Boko85
Mega Man
- 27/11/03
- 3,444
- 1
- Thread starter
- #21
The Third World
3.17. Guido và quyển sách thần
===========================
Đường tới Guido's Cave
Item: None
===========================
Khi bắt đầu sang thế giới thứ ba, hãy thẳng hướng phía bắc một chút là tới Tycoon Castle. Vào bên trong lâu đài, trong này chẳng có gì để lấy đâu, bạn gặp Chancellor, ông ta khăng khăn tổ chức buổi tiệc mừng Faris và Lenna hội ngộ. Bạn sẽ có một hoạt cảnh vui ở đây. Trong bữa tiệc, Cara nói với Butz rằng cô bé cảm thấy Galuf khuyên mọi người nhanh chóng tới một nơi nào đó. Butz đồng ý và trốn ra ngoài với Cara.
Giờ bạn đã ra World Map. Hãy đi theo hướng Tây Nam, qua cây cầu nhỏ rồi thẳng hướng bắc để đi tới Pirate's Cave - hang động mà bạn đã bỏ con Boco lại một mình để đi tới Wind Shrine đó. Vừa bước vào, bạn đã gặp Boco, nó sẽ giới thiệu một thành viên nữa là Coco, có vẻ như là vợ của nó. Sau cuộc nói chuyện, Boco chia tay với Coco và theo Butz tiếp tục trong chuyến hành trình.
Có Boco rồi thì chả có gì phải lo lắng cả, bạn không sợ gặp quái vật trên đường đi. ^_^ Giờ là quãng đướng dài tới nơi tiếp theo, đi sang hướng đông quay lại Tycoon Castle rồi thẳng hướng bắc và vòng sang hướng tây cho tới khi bạn gặp một con sông nhỏ đổ ra biển gần Tule Town. Hãy đi vào con sông và rẽ vào một thung lũng nhỏ ở đây.
Trong này, điều khiển con Boco đi thẳng thôi vì chả có gì ở đây mà tìm đâu... Đến khi con Boco mất đà và rơi xuống một cái vực sâu thì lúc đó một con quái vật xuất hiện, chính xác nó giống như con bọ cạp sa mạc... AntLion
------------
BOSS BATTLE: Antlion HP: 8100
Trận đánh không khó, tấn công bằng X-Fight liên tục thì có lẽ là cách dễ dàng nhất ở đây, hoặc bạn tấn công bằng Ice 3 là được. Antlion có đòn tấn công vật lý và đáng ngại là Dark Shock giảm level của bạn trong trận đấu tức giảm sức tấn công và phòng thủ.
------------
Sau trận đánh, nhóm bạn vẫn ở yên dưới hố. Đừng lo lắng, đi loanh quanh cho đến khi Faris xuất hiện và ném cho bạn một cái dây để nhảy lên. Cô ta trách bạn đi mà không nói một lời và bắt bạn hứa không được để cô ta một mình Oops...
Sau khi bạn rời khỏi thung lũng này, hãy xuống phía nam cho tới khi vào được Guido's Cave
===========================
Quyển sách phong ấn thần kỳ
Item: Life (Song)
===========================
Bên trong bạn sẽ gặp Guido, giờ này lão rùa đang bị úp mai. Butz giúp nó lật mai rùa lên. Guido sẽ kể lại câu chuyện trước kia. 1000 năm trước, thế giới là một. Nhưng một năng lực tà ác đã xuất hiện, sử dụng năng lượng Void. Sau khi hắn ta bị hạ gục. Năng lượng siêu nhiên đó bị con người nhốt lại nhờ năng lượng của các viên tinh thể, nó nằm ở khoảng không gian nằm giữa hai thế giới bị phân chia, Cleft of Dimension.
Sau đó, Exdeath xuất hiện, hắn khiến cho Cleft of Dimension xuất hiện trên thế giới. Năng lượng Void đã hút toàn bộ Tycoon Castle vào bên trong, oops, không may cả Lenna cũng vậy. Sau đó, Exdeaht đánh nhau với nhóm bạn và cả Guido. Song chưa phân thắng bại thì bạn biết được mục tiêu thực sự của Exdeath là Năng lượng Void đó. Và một luồng năng lượng đã hất tung cả nhóm mất hút.
