuống để điều tra về việc này thông qua các bệnh nhân. Mọi chuyện càng ngày càng sáng tỏ trong khi tình trạng của McNamara ngày càng xấu đi. Bạn sẽ nhanh chóng nhận ra nhân vật chính của chúng ta cũng có những triệu chứng giống như 5 bệnh nhân trước khi phát điên. Liệu bạn sẽ giải quyết được vụ án hay để McNamara phát điên giống họ ... game đi theo các chương, mỗi ngày là một chương game chỉ có 5 chương khá dễ và ngắn nhưng tình tiết cốt truyện không chê vào đâu được.
Tớ bắt đầu viết khi chơi chap2, vì vậy chap 1 có thể thiếu 1 vài tình tiết nhỏ nhặt không ảnh hưởng, bạn nào thấy sai sót gì bổ xung giúp tớ

Chapter 1: Broken Glass - Kính vỡ.
11/11/2007
Buổi sáng:
Nhặt hết mọi thứ trong phòng, trên bàn và nghe tin nhắn qua điện thoại bàn, xuống đại sảnh khách sạn hỏi đủ mọi chuyện với Flynn và đi ra ngoài đường, ra cầu cảng, nói chuyện với 2 người đứng đó rồi đến bệnh viện.
Buổi chiều:
Gặp bác sĩ Young, nói chuyện đủ thứ để lấy được chìa kháo các phòng bệnh, gặp thám tử Joe – cộng sự của bạn đấy ạ, anh ta thỉnh thoảng lại có thông tin hữu ích cho bạn.
Quay lại chỗ hành lang các phòng bệnh, vào từng phòng và nói chuyện với từng bệnh nhân . Tiếp theo bạn vào phòng bác sĩ và nói chuyện với lão ấy. Bây giờ đi ra và quay lại hành lang phòng bệnh bạn sẽ nhận được tin nhắn của thanh tra NYPD gửi số ĐT cho bạn. Đi ra ngoài cửa bệnh viện và gọi cho anh ta.
Buổi tối :
Bạn vào phòng bệnh thứ 1, thôi miên tay bệnh nhân nhưng không có tác dụng. Bạn đi về phía hành lang tay trái của đại sảnh, vào phòng y tá, nói chuyện với bà y tá về drug để không cho bệnh nhân uống thuốc nữa, sau đó lấy giấy bút trên bàn rồi ra ngoài . Vào lại phòng bệnh 1 , lại thôi miên anh ta và anh ta sẽ kể lại câu chuyện của mình
- Hồi ức bệnh nhân 1: Anh ta đang bị ai đó truy đuổi, trong tay him có 1 thanh móc sắt và 1 khẩu súng lục, bạn dùng móc sắt cậy mép bên phải cửa sắt, sau đó lại cậy mép bên trái và cậy mép bên phải , bây giờ bạn đã ra ngoài. Bước ra xa và dùng súng bắn thùng dầu để dầu chảy hết, đẩy và lắn thùng phuy rỗng ra gần hàng rào rồi trèo lên , bạn đã chạy thoát . Hồi ức kết thúc
Bây giờ bạn ra ngoài và nhận được tin nhắn từ vợ. Bạn nói chuyện với tay bảo vệ rồi quay về khách sạn, mở điện thoại để nghe tin nhắn , tin nhắn ly dị ( lý do không rõ), bạn ức chế ném điện thoại vỡ gương ) và muốn tìm chỗ giải khuây. Hãy ra khỏi khách sạn, vào quán bar Nighthawk và gọi đồ uống, vừa uống vừa nói chuyện phiếm. Xong bạn đã phê, bây giờ về phòng gọi điện cho Terry và nhờ anh ta giúp đỡ chuyện vợ con, rồi lên giường đi ngủ. Chapter End.
, để ý kĩ có một con đường đá, thử đi vào đấy đi, BN 5 sẽ nhắc đến 2 tên dở hơi nào đó . Rồi, tiếp theo đi đến cổng sắt, dùng can đổ ga vào thùng và ném lựu đạn , Boom ! ) (anh chàng này khá thông minh) . Hồi ức kết thúc.