Far Cry 2

  • Thread starter Thread starter Phien
  • Ngày gửi Ngày gửi
tui đã tìm, download 4 cái crack với giới thiệu tên khác nhau, nhưng lúc vào thì gần như là của 1 người, ...11 gì đó. download trên mininova 2 cái crack cũng giống nhau. khó hiểu nhỉ, có lẽ ko chơi được far cry 2 rồi, phí thời gian download qua. từ bé đến giờ mới bị dính quả này, ấn nút vào game cứ đơ, ngồi đợi mốc mồm thôi

Thử uninstall, cài lại game nhưng không update, chép cr@ck lại xem. :|
 
tui đownloa bản 4gb đó, copy crack vào ấn nút chạy nó đòi patch lên bản 1.0.1. patch xong lại copy cái crack có mấy chục kb thôi đó. ấn game mà đợi mốc mồm ko thấy nó. cho hỏi lý do tại sao cái. mong được chỉ dẫn.

Chơi single thì khỏi patch mệt xác vừa nguy cơ nữa.
Cài lại đi.
 
Em chơi thây chán chết rồi . Nv lặp đi lặp lại , quân lính thì hồi sinh nhanh khiếp , toàn phải đi ô tô . ::(
 
không biết tại sao luôn. nhưng sau khi fomat lại ổ C và cài lại win thì đã chơi, cảm nhận sau 5' đã thật, nhưng game ubisoft luôn lặp đi lặp lại. ví dụ điển hình là assasin creed. :p chơi được rồi. thank vì đã giúp đỡ nha
 
cái trò nì motip y như thèng Asassin creed ấy,nhiệm vụ lặp lại ít đa dạng,cứ giết thằng này-lấy cái kia-phá cái nọ làm tới cho đến hết game
mà tư thế chết của mấy thằng lính trong quái đản thật,ko tự nhiên chút nào,mấy thằng lính khi bị trúng đạn té xuống hơi gượng gạo,nói thật nó ko nhuyễn bằng CoD4
 
Thì nhân vật chính là lính đánh thuê nên nhiệm vụ quanh quẩn cũng chỉ có từng đấy kiểu thôi, quan trọng là cách bạn làm nhiệm vụ như thế nào vì đây là game vô tuyến tính, bạn được tự do tung hoành ngang dọc trên bản đồ, cái thú vị là cách bạn chọn điểm đột nhập hoặc chỗ để rình mò để vô xử quân địch, gần cũng như xa, mà cái này thì farcry2 vô kể cách khác nhau
 
lúc mới chơi khoảng 10% đầu tiên thì mình cũng thấy nản như mấy bạn nhưng chơi dần về sau thấy việc mệt vì phải đi đến các địa điểm khác nhau ko là gì so với cái thú chơi mà cái trò này cho mình vì quan trọng là mình hoàn toàn được chủ động trong game, môi trường game rất thật từ hình ảnh đến gameplay, đâu có chuyện dễ dàng mà thoải mái đi đến các chỗ cần đến, đôi khi phải tính đường, cẩn thận, làm quest thì cũng phải đôi khi suy tính thế nào cho hợp lý trước đối phương đông đảo ở các trại lớn, chơi dần quen cách đi thì sẽ biết cách đi hợp lý, ko đến nỗi quá mất thời gian để làm mỗi quest, trò này tuy ko perfect nhưng cũng hay đấy chứ
 
trò này đã nất là âm thnah mấy vụ nổ và góc nhìn của súng ống khá tuyệt,âm thanh tiếng súng nghe rất đã,mà lính của FC2 hình như hơi bị trâu nhỉ,D-Eagle tui bắn trúng nó 3 phát mà ko chết mới ác
 
trò này cứ chạy lung tung bắn lung tung là xong à các cậu chứ có như crysis là có chấm xanh cho mình chạy tới không để làm nhiệm vụ ý
 
cái trò nì motip y như thèng Asassin creed ấy,nhiệm vụ lặp lại ít đa dạng,cứ giết thằng này-lấy cái kia-phá cái nọ làm tới cho đến hết game
mà tư thế chết của mấy thằng lính trong quái đản thật,ko tự nhiên chút nào,mấy thằng lính khi bị trúng đạn té xuống hơi gượng gạo,nói thật nó ko nhuyễn bằng CoD4

Vì COD4 nó làm động tác khi chết = animation, còn FC2 áp dụng rag-doll.
 
tớ chỉ kêt cái này nhẹ mà cảnh rất đẹp, bắn súng cũng được nên giữ chơi, đi xe cứ bị chặn bắn cũng hơi ức chế thật
 
đúng là uất, đang đi tản bộ tự nhiên nghe tiếng máy xe ở đâu, chưa xác định được hướng nào đã đổ ụp--> buddy tới cứu gấp
 
đúng là máu trâu tới mấy cũng chỉ 1 nhát kẹt xe hoặc rocket là đi đời thui,mà sao em chết chẳng ai tới cứu vậy
 
đúng là máu trâu tới mấy cũng chỉ 1 nhát kẹt xe hoặc rocket là đi đời thui,mà sao em chết chẳng ai tới cứu vậy

Tới cái Safe House nào đó gặp Buddies, nó sẽ xác nhận cứu mình nếu cần.
 
đúng là càng chơi càng chán. lúc đầu chỉ khoái làm nhiệm vụ unlock súng và nâng cấp. đến khi unlock hết tất cả thì chán phèo
 
thêm cái đi lại nữa, lúc đầu còn thấy hay về sau muốn nản luôn, chẳng may quên save thì vui :'>
 
Back
Top