Giờ đây, bạn đang ở gần Ancient Library. Guido nói với bạn rằng có một cuốn sách nói về cách hạ gục Exdeath trong thư viện. Tiến thẳng tới thư viện, một cuộc họp được triệu tập. Guido sẽ nói bạn cần phải tiến vào Cleft of Dimension và hạ gục Exdeath nhưng để làm được điều đó, bạn cần tới sức mạnh của 12 thứ vũ khí truyền thuyết. Các học giả ở đây đã kết hợp hai nửa cuốn sách lại và cuốn sách sẽ nói cho bạn biết những điều bạn cần làm để lấy sức mạnh của 12 vũ khí đó. Chìa khóa để mở phong ấn các vũ khí là bốn hòn đá. Một được bảo vệ bởi sức mạnh của Đất. Một nằm ở một ngôi đền được bảo vệ bởi gió. Một nằm sâu trong tầng nước biển bảo vệ bởi lửa. Và một nằm ở trong một thác nước. Ngoài ra cuốn sách còn tiết lộ về Flare, Ultimate Black Magic; Holy, Ultimate White Magic; Meteor, Ultimate Dimension Magic; Bahamut, King of Dragons; Leviathan, The Sea King. Bây giờ mọi điều ở Ancient Library đã xong. Bạn nhanh chóng rời khỏi đây. Nhớ nói chuyện với một học giả trong này để nhận lấy Life Song. Bạn sẽ không thể quay lại Ancient Library lần nào nữa đâu.
Sau đó bạn đi sang hẻm núi nhỏ ở phía Tây, nơi dẫn tới Quicksand Desert ý. Cuộc hành trình sẽ bắt đầu từ đây. Trước đó các bạn sẽ qua Oldest Tree, một cái cây nằm trong khu rừng nhỏ, đây là di chứng của Forest of Mua ở Second World. Sau khi chứng kiến cuộc đối thoại ngắn ở đây. Bạn đi tiếp sang Quicksand Desert. Giờ đây thì Earth Crystal bị vỡ nên bạn không lo lạc trong sa mạc nữa ^_^
3.17. Guido và quyển sách thần
===========================
Đường tới Guido's Cave
Item: None
===========================
Khi bắt đầu sang thế giới thứ ba, hãy thẳng hướng phía bắc một chút là tới Tycoon Castle. Vào bên trong lâu đài, trong này chẳng có gì để lấy đâu, bạn gặp Chancellor, ông ta khăng khăn tổ chức buổi tiệc mừng Faris và Lenna hội ngộ. Bạn sẽ có một hoạt cảnh vui ở đây. Trong bữa tiệc, Cara nói với Butz rằng cô bé cảm thấy Galuf khuyên mọi người nhanh chóng tới một nơi nào đó. Butz đồng ý và trốn ra ngoài với Cara.
Giờ bạn đã ra World Map. Hãy đi theo hướng Tây Nam, qua cây cầu nhỏ rồi thẳng hướng bắc để đi tới Pirate's Cave - hang động mà bạn đã bỏ con Boco lại một mình để đi tới Wind Shrine đó. Vừa bước vào, bạn đã gặp Boco, nó sẽ giới thiệu một thành viên nữa là Coco, có vẻ như là vợ của nó. Sau cuộc nói chuyện, Boco chia tay với Coco và theo Butz tiếp tục trong chuyến hành trình.
Có Boco rồi thì chả có gì phải lo lắng cả, bạn không sợ gặp quái vật trên đường đi. ^_^ Giờ là quãng đướng dài tới nơi tiếp theo, đi sang hướng đông quay lại Tycoon Castle rồi thẳng hướng bắc và vòng sang hướng tây cho tới khi bạn gặp một con sông nhỏ đổ ra biển gần Tule Town. Hãy đi vào con sông và rẽ vào một thung lũng nhỏ ở đây.
Trong này, điều khiển con Boco đi thẳng thôi vì chả có gì ở đây mà tìm đâu... Đến khi con Boco mất đà và rơi xuống một cái vực sâu thì lúc đó một con quái vật xuất hiện, chính xác nó giống như con bọ cạp sa mạc... AntLion
------------
BOSS BATTLE: Antlion HP: 8100
Trận đánh không khó, tấn công bằng X-Fight liên tục thì có lẽ là cách dễ dàng nhất ở đây, hoặc bạn tấn công bằng Ice 3 là được. Antlion có đòn tấn công vật lý và đáng ngại là Dark Shock giảm level của bạn trong trận đấu tức giảm sức tấn công và phòng thủ.
------------
Sau trận đánh, nhóm bạn vẫn ở yên dưới hố. Đừng lo lắng, đi loanh quanh cho đến khi Faris xuất hiện và ném cho bạn một cái dây để nhảy lên. Cô ta trách bạn đi mà không nói một lời và bắt bạn hứa không được để cô ta một mình Oops...
Sau khi bạn rời khỏi thung lũng này, hãy xuống phía nam cho tới khi vào được Guido's Cave
===========================
Quyển sách phong ấn thần kỳ
Item: Life (Song)
===========================
Bên trong bạn sẽ gặp Guido, giờ này lão rùa đang bị úp mai. Butz giúp nó lật mai rùa lên. Guido sẽ kể lại câu chuyện trước kia. 1000 năm trước, thế giới là một. Nhưng một năng lực tà ác đã xuất hiện, sử dụng năng lượng Void. Sau khi hắn ta bị hạ gục. Năng lượng siêu nhiên đó bị con người nhốt lại nhờ năng lượng của các viên tinh thể, nó nằm ở khoảng không gian nằm giữa hai thế giới bị phân chia, Cleft of Dimension.
Sau đó, Exdeath xuất hiện, hắn khiến cho Cleft of Dimension xuất hiện trên thế giới. Năng lượng Void đã hút toàn bộ Tycoon Castle vào bên trong, oops, không may cả Lenna cũng vậy. Sau đó, Exdeaht đánh nhau với nhóm bạn và cả Guido. Song chưa phân thắng bại thì bạn biết được mục tiêu thực sự của Exdeath là Năng lượng Void đó. Và một luồng năng lượng đã hất tung cả nhóm mất hút.
Giờ đây, bạn đang ở gần Ancient Library. Guido nói với bạn rằng có một cuốn sách nói về cách hạ gục Exdeath trong thư viện. Tiến thẳng tới thư viện, một cuộc họp được triệu tập. Guido sẽ nói bạn cần phải tiến vào Cleft of Dimension và hạ gục Exdeath nhưng để làm được điều đó, bạn cần tới sức mạnh của 12 thứ vũ khí truyền thuyết. Các học giả ở đây đã kết hợp hai nửa cuốn sách lại và cuốn sách sẽ nói cho bạn biết những điều bạn cần làm để lấy sức mạnh của 12 vũ khí đó. Chìa khóa để mở phong ấn các vũ khí là bốn hòn đá. Một được bảo vệ bởi sức mạnh của Đất. Một nằm ở một ngôi đền được bảo vệ bởi gió. Một nằm sâu trong tầng nước biển bảo vệ bởi lửa. Và một nằm ở trong một thác nước. Ngoài ra cuốn sách còn tiết lộ về Flare, Ultimate Black Magic; Holy, Ultimate White Magic; Meteor, Ultimate Dimension Magic; Bahamut, King of Dragons; Leviathan, The Sea King. Bây giờ mọi điều ở Ancient Library đã xong. Bạn nhanh chóng rời khỏi đây. Nhớ nói chuyện với một học giả trong này để nhận lấy Life Song. Bạn sẽ không thể quay lại Ancient Library lần nào nữa đâu.
Sau đó bạn đi sang hẻm núi nhỏ ở phía Tây, nơi dẫn tới Quicksand Desert ý. Cuộc hành trình sẽ bắt đầu từ đây. Trước đó các bạn sẽ qua Oldest Tree, một cái cây nằm trong khu rừng nhỏ, đây là di chứng của Forest of Mua ở Second World. Sau khi chứng kiến cuộc đối thoại ngắn ở đây. Bạn đi tiếp sang Quicksand Desert. Giờ đây thì Earth Crystal bị vỡ nên bạn không lo lạc trong sa mạc nữa ^_